1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguvanbaochi, 15/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ!!!

    Mẹ của con!!!
    Vậy là đêm qua mẹ lại về với con. Con có dám nghĩ về mẹ đâu? Chỉ duy nhất trong phút đầu đau đớn, con đã gọi mẹ. Nhưng rồi con nằm nghĩ, và biết rằng không nên làm mẹ buồn, vì mẹ còn có cuộc sống của mẹ mà!

    Vậy nhưng mẹ vẫn về, mẹ cảm nhận được phải không mẹ? Con gái mẹ lớn rồi (nếu ở quê thì phải gọi là già rồi ấy chứ), thế mà con vẫn còn nông nổi quá phải không?

    Đêm qua 3 mẹ con mình lại gặp nhau, mẹ, chị và con... Mẹ vẫn như ngày xưa - khi còn sống.

    Con vốn hay mơ, nhưng không bao giờ nhớ được khi tỉnh dậy. Thế mà bất cứ giấc mơ nào về mẹ, con lại nhớ và cảm nhận được một cách rõ ràng... Con biết là mẹ về với con!!!

    Sáng nay tỉnh dậy, con thấy nhớ mẹ vô cùng... Con có ích kỷ và bất hiếu không? Khi mà lúc vui thì chẳng nhớ mẹ nhiều, chỉ những lúc buồn bã thì mới nghĩ về mẹ, gọi mẹ, mong được gặp mẹ, được ở bên mẹ - như ngày xưa....
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Con lại làm mẹ buồn và thất vọng phải không? Nhưng con có phải là người gây ra nỗi đau đớn cho chính mình đâu. Không, mà có lẽ là tại con thật, tại con quá yếu đuối, quá dại dột, quá nông nổi.
    Con không thấy thương con nữa, mà con thấy giận chính mình. Để như ngày hôm nay, chính là do con không biết cách tự yêu chính bản thân mình.
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ của con!!!
    Nhà mình có 4 người, chị giống tính bố, còn con lại giống hệt tính mẹ. Lúc nào cũng cười dù có gặp chuyện buồn, tưởng như vô tâm nhưng trong lòng lại chứa đầy bão tố... Giống mẹ ở chỗ gặp chuyện gì là làm ầm hết cả lên, bất chấp hậu quả, để rồi sau đó lại hối hận: giá như mình bình tĩnh hơn một chút... Giống mẹ ở chỗ đôi khi nói những điều tưởng như tàn nhẫn, nhưng lại không bao giờ dám làm bất cứ điều gì gây đau đớn cho người khác... Giống mẹ ở chỗ hay thương người dưng, khi thấy họ có hoàn cảnh khó khăn...
    Con còn giống mẹ ở cái trán cao bướng bỉnh, cái mắt to (nhưng mắt con thì không đẹp bằng mắt mẹ rồi).
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 15/07/2009
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chị à, cố gắng đừng dằn vặt mình, như vậy là chị không yêu bản thân mình đấy. Chuyện quá khứ là của quá khứ rồi. Em tin rằng mẹ chị vẫn luôn dõi bước theo chị và luôn là người có tấm lòng vị tha. Mạnh mẽ lên chị nhé :)
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ừ, chị biết là mẹ chị luôn ở bên chị và luôn tha thứ cho chị mà, người mẹ nào mà chả thế phải không em?
    Mẹ của con!!!
    Mắng chồng là sở trường, mắng con là sở thích!
    Mẹ của con!!!
    Eo bánh mì đáng yêu!
    Mẹ của con!!!
    Nấu ăn ngon, dù giặt quần áo hơi bẩn!
    Mẹ của con!!!
    Luôn cười vì không muốn chị và con phải buồn (mà mãi về sau con mới hiểu được những điều này. Hôm qua mẹ cũng cười, mẹ muốn nói với con rằng, dù thế nào thì cũng phải vui vẻ. "Con gái lúc nào cũng phải tươi tỉnh, phải vui vẻ, phải lạc quan, phải xinh đẹp, có thế con trai nó mới yêu", mẹ vẫn nói với con như thế, phải không?)
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ đã lo liệu trước tất cả mọi việc cho 2 chị em con - trước khi ra đi. Con chẳng hiểu được điều này đâu, mãi cho đến bây giờ, nghĩ lại, con mới hiểu được mẹ đã biết trước rằng có một ngày, mẹ không thể ở bên chúng con và lo lắng cho chúng con được nữa.
    Và mẹ đã chuẩn bị tất cả.
