1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Nước biển mênh mông không đong đầy Tình Mẹ
    Gió trời ***g lộng không phủ kín Ơn Cha !

    Đêm qua con được nằm ôm ngang Mẹ, dụi mặt vào mái tóc thơm mùi bồ kết..
    Đêm qua nghe chương trình ca nhạc tặng mùng 8/3 ... con thấy mẹ nghe lặng im .. Mẹ là người luôn nhìn thấy những điều chưa được, những sai sót, những lỗi lầm của con để đưa ra lời khuyên sửa cho con tốt hơn. Con nhớ đến lần thi hát, con bảo: mẹ đừng ra nhé, con run. Thật buồn cười phải không. Mẹ uh tao chẳng ra đâu. Nhưng mẹ đã đứng ở rất xa trong đám đông phía ngoài cửa ngắm nhìn và nghe con hát , cũng lặng im thế này. Mẹ luôn để con tự đi trên đôi chân của mình và lặng lẽ dõi bước con từng ngày khôn lớn.
    Ngày mai quan trọng với con nhưng Mẹ phải về vì còn bao việc trông chờ bàn tay tần tảo. Con sẽ thành công và báo tin vào ngày sớm nhất Mẹ à, nhưng chẳng lúc nào yếu lòng hơn lúc này ... Con cảm thấy hụt hẫng sau mỗi lần cách xa bóng dáng Mẹ vô cùng Nay trời lại mưa đấy. Lần nào cũng mưa. Từ chiều tới giờ con khóc. Con Nhớ!
    Lời ru cho con - Trần Thu Hà
    Nguyễn Xuân Phương
    (Nhạc trong phim Của để dành)
    Ngồi nghe biển hát rì rào
    Như lời ru từ thuở ấu thơ
    Nghe lời mẹ hát mơ màng con say...
    Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ!
    Bao nhiêu đắng cay, đắng cay u buồn
    Lời ru của mẹ vẫn thắm đượm tình yêu thương.
    Lời ru còn đó vang vọng bốn bề
    Nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm
    Thời gian trôi qua thật mau
    Bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày...
    Và giờ mỗi đứa một phương
    Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi
    Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu...
    Vẫn mong cho con, ấm êm một đời
    Hạnh phúc khi con cười
    Yên lòng khi thấy con vui
    Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời
    Dù cho nắng đã phai tàn
    Dù cho tóc đã pha màu buồn
    Cho dù mắt nhắm tay buông
    Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương...
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 05/03/2006
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ thân yêu nhân ngày của mẹ:
    亲^s"^^O^'Y", 不-o欢Z'OY不-o欢礼??,, 对^'说?OS帝已经T,o?大s"礼?O.f~,s"孩子?, S天~, s"-子O^'不Y该说?^O只~^'不f"?语表达?, ^.^.O^'?^ff?,O .大?O^''Z^'?^f不?,?,>为o,s"f>中O^'永o~,s"女"O~~?个小孩O^'~要,T^'.??z->~O^??个o?"s"人o-S?,,o?,^s??T^'O,~?,s"'~OT~^'^?,为?^,为^'要,,^s?,?,?,^^O^'^,!

