1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ!!!....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 01/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, 25 tuổi không thể làm bất cứ được điều gì.... Chỉ cứ ngày ngày buồn và Chán luẩn quẩn trong biết bao nhiêu suy nghĩ. Đó chính là sự Thất Bại của tuổi 25 đấy......
  2. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đời thay đổi khi ta thay đổi, a nhớ 1 cuốn sách có nhan đề như vậy. Mỗi người đều có thể làm được những chuyện lớn lao, nhưng niềm tin là điều rất quan trọng. Ngày bằng tuổi e, a cũng thường thất vọng về bản thân mình. Mặc dù so với các bạn cùng trang lứa a cũng có đc nhiều thứ, 1 tấm bằng thạc sỹ ở Pháp, một suất học bổng tiến sỹ 30k€/năm, một gia đình với ba mẹ rất quan tâm lo lắng... nhưng cũng vì thế sức ép trên vai là không hề nhỏ, đôi khi chỉ vì một chuyện nhỏ, cũng khiến mình cảm thấy thất vọng, không hài lòng với bản thân.
    Sau đó anh nhận ra rằng, trải nghiệm là cần thiết, và sự thất bại tạm thời ở tuổi 20 cũng là cần thiết, như một cánh diều muốn bay cao, cần phải đi ngược chiều gió.

    Chiều nay ngồi làm việc trên lab mở toang cánh cửa sổ, một cánh hoa bay xuống đậu hờ trên vai áo, cầm cánh hoa trên tay, chợt mỉm cười, lâu rồi mình không có những cảm xúc như vậy, cứ nghĩ rằng một chàng trai 28t, đã sống xa gia đình hơn 15 năm, thì không bao giờ còn biết tự mỉm cười như vậy nữa.
  3. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    :).... Và rồi sẽ còn nhiều chuyện để nói!
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quê gốc Yên Mô ( hay còn gọi là Yên Tê [:D]) à? Anh cũng quê gốc Yên Tê đây
    Hai ngày vừa rồi chạy đi chạy lại Hà Nội - Yên Mô xong Yên Mô - Hà Nội rồi Hà Nội - Yên Mô cuối cùng là Yên Mô - Hà Nội vừa xong tối hôm qua [:D]
    Em có hay về quê mình ko đấy? Giờ đường về quê ta đẹp lắm rồi, ko còn phải đi con đường xóc lên xóc xuống nữa rồi :))
  5. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Em về quê nhiều mà Anh, về rất nhiều.... Nhà Ngoại Em ở Yên Mạc, nhà Nội Em ở Yên Từ. Nhưng nhà Bác ruột Em ở Cồn Thoi, Em toàn về Cồn Thoi chơi thôi....

    Đường chỗ về quê Ngoại Em vẫn còn xấu lắm hix hix
  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Ý anh nói là đường từ QL1A vào huyện cơ mà.
    Quê Ngoại em mà sang quê Nội em là phải qua quê nhà anh rồi [:D], quê nhà anh cả Nội lẫn Ngoại đều ở Yên Nhân.
    Anh đã nghe nói biển Cồn Thoi nhưng chưa đi bao h, có đẹp không em? Nghe nói ở đó bán đồ cá biển lúc nào cũng là đồ tươi thì phải?
  7. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Thì tại có đồ Biển nên Em mê mà Anh, thích lắm Anh ah.... Tôm tươi roi rói. Mỗi tháng Bác Em vẫn đóng thành thùng xốp gửi lên cho Mẹ Em. Biển thì 1 màu nâu nâu :D Còn đi xa hơn như thế nào thì Em ko rõ....

    Em biết Yên Nhân rồi, ở giữa Nội Ngoại nhà Em :D Có lần Em tự đi xe máy từ Ngoại sang Nội lạc sang Yên Nhân mờ :D
  8. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đường thẳng thế mà còn bị lạc sao? Em cứ đi thẳng đường từ Yên Mạc là tới Yên Từ mà. Có khi lạc vào làng của anh cũng nên :)) Con đường đó tồi tệ quá, đang ước sao làm được nhiều $ cùng với nhiều người hỗ trợ làm lại con đường đó, người quê mình vẫn còn vất vả quá
  9. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    He, bà ngoại mình cũng ở Yên Mạc... mẹ mình là con gái Yên Mạc, trông tây tây nhưng nói nhiều khủng khiếp .... đanh đá nữa. Suốt ngày bị mẹ nói, mà có những bài mình thuộc lòng roài ... He, nhưng lâu ko nghe thì nhớ lắm! ...
    :-*
    Vào topic này mới nhìn thấy toàn người giỏi, toàn rong ruổi, toàn xa nhà, và hình như toàn làm nên chuyện ... (vì có chuyện để kể :))
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    [r32)] Nghe đáng yêu thế, Mẹ Tớ cũng con gái Yên Mạc, đẹp và quý phái.... Tài giỏi nữa, Tớ rất tự hào về Mẹ dù Mẹ Tớ thì ^:)^ dễ phải đến cả Họ sợ =))

    Tớ xa nhà :( cũng 6 năm rồi đấy.....

Chia sẻ trang này