1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguvanbaochi, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua con nói chuyện với chị, chị kể lại cho con nghe câu chuyện về HẠNH PHÚC.
    Có 1 chàng thanh niên băn khoăn tìm cho mình câu trả lời: Thế nào là HẠNH PHÚC? Anh ta đến gặp 1 nhà hiền triết.
    Nhà hiền triết mỉm cười, đưa cho anh ta một cái thìa đầy nước và nói: Con hãy đi ra khu vườn bên trái ngắm cảnh, khi về con sẽ có câu trả lời.
    Anh ta đi.
    Khi quay lại, nhà hiền triết bảo anh ta đưa cho ông xem chiếc thìa nước: Nó đã cạn sạch. Anh ta bảo: Tại khu vườn nhà ngài đẹp quá, con mải ngắm cảnh nên nước bị rơi ra ngoài hết.
    Nhà hiền triết lại mỉm cười và đưa cho anh ta chiếc thìa đầy nước khác: "Con hãy đi ra khu vườn bên phải ngắm cảnh, nhưng lần nào nhớ không được để một giọt nước nào rơi ra ngoài đấy. Nếu không con sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi về HẠNH PHÚC đâu".
    Và lần này, khi anh ta quay trở lại, chiếc thìa còn nguyên vẹn nước. Tuy nhiên, khi nhà hiền triết hỏi rằng, khu vườn có đẹp không? Thì anh ta nói: "Con mải giữ cho nước trong thìa không rơi ra, nên không ngắm được cảnh"...
    Một nụ cười nữa nở trên môi nhà hiền triết... Và đó chính là câu trả lời cho từ HẠNH PHÚC mà chàng thanh niên kiếm tìm!
    Có nghĩa là, trong cuộc sống này, có những người, vì mải mê với những cám dỗ bên ngoài mà vô tình đánh mất hạnh phúc mình đang nắm giữ.
    Nhưng cũng có những người, khi đã có được một chút hạnh phúc rồi, lại khư khư giữ lấy nó mà quên mất rằng cuộc sống bên ngoài còn bao điều tốt đẹp khác đáng quan tâm.

    Và con là người của trường hợp thứ 2, mẹ nhỉ? Mặc dù cái mà con đã từng nắm giữ chẳng thể nào đủ để gọi là HẠNH PHÚC.
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ ơi!!!
    Hãy giúp con đêm nay ngon giấc, con đã tự làm mình đau đủ rồi, phải không???
    Tối này con sẽ gọi điện cho bố, con sẽ gọi điện cho chị. Có lẽ con cần được nói ra những điều chất chứa trong lòng...
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ ơi!!!
    Con về nhà đây, đêm hôm qua con ngủ ngon rồi, đêm nay con hi vọng mình cũng sẽ như thế, thôi có lẽ con lại đi chơi, về nhà là ngủ luôn vậy.
    Đêm nay chắc là con nhớ mẹ nhiều lắm đấy!!!
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    [purple] Người nào đó nói rằng...
    Người nào đó nói rằng một người mẹ chỉ là một người lao động bình thường...người đó đã chưa bao giờ tắm một đứa trẻ bị khuyết tật.
    Người nào đó nói rằng chỉ mất sáu tuần lễ để trở lại bình thường sau khi sinh con...người đó đã không biết rằng là một người mẹ tình trạng bình thường chỉ còn là quá khứ.
    Người nào đó nói rằng công việc của người mẹ chỉ là lau mũi cho con và thay tã lót...người đó không biết rằng một đứa trẻ còn thú vị hơn cái vỏ bọc của nó rất nhiều.
    Người nào đó nói rằng bạn học cách làm mẹ chỉ theo bản năng...người đó chưa bao giờ dẫn một đứa trẻ ba tuổi đi mua sắm.
    Người nào đó nói rằng làm mẹ chán lắm...người đó chưa bao giờ được một đứa con tuổi mới lớn,có giấy phép lái xe,chở đi trên một chiếc xe hơi.
    Người nào đó nói rằng thầy cô,bác sĩ tâm lí hiểu con hơn người mẹ...người đó chưa bao giờ đầu tư trái tim mình để yêu thương người khác.
    Người nào đó nói rằng nếu bạn là một " người mẹ tốt " thì con bạn sẽ như vậy...người đó nghĩ trẻ con là một túi đựng thạch cao với những chỉ dẫn,khuôn đúc và một sự bảo đảm.
    Người nào đó nói rằng làm mẹ là những gì bạn làm lúc rảnh rỗi...người đó không biết rằng khi làm mẹ,bạn dành hết thời gian của mình chăm sóc cho con.
    Người nào đó nói rằng một người mẹ " tốt " là một người mẹ không bao giờ lớn tiếng với con cái...người đó sẽ không bao giờ đến kịp cửa sau để chứng kiến con mình bị kích động và đá một trái bóng qua cửa sổ của nhà bên cạnh.
    Người nào đó nói răng làm mẹ bạn không cần trình độ...người đó sẽ không thể giúp đứa con học lớp bốn làm toán.
    Người nào đó nói rằng bạn không thể thương đứa con thứ năm như đứa đầu tiên...người đó không bao giờ có năm đứa con.
    Người nào đó nói rằng một người mẹ có thể trả lời mọi câu hỏi về nuôi dạy con trong sách...người đó không có đứa con lấy đậu nhét đầy mũi nó.
    Người nào đó nói rằng một người mẹ có thể làm công việc của mình với cặp mắt nhắm lại và chắp một tay sau lưng...người đó không bao giờ quản lý ba " chú nhóc ".
    Người nào đó nói rằng người mẹ có thể hết lo lắng sau khi con cái có gia đình...người đó không biết rằng cuộc hôn nhân sẽ cho người mẹ một đứa con dâu hay con rể để yêu thương.
    Người nào đó nói rằng bổn phận của người mẹ đã hoàn thành khi đứa con cuối cùng yên bề gia thất...người đó đã không bao giờ có cháu nội ngoại.
    Người nào đó nói rằng làm mẹ chỉ là một món ăn thêm trên đĩa thức ăn của cuộc đời...người đó không biết rằng chính người mẹ đã làm đầy đĩa.
    Người nào đó nói rằng mẹ của bạn biết bạn yêu bà rồi thì bạn không cần bày tỏ...người đó không thể là một người mẹ.
    ....................... [/purple]

