1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ!!!....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 01/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi Con nhớ Mẹ lắm....

    Tìm về với Mẹ..... :((
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi....

    Tại sao cuộc sống lại có quá nhiều điều mệt mỏi thế hả Mẹ, Con sợ lắm và Con sợ Mình làm sai điều gì đó, sợ Mình lạc bước. Giờ được nằm cạnh Mẹ thủ thỉ là Mẹ ơi Con yêu Mẹ rất nhiều thì tốt biết nhường nào....

    Xin Mẹ hãy tin Con, tất cả những gì Con đang cố gắng chỉ để Mẹ không thất vọng vì Con!!!......
  3. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết tâm sự của con gái thế này, chắc hẳn mẹ e sẽ kô bao giờ thất vọng đâu, cô bé ạ. Bon courage ^^
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Merci Anh nhé, thế mà đôi khi cứ chẳng dám nói với Mẹ đấy..... Hix
  5. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em là một cô gái ngoan mà, mẹ em sẽ biết thôi. Cố gắng nhiều lên nhé em gái Ninh Bình đồng hương xinh đẹp. :P
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    bố em đâu rồi ấy nhỉ?
  7. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ơ,ở đây có 2 người Ninh Bình ah? Các you ở TP hay Huyện nào thế?
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích chỉ 1 Từ Mẹ thôi mà. Tớ chỉ tâm sự theo cảm xúc của Tớ, Tớ ko thích Ai bình luận gì đâu....

    Ở đây có Tớ và thaoriver là Người Ninh Bình.... Đấy là quê gốc Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại, đều ở Yên Mô. Còn gia đình Tớ ở HN

    @thaoriver Cảm ơn vì đã khen Tớ xinh, Tớ thích được khen :D.... Tớ quý những người đồng hương lắm lắm!!!
  9. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi!
    Hôm nay Con cảm thấy mệt và chán chường quá.... Con cũng tự cho Mình được đi mua sắm, để thoải mái tâm lí, để quên đi rất nhiều chuyện Buồn nhưng đi về Mệt 1 Mình với căn phòng vắng Con lại thấy chạnh lòng.

    Con hứa với Mẹ Con sẽ sắp xếp mọi chuyện theo í của Mẹ nhưng Con đã không thể làm. Bây giờ có cố trốn tránh thì cũng chỉ làm Mẹ hài lòng 1 thời gian ngắn, còn sau đó.... Con là 1 đứa con gái 25 tuổi, thất bại về mọi mặt....

    Mẹ giờ này đang làm gì??? Con muốn gọi điện về cho Mẹ quá mà lại sợ những câu hỏi của Mẹ.

    Con thấy Mình hèn, hèn kém đủ mọi thứ. Cũng có lúc Con nghĩ tại sao chỉ 1 chuyện đơn giản như vậy mà phải để quan trọng hóa vấn đề nhưng dường như Mẹ ko thông cảm đc. Con hiểu Mẹ lo cho Con, lo cho đứa con gái duy nhất này của Mẹ. Nhưng Mẹ ơi... Xin Mẹ hãy thông cảm cho Con hơn nữa....

    Con đang thực sự Cô Đơn...
  10. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, quá sớm để nói đến 2 từ "thất bại". Ngày anh 25t, là những ngày dài dong duổi khắp nước Pháp, để kiếm những đồng tiền đầu tiên trong đời, tiếp tục cho việc học hành. Ngày 25t, có những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được, một ngày bắt đầu từ 4h sáng, khi mặt trời còn chưa mọc, chỉ có ánh đèn đường và làn sương muối lạnh đến cắt da cắt thịt. Là những buổi chợp mắt vội trên xe camion, là những buổi tối ngủ tạm trong những túp lều dựng vội, gió bên ngoài thổi vào lạnh đến buốt xương, lấy áo đắp thay chăn, chỉ ngủ thiếp đi vì quá mệt. Nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhưng không dám cho phép mình nghĩ ngợi quá nhiều, bởi sợ không thể vượt qua được.
    Vậy mà đã 5 năm trên đất Pháp, ngày về VN thăm ba mẹ, tóc mẹ a nay đã bạc nhiều, còn mình đã là một chàng trai 28t, tuy chưa nghĩ đến 2 từ thành đạt, nhưng a tự hào về những gì mình đã làm được.

Chia sẻ trang này