1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Media watch

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CaMuoi, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bộ VHTT ban hành quy chế hoạt động biểu diễn mới
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2004/07/3B9D4825/
    Theo đó,
    Các nghệ sĩ sẽ không được nhuộm tóc lòe loẹt, cạo trọc hoặc để tóc quá dài bù xù; trang phục không được hở hang, lộ liễu.
    Cái này làm cho Cà Muối nhớ lại thời đầu 80s, cảnh sát giao thông ngoài nhiệm vụ dẹp đường còn được trao thêm một chức năng mới : "xén quần đối với những ai mặc quần ống quá loe" (thế nào là quá loe thì cảnh sát giao thông cứ việc tuỳ cơ ứng biến). Còn chuyện cấm cạo trọc đầu, có nguời bảo, thế thì vẫn có thể lách luật bằng cách nhổ trọc. Nếu nhổ trọc mà vẫn ko được hát nhất quyết mấy bố NSUT, NSND đã bị hói hết đầu cũng ko được phép biểu diễn, thế mới công bằng
    Nghiêm cấm nghệ sĩ lợi dụng giao lưu để phát ngôn bừa bãi
    Từ giờ trở đi, mấy trò giao lưu với khán giả chỉ là ...đóng kịch hết. Bởi vì không chỉ câu trả lời của ca sĩ mà câu hỏi của khán giả cũng phải được gửi tới BTC vài hôm để mấy bố văn hoá duyệt trước.
    Được CaMuoi sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 15/07/2004
  2. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0

    Kỳ thi... ?ocó một không hai?!
    Vừa thi xong, các "sĩ tử" nhí được đưa đến khu vực chờ bố mẹ đón về với nhiều dáng vẻ và tâm trạng khác nhau (ảnh chụp tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Q.3)
    TT - 1.001 câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra vào sáng 14-7, khi 7.580 thí sinh nhí chưa một lần được cắp sách đến trường (vì tháng 9-2004 này các em mới bước vào lớp 1) nhưng phải trải qua kỳ khảo sát năng khiếu ngoại ngữ để vào học lớp 1 chương trình tăng cường tiếng Anh ở TP.HCM...
    Đang trả lời ro ro những câu hỏi của giám khảo, bất chợt thí sinh đề nghị: ?oCô ơi, nghỉ chút xíu đi cô!?. Giám khảo tròn mắt: ?oSao vậy con??. ?oCon đói bụng quá!?. ?oCon không ăn sáng trước khi đi thi à??. ?oCon có ăn sáng nhưng bây giờ tới cữ rồi?. Miệng nói, tay thí sinh móc trong cặp ra bình sữa và đưa lên... bú một hơi. Xong! ?oRồi! Giờ thi tiếp đi cô?.
    Đó là một trong 1.001 câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra vào sáng 14-7, khi 7.580 thí sinh nhí chưa một lần được cắp sách đến trường (vì tháng 9-2004 này các em mới bước vào lớp 1) nhưng phải trải qua kỳ khảo sát năng khiếu ngoại ngữ để vào học lớp 1 chương trình tăng cường tiếng Anh ở TP.HCM... 7g10 sáng 14-7.
    ?oKét?!? - tiếng Honda thắng gấp trước cổng Trường tiểu học Dương Minh Châu, Q.10. Một chị phụ huynh vội vàng dựng xe và tất tả dẫn đứa con trai vào trường thi.
    Thằng bé mặt còn ngái ngủ, tay phải nắm lấy tay mẹ, tay trái vẫn còn cầm hộp sữa gấp gáp bước theo. Giao con cho bác bảo vệ và dặn dò ?obình tĩnh để làm bài thi nha con?.
    Nhưng chị chưa kịp quay lưng thì thằng bé đã vội vàng kéo tay mẹ, giọng thất thanh: ?oMẹ...?.
