1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguvanbaochi, 15/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9

    Khi nào mẹ chị không "phán xét" nữa, lúc ấy chị lại thấy buồn ấy chứ!
    Mẹ của con!!!
    Những ngày cuối tuần tưởng là được nghỉ ngơi, nhưng hóa ra lại bận rộn. Tối T6 lại hát hò... Con tự nhận thấy dạo này mình liều thật... Chưa bao giờ con bạt mạng như bây giờ... Hôm nay bận, mai càng bận... Mang sách về nhà mà cũng chẳng làm được tẹo nào...
    Chiều, con đi ăn uống và mua sắm... Dạo này đúng là "đỏ bạc", nhiều tiền thế... Toàn bằng mồ hôi nước mắt của con làm ra đấy, tự hào lắm mẹ ạ. Cô bạn của con ngạc nhiên: "Hôm nay cậu ăn nhiều thế?". Hì, con cũng chả hiểu tại sao mấy hôm nay con lại đổ đốn thế... Ăn nhiều, ngủ nhiều. Sáng nay gần 11h con mới mở mắt. Người ta bảo ăn nhiều, ngủ nhiều là 1 dạng của stress. Nhưng nếu stress mà cứ được như thế thì con tình nguyện stress hẳn 1 tháng. Chả lên cân vù vù ấy mẹ nhỉ?
    Về nhà, con tranh thủ dọn dẹp tủ quần áo, mới nhận ra mình nhiều quần áo thật. Có lẽ nếu cứ 1 ngày 1 bộ thì gần 1 tháng mới hết được chỗ quần áo này mất. Có cả những bộ con chưa bao giờ mặc... Ngày xưa có mẹ "hạn chế", con chẳng được mua nhiều. Ngày xưa mỗi lần thấy con mặc quần áo mới, mẹ lại lườm: "Quần với chả áo, mua nhiều mà vứt đi!". Con cãi luôn: "Mới đâu mà mới, mẹ không nhớ là con mặc từ lâu rồi à?". Mẹ nghi ngờ lườm cho cái nữa, rồi mới yên tâm vì con mình có ý thức tiết kiệm. Còn con thì quay đi cười tinh quái: "Mẹ ơi mẹ bị lừa rồi, con mới mua đấy!".
    Con dọn dẹp lại hết đống quần áo, có những bộ cả năm rồi chưa mặc đến 1 lần nào... Con quẳng sang phòng chị. Có bộ từ thời sinh viên ko nỡ vứt đi... Phòng chị... Quần jeans, quần lửng... Phòng chị! Con có mấy khi mặc đến chúng đâu. Còn lại toàn váy vóc... Khó xử quá, cái nào cũng đẹp... Cuối cùng con lấy hết can đảm vứt bớt 1 số bộ váy đi chơi sang phòng chị. "Sang phòng chị" đồng nghĩa với việc bọn chúng bị "thất nghiệp" vô thời hạn đấy.
    Rồi con chợt sững người khi nhìn thấy 2 chiếc áo sơmi màu hồng cam mà con chưa một lần mặc: Áo mẹ mua. Hồi đó mẹ bảo với 2 đứa em là: "Mua cho chị mặc đi làm". 3 năm rồi... Hồi ấy con mới đi làm... Con chưa một lần mặc vì nó không hợp với dáng của con... Áo còn nguyên mác, có lẽ vẫn còn dấu tay của mẹ ở trên đó... Con đưa lên mũi ngửi... Chẳng còn mùi của mẹ nữa... Con đứng đó, tay cầm 2 chiếc áo sơmi, rồi nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Con bước đến đầu giường lục lại tấm ảnh của mẹ...
    Con thật vô tâm... Đã tự hứa rằng tháng lương đầu tiên ở nơi làm mới, con sẽ mang tấm ảnh hồi mẹ còn trẻ ra rửa và ***g khung, để ở nhà Hà Nội 1 cái, mang về quê 1 cái... Thế mà bây giờ đến tháng lương thứ 2 rồi... Mai con sẽ đi rửa ảnh cho mẹ, con chưa đền đáp được bất cứ điều gì cho mẹ cả! Tấm ảnh ấy... mẹ thật xinh... giống hệt chị bây giờ... Mắt to sắc sảo, trán cao, miệng hồng hồng, má bầu bĩnh... Chả hiểu sao con giống mẹ ở nhiều nét, nhưng nhìn tổng thể thì chả giống tẹo nào... Chả thế mà mẹ hay trêu con: "Bố đẹp trai, mẹ xinh gái, mỗi mày là xấu! Chị Hương xinh thế cơ mà!". Nhưng chị Hương làm gì được đôi mắt 2 mí của mẹ, mắt chị chỉ được 1,5 mí thôi!
    Quần áo... 2 bộ váy bố mua cho con thật đẹp. Hôm mặc thử, con có nịnh bố hơi quá đà: "Đẹp thế! Váy này con mặc đi làm tốt!". Bố ngạc nhiên: "Ơ thế chỗ con cho mặc váy dây đi làm à?". Cũng may con nhanh trí: "Chỗ con ăn mặc thoải mái lắm. Với lại mặc 2 bộ này, con phải khoác thêm áo lửng bên ngoài nữa chứ!". Con tự nhận thấy mình "vụng chèo khéo chống" thật!
    Nếu mẹ còn sống, con chả bao giờ được 2 bộ váy này đâu, mà nó sẽ là của mẹ... Mẹ nhỉ?
  2. mduc80

    mduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh mà ko là bụt thì còn ai là bụt nữa? Anh là anh hơi bị hiền lành trong sáng đấy. Ko tin em cứ đến nhà anh hỏi mọi ng mà xem
    Hôm nay em lại ăn mặc khác người nhé. Quần âu ''kín cổng cao tường'', áo sơ mi ngắn tay, khác hẳn với mọi ngày..... Nhưng đanh đá thì vẫn như cũ, ko thay đổi gì cả.
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay HN u ám, con cảm thấy hơi lạnh khi đi trên đường... Nó làm con nhớ lại ngày xưa, mỗi khi quê mình bị bão ấy. Chẳng hiểu sao hồi ấy con và chị ngốc thế, thích những ngày mưa bão - hình như là tại vì nó gắn với ngọn lửa và sự ấm áp, phải không mẹ?
    Mỗi lần bão, chúng con được nghỉ học. Trước đó thì bố phải lấy rơm rạ bịt kín các lỗ thông hơi... Đó là khi nhà mình có mái bằng. Còn nhà ông bà ngày xưa mái rạ, thì phải dựng cột để chống đỡ. Con chẳng hiểu được cảm giác lo đến thót tim của người lớn vì sợ nhà sập đâu. Chỉ thấy vui thôi...
    Bão... tiếng gió rít vào từng ngõ ngách trong ngôi nhà tồi tàn của mình, mưa trút nước, hắt cả vào người dù là đang ở trong nhà... Bão... Ông bà, bố mẹ và các chú phải dậy đỡ lấy cây cột chống nhà, buông tay ra khéo nhà sập mất... Con và chị nằm trong chăn, hồi hộp nghe từng tiếng răng rắc của cành cây gẫy... Chăn ấm quá... Hai chị em thích thú ngồi dậy, trùm chăn kín mít, rồi lăn ùm xuống giường cười nắc nẻ... Nằm trong chăn, nghe tiếng gió, tiếng mưa, cả tiếng bước chân loẹt quẹt của bà nội chạy ra hứng nước... Thân thương thế!Thầm mong bão thật to, để khi bão tan, sẽ được nhặt thật nhiều hoa quả rơi rụng khắp vườn... Mà có gì đâu: mấy quả xoài xanh, vài chục quả chay chua, may ra thì chạy sang nhà hàng xóm nhặt thêm mấy quả nhãn nhạt thếch hoặc vài quả bưởi đắng ngắt... Nhưng mà vui lắm!
    Bão... thế nào mẹ cũng nấu một nồi cơm thật to - con và chị sẽ theo mẹ xuống bếp. Mùi rơm rạ thơm nồng, lửa bập bùng ấm áp... Con lăn vào đống rơm to đùng... ho sặc sụa mỗi khi rơm ướt, không bắt lửa... Hai chị em sẽ chí chóe cãi nhau vì những chuyện rất dở hơi...
    Bão... trò chơi của 2 chị em giới hạn trong nhà... 2 chị em sẽ chơi trốn tìm. Con thích nhất là trốn sau thùng gạo. 2 chị em sẽ đuổi nhau từ cửa này sang cửa kia. Con cười vỡ òa mỗi khi đâm sầm phải chị, vì chị đang đuổi con thì chạy ngược lại để đón đầu.
    Bão... cả nhà mình nằm quây quần và đùa nhau đến sập giường... Con chẳng nhớ là nhà mình đùa nhau thế nào đâu, chỉ biết là vui lắm. Bố vốn khó tính... chả hiểu sao mấy ngày bão bố lại vui tính đến vậy!
    Con chỉ mong là mình sẽ có được những ngày tháng thật yên bình... Con bực bội mỗi khi bị quấy rầy, mẹ ạ... Con muốn tất cả nhanh chóng trở thành quá khứ...
    Hôm qua con mơ về mẹ... nhưng chỉ là mơ thôi, không phải là mẹ về với con... Không phải về đâu, mẹ nhé. Con hoàn toàn bình tĩnh và sáng suốt mà! Con muốn mẹ về vì nhớ chúng con, chứ không phải về vì lo lắng cho 2 đứa trẻ con trong thân xác của những người trưởng thành!
    Chúc mẹ của con ngủ ngon!!!
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    MẸ ơi!
    Con đang sợ, con đang sợ sẽ làm mẹ thất vọng với tất cả những j mẹ đã bỏ ra cho thằng con này trong suốt thời gian qua.
    Đây là ngưỡng cửa của cuộc đời con. Me ơi, con tưởng như đã trượt ngã mất rồi
    Cuộc đời không đơn giản như con nghĩ
    Tất cả những hành trang theo con vào cuộc đời này dường như chưa đủ
    Mẹ ơi
    Giá như con được làm lai từ đầu
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Dù quả thật có thất vọng về bạn, thì mẹ bạn vẫn luôn ở bên bạn. Bạn còn nhiều cơ hội để làm vui lòng mẹ mà.
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ của con!!!
    Ngày hôm nay trôi qua thật bình lặng. Nhưng cuối ngày thì con vui. Nhất là lúc đi làm về, có một chuyện khiến con phải bật cười và tự cốc vào đầu mình 1 cái. Câu chuyện về nước hoa:
    Ở cơ quan, đúng là PGĐ nổi tiếng dùng hàng hiệu có khác, nước hoa thơm thế!
    Chiều đi làm về... cô nàng đi phía trước điệu ghê. Nước hoa xịn thơm lừng, ngọt ngào, nhẹ nhàng mà quyến rũ.
    1 lúc sau... Cái bà kia nhìn bình thường thế mà ăn chơi, chắc chắn mùi nước hoa xịn 100%. Đúng là không thể "trông mặt mà bắt hình dong"!
    1 đoạn nữa... Cái con hẻm này, hôm nay ai đó dùng nước hoa đi qua cả sáng lẫn chiều. Sáng ngửi thấy, giờ chiều về con vẫn ngửi thấy!
    Gần đến nhà... Quái, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái của con có ai đâu, mà mùi nước hoa mê hoặc thế nhỉ?