    Đã có lúc con giận mẹ thật nhiều. Mẹ đọc trộm thư của con. Mẹ mắng con dù con chỉ vô ý mà mắc lỗi. Mẹ không cho con đi chơi. Mẹ ngồi ngay bên cạnh mỗi khi con có bạn khác phái đến chơi. Và đôi khi, là không biết quan tâm đến con khi con buồn.
    Nhưng bây giờ thì con hiểu, có lẽ sau này trở thành một người mẹ như mẹ, con cũng sẽ thế thôi. Con cũng sẽ làm tất cả những điều đó, bởi vì - cũng như mẹ - con yêu thương và luôn lo lắng cho con cái của mình. Tất nhiên, con sẽ khác mẹ một chút... Bởi thế hệ sau bao giờ cũng tiến bộ hơn thế hệ trước mà.
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ đã từng tự hào về 2 chị em con: Giỏi giang, thông minh, xinh đẹp, chẳng có ai bằng (tất nhiên là trong suy nghĩ của một bà mẹ luôn yêu con và cho con mình là nhất)....
    Nhưng thật ra con thấy mình chẳng làm được bất cứ một điều gì cả. Tự lập trong công việc và cuộc sống ư? Có thể? Nhưng có phải là điều gì đó lớn lao đâu, khi cuộc sống này, ai cũng có thể làm được điều đó....
    Nhưng mẹ cũng buồn về 2 chị em con nhiều phải không? Bởi bằng này tuổi rồi mà vẫn còn mắc những lầm lỗi đáng tiếc.
    Mẹ ơi, con có muốn đâu. Chẳng qua vì con quá yếu đuối, khi hiện tại, mẹ không còn ở bên con nữa, mà con cũng chẳng còn ai để cảm thấy được an ủi, để cảm thấy đỡ chông chênh hơn khi vấp phải những sai lầm.
    Con không dám nói với chị. Con chỉ nói với chị rằng: "Em buồn, nhưng không như trước nữa đâu, em cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Chị đừng lo lắng!". Con không thể làm chị buồn vì con, khi mà chị cũng đang trong giai đoạn dễ bị tổn thương.
    Con cũng không nói với bố, bố là đàn ông, nhưng lại yếu đuối. Đôi lúc con không biết nên giận hay thương bố nữa đây...
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ của con!!!
    Mẹ hay kể rằng hồi bé, cả 2 lần sinh chị và con, mẹ đều phải nằm viện. Khi ấy, chị và con phải đi bú nhờ hàng xóm, các chú nhà mình phải mò cua và trai trai để bà nấu cháo, lấy nước cơm cho chúng con.
    Bà ngoại trước đây vẫn kể với con rằng, có lần con khóc thét vì khát sữa, bà bế con đến một nhà rất xa xin cho con bú. Bà chờ họ vo gạo, chờ họ nấu cơm, chờ họ ăn cơm xong... Bà bế con đứng ở sân, còn họ thì im lặng... Và cuối cùng bà đành lủi thủi bế con về, vẫn trong cơn khát sữa...
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Con nhớ lắm những ngày bé. Hồi ấy mẹ còn làm trong xưởng dệt thảm, con hay theo mẹ vào, ngồi bênh cạnh mẹ nhìn những con thoi với những cuộn gai đủ màu sắc chạy qua chạy lại. Mẹ nổi tiếng là người dệt nhanh nhất xưởng.
    Con nhớ lắm ngày mẹ vào viện mổ, khi ấy con 4 tuổi, hay 3 tuổi mẹ nhỉ? Không, chắc là 3 tuổi, vì hồi ấy chị đã học lớp 1 đâu. Con còn quá nhỏ, nào có biết gì? Chỉ thấy vui khi được đi xa, được vào ở trong một toàn nhà rộng rãi, có bao nhiêu người qua lại. Vui vì được ăn ngon, vì ai vào thăm cũng có quà cho nhà mình. Vui vì bà ngoại hay dắt ra một cái chợ gần đấy (chợ thành phố sao mà nhiều món ngon thế?), mua đầy bỏng ngô nhét vào hai cái túi áo bông đỏ bé xíu - mà có lần con mèo chui vào tay áo nằm, con không biết nhấc lên, lấy tay đập đập, thế là bị nó cắn...
    Con nhớ ngày ấy, nhà mình nghèo lắm thì phải, vì thế cho nên bố toàn phải mang cơm ngày 2 bữa lên cho mẹ, có dám mua cơm ở ngoài đâu. 15km, đường lại xấu, thế mà con lại thích chứ? Vì bố luôn chở con theo, buổi tối, bố vừa đi vừa dậy con hát. Rất nhiều, bài hát Nga, bài hát Việt... Nhưng con nhớ nhất là bài "Chị ong nâu và em bé", đặc biệt là bài "Có chú chim non nho nhỏ":