  5. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    thi thoảng cũng thấy một bài viết chất lượng của ku dù rằng bài này ku đi cut paste.........!
    hế hế........!
    không thì........!
    .............!
  6. mduc80

    mduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chúc em một ngày mới tốt lành!
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bài viết này thật sâu sắc và ý nghĩa, nhưng mình tin là những người chưa làm mẹ thì chưa thấm được tất cả những điều này đâu.
    Mẹ của con!!!
    Đêm qua con lại được ngủ thật ngon. Tuy nhiên sáng nay tỉnh dậy hơi buồn, mưa to quá, lại ước giá như cứ mưa to thế này thì khỏi phải đi làm. Ơ, nhưng mà có khi, không đi làm còn buồn hơn ấy, mẹ nhỉ?
    Rồi con chợt nhớ ra là đêm qua lại được gặp mẹ. Cả nhà mình đi chợ, cả nhà là cả bố nữa ấy, mẹ mua cua nấu canh, con mua rau đay và rau rút - loại rau mà mẹ bảo là ăn đau người, nhưng vẫn mua vì cả nhà mình đều thích. Mẹ nấu canh ngon lắm, mỗi tội hơi nhạt, vì ít muối, ít cua (mẹ ăn nhạt và tiết kiệm mà, đến mức thành keo kiệt ấy).
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đêm qua mơ về mẹ, chả hiểu sao con lại nói nhỏ với chị: "Mẹ chết rồi đấy! Nhưng đừng nói gì, nếu ko mẹ đi mất đấy!". Đã bao lần con mơ về mẹ như thế này nhỉ?
    Nói về ăn uống con lại nhớ đến 2 chuyện:
    - Một lần cả nhà mình ăn ốc luộc, trời rất tối, ngày ấy quê mình chưa có điện. Mẹ khêu ốc cho con và... đút luôn vào mũi. Mãi về sau này mẹ con mình vẫn còn cười về chuyện này.
    - Mẹ nằm viện, bố mua phở cho mẹ, con nhìn thấy mấy miếng thịt trên bát và đòi ăn, bố trói tay con lại. Mẹ khóc... Bà ngoại vội dắt con chạy ra chợ... Khi về con đã toe toét với hai túi áo bỏng ngô. Túi bé xíu, thế mà tưởng là nhiều lắm ấy. Rồi con lại múa và hát ngay cạnh giường bệnh cho mẹ. Con còn nhớ rõ đó là bài "Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước..." nữa cơ đấy!
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bố bảo cuối tuần này bố đưa bà lên với con. Đáng lẽ tuần này con sẽ về quê đây. Tự nhiên thấy gần gũi với bố hơn... Tối nay con phải dọn dẹp nhà cửa, phải giặt hết đống ga trải giường, vỏ gối... Bố sẽ cho mọi người đi chơi, con đoán thế.
    Con biết bố đang thương con lắm đấy. Nhưng con cũng chẳng muốn bố buồn vì con đâu. Lần này, con cho bố "điểm 10 cho chất lượng" mẹ ạ. À mà ko, chỉ 9 thôi. Quan điểm của bố là "không bao giờ cho học sinh điểm lẻ và không bao giờ cho điểm 10" mà! Nhưng mà, con cũng chẳng biết là có nên hết giận bố không???
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 17/07/2009
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ ơi!!!
    Bố vừa gọi điện cho con, hic sao mà nói chuyện lâu thế, hơn 20 phút. Nói xong con lại cảm thấy buồn hơn chứ! Bố chưa kịp mừng chuyện công việc của con thì lại phải suy nghĩ. May mà thời gian này, bố cũng có tin mừng trong công việc.
    Nói chuyện với bố xong, con mới nhận ra rằng cách xử sự của con hiền quá, đến ngốc nghếch. Con hiền và dại dột. Bên cạnh đó, con còn không chịu nhìn thẳng vào sự thật, là nó quá phũ phàng - sự thật mà tận mắt bố chứng kiến. Tự con cũng cảm nhận thấy. Mà con lại cứ đi tin vào những điều đẹp đẽ. Để làm gì, để an ủi mình trong vô vọng sao?
    Trời lại mưa, buồn quá mẹ ạ. Về mưa thế này con lại bị ốm mất...

Chia sẻ trang này