    Chị phụ huynh quay lại: ?oCon ngoan vào thi đi, ráng làm bài tốt xíu nữa thi xong mẹ dẫn đi ăn kem...?. Giám thị hành lang và bác bảo vệ ra sức dỗ dành?
    Vừa đứng chờ con trước cổng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1, chị Thanh Thu vừa lo lắng: ?oKhông biết nó có tỉnh táo mà làm bài không. Sáng nay tôi phải đánh thức cháu dậy từ 5g để ôn bài rồi còn đi ăn sáng. Cái thằng ham ngủ ghê, tới ngày thi mà cứ năn nỉ mẹ cho con ngủ thêm chút đi. Chẳng là tối qua anh ta thức khuya mà, cứ đi theo hỏi mẹ ?onếu con thi rớt thì có được đi học lớp 1 không??.
    Giải thích mãi mà nó cứ thao thức, bồn chồn không chịu ngủ, nó còn đề nghị hay là con khỏi thi để khỏi học ?ocái lớp ngoại ngữ?.
    "Con sợ đi thi lắm, nếu lỡ không trả lời được thì cô giáo có đánh con không, có la con không??.
    Tại phòng chờ, cảnh thường gặp nhất là các vị phụ huynh ra sức năn nỉ, dỗ dành sĩ tử với bánh kẹo, chè, kem, sữa và cả tranh thủ dò bài.
    Phụ huynh của thí sinh L.M.T. cho biết chị đã đóng 390.000 đồng cho con mình đi học luyện thi tiếng Anh trong một tháng rưỡi nhưng vẫn sợ rớt.
    Vì thế, chị đã đăng ký cho con thi tăng cường ngoại ngữ ở hai trường Q.1 và Q.10 với quyết tâm ?onhất định phải vào được lớp tăng cường?.
    Không có một cuộc thống kê chính thức nhưng hầu hết phụ huynh chúng tôi gặp đều khẳng định có cho con em đi học luyện thi (bằng nhiều hình thức: học ở trường tiểu học, học ở nhà giáo viên, mời gia sư về nhà dạy kèm...), ?onếu không làm sao tụi nó biết mà làm bài, chưa kể nếu không cho đi học tụi nhỏ sẽ không chịu đi thi vì... sợ chỗ đông đúc lại toàn người lạ?.
    8g20 sáng 14-7, khi chúng tôi đến hội đồng thi Trường tiểu học Triệu Thị Trinh đã thấy phụ huynh của thí sinh P.N.Tr. đang ngồi rầu rĩ ở ghế đá: ?oTôi cũng đã cho cháu đi học thêm trong hè rồi đó chứ. Không hiểu sao nó lại nhát thế, sáng đi thi tưởng đâu ổn rồi?.
    Không ngờ mới vào phòng thi được vài phút, quay qua không thấy mẹ đâu cô bé đã khóc la ầm ĩ làm náo loạn cả phòng thi. Đến nỗi hội đồng thi phải cho thí sinh ra ngoài ghế đá ngồi với mẹ để ?olấy tinh thần?.
    Trước giờ thi, thí sinh N.P.Th. (hội đồng thi Trường Triệu Thị Trinh, Q.10) bị ói mửa, mặt tái mét... báo hại phụ huynh phải dỗ dành cuống quýt: ?oKhông sao đâu. Con đừng sợ?
    Và sau đó phụ huynh của thí sinh này đã được ?ođặc cách?... ngồi trước cửa phòng thi cho thí sinh... nhìn thấy mẹ trong khi trả lời câu hỏi của giám khảo (!).
    Phòng khảo sát năng khiếu ngoại ngữ dành cho sĩ tử nhí cũng rất đặc biệt: Có thí sinh đến giờ thi thì bất ngờ giơ tay: ?oCô ơi, con khát nước?, có thí sinh lại thủ thỉ: ?oCô ơi, con muốn đi vệ sinh?, và không ít thí sinh thảng thốt: ?oÁ, mẹ con đâu cô??.