    Có chú chim non nho nhỏ
    Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ
    Buổi sáng quanh ta ôi xao động
    Như nụ cười, ôi bao ước mơ.
    Này chú chim non cho nhắn gửi
    Lời hát yêu thương trong trái tim mọi người
    Cuộc sống hôm nay tuy vất vả
    Ôi cuộc đời, ôi bao mến thương.
    Ta đã nghe trong tim minh lời yêu thương đang rực rỡ
    Ta đã nghe trong tim mình, lời yêu thương của muôn người.
    Ta đã trong tim mình, một tương lai đang ngời sáng
    Ta đã nghe trong tim mình, lời yêu thương của muôn người.
    Có lẽ, bài hát này phần nào tạo cho con tính lạc quan của ngày hôm nay.
    Buồn cười nhất là những lần con ngủ gật, không biết bao nhiêu lần chân con kẹp vào bánh xe. Vì thế mà cứ vài phút một lần, bố lại: "Con còn thức không?", "Không được ngủ đấy nhé". Và con, trong lúc lơ mơ, choàng tỉnh dậy nói như sáo: "Con có ngủ đâu". Để rồi ngay sau đó, lại khóc thét lên vì chân chui vào bánh xe một lần nữa.
    Bây giờ mỗi lần nhớ lại những ngày bố đạp xe mang cơm cho mẹ, con lại thấy rưng rưng.
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ ơi, con biết là mình đã mạnh mẽ hơn, con không quá đau đớn, nhưng con thấy buồn, thật buồn mẹ ạ. Con không nghĩ là mình lại dại dột đến thế.
    Mọi chuyện đã qua đi, con lại cảm thấy mình trống trải, hụt hẫng. Nhưng có lẽ... nó tốt cho con, và cả cho mẹ nữa, phải không mẹ? Mẹ đừng hi vọng, đừng mong muốn một "happy ending" nữa, khi mà chắc chắn con không thể hạnh phúc được, mẹ nhé! Con không muốn sau này, mỗi lần thất vọng, con lại gọi mẹ, và mẹ lại phải buồn vì con...
    Con đã từng một lần nghe theo lời mẹ, nghe theo những lời mẹ nói với con trong giấc mơ... Nhưng bây giờ, thì con xin lỗi, hãy cho con không nghe lời mẹ nữa nhé! Không, mà có lẽ bây giờ mẹ cũng đã nghĩ khác rồi, mẹ không còn muốn điều mà trước đây mẹ từng mong muốn nữa. Bởi vì, mẹ luôn mong con hạnh phúc mà.
    Đôi lúc con cứ tự nghĩ, là không biết đến bao giờ con mới hết dại đây???

Chia sẻ trang này