1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguvanbaochi, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ của con!!!
    Cho đến tận bây giờ con vẫn được nghe mọi người kể lại rằng, khi sinh con ra, mẹ nằm viện. Bà nội tay dắt chị, tay bế con, gặp ai cũng khóc: "Nó mà chết thì ai nuôi hai đứa cháu cho tôi?". Thấy thương mẹ thật nhiều!
    Không hiểu sao con nhớ rất nhiều những kỷ niệm thời thơ ấu, khi được ở bên mẹ. Lần mẹ bị ốm, con không biết mà cứ vòi vĩnh, mẹ quát lên, con òa khóc, bà ngoại đang nấu cơm dưới bếp vội chạy lên, nướng cho con một hạt hồng trứng. Vậy là con nín khóc.
    Ngày bé, tối nào hai chị em con cũng phải xuống nhà bà ngoại ngủ, gần thôi chứ có xa xôi gì, thế nhưng con luôn có cảm giác phải xa mẹ mãi mãi vậy. Thế là đêm nào con cũng khóc cho đến lúc ngủ thiếp đi!
    Có một thời kỳ con phải ở với bà ngoại, trong bao lâu con cũng không nhớ. Nhưng mẹ có biết là lúc đó con thèm được về nhà mình thế nào không? Con nhớ mẹ, nhớ chị và cứ thui thủi chơi một mình, tự bày hết trò này đến trò khác.... Con cũng ngoan nhỉ? Chẳng dám trốn bà đi chơi, hay trốn về nhà mình, vì bà đã dặn con rằng: "Con chơi ngoan không được đi ra khỏi ngõ nhé!". Nhưng lúc đó, con nhớ mẹ, nhớ vô cùng mẹ ạ!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ của con!!!
    Con không khóc, con không hiểu sao con không khóc như ngày xưa nữa... nhưng con thấy buồn, nhiều lắm. Nếu có thể, đêm nay mẹ lại về với con nữa nhé! Không, con không muốn mẹ phải buồn vì con đâu, nhưng nếu mẹ có thể về đưọc, thì hãy về với con, nói chuyện với con, để con lại được nói chuyện với mẹ, được ôm khuôn mặt của mẹ trong bàn tay của mình, được ngửi mùi thơm ngọt ngào từ người mẹ - sao mà mẹ thơm thế?
    Lần nào được gặp mẹ, con cũng luôn tỉnh dậy với một cảm giác ấm áp và cảm thấy được an ủi thật nhiều.
    Mẹ của con!!!
    Con rất vui khi tự mình tìm được một công việc mà mình yêu thích. May mắn làm sao, con có thể tìm sự quên lãng trong công việc...
    Con gái của mẹ yếu đuối quá phải không? Ước gì con có đủ vốn sống như mẹ, để nhận ra rằng những nỗi buồn mà con đang trải qua chỉ là một điều hết sức bình thường trong cuộc sống...
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 15/07/2009
  3. mduc80

    mduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cô bé hay cười đang có chuyện buồn à? Nói thử cho anh nghe đi.
    Em có biết là khi em cười, nhìn em rạng rỡ lắm không?
  4. mduc80

    mduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ntin cho em chẳng thấy em nhắn lại, gọi điện thì anh mới biết là em tắt máy.
    Đi ngủ sớm thế là tốt, anh mong là một lúc nữa sẽ lại nhìn thấy em cười.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    He, thì em vẫn cười đấy thôi. Thỉnh thoảng em cũng phải buồn 1 tý chứ.
    Cũng không dám làm phiền anh nhiều đâu ạ. Sợ bị đánh ghen lắm...
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ của con!!!
    Đêm qua con ngủ thật ngon - một giấc ngủ sâu, không mộng mị. Cũng đúng thôi, con "đánh bóng mặt đường" cả buổi tối mà. Về tắm rửa xong là lăn ra ngủ luôn, thật thích.
    Mấy hôm nay con không nấu cơm, mẹ đừng giận nhé. Bởi nếu cứ đi làm mà về nấu cơm ngay thì làm sao con có được buổi tối thú vị như hôm qua?
    Mẹ biết không? Hôm qua con ngồi Bờ Hồ nói chuyện với mấy bác tầm tuổi mẹ, họ vui tính và đáng mến khủng khiếp. Con kể cho họ nghe chuyện của mình, và họ khuyên hệt như mẹ. Nghĩa là theo kiểu "chắc ăn" ấy. Nào là phải nghĩ đến tương lai, sau này có con thì phải nghĩ cho con cái... Con thì lại nghĩ khác, nếu đã biết trước là mình không thể vui vẻ với quyết định đó, thì tốt nhất là "không". Dù có phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, thì cũng vẫn còn hơn là sống mà phải khổ sở.
    Hôm qua bố gọi điện cho con bảo là mới mua cho con 2 bộ váy, cuối tuần có về mặc thử không? Bố đang làm lành đấy, đã lâu rồi con không gọi điện cho bố... Con giận bố mẹ ạ...
  7. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng biết nói gì lúc này cả ...Mẹ vẫn luôn luôn ở bên em !!! Em cố gắng tỉnh táo trong mọi chuyện ... Mọi chuyện ko phải như em nghĩ đâu .
    Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em và gd .
    Anh luôn muốn ts với em !
  8. yeju

    yeju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    M lại muốn viết về bố
    Bố ơi!Mấy ngày nay nhìn bố buồn bã con cũng đau lòng lắm chỉ vì chuyện tình yêu của e trai mà làm bố buồn lòng đến vậy.Con lại thấy giận thằng e và luôn hy vọng có thể khuyên nhủ làm e hồi tâm chuyển ý.Bố cả đời vất vả lo cho bọn con, bây giờ thì lại lo lắng cho bệnh tật của mẹ vậy mà e con cũng không làm cho bố vui lòng được.
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Em bạn chưa hiểu hết được mọi chuyện nên mới làm bố bạn buồn lòng đấy. Sau này em bạn sẽ hiểu được bố mình hơn, Chứ bây giờ, mình e rằng bạn có nói gì nó cũng ko nghe lời đâu. Hãy để nó tự trải nghiệm!
    Mẹ của con!!!
    Đừng buồn nữa mẹ nhé! Con được bố mẹ dạy dỗ là phải có lòng tự trọng, sống ngay thẳng, không được nói dối, nên gặp những người không như thế, con bị sốc cũng là chuyện thường tình thôi.
    Chỉ có điều, mất một thời gian dài mới nhận ra những điều này, thì cuộc sống của mình cũng hơi phí, mẹ nhỉ?
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ ơi!!!
    Con tiếc rằng cả nhà mình đều đặt niềm tin sai chỗ. Con thì đã đành, nhưng mẹ... ngay cả khi không còn nữa... thế mà... Con thương mẹ lắm, lỗi này là do con.
    Con lại tự làm mình đau thêm rồi, mẹ ạ. Sao con không rút được kinh nghiệm nhỉ? Con biết là nên làm thế nào, nhưng con lại ương bướng muốn mình đau thêm. Con muốn như thế để con có thêm nghị lực...
    Con luôn luôn dại phải không mẹ???
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 16/07/2009

Chia sẻ trang này