1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ Yêu Con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tamkien230105, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bạn dành nhiều thời gian để online thế này thì ko đủ tiền để nuôi con đâu. 1 mình sinh con nghe thì có vẻ dũng cảm nhưng phải sinh rồi mới hiểu nó như thế nào bạn ạ. Đọc bài "dấu chấm hỏi" mình rất thương bạn nhưng bây giờ thì mình đang chẳng hiểu bạn tìm kiếm điều gì trên ttvnol này nữa. Chia sẻ cũng chỉ đến thế mà thôi, có ai có thể giúp gì cho bạn hơn nữa đâu. Thực tế đi nếu thật sự muốn sinh và nuôi 1 đứa con!!!
  2. supercub

    supercub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng lên bạn nhé, rồi anh ta sẽ nhận ra rằng cái gì là quý nhất với mình, đó là gia đình, vo con của anh ta. Tôi nghĩ một người đàn ông nếu ko co gia đình vợ con làm chõ dựa tinh thần thì sẽ chẳng làm nên cái gì cả. Có lẽ khi bạn sinh con , nhìn sinh linh bé bỏng ấy, anh ta sẽ thấy mình sống vì cái gì, và anh ta sẽ có trách nhiệm hơn và trở về bên bạn, Nhưng dù sao anh ta cũng thật đáng trách, đã bỏ mặc bạn trong thời gian bạn cần anh ta nhất.. Chúc bạn hạnh phúc, mẹ tròn con vuong nhé. Tôi ghĩ bạn là người phụ nữ có nghị lực và can đảm, Xin chào
  3. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác em ... hết thuốc.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Há há há, hì hì hì, mình nhận xét y chang.
    Nói thiệt, nói nghe thì khó nuốt, nhưng sự thật thì có khi nào dễ nuốt, cô nàng này bị chứng thủ dâm tinh thần mà.
    Cái cớ mình bị ruồng rẫy đem lại một nỗi niềm khoái trá mà. Cho nên không muốn bỏ nó đi mà.
    Có 1 câu chuyện thế này, mình đọc được trong sách gì gì đấy của mấy ông sư bà sư viết đó:
    Một người bị ghẻ rất ngứa ngáy khổ sở. Cái hạnh phúc, niềm vui của người này là hơ nốt ghẻ trên than nóng. Lúc ấy vừa đau vừa đã ngứa, rất khoái trá. Một vì thầy lang thấy vậy thì đề nghị chữa ghẻ cho, người này nghe xong thì giận dữ nói:
    -Trên cuộc đời đầy đau khổ này tôi chỉ hạnh phúc mỗi lúc hơ nốt ghẻ trên lửa. Giờ ông nói sẽ làm tôi hết ghẻ nghĩa là thế nào? Ông tước mất hạnh phúc của tôi đó à?
    Đành rằng ít nhiều ai cũng có tính này. Thỉnh thoảng chính mình cũng như thế, công nhận đó, . Nhưng mình chỉ có một mình, lại thỉnh thoảng thôi, mà thủ dâm tinh thần cũng không lâu, sến vài bữa là hết . Còn cái chị này thì chỉ sắp có con mà chỉ làm vậy thì mình coi không đặng.
    Mình đến tuổi này mà còn k dám có bạn trai, k dám để tình cảm phát triển quá mức với 1 ai, chỉ vì nghĩ rằng mình còn
    1/ chưa nuôi nổi bản thân,
    2/ chưa giúp được cha mẹ,
    nếu yêu ai quá mức đến nổi quyết định lập gia đình thì
    không biết có cùng chồng cáng đáng được gánh nặng tài chính hay không,
    chứ chưa nói đến trăm ngàn mối quan hệ phải gìn giữ và xây dựng.
    Vậy mà chị này
    1/ có rạn nứt với chồng sẵn rồi,
    2/ lương tiền thì ít,
    mà còn để cho có con (nghe có mấy bạn dặn trc là đừng để có con khi đang có lục đục với chồng rồi), thật là không hề thương lấy đứa con kia. Giờ còn lập 2 topic rồi suốt ngày online, ặc ặc ặc.
    Mà gọi là chị, chứ dám có khi chính mình lớn hơn chị này 2-3 tuổi nữa đấy, .
    Thôi, ai có lòng thì có job jiếc gì thì giới thiệu cho chị ấy đổi job. Mình thì đáng tiếc là trong thời gian này không có thông tin gì để giúp chị đó được. (Còn cái kiểu thủ dâm tinh thần vật vã này thì tùy chị ấy quyết định bỏ hay không bỏ mà thôi. Mà kể ra cũng khó bỏ thật đấy!)
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này không thương cho hoàn cảnh người ta mà còn nói năng khó nghe thế, đúng là bó tay Bạn ấy lên diễn đàn này cũng vì muốn tìm nguồn động viên an ủi về tinh thần, thứ mà chồng bạn ấy, cả gia đình chồng và gia đình bạn ấy đều không cho bạn ấy được.
    tamkien230105, bạn hãy cố gắng lên nhé. Niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ, bạn đã có thứ mà mình mong muốn mãi chưa có được. Có đứa con là bạn có tất cả rồi, những chuyện kia hãy dẹp qua một bên, bạn hãy cố gắng lên để cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất nhé!Chúc hai mẹ con bạn khỏe!
  6. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    các cô bác non người kém dạ thật. người ta chỉ viết văn mà đã vội muỗi lòng. cô gái có khả năng làm việc này thì chẳng nói ai nghe. khi đã nói được thì vỡ oà lai láng. sao có thể chăm chút chấm phẩy chấm than.
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thủ dâm theo khoa học cũng không phải là 1 cách hoàn toàn độc hại, nó cũng có 1 số tác dụng nào đó. Thủ dâm tinh thần cũng thế.
    "Tử phi ngư yên chi ngư chi lạc": Anh không phải là cá sao biết cái vui của cá. Trong trường hợp này sẽ là " anh không phải là kẻ thủ dâm (tinh thần) làm sao anh biết được cái vui, cái cần thiết của kẻ thủ dâm.
    Có lẽ, lúc này, cái mà chủ topic CẦN (đối với chị ta) là cái nhu cầu ĐƯỢC NÓI. Có thể nó không thực tế, không ích lợi nhưng giờ đấy là cái DUY NHẤT chị ta có thể làm, cũng không nên TƯỚC BỎ nốt. Mỗi người đều có quyền tự quyết định, và trong đó có cả quyền thủ dâm.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 13/06/2007
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chào em!
    Tôi là một silemom. Hôm nay vô tình đọc được bài của em nên tôi góp ý với em thế này.
    Giờ em đang mang thai( tôi chưa được biết là tháng thứ mấy) nhưng nếu em quyết định nuôi con một mình thì không nên. Em hãy nghĩ rằng sinh ra một đúa trẻ thì đơn giản nhưng để nuôi dạy một đứa trẻ thì không đơn giản chút nào. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì không ai muốn làm việc đó. Tôi được biết em còn chồng và gia đình nhà chồng nên em hãy quay về với họ. Dù sao đi nữa họ vẫn là ruôt thịt của con em. Có thể bây giờ nó chưa được sinh ra thì họ chưa có tình cảm dành cho nó nhưng khi một đứa trẻ ra đời thì mọi chuyện sẽ thay đổi em à. Điều quan trọng với một đứa trẻ khi được sinh ra là tình cảm của bố mẹ và kinh tế đầy đủ. Nếu em đã không còn tình cảm với chồng thì cũng cố mà hàn gắn lại vì con, hãy nghĩ cho con. Mình nhịn nhục một chút nhưng để con có đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi cũng đã từng trải qua những cảm giác như em nên tôi thành thật khuyên em hãy suy nghĩ cho thật kĩ, đừng để sau này lại tủi thân khi thấy những đứa trẻ khác bằng tuổi con mình có được mọi thứ mà đáng lẽ ra con của mình cũng được như thế.
    Chào em!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anxiety hiểu mà Heo. Anxiety cũng từng post là ai ai cũng có lúc thủ dâm tinh thần mà, Anxiety cũng đâu phải hông có. Nhưng mà gì thì gì, in ít thôi thì hông sao. Nhất là phải tự nhận thức rằng mình đang thủ dâm tinh thần để đừng quá sa đà mà tự hại mình.
    Tại chị kia chỉ đã mang thai, lại ít tiền, lại tích cực bám máy online liên tục nên chẳng mấy chốc mà 1-2-3 tháng trôi qua đâu. Mà vậy thì ích gì cho đứa nhỏ trong bụng trong mấy tháng trời đó?
    Vả lại, nói cho nó nhiều nhiều info để cô kia quyết định, chứ quyền hạn gì ở Anxiety mà tước bỏ hay ban tặng quyền gì cho ai?
    À, chắc cô Heo không biết là Anxiety từng quote lại 1 bài của cô ở KHC hen?
    @all: Có ai giúp đc gì chị kia kiếm việc gì làm tốt hơn k? Anxiety thì k đc rùi.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 13/06/2007
  10. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vừa rồi mình đã đi tìm viêc làm.Bây giờ thì ổn rồi,tuy vất vả nhưng với mình bây giờ em bé là tất cả.Có nhiều lúc mình tự hỏi:tại sao gia đình nhà chồng mình lại như thế?sao họ vô tình vậy?các bạn ạ!Họ không bao giò nghĩ ai phải có trách nhiệm với ai.ai có thân thì lo.Hơn nữa bố mẹ chồng mình còn bận giữ ngôi nhà của họ,dù sao cũng là tài sản mà.Họ sợ mình và em bé sẽ chiếm phần.Mình mệt mỏi quá rùi,mình lấy anh ấy là vì yêu,mình sẽ nuôi con bằng chính sức lao động của mình.Bây giờ bố chồng mình ốm nặng,mình là dâu cũng muốn chăm sóc nhưng bố mẹ chồng không muốn mình về ngôi nhà ấy thì chăm sóc sao đây.Mình đang trọ ở Mỹ đình,ko lẽ sáng sáng tối tối từ Mỹ Đình sang Gia lâm rồi lại từ GL về mỹ Điình để đi làm vào sáng hôm sau hả?mình đang mang thai,mình ko thể đi đưọc như thế.Tại sao xã hội này nhiều ngưòi bo bo vì đồng tiền thế nhỉ?Tiền rất quan trọng nhưng có phải là tất cả đâu?

Chia sẻ trang này