1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ Yêu Con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tamkien230105, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gun_vn

    gun_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    Có thể tình yêu của chị rất đẹp. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chị đã lấy nhầm chồng rồi. Thật chăng biết làm sao để giúp đỡ chị. Chúc chị "vượt cạn" một cách hoàn hảo !
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Nếu họ đã không đồng ý cho em về nhà tại sao họ còn đồng ý cho hai người lấy nhau. Trong câu chuyện em kể có nhiều dấu hỏi quá em gái ạ. Nó làm cho người theo dõi luôn phải hỏi tại sao?
    Em có biết rằng tôi khi mang thai chỉ có một mình để xoay sở, thậm chí công việc còn không có. Nhà bố mẹ đẻ cũng không dám quay trở về. Nhiều lúc hết tiền bữa ăn thường xuyên chỉ có món rau muống xào hái ở ruộng gần khu nhà trọ. Vậy đấy thế mà con tôi cũng hơn 3 tuổi rồi. Tôi không có bạn để tâm sự hay chia sẻ, cũng không lên mạng để than thở. Cũng may khi sắp sinh gia đình tôi đón tôi về. Còn bạn sao không nghĩ đến gia đình của mình? Tôi chưa hề thấy bạn nhắc về họ. Tuy tôi và gia đình có nhiều chỗ khúc mắc nhưng đó vẫn là chỗ dựa duy nhất tôi có thể nương nhờ. Vậy sao bạn không trở về nhà mình, không ai chăm sóc bạn tốt hơn gia đình của bạn đâu. Một lần nữa tôi khuyên bạn hãy nghĩ sâu hơn, hãy nghĩ xa hơn và quan trọng hơn cả là đứa trẻ khi sinh ra ai sẽ là người giúp mẹ con bạn nhiều nhất.
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đi theo Heo để đọc cô ấy viết gì, tui mới cố kiên nhẫn đọc topic của bạn.
    Bạn Anxiety nói THỦ DÂM TINH THẦN nó hơi khó hiểu mầu mè. Nhưng theo tôi có phần đúng.
    Tôi cũng chưa đọc cái "Dấu chấm hỏi" của bạn, nhưng qua những điều trên tôi có cảm giác bạn là người thường xuyên trách móc người khác, chẳng nhìn lại bản thân xem như thế nào. Người như vậy sẽ luôn tự làm khổ mình sau đó là làm những người xung quanh, làm sống chung rất nặng nề.
    Bây giờ bạn thử tự xác định là mọi việc do mình tự lo là chính. Không đòi hỏi ai, kể cả chồng phải lo cho mình. Khi đó có ai giúp mình trong lòng đều thấy rất vui. Còn người giúp cũng cảm thấy sướng vì làm được một việc tốt.
    Còn như bạn xác định bây giờ, có ai giúp dù lớn bao nhiêu cũng cảm thấy bạn chưa vừa lòng. Giúp xong thấy phí công mình làm. Bạn khi lấy chồng, chắc cũng kỳ vọng là sẽ có cuộc sống với tất cả những người nhà chồng phải phục vụ mình. Và họ cũng có phần chán ngán vì không thoả mãn nổi sự tham lam của bạn.
    Tôi không tin có ai lại vô tâm với con, với cháu mình như vậy. Nhưng đến chồng bạn mà cũng phải bỏ đi thì chắc chắn bạn phải xem lại cách nghĩ của mình.
    Nếu thực sự muốn tốt lên. Bạn phải tự chuẩn bị, sắp xếp, tự tính toán cho việc sinh con. Đừng ngồi ca thán, thử gạt tất cả mọi sự giúp đỡ ra ngoài tính toán. Nếu bạn thay đổi được cách nghĩ, tôi đảm bảo chỉ một thời gian ngắn thôi, bạn sẽ thấy tất cả mọi người quanh bạn đều tốt.
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 24/06/2007
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình cũng thấy chị kia post bài nói là đi làm để dành tiền rùi, ngặt nỗi vì đi làm xa nhà thôi, chứ chị cũng không còn than van gì nữa hết.
    Còn ý kiến của Nhodensisi thì mình cho rằng bạn ''giả định'' hơi nhiều, chị kia post bài rằng gia đình chồng không muốn giúp, chồng thì sợ cực nên về nhà cha mẹ. Thực hư thế nào thì không biết, vì chúng ta chỉ nghe từ 1 phía. Nhưng mà vì chưa biết mà giả định ngay là ''chắc gia đình chồng có giúp nhiều nhưng chẳng thỏa lòng nổi chị'' thì e rằng cũng hơi quá.
    Mình thấy thích ý kiến này của bạn: Làm sao để người khác giúp mình thì họ cảm thấy vui và công họ không uổng phí.
    Vì, nói thật, đời là của riêng từng người mà, sao lại có thể trông chờ người khác yêu thương và lo lắng cho mình trong khi chính họ còn phải sống cuộc đời họ.
    Xác định: Mình phải thương lấy mình. Ai thương mình thì mình quý, mình cảm ơn. Ai không thương mình, thì thôi, mình chẳng cầu.
    @ chủ topic: Chị có thai đến tháng thứ mấy rồi, và chị đang nhắm sẽ đi làm đến tháng thứ mấy nữa? Chị đi khám bs thì bs nói là sức khỏe thai nhi ra sao?

