1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ!!!....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 01/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Em đẹp nhất trên đời, tuần sau gọi điện nịnh Mẹ tặng con cái Iphone5.... Có được không nhỉ :((
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Vào để đánh dấu một chủ đề mà mình rất thích :P
  3. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Còn Mình thì đánh dấu là Mình thích Bạn rồi đấy [r32)][:D]
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=C1NRHxUjwF

    bài hát về Mẹ nè bạn

    nhạc và lời : Pu
    phòng thu : Jetstudio
    ca sĩ : Thùy Chi

    Kìa ánh bình minh rộn ràng quanh ta, Tiếng rao vang tỉnh phố nhỏ thân quen
    Tháng năm êm đềm lòng mẹ với ơn cha, Ai nhớ ai thương ngày ngày

    Gian nan hằng chăm sóc con,Miên man sáng trưa chiều tối
    Hàng đêm thức khuya chăm con, Buồn vui sẻ chia tháng ngày

    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
    Mây trời lồ.ng lộng không phủ kín công cha
    Tình thương lai láng mãi mãi suốt bốn mùa
    Bước chân âm thầm, ngày tháng vì con mẹ cha không ngại khó

    Ngày tháng dần trôi tràn đầy yêu thương,Tiếng xôn xao là kiếp người quanh ta
    Biết bao ân tình tình mẹ với công cha,Đi suốt trong ta đời đời

    Nhìn lá vàng rơi khoảng trời mênh mông, thấy nao nao kìa dáng mẹ nghiêng nghiêng
    Chứa chan trong lòng bồi hồi nhớ ơn cha, trong khắp nhân gian ngày ngày.

    Bôn ba ngày mưa nắng khô, bon chen tháng năm đằng đẵng
    Ngược xuôi bong râm che con, nhọc thân mồ hôi thẫm đầy

    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
    Mây trời lồ.ng lộng không phủ kín công cha
    Dù bao gian khó mãi mãi không nao lòng
    Dõi con bao ngày, ngày tháng quản chăm để con không lạc bước.

    Làn gió nhẹ ru dịu dàng êm êm, áng mây trôi về chốn nào xa xăm
    Biết bao ân tình tình mẹ với công cha,Đi suốt trong ta đời đời
  5. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Con xin lỗi Mẹ! :((
  6. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    con xin lỗi...
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    nhớ mẹ quá !!!

Chia sẻ trang này