    你TTo离Z
    ?步?步孤f~^'s"?迹
    ?年?年Zoo遮>-?'o
    你,zs"fo?谁~fY"s
    ~不~~Sf?,你
    SS^.T?^'SS-.OT?^'
    Z此不Y你f中o?起​
    (Written by TuanHuy)
    Người lặng yên bước ra đi, trong bóng đêm tối đang đi về nơi đâu.
    Hỡi mẹ! Giây phút này, Mẹ ơi có biết có thấu chăng con thương mẹ lắm!
    Trời ngoài kia vẫn mưa rơi. Đêm tối băng giá, con một mình ngồi đây.
    Biết tìm đâu bóng hình Mẹ hiền yêu dấu thân ái nay đang muôn trùng xa.
    Nhớ những tháng năm sóng gió xô đưa con trong đời, vòng tay thương mến đã giúp con thêm tin yêu cuộc sống. Khi con buồn, con vui, Mẹ đã đến cạnh, Mẹ là thuyền lớn vượt sóng cho con lao vút lên.
    Mẹ yêu hỡi có những lúc con nào biết mẹ buồn đau. Làm sao kể hết tình thương đó mẹ dành cho. Hỡi mẹ! Giây phút này, nào ai xin giúp cho tôi tìm lại năm tháng xưa.
    Mẹ yêu hỡi! Bao thương đau, nay mẹ đã rời xa con. Nhưng con tin chắc Mẹ vẫn mãi gần bên. Mong rằng luôn có mẹ. Mẹ là hơi ấm duy nhất gieo trong cuộc đời con.
    Mong rằng sẽ có ngày, Mẹ lại mang đến hơi ấm gieo trong cuộc đời con.
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 08/03/2006
  3. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, mấy hôm nay rồi, hôm nào cũng muốn viết cho mẹ rồi lại chẳng viết được gì? Con lại hư rồi, lại nghịch ngợm quấy nhiễu.
    Mẹ của con còn trẻ rất xinh đẹp (ko giống con xấu xí), bi giờ có tuổi một chút trông mẹ vẫn đẹp, đứa bạn nào của con gặp mẹ cũng nói sao mày ko giống ****** cho xinh nhỉ? Con tự hào về mẹ, mẹ của con nóng tính, hơi bảo thủ, đôi khi hơi vô tâm nhưng như thế mới là mẹ. Mẹ lo cho con từng chút từng chút cho đến tận bây giờ. Mẹ nhớ từng kỷ niệm rất nhỏ về con, con nhỏ và bé chẳng nhớ được gì ngoài lời kể của mẹ. Không có những kỷ niệm nhỏ đó con sẽ ko biết ký ức tuổi thơ con thế nào?
    Yêu mến gửi tới mẹ đoá hoa tươi thắm nhân ngày 08/03. Mẹ ơi chắc mẹ ko quên câu nói trên tấm bưu thiếp năm nào. "Thương mẹ đã khó nhọc nuôi con khôn lớn từng ngày". Tóc mẹ đừng bạc thêm nữa nhé. Con về sẽ thấy bùi ngùi hơn.
    Yêu mẹ.
  4. alecom

    alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    người tuyệt vời nhất trên cuộc đời này là mẹ
    tình yêu tuyệt vời nhất trên cuộc đời này là tình mẹ
    tôi yêu mẹ nhất
    Được alecom sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 08/03/2006
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Con viết nhiều cho mọi người, cho cuộc sống, cho bản thân con. Có bao giờ con viết cho Má? Có bao giờ con viết về cuộc đời Má, một đời tần tảo, khổ cực, nín nhịn, hy sinh cho hạnh phúc gia đình. Con chưa bao giờ tặng hoa cho Má, cũng chưa bao giờ thốt lên câu "con thương Má lắm, Má ơi", nhưng trong lòng con, trong trái tim con, luôn có muôn ngàn lời yêu thương muốn dành riêng cho Má và Má luôn biết điều đó phải không Má?
    Không phải hôm nay, lúc nào con cũng cầu xin cho Má được mạnh khỏe, sống vui vẻ, mãi mãi cùng tụi con
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Vậy là con không thể về bên mẹ trong ngày mà những người mẹ khác đang nhận được lời chúc mừng từ những đứa con yêu. Con không thể làm khác được bởi vì bây giờ ở bên con là một người Mẹ khác, Người đã sinh ra anh ấy cho con.
    Người mẹ ấy cũng hiền lành như ẹ, và có lẽ cũng yêu thương con như mẹ. Bây giờ... con không thể về bên mẹ. Hãy hiểu cho con mẹ nhé!
    Mẹ của con, con yêu mẹ thật nhiều và ngay bây giờ đây giá như con có một đôi cánh để được bay về bên mẹ. Chỉ để nói rằng con yêu mẹ. Con thấy mình có lỗi, khi chưa kịp gọi cho mẹ, mẹ đã gọi cho con. Con biết mẹ nhớ con gái mẹ nhiều lắm...
    Nghe mẹ nói chuyện, con vui mà sao khi cúp máy con lại thấy mình nghẹn lại. Con trách mình là con gái...mà con gái xuất giá tòng phu...
    Mẹ hãy vui mẹ nhé, và hãy lắng nghe lời thì thầm của con: Con yêu Mẹ.
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 08/03/2006
  7. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0

