1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ yêu quí nhất trên đời!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi King_of_god_new, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mẹ yêu quí nhất trên đời!

    Mình viết bài này trong tâm trạng cũng đang rất buồn , có lẽ đây cũng là như bao lần mình có cái cảm giác ấy , mọi người thường thấy mình như con nít , hay cười rối trêu mọi người,lúc đó mình vui vì có các bạn còn những lúc khác mình cũng chả biết là mình có phải là người như vậy nữa không cơ?


    Tuổi thơ của mình gắn liền với mẹ mình yêu và quí mẹ của nhất trên đời, mẹ mình phỉa đi dậy ở xa, ngày đạp xe 2 buổi 30 km cứ như thế suốt mười năm liền , khi đó mình cũng chỉ là thằng bé lên 4 lên năm , mình cũng đã biết gì đâu, chỉ biết lúc đó có mình 2 mẹ con ở dười quảng xương, khi đó tuổi thơ cỉa mình lại là đẹp nhất , mẹ vất vả lo cho cả nhà ngoại lẫn nhà nội thế mà mình chưa bao giờ nghe thấy 1 lời than phiền của mẹ, mẹ vui vẻ và luôn làm hết mình vì mọi người!.Có lẽ những tháng năm đó đã khiến mẹ của mình bị ốm nặng sau này, mình buồn quá, khi mọi thứ đã tốt hơn , cuộc sống đã ổn định thì mẹ lại không thể được nghỉ ngơi nữa , những căn bệnh quái ác lần nữa đã lại khiến mẹ phải chịu đau đớn, giá như mình có thể chia sẻ cùng mẹ mình ước nếu ngày xưa mình lớn hơn, giúp đỡ mẹ có thể bây giờ mẹ đã không phải bị ốm thế này!
    Mọi thứ đã xảy ra, mẹ mình ốm thế là cũng đã được gần chục năm , gần 10 năm qua, mẹ phải chịu những cơn đau do bênh tật gây ra nhưng dường như bệnh tật cũng không thể khiến mẹ gục ngã, mẹ vẫn âm thâm chịu đựng bên cạnh những người thân và bất kì ai trong gia đình khi có chuyện gì việc đầu tiên cũng đến bên mẹ để được nghe mẹ nói , mẹ vẫn tàn đầy nghị lực , ,và luôn ở bên mọi người!

    Sáng nay trước khi mình đi học mẹ đã nhờ mình mua thuốc cho mẹ , mỗi khi mẹ nhờ mua thuốc là mình lại thấy buồn quá, thời gian trôi đi nhanh quá , chả biết thế nào nữa bây giờ mình muốn tất cả như ngưng lại để mẹ mãi bên mình, nếu cứ như thế này chả biết mình còn có mẹ được bao lâu , mình không bi quan đâu nhưng đó cũng là sự thật và mình thấy đau lòng về cái sự thật đó, mẹ ơi, mẹ mãi bên con phải không ?

    Bây giờ mình cũng chỉ biết làm cho mẹ vui thôi, mẹ không ra khỏi nhà được thế nên có gì hay mình cũng về kể cho mẹ, mình muốn làm được tất cả cho mẹ, nếu như trên đời này có 1 điều ước mình ước cho mẹ sẽ không bao giờ rời xa mình và ai hỏi mình rằng thương ai nhất mình sẽ nói đó là mẹ , mẹ ơi

    Các bạn có thể nói mình cá nhân quá khi chỉ thấy nói về mẹ mình nhưng đó là người mà mình quí và yêu nhất , mẹ luôn bên mình che chở cho mình và mình vui vì điều đó,, mình không cần gì khác ngoài mẹ , có mẹ mình có thể làm được tất cả!!
    Mình sẽ cố hết sức để mẹ luôn vui và đề mẹ không phải thất vọng vì cuộc sống đã quá ác nghiệt với mẹ!

    Vậy mình phải làm gì đây để có thể đền đáp công ơn mẹ mình muốn làm tất cả , những gì mình làm hôm nay cần dành hết cho mẹ và mình biết thời gian cũng không còn nhiều nữa mẹ đang sống trong những ngày tháng mà theo mẹ nói đó là hạnh phúc nhất bởi 2 con đã làm cho mẹ vui lắm và tự hào , nhưng đó cũng chỉ là 1 phần bé nhỏ mà anh em mình có thể giúp được mẹ , anh mình đã giữ đúng lời hứa với mẹ là con sẽ làm bác sĩ để về chữa bệnh cho mẹ anh đã làm được và anh còn mang giải quốc gia về cho mẹ vui , nhưng năm nay anh cũng mới bước sang năm 4 vậy đến khi nào anh mới xong hả anh , liệu có còn đủ thời gian không anh, ????????Mọi người đang trông ở anh đó!!

    Mẹ là người mà có thể nói suốt đời mình mẹ dành tình thường cho tất cả, sống giản dị , nhiều lúc mình cũng thấy muốn trách mẹ bởi mẹ sống không bao giờ lo cho bản thân mình , mẹ chỉ luôn nghĩ tới thế nào để giúp đỡ mọi người và mẹ đã làm thế, mọi người cảm ơn mẹ nhiều lắm mẹ có biết không ?Giờ tất cả sẽ không thể nào quên được những gì mà mẹ đã dành cho mọi người và hình ảnh mẹ sẽ mãi đẹp trong lòng chúng con, trong tâm trí của những người thân!

    Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên đời!!!!!


    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết yêu thương mẹ như vậy là rất tốt rồi, bạn đã hơn rất nhiều người sống trên đời này đó, vẫn còn rất nhiều kẻ không biết yêu thương gia đình mà chỉ biết bản thân mình thôi !
    Chúc bạn và mẹ bạn mãi mãi không rời xa (dù biết là rất khó).

    Nothing Impossible
  3. n_x_h_2001

    n_x_h_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Me cha mãi là đề tài muôn thủa của thơ ca:
    Không có gì tả hết được công ơn mẹ cha
    Chúng ta luôn hướng về những gì tốt đẹp nhất cho mẹ cha
    Nhưng chúng ta đã làm được gì?
    Mãi mãi vẫn là câu hỏi đối với tôi
    Huong
  4. con_qui_nho

    con_qui_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ cho đi nhưng không bao giờ đòi lại !
    sweet memories

Chia sẻ trang này