1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom, 06/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Mẹ...

    Mẹ còn mệt lắm không?
    Con thương mẹ thật nhiều...
    Thời tiết thay đổi luôn làm khổ mẹ... Hậu quả của những năm tháng vất vả nuôi con khôn lớn và ăn học nên người...
    Cuộc đời mẹ luôn là một chuỗi gian khổ, bao đắng cay và lắm buồn phiền. Con thơ bé không giúp gì được cho mẹ, nhiều lúc còn làm cho mẹ phải bận tâm lo lắng nhiều hơn.
    Ngày đó, mình khổ quá mẹ nhỉ?!? Hai mẹ con cầm hai bát khoai trộn rau, nhìn nhau cười mà ứa nước mắt. Con đói lòng bốc ăn vội vã, mẹ xót xa lau nước mắt nhìn con...
    20 năm...
    Con đã lớn.
    Mẹ đã yếu đi nhiều lắm, tóc mẹ bạc hết rồi...
    Mỗi lần nhổ tóc bạc cho mẹ. Con đều đếm. Hôm nay 50, hôm trước 60, hôm trước nữa... Mỗi một sợi tóc bạc là một khó khăn, vất vả của cuộc đời mẹ, liệu có đủ không mẹ nhỉ? Hay còn thiếu...
    Con giận mình là một thằng kém cỏi. Chắng biết làm gì để giảm bớt nhọc nhằn cho mẹ. Có chăng, chỉ có một điều an ủi, đối với mẹ, con là con của mẹ. Và mẹ là mẹ của con... Mẹ biết không? Trong con, luôn có một nỗi niềm cháy bỏng, con muốn làm một cái gì đó để mẹ tự hào, hoặc đơn giản hơn, con muốn sau này mẹ sẽ có một cuộc sống sung sướng. Và con biết, cuộc sống sung sướng của mẹ là nhìn con khôn lớn và thành đạt.
    Con lo sợ từng ngày, nỗi đau thắt ruột. Đến một ngày nào đó... Con sẽ sống như thế nào...
    Mẹ vẫn đùa, đời tao có biết máy bay là thế nào đâu? Hihi... Con sẽ cố làm việc, rồi đưa mẹ đi hén...
    Con có một tuổi thơ không êm đềm. Mẹ cả cuộc đời nhọc nhằn vất vả...
    Con vẫn hạnh phúc vì vẫn còn có mẹ... Mãi mãi...
  2. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Chúc bạn luôn có nghị lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống và luôn là người con hiếu thảo của mẹ.[rose
    ]
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay cũng không có việc. Trưa về nhà luôn.
    Mua ít hoa quả về mẹ con cùng văn nghệ .
    Mẹ thích ăn nho. Nhưng mỗi lần mua về mẹ lại nhăn mặt: "Phí của! Nho đắt lắm!" >""<
    Hừ... Chỉ cần nhịn cà fê cà fáo 1 lần là ăn mệt nghỉ chứ có gì đâu. Tại mấy thằng bạn mất dạy ...
    To caitoi: Cảm ơn bạn nhiều
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nghe đáng iu thế, lại nhớ bu mình cũng thế, cứ 8/3 hay dịp j mà mua hoa về tặng là cũng càu nhàu "hoa hoét j, phí tiền" Hay là mua mấy mon KFC về cũng thế, "mua thịt gà về tự nấu ngon hơn", hehe. Hình như các bu đều giống nhau và con cái cũng giống nhau cái khoản cafe cà pháo với bạn bè nhỉ?
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tình mẹ thật vĩ đại...
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ cũng yếu lắm
    Hơn 10 năm nay rồi
    Tớ chăm mẹ tớ cứ như tớ chăm một đứa trẻ vậy...nói thật đấy
    Đôi lúc tớ thấy mình vẫn còn vụng về khi chăm sóc Mẹ lắm
    Bạn là con trai mà chăm mẹ như thế thật hiếm có
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Mẹ tớ cũng yếu lắm
    Hơn 10 năm nay rồi
    Tớ chăm mẹ tớ cứ như tớ chăm một đứa trẻ vậy...nói thật đấy
    Đôi lúc tớ thấy mình vẫn còn vụng về khi chăm sóc Mẹ lắm
    Bạn là con trai mà chăm mẹ như thế thật hiếm có
    [/quote]
    Làm sao mình có thể chăm sóc mẹ như mẹ chăm sóc mình được...
  8. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay mẹ về quê đám cưới. Xúng xính từ hôm qua, điệu rơi điệu rụng .
    Toàn những bộ quần áo cũ lúc còn đi làm. Dây chuyền đeo cổ cũng là vàng mỹ kí.
    Muốn mua một cái gì đó. Nhưng không đủ sức.
    Nghèo khổ hơn giàu, dù bất cứ trường hợp nào đều đúng.
    Sống chỉ toàn châm biếm bản thân...
  9. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng yêu mẹ tớ lém . Ngày bé hay cãi lời mẹ làm mẹ buồn --> ân hận lắm . Nhưng trẻ con,xấu hổ ko nói xin lỗi .Chỉ tự nghĩ xong rùi tự quên.Đâu lại vào đấy .
    Bây giờ lớn,biết yêu mẹ hơn và luôn cố gắng để ko làm mẹ buồn.
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    I Love You

Chia sẻ trang này