    Thậm chí sáng 14-7, khi một giám thị hành lang (có nhiệm vụ nhận thí sinh từ tay phụ huynh, dẫn thí sinh vào phòng chờ cho xem phim hoạt hình, dẫn lên phòng thi, đi vệ sinh... và hàng lô hàng lốc việc linh tinh khác không liên quan đến thi cử) ở Trường tiểu học Triệu Thị Trinh lo lắng hỏi một em nữ: ?oCon có sao không? Sao mặt con xanh quá vậy??.
    Cô bé bẽn lẽn lắc đầu, nói nhỏ: ?oCô ơi, con mắc...?.
    Tại sao cả trò lẫn thầy phải khổ sở thế này? Đúng là kỳ thi có một không hai...
    VIÊT KHA - THƯ NGUYỄN
    ( Theo Tuổi trẻ 15/07/04 )
    Và đây là ý kiến phản hồi của người dân:
    TT - Trích dư luận bạn đọc sau bài "Kỳ thi... có một không hai" trên Tuổi Trẻ ngày 15-7
    " ... Lớp 1 là lớp mà trẻ em lần đầu học a, b, c, vậy mà hầu hết các em đều đã biết làm toán, thuộc bảng chữ cái khi vào lớp 1! Chỉ vì phụ huynh sợ các em không thể đua kịp với chương trình.
    Phụ huynh thật sự có lý do để lo ngại, nếu không tin quí vị có thể lấy chương trình lớp 1 và... học thử, điều đó có vẻ như là con em chúng ta học lớp 1 từ lúc 5 tuổi và với lịch học thêm dày đặc như "sao đêm" thì con em chúng ta thật sự sẽ là "nhà uyên thâm", kiến thức thì mênh mông, các em phải "ăn" quá nhiều và chẳng thể nào "tiêu hóa" hết những kiến thức và kỹ năng mà Bộ GD-ĐT mong muốn.".
    ĐỒNG HỮU THANH
    "... Có nền sư phạm nào trên thế giới bắt học sinh phải thi trước những gì sẽ được học không? Đó là chưa nói đến chuyện dạy ngoại ngữ, cho dù là tăng cường đi nữa, có phù hợp với lứa tuổi của các cháu lớp 1 chưa?... "
    vanhai@...
    " ... Không hiểu các nhà giáo dục nghĩ sao về chuyện này, hay đây là một phương pháp cải tiến giáo dục mới? Cải tiến kiểu này chắc chỉ có ở nước ta, và e rằng mai mốt đây bố mẹ phải dạy con từ trong bầu thai mới có đủ "nội công" thi vào lớp 1.
    Chúng ta sống ở thời đại mới hiển nhiên chúng ta phải có những xu hướng mới, cải tiến mới để bắt kịp sự phát triển của thế giới nhân loại, nhưng đâu cần thiết phải áp đặt khi vào lớp 1 phải trải qua "kỳ thi khảo sát năng khiếu ngoại ngữ để vào học lớp 1 chương trình tăng cường tiếng Anh ở TP.HCM"!"
    CAO SÔNG LAM
    " ... Thực tế con tôi là một trong những trường hợp tương tự như báo đã nêu. Cháu đã được luyện thi tại Trường CEC và thi thử tại đấy. Tất cả quá trình học, thi thử cháu đều rất vui vẻ và chịu khó học, thi thử được 9 điểm.
    Tuy nhiên, ngày 14-7 cháu đi thi thật thì nhất định không chịu vào trường thi mà cứ... khóc, mặc dù bố mẹ hết sức khuyên nhủ. Cuối cùng gia đình cứ để cháu cho cô đưa vào phòng thi mà lòng ngổn ngang, không biết cháu có chịu nín để thi hay không? Khổ thật!"
    NGUYỄN QUYẾT THẮNG
    " ... Có chắc rằng với lối giáo dục kiểu mới này trