1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    MẸ ơi! con chỉ muốn nói với mẹ rằng CON YÊU MẸ
    CON YÊU MẸ
    CON YÊU MẸ... YÊU MẸ RẤT NHIỀU, MONG RẰNG MẸ SẼ LUÔN MẠNH KHOẺ ĐỂ LUÔN BÊN CON TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY,
    CON YÊU ME!!!​
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    E***
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 06/05/2009
  3. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày của Mẹ, 10/5, dạo này thấy tV quảng cáo nhiều nên mới biết chứ ngày trước mù tịt. Đúng là Tây văn minh gấp trăm nghìn lần Ta.
    Dạo này cũng hay viết về mẹ, thổ lộ cảm xúc về mẹ, cũng có lẽ kể từ ngày đi làm. Đi làm rồi, tự nhiên cảm giác thấy người lớn hơn nhưng cũng đồng nghĩa với bao suy nghĩ lo toan của một đứa ra ngoài xã hội kiếm tiền.
    Mẹ của tôi ư? Khó tính nhất trần đời, từ ngày xưa rồi (đấy là nghe chú dì cô bác kể lại). Với tôi, mẹ khó tính một phần vì phải một mình nuôi gần 4 đứa con, thực sự là quá sức tưỏng tưọng của một đứa như tôi. Có cho tôi 1 đứa cũng là chật vật rồi. Thế nhưng mẹ vẫn nuôi cả 4 đứa béo tốt hơn người (trộm vía), thông minh xếp vào hàng trung bình khá. UH thì mẹ giỏi thật đấy nhưng mẹ biết không, từ ngày con đi làm con thấy xảy ra khá nhiều mâu thuẫn giữa mẹ và con.
    Mới đi làm, kiếm được đồng lương ít ỏi nhưng cũng phải chia đôi đóng góp cho cuộc sống hàng ngày của gia đình. Chẹp, thôi thì hoàn cảnh thế, bit làm sao?
    Không ai hoàn hảo cả, cả bố cả mẹ tôi đều có những tật xấu riêng nhưng với mẹ, tôi hiểu, mẹ có lòng tự tôn, cái tôi quá lớn. Nó đẩy mẹ đến 1 hoàn cảnh mà theo tôi là "đáng ra đã phải niềm nở dù đời rất dở". ÔNg ăn chả thế là bà ăn nem. Hai chữ "gia đình" bỗng trở nên mong manh từ đó mà nếu tôi ở trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ sẽ làm khác.
    Nói gì thì nói, mẹ vẫn luôn chăm chút cho các con, từ miếng ăn giấc ngủ, vẫn luôn coi tôi như ngày mới vào lớp 1, chả khác gì. Sáng đi làm, vẫn 1 cặp ***g cơm; tối về cũng thức ăn chuẩn bị sẵn, chỉ việc nấu; tối đi ngủ, muôĩ thì mẹ mắc màn, nóng thì mẹ quạt. Nói chung về khoản chăm sóc con cái, mẹ tôi được điểm 10.
    Ngưòi ta bảo con cái thừa hưởng rất nhiều tính cách từ cha mẹ, Tôi công nhận đúng. Có chăng khác chút xíu vì thời thế đổi thay, con người văn minh lịch sự thì cách đối nhân xử thế có cấp tiến hơn tẹo he he. Tôi cũng vậy, tôi thừa hưỏng của mẹ tính cứng đầu, cẩn thận, hay hát, hay lo lắng cho người khác...nhưng tất cả đều ở mức độ vừa phải vì tôi tự nhận tôi là con người tiết chế khá giỏi; hầu như không bao giờ đi quá giới hạn một việc gì.
    Ngày của mẹ, mông 8/3 hay 20/10, tôi chả mấy khi mua gì tặng mẹ như mấy bạn ở trên này hay làm. Uhm mặc dù là con gái nhưng tôi cảm thấy làm như thế cứ khách sáo làm sao ấy. Dù sao đi nữa, ngày của Mẹ, chúc Mẹ của con sẽ luôn vui vẻ, không bao giờ phải suy nghĩ lo lắng quá nhiều vì bất cứ việc gì vì con hiểu mẹ là người rất hay lo. Chỉ thế thôi là quá đủ rồi. Còn lại, với con, mẹ như thế là ổn
    Happy Mother''s Day!
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    mẹ...
    từ ngày hôm ấy
    con thấy mẹ qtâm con nhiều hơn
    con thấy gần gũi mẹ nhiều hơn
    con thương mẹ nhiều hơn
    con cần mẹ nhiều hơn nữa
    mẹ...
    ngày hôm ấy là...
    lần đầu tiên con và mẹ tâm sự cùng nhau lâu đến thế
    lần thứ 3 con và mẹ cùng khóc
    lần thứ 5 con ôm mẹ trong suốt 18 năm qua
    mỗi ngày trôi qua... con thấy yêu mẹ vô vàn kể từ ngày hôm ấy...
    mẹ yêu của con!!!!
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Viết một bài khác về mẹ vì có bạn đã ý kiến về bài mình đã xóa đi :)
    Mẹ yêu quý của con,
    Con luôn rất tự hào về mẹ, bởi vì so với đa số bạn bè thì mẹ của con là ngưòi thành đạt và giỏi giang hơn khá nhiều. Nói chung cả con và em học được ở mẹ rất nhiều về phong cách làm việc và đối nhân xử thế. Dù bố cũng làm quản lý nhưng chúng con dễ nhận thấy là bố thua xa mẹ về khoản này. Cấp dưới của bố sợ và ghét bố vì quá nóng tính hơn là yêu quý và nể phục như cấp dưới của mẹ. Qua thái độ của họ chúng con nhận thấy rất rõ. He he, bố tuy nóng tính và gia trưởng thế còn phải nể mẹ nữa là ;). Và mẹ cũng dành cho con và em sự quan tâm nhiều hơn so với đại đã số các bà mẹ ở gia đình khác. Ai đời con di công tác mà hôm nào cũng gọi điện hỏi xem thời tiết ở đó thế nào, thức ăn có phù hợp ko,...etc. Nhưng mà ngược lại, con thấy cũng có một số thứ mà mẹ tụi bạn hơn hẳn, ví dụ mẹ chúng nó nấu ăn giỏi hơn.Mẹ của con chỉ nấu được có mấy món kho với luộc đơn giản, hic hic. Con thú thật là đến lnhà mấy thằng bạn thấy mẹ nó biết nấu đủ các món mà có lần con ước mẹ cũng như thế thôi, con chả cần mẹ giỏi giang mấy thứ kia làm giề. Cái này phải nói con hơi tham lam, trên đời làm gì có ai hoàn hảo và có mẹ tuyệt thế cũng là may mắn lăm rồi, mẹ nhỉ? :)) Nhưng mà con thú thật là nhà mình chả bao giờ có một bữa ăn cầu kỳ mà tự nấu lấy nên đôi khi nghĩ cũng nản. Sau này con mà lấy vợ em nào ko biết nấu ăn thì nghỉ, ke ke. Với lại có một điểm nữa là mẹ hơi tiết kiệm quá, cái này có lẽ do đã từng sống qua những giai đoạn mà đất nước quá khó khăn nên hình thành thói quen. Nhưng mà nghĩ lại thì bố cũng thế nhưng có tiết kiệm quá vậy đâu. Ai đời nhiều khi vì để rẻ hơn mẹ mua một lúc một đống hoa quả về cả nhà ăn ko hết để tủ lạnh đến nỗi nó hỏng phải bỏ đi, suy ra có khi đắt hơn là mua ít :) Mẹ cũng hay mua mấy loại vật dụng rẻ tiền, lúc xài vừa mau hỏng vừa khó chịu... Cái này cả nhà góp ý mãi rồi mà mẹ cứ cố chấp. Toàn lý luận là có tiết kiệm cũng dành cho nhà này chứ mẹ có để dùng riêng đâu mà bố con mày xúm vào phê bình. Rồi nhiều khi cơ quan có chế độ đi nghỉ mát cũng ko muốn đi vì sợ tốn kém, đợt vừa rồi cả nhà thuyết phục mãi mới đi Sing và Malay. Người ta muốn đi ko có điều kiện, còn mình được đi lại định ko đi vì tiếc tiền. Botay.com.vn :))
    He he, dù sao thì con vẫn rất hạnh phúc vì đã được sinh ra trong nhà mình, trong tình yêu thương của bố mẹ và bà ngoại. Và con luôn yêu quý và tự hào về mẹ, mẹ yêu quý của con ạ!
    Con trai ngỗ nghịch, T.
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ..........
