1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguvanbaochi, 15/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ ơi!!!
    Mai con bắt đầu nuôi mèo. Bác mà con gửi xe ở cơ quan đã hứa cho con 1 con mèo con mới đẻ. Con suy nghĩ rồi, hơi vất vả 1 chút, nhưng nó sẽ làm con sống có trách nhiệm hơn, đi làm phải về nhà cho mèo ăn, không được đi lang thang nữa.
    Với lại, có mèo, con sẽ có cảm giác ấm áp hơn. Mẹ chắc cũng đồng ý thôi, mẹ nhỉ? Con "học" được lòng yêu mèo chính vì mẹ yêu mèo mà!
  2. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Xin ké đất cho topic về Mẹ nhé ;)
    Chưa bao giờ con cạn kiệt cảm xúc kh viết về mẹ cả. Cả với topic này cũng vậy, con thik được vit về mẹ, thik dc đọc những j ng khác nghĩ về mẹ của họ và con cũng mún chia sẻ với mnguoi về mẹ của con.
    Hôm nay con nghỉ làm, ở nhà chơi với mẹ. Thực ra buổi chiều con có thể đi làm nhưng con vẫn muốn nghỉ ở nhà với mẹ. Con thấy k hề uổng, con đưa mẹ đi shopping, đưa mẹ đi ăn kem, hình ảnh 2 mẹ con mình dắt tay nhau đi dưới phố chắc con chẳng bjo quên được. Lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ, mẹ bảo ngày trước mẹ toàn dắt các con giờ các con dắt mẹ, kể cũng lạ. Uhm đúng thế, giờ con cao hơn mẹ hẳn 1 cái đầu, sao lại k nhỉ, giờ con nghĩ con đủ khả năng để đền đáp những gì mẹ đã dành cho con. Kh 2 mẹ con ngồi ăn kem, mẹ bảo cốc kem này mua dc cân gạo đấy con ạ, nghe xong mà con muốn ứa nước mắt. Vội xuề xoà nói: ùi, nói thế thì bit bjo mới dc ăn hả mẹ...
    Thế đấy, mẹ lúc nào cũng nghĩ cơm ăn áo mặc cho con, k hiểu kh ốm đau con có chăm mẹ được thế k nhỉ. Có lẽ trong nhà con là đứa hiểu mẹ nhất, kh mẹ hỏi về chuyện đi du học, nghe cách mẹ hỏi con biết mẹ rất quan tậm đến con và muốn con thực hiện được ước mơ đó. Điều đó khiến con càng cảm thấy có lỗi nếu như k thể đi được, vậy nên con ngập ngừng kh n ói với mẹ rằng: cũng k dễ mẹ ạ, để con tính cách khác xem sao Nhìn ánh mắt mẹ con rất hiểu mẹ muốn nói gì, rất rất hiểu mẹ ạ...
    Càng lớn con càng thấy thương mẹ hơn là sao nhỉ, 1 đứa mít ướt như con, uỷ mị như con, k hiu sẽ thương mẹ được đến bjo. Thôi, cố gắng lên, hãy luôn tâm niệm: yêu thương mẹ và dành cho mẹ những điều tốt đẹp nhất có thể!
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Với mẹ con mafi la? 1 đứa con gái vụng vê? va? ngu ngơ với cuộc đơ?i
    mẹ luôn sợ khi con ra đơ?i sef bị ngươ?i khác bắt nạt ma? k biết ră?ng con gái mẹ ra đơ?i tư? lâu rô?i
    nó đaf la?m nhưfng việc ma? một ngươ?i mẹ như mẹ chă?ng bao giơ? có thê? tưởng được
    nó ân hận
    nó câm lặng
    nhưng mọi việc cufng đaf rô?i
    đaf qua hết
    đó coi như la? nhưfng nông nô?i cu?a tuô?i tre?
    co?n giơ? đây cho du? đaf xa nha? ngót ngét 2 năm
    2 năm với nhưfng tháng nga?y cu?ng cực trong nôfi nhớ, buô?n,cô đơn va? mệt mo?i với đơ?i sống ha?ng nga?y
    muốn kê? với mẹ thật nhiê?u
    muốn nói với mẹ ,cơ?i mơ? hơn nhưng rô?i cufng chi? la? đôi chút
    vâfn muốn giưf lại cho mi?nh nhưfng đau đớn nhất
    vê? thê? xác lâfn tâm hô?n
    không muốn va? không dám la?m điê?u gi? hơn nưfa
    mẹ đaf chịu đựng có lef la? đu? đắng cay rô?ii
    giơ? đây con gái lớn cu?a mẹ có thê? nói la? niê?m tự ha?o cu?a mẹ
    mẹ hafnh diện vê? sự tự lập cu?a nó
    về cái ngông va? cái lớn trong suy nghif cu?a nó
    mẹ cufng ngây thơ quá .....nó đâu co?n bé bo?ng gi? nưfa
    mấy hôm mưa gió mẹ gọi điện kê? ơ? nhà 1 mi?nh ma? thương đến nao lo?ng
    ước gi? được chạy vê? nha? ngay
    hôm nay chưa thấy mẹ gọi............
  4. mduc80

    mduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ừ, anh cũng thấy con mèo đó xinh. Em nuôi đi, thỉnh thoảng anh sẽ gửi cho nó túi wishcat.
    Mà hôm nay nhìn em hơi bị nổi loạn đấy.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cảm ơn anh, nhưng mèo em là mèo Trạng nên chỉ cho ăn cơm rau thôi, không dám nhận wishcat của anh đâu.
    @ Inthebetween và libra_angel: Hai bạn hãy quan tâm, hãy ở bên mẹ nhiều hơn nữa... Đừng ngại nói ra tình yêu của mình dành cho mẹ... Đừng để sau này khi mẹ không còn nữa, phải hối hận - như mình - rằng: Tại sao ngày xưa mình không quan tâm, gần gũi với mẹ nhiều hơn???
    Mẹ của con!!!
    Hôm nay cơ quan con ra ngoài ăn cơm rang và phở xào. Họ mang đến trước mặt con đĩa cơm to uỵch . PGĐ bảo con: "ăn hết được đĩa cơm thưởng 100K". Chuyện nhỏ, bụng con đang đói meo. Cơm khá ngon. Con ăn đầy hào hứng...
    10k, 20k, 30k... Cơm ngon quá... 40K... Vẫn còn ngon... 50k... Hơi hơi ngon... 60K... Ngon nhưng... no. 65k... Con chịu thua. PGĐ gạt thêm 1/3 chỗ cơm thừa của con, nói: "ăn thêm được chỗ bé tý này, cũng được 100k, cố lên!". Nhưng con chịu thôi, con bảo là: "Có tăng lên 500k em cũng chịu!". Mọi người cười...
    Thôi con ngủ trưa đây, chiều nay con phải đi lên Hà Nội Tower nữa, tổng duyệt cho lễ khánh thành mà. Nhớ mẹ nhiều!!!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ của con!!!
    Thác loạn!!! Đó là từ con dùng để chỉ ngày hôm nay của mình. Nhưng mẹ đừng nghĩ sai nhé, nó có nghĩa tích cực đấy!
    Hôm nay con cảm thấy vui lắm. 10h về đến nhà, mệt kinh khủng, tắm giặt xong, con định đi ngủ luôn cơ. Nhưng mà tóc con chưa khô. Bình thường, mẹ không bao giờ cho con đi ngủ khi tóc còn ướt mà. Với lại con cũng thấy nhớ mẹ quá...
    Hôm nay con tự thấy mình xinh! . Nói thế thì xấu hổ thật đấy, nhưng đúng là con xinh hơn mọi ngày, phải không mẹ?
    Chiều nay cơ quan con đi hát, con đoạt giải nhất đấy. Lâu lắm rồi, từ hồi mẹ mất tới giờ, đây là lần đầu tiên con đi hát, mẹ nhỉ?
    Rồi con lại cùng mọi người đi ăn, đi uống trà... Vào quán trà, tự nhiên con cảm thấy một nỗi buồn... thế nào nhỉ? TRỄ NẢI... Nhưng nó lại khiến con thấy dễ chịu, cứ muốn ngồi mãi ở đó thôi. Mùa sen, quán trà cũng trở nên đặc biệt hơn, bước vào quán trà là được bước lên những cánh sen mát rượi. Mùi sen thơm ngát, nhẹ nhàng và thư giãn. Người phục vụ nói hôm nay họ chỉ rải cánh của 600 bông sen, chứ mọi hôm là 1000 bông cơ. Có thể coi đây là điều xui xẻo trong ngày của con không hả mẹ?
    Buổi sáng, trên đường đi, bỗng nhiên con thấy nhớ mẹ kinh khủng... Nắng nhè nhẹ gợi cho con nhớ về quê mình, về những kỷ niệm của con hồi nhỏ... Con không dễn tả nổi... hiu hắt, xơ xác, nhưng nhẹ nhàng... À mà có lẽ thay bằng mấy câu thơ này của Lưu Trọng Lư là hợp nhất:
    Mỗi lần nắng mới hắt bên song
    Xao xác gà trưa gáy não nùng
    Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
    Chập chờn sống lại những ngày không...
    Ko hiểu sao con luôn thấy đồng cảm sâu sắc với đoạn thơ này.
    Thôi, con buồn ngủ lắm rồi. Hi vọng ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa... con sẽ luôn có được niềm vui như hôm nay.
    Đêm nay, con sẽ ngủ ngon lắm đây. Cả ngày hôm nay, với con toàn là niềm vui thôi. Nhưng trước khi ngủ, con phải cầu cho mẹ được nhẹ nhàng đã!!!
  7. mduc80

    mduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em làm anh hơi bị bất ngờ đấy.
    Lúc mới đến thì áo hồng, váy yếm nhìn nghịch nghịch. Lúc sau đã thấy áo dài rồi, mặc áo dài nhìn hiền thế, ko đanh đá như mọi ngày. Lại còn tóc xoăn nữa, trông khác hẳn. Ngày nào em cũng mặc áo dài thì tốt, đỡ đanh đá . Quên, em mà ngày nào cũng mặc thì khổ, hôm qua mấy lần thấy em vấp vào tà áo, buồn cười quá. Anh đứng ở xa, nếu không đã chạy đến đỡ rồi.
    Hôm nào sẽ cho Miss Karaoke đi tranh tài với các đối thủ. Nhớ là phải thể hiện hết mình như hôm qua đấy.
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    @ minhduc80: Em vốn có đanh đá độc ác gì đâu, có điều "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Mà anh thì chắc chắn không phải là bụt rồi.
    Mẹ của con!!!
    Con vừa gọi cho bố xong, bố hỏi tuần này có về ko? Chắc là không thôi mẹ ạ.
    Bố... Con chán nói về bố lắm... Nhưng lại thích nói về bố khi con còn bé. Con thấy thương nhất bố là có lần bố mang cơm cho mẹ, trời tối... Đi qua 1 cây cầu khỉ, bố bảo con: "Hai bố con mình đi lối này cho gần nhé!". Con ngần ngừ, nhìn xuống dòng sông. Con sợ, con bắt bố đi đường vòng. Đi 1 đoạn, nghĩ thế nào con lại bảo bố: "Thôi mình đi cái cầu kia bố ạ!". Bố vui mừng quay xe lại, đến đầu cầu, nỗi sợ trong con lại trỗi dậy, con nhất quyết không cho bố đi qua cầu nữa. Bố không mắng con mà vui vẻ vòng lại con đường kia. Con nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó, là thấy mình có lỗi đến vô cùng, và thương bố nữa.
    Mẹ của con!!!
    Đôi khi con thèm đến cháy lòng được mong nhìn thấy mẹ bằng xương bằng thịt một lần, chỉ một lần thôi. Nhưng đó là ước mơ quá viển vông phải không mẹ? Con không biết là nếu mẹ còn sống, thì tất cả mọi chuyện hiện tại có đổ lên đầu con và gia đình mình không nhỉ? Nhiều lúc con thấy mình thật cô đơn - cảm giác mà khi mẹ còn sống, con chưa bao giờ cảm nhận được một cách sâu sắc như bây giờ...
    Cứ nghĩ lại những lần con làm mẹ bực tức... con lại thấy hối lỗi đến vô hạn! Mẹ ơi...
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ ơi...
    Mới có 10h mà sao con đã buồn ngủ thế này? Thôi con đi ngủ đây. Trưa mai con phải về nhà có việc rồi lại quay lại cơ quan. Con tự thương thân con quá cơ .
    Không biết chỗ mẹ có đang là buổi tối không nhỉ? Nếu cũng là 10h, thì mẹ đã ngủ rồi đấy! Chúc mẹ của con ngủ ngon, và đừng suy nghĩ nhiều nữa, mẹ nhé!!!
  10. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [maroon] Hai ngày nay cãi nhau với mẹ.Không khí nặng nề...phát chán. Lại giận dỗi, 48t đầu mà cứ làm như trẻ con...Lấy quyền làm mẹ để phán xét mọi chuyện.Lúc nào cũng thế....Cứ ở nhà lâu lâu 1 tý là lắm chuyện..Lại chuẩn bị té thôi....

Chia sẻ trang này