    Được kbh sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 15/04/2006
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật thứ 2 của tháng 5 là Ngày của mẹ
    http://www.nguyentieu.net/
    M - O - T - H - E - R
    "M" is for the million things she gave me,
    "O" means only that she''s growing old,
    "T" is for the tears she shed to save me,
    "H" is for her heart of purest gold,
    "E" is for her eyes, with love-light shining,
    "R" means right, and right she''ll always be,
    Put them all together, they spell
    "MOTHER"
    A word that means the world to me.
    Một trang web hay về mẹ ..tớ up tặng những người con có hiếu
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này14/5/2006 là ngày của mẹ yêu đến rồi chúng ta làm gì cho mẹ yêu nhỉ

    Cái này tớ copy từ trang web
    http://www2.thanhnien.com.vn/Doisong/2006/4/20/146000.tno
    Bạn còn nhớ cái siết tay thật chặt của mẹ ngày đầu tiên đến trường?
    Bạn còn nhớ nụ hôn thật khẽ trên trán mỗi khi bạn bị đau?
    Bạn còn nhớ gương mặt ngời sáng hạnh phúc của mẹ khi bạn tốt nghiệp?
    Bạn còn nhớ đôi mắt ngấn lệ khi mẹ nhận chiếc bánh kem tự tay bạn làm nhân Ngày của Mẹ?
    Và bạn có biết rằng mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này vẫn luôn dõi theo trên mỗi bước mình đi?
    Nếu bạn không viết một bài tham dự bày tỏ cảm xúc của bạn ..
    chúng ta hãy biến lời yêu thương thành hành động có ý nghĩa ..bạn sẽ làm gì tặng Mẹ yêu của mình nhân ngày lễ của các bà mẹ
    Bạn có kế hoặch gì chưa ...tớ lên lịch rồi
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tớ ko quen post bài lên các topic khác ngoài cái chuồng thân yêu của mình. Tuy nhiên hôm nay tớ sẽ copy bài này cho topic.
    Copy from ...
    Thư cho mẹ

    Mẹ kính mến, con yêu mẹ nhất trên đời. Nhưng con thật tiếc là dường như mẹ lại không phải là người hiểu về con trai mẹ nhất. Cũng phải thôi, từ nhỏ đến giờ, con hầu như là toàn ở xa mẹ. Thời gian con không ở bên mẹ nhiều gấp mấy lần thời gian con ở bên mẹ, vì vậy sau này con hứa sẽ cố gắng ở bên mẹ để được chăm sóc mẹ nhiều hơn.

    Còn nhớ ngày trước mẹ đã góp phần vào việc ngăn cản 1 tình yêu đẹp của con, con ko hề trách mẹ, sau chuyện ấy mẹ thấy con buông xuôi tất cả rồi mẹ lo lắng cho sự dễ dãi của con sẽ làm cho 1 cô gái nào đó lợi dụng. Con đã quá quen với những sự chia tay rồi mẹ ạ. Hơn 25 nhà chủ con đã ở trọ, hơn 15 lớp học với những đứa bạn vừa thân đã tách rồi gộp, hơn 12 công ty và hơn ít nhất 2 mối tình con đã trải qua. Cái gì con xác định không để ý thì con không bận tâm nhưng nếu cái gì con đã xác định thì mẹ biết rồi đấy, chẳng ai có thể thay đổi hay là làm khác đi được. Con trai mẹ có thể trở thành 1 tên làm cho mẹ sợ xanh mặt nhưng lại có thể luôn là 1 đứa bé trai ngoan ngoãn của mẹ.

    Việc gì cũng có lý do của nó mẹ ạ, và chỉ có ai là người tìm ra được lý do mới là người giải quyết được tận gốc các vấn đề của sự việc. Con mong rằng, sau này mẹ sẽ hiểu con. Mẹ cũng đừng tự trách mình đã không chăm sóc con nhiều nữa mẹ nhé. Bởi vì lúc nào con cũng luôn cám ơn mẹ đã sinh ra con, nuôi con lớn thành người như bây giờ. Con yêu mẹ

Chia sẻ trang này