    Mong rằng một ngày nào đó, Mẹ nhận ra và tin rằng con luôn tôn trọng và yêu Mẹ.
    Mong rằng 1 ngày nào đó, Mẹ thay đổi cách nhìn về con
    Mong rằng 1 ngày nào đó, con với Mẹ có thể hàng giờ ngồi nói chuyện với nhau ...
    Còn giờ thì khó quá ...
    Ngày của Mẹ, ko có hoa, ko có quà .. chỉ là 1 cuộc vui với bạn bè....
    Có những điều ko cần phải nói ra, bởi có nói ra Mẹ cũng cho là con giả tạo.
    Cầu mong ....
    CON YÊU GIA ĐÌNH MÌNH .....
    Những giờ phút quây quần, cũng đâu còn lâu .. 2 tháng hay 3 tháng căn nhà sẽ trống vắng lắm ...
    Nghĩ đến cảnh Mẹ ở nhà với bếp núc và những lo toan vụn vặt .. Nghĩ đến lúc Mẹ ứa nước mắt vì con.
    Bỗng thấy mình hư hỏng lạ.
    Mẹ ơi, bao giờ thì ..................
  7. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mẹ !
    Đã 22 năm Mẹ sống trong trăn trở, dằn vặt , như có lỗi với con... Được sinh ra trên đời, con thấy đã thật hạnh phúc rồi... Thế nên Mẹ hãy cứ sống thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chưa bao h con trách móc j Mẹ cả, dù đó chỉ là trong suy nghĩ... Mẹ luôn yêu con = 2 lần anh, chị... Điều đó làm con cảm thấy ko thoải mái chút nào...
    Từ ngày có chị dâu, Mẹ và chị hay có những tranh luận, thậm chí có hôm chị gắt với cả Mẹ. Mẹ nhớ hôm 20-10 ko? Chị cáu gắt với Mẹ. Hôm ấy, con đã kiềm chế để ko cho chị một cái tát. Lúc chị phóng xe như điên, như dại ở ngoài đưòng, con ngồi sau, nhìn trong gương thấy nước mặt chị dàn dụa...
    Trước ngày cưới của chị một tháng, Mẹ chỉ bảo chị nhiều hơn bình thường, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trước hôm chị cưới, Mẹ cầm gối sang ngủ với con và chị. Mẹ ôm chị, để một mình con chỏng chơ. Mẹ bảo: mai là thành con nhà người ta , bao h mới ngủ đc với con gái thế này... Hôm ấy, cả con và chị đều khóc...
    Mẹ bênh chị dâu chằm chằm. Mẹ bảo chị dâu chỉ bằng tuổi con, nếu con đi lấy chồng sớm thế, chắc cũng lóng ngóng chẳng kém.. Thế nên, Mẹ chỉ mắng đc con gái Mẹ, còn con dâu, Mẹ bỏ qua mọi sai sót....
    Mẹ có biết Mẹ tuyệt vời thế nào ko? Có ý nghĩa thế nào ko?... Con chưa bao h dám hình dung ra , nếu Mẹ ra đi, nước mắt của con sẽ bao h ngừng, tim con sẽ bao h bớt đau... Con yêu Mẹ vô cùng... Thế nên, hãy cứ chỉ yêu con như Mẹ yêu anh, yêu chị... Con luôn biết ơn Mẹ- ko bao h oán trách vì điều ấy... Mẹ hãy sống thật khoẻ mạnh, thật vui vẻ, thật hạnh phúc Mẹ nhé...
    Chiều nay con về. Sẽ là " mượn tạm người yêu của Bố", sẽ là trắng đêm để huyên thuyên về mọi việc....
    Mẹ- Đó là từ thiêng liêng nhất với con.
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Và hnay là ngày của mẹ...
    Con vui vì con có mẹ
    Sự yêu thương của con dành cho mẹ ngày 1 lớn dần lên
    Con yêu mẹ...
    Mẹ sẽ luôn bên con thế này...mẹ nhé
  9. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu dành cho mẹ vẫn luôn là tình yêu lớn nhất của con. Không lúc nào con không cảm nhận được tình thương yêu quan tâm chăm sóc của mẹ dành cho con. Hạnh phúc nhất là có mẹ!
    Con yêu mẹ nhiều lắm!
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hương vị Mother''s day thật ngọt ngào ...
    Chúc phúc tất cả những người mẹ...

Chia sẻ trang này