  5. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Con yêu của mẹ!Hôm nay mẹ đọc bài của mẹ các bạn phải nuôi con một mình.Mẹ thấy thương con vô cùng.Sẽ không có ai vuốt lưng cho con để con mau lớn ngoài mẹ đâu.Con có trách mẹ không khi đã để con ra đời mà phải thiếu cha?Mẹ sẽ vừa làm mẹ rồi làm cha của con,sẽ yêu thương con vô bờ bến nhưng làm sao bằng một người cha thật sự phải ko con?Mẹ đã tin cha con sẽ thay đổi nên mới tạo ra một sinh linh bé bỏng là con.Tiếc rằng người đàn ông này lại bỏ mẹ con mình khi con chưa kịp chào đời.Con biết ko?mỗi lần con đạp nhè nhẹ,mẹ vui mà nước mắt lại rơi!Tha thứ cho mẹ con nhé!tình yêu của mẹ!
  6. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Can đảm lên bạn ạ . Nếu đã xác định nuôi con 1 mình thì cũng đừng wá buồn mà ảnh hưởng đến thai nhi .Đời còn nhiều niềm vui , ko chồng có khi lại đỡ khổ . Mình ko biết thế nào chứ wa lời bạn kể thì ox nhà bạn là 1 người đàn ông chưa trưởng thành , ko chịu đc khó khăn thử thách , ko biết thương giọt máu của mình . Anh ta chỉ biết có bản thân mình đc sung sướng mà thôi . Với kiểu người như thế thà ko có còn hơn.
    Bạn cố gắng giữ gìn sức khoẻ , đừng tự giằn vặt suy nghĩ mà ốm ra thì khổ cả mẹ cả con . Bây giờ hãy wên hết đi mà sống ,làm việc, tích luỹ để nuôi con. Trẻ con nó ko có tội tình gì thì đừng bắt nó fải khổ . Nó đã thiếu cha thì hãy bù đắp cho nó bằng tình thương của mẹ .
    Mà baby cả bạn đc mấy tháng rồi ???? Đã đi khám , siêu âm gì chưa???? Dù bận bịu đến mấy cũng ko đc wên đi khám và uống thuốc bổ đấy . Theo mình đoán con bạn chắc cũng đc 6 đến 7 tháng rồi đúng ko? Bé đã đạp rồi mà . Như vậy bạn phải uống canxi và sắt đấy , ko em bé sinh ra sẽ ko đc khoẻ mạnh cứng cáp đâu. Cần gì người cha vuốt lưng, cứ đầy đủ chất là đứa bé nào cũng lớn , béo tròn thôi mà .
    Mình cũng đang làm mẹ nên hiểu đc tình thương mà bạn dành cho con nhất là khi cha nó ko quan tâm đến cả 2 mẹ con. Buồn lắm , tủi lắm nhưng mặc kệ đi . Ko cần thì ta đây cũng cóc cần , làm như báu lắm ấy . Bạn có gì khó khăn về kinh nghiệm thai nghén , sinh sản thì cứ pm cho mình nhé . Rất vui đc giúp đỡ 2 mẹ con . Chúc mẹ hết buồn và em bé khoẻ mạnh nhé
  7. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào topic nói chuyện với mẹ tamkien một tí...
    Thật rất thông cảm với em, cực chẳng đã chị biết em mới phải quyết định như vậy. Nhưng thôi, cứ tạm chấp nhận hoàn cảnh hiện tại để vượt qua. Mình cứ đeo bám, cứ mải mong chờ, hy vọng nhiều quá lại trở thành sống không thật với hoàn cảnh - thành ra mông lung, ảo tưởng.
    Chắc em đã biết giới tính của thai nhi rồi nhỉ? Cố gắng ăn uống tốt nhé, lên cân đều để sinh con cho khỏe mạnh(Chị có thai không bị nghén nghiếc gì nên cũng đỡ). Em đừng nên buồn và suy nghĩ nhiều quá, áp lực tâm lý gây ảnh hưởng không tốt tới thai nhi đâu (Chị bạn của chị - vì áp lực của việc học thi cao học nên vừa rồi có bầu được 5 tháng mà thai đã bị chết lưu đấy). Cố gắng làm việc vài tháng này để chuẩn bị cho việc sinh nở được tốt vậy.
  8. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay,trái tim chợt nhói đau khi con cựa mình.Mẹ sợ mình không thể thắt bụng được nữa,con đang lớn lên từng ngày...nhưng nếu biết mẹ mang bầu lúc này thì công ty sẽ cho mẹ nghỉ việc.Thương con và tủi thân đến đứt từng khúc ruột.Bà ngoại của con thì vô tâm quá,bà luôn đợi và ỷ lại vào ông bà nội đợi bố con mà không nghĩ rằng mẹ con mình đang khổ như thế nào?Bà ngoại cứ nghĩ bụng mẹ càng to thì nhà người ta sẽ có trách nhiệm.Nhà nội lại cho rằng:mẹ là con nhà ai thì nhà ấy sẽ thương hơn.Và cứ thế,họ bỏ rơi mẹ con mình khổ cực và đẩy trách nhiệm cho nhau.Bây giờ mẹ không còn gì cả,chỉ có con thôi!làm sao đây hả con yêu?
  9. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này