    Chợt nhớ ra... mùi nước hoa ấy chính là của con đấy. Chả là sáng nay đi làm, mắt nhắm mắt mở thế nào con lại xịt ngay lọ nước hoa ra tay mà cứ ngỡ là lọ kem nền đánh mặt. Tiếc của, con bôi lấy bôi để vào áo... Thơm cả ngày.
    Đây là lọ nước hoa chị mua cho mẹ... Và bây giờ, con giữ làm kỷ niệm. Vì chả bao giờ dùng nước hoa nên khi đi đường ngửi thấy mùi thơm, con không có khái niệm nó chính là của mình.
    Con lại nhớ đến câu chuyện về nước hoa ở cơ quan cũ. Phó tổng chỗ con (lại là Phó) rất thích dùng nước hoa, và còn dùng 1 cách vô tội vạ cơ. Nghĩa là sáng đến cổng cơ quan, chưa ngửi thấy mùi thơm thì chắc chắn Phó tổng chưa đến. Môt hôm Phó tổng vào tầng 1 nơi con làm... Khi sếp đi ra, con nói: "Từ ngày mai, mỗi sáng sẽ cử vài em xinh đẹp ra đón sếp vào chơi nhé!". Các cô bé ngơ ngác: "Để làm gì hả chị?". Con tỉnh bơ: "Để mình khỏi phải dùng nước hoa xịt phòng". May mà chuyện này không đến tai sếp.
    Chị... Chị sắp về rồi mẹ ạ! Con không biết quyết định cuối cùng của chị là thế nào, bởi chính chị cũng chưa biết. Lần này con và chị sẽ đưa bà nội vào miền Nam chơi với các cô các chú. Lâu lắm rồi con không về quê... thương bà quá... Bây giờ bà mà hỏi con thì con phải nói thế nào? Nói dối hay nói thật đây???
    Hôm nay có người bảo con là mạnh mẽ??? Có thật không hả mẹ? Con nghĩ là con ngỗ nghịch, có chút cá tính và có phần trẻ con thì đúng hơn. Nhưng dù sao con cũng mong rằng, mình thật sự là một người mạnh mẽ như người ta nói. Mạnh mẽ, và thêm 1 tý sáng suốt, tinh ý nữa... Như vậy thì tốt cho con, mẹ nhỉ???
    Dù sao, cuối cùng con vẫn cứ thấy mình là người dại dột!!! Con không nói chuyện với mẹ nữa đâu. Con đi ngủ đây, không mẹ mắng chết!
  7. marathon

    marathon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    thật tốt là em luôn có thể tâm sự với 1 ai đó
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cảm ơn anh Marathon, đầu tuần anh nhớ về "chuồng" điểm danh nhé
  9. mduc80

    mduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chúc em một tuần mới vui vẻ!
    Anh biết rồi nhé, Cường vừa bảo anh là trưa T6 thấy anh vào em giả vờ ngủ. Tránh mặt anh hả? Đã thế từ nay cứ buổi trưa anh lên xem em có còn là "công chú ngủ trong rừng" nữa không?

Chia sẻ trang này