1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ xin lỗi con...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noidau3103, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thấy ân hận rồi thì cố gắng sửa sai sau này bạn ạ, cố gắng làm nhiều việc tốt, giúp đỡ trẻ em mồ côi và những người gặp khó khăn. Những việc làm tốt sau này tuy không giúp lấy lại con bạn, nhưng sẽ làm bạn cảm thấy đỡ dày vò hơn về chuyện ngày hôm nay và bình tĩnh hơn khi đối diện với chính mình. Còn nếu bây giờ bạn ngồi than vãn thì không có ích gì đâu. Hãy mạnh mẽ và sống tốt nhé!
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải dằn vặt chủ topic nhỉ? Một đứa nhỏ ra đời không đúng lúc, có thể không có điều kiện có thể sống tốt, giữ lại nó thì cũng là làm khổ nó thôi .
    Ác hay không, bạn chủ topic là người hiểu rõ nhất. Chỉ có điều, không muốn sinh, sao còn để mình có bầu hả bạn.
    Thôi lỡ rồi thì đành. Come on....
    Nhưng tớ không hiểu, theo những gì bạn viết thì vì sao phải làm thế?
  3. noidau3103

    noidau3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    "...Có lẽ... cha mẹ sẽ không bao giờ phải xin lỗi con vì con biết có những lý do riêng... và một đứa trẻ thơ ngây không bao giờ cần lời xin lỗi.
    Cha mẹ không muốn sinh ra con, với con đó có thể là một niềm hạnh phúc.
    Con chấp nhận
    làm mong manh hơi nước...
    Vội vã tan đi khi chưa kịp chào đời!
    Đừng... Đừng khóc, cha ơi, mẹ ơi!
    Đừng xin lỗi con, vì mẹ cha không có lỗi
    Con có duyên với mẹ, với cha... nhưng con không có phận,
    Con chấp nhận!
    Mong ngọn gió ngoài kia ru dịu nỗi đau này
    Ngân cho ngày một điệp khúc bình yên! "
    http://news.zing.vn/news/blog/cha-me-xin-loi-con/a50121.html
    có nỗi đau nào hơn?
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Này, vừa mới nạo thai xong mà đã nhảy phắt xuống để đi bộ một quãng đường xa rồi. Giờ này không nằm mà nghỉ cho khỏe đi, còn lang thang lên cái mạng ảo này than thở cái gì?
    Thương con, thấy đau khổ thì cố sống cho tốt đi, không phải lên đây kêu la đâu.
    Nghỉ cho khỏe đi nhá
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn sẽ bình yên
    Mà tôi thấy bạn có lý do gì để làm như thế nhỉ??? Bố của đứa bé bảo cưới cơ mà??? Tại sao?????????
    Tốt nhất, ko nên viết ra những điều như vậy, chỉ làm nỗi đau thêm dài thôi.
    Đã quyết định và thực hiện rồi thì cứ thẳng mà tiến thôi
    Mong bình yên

Chia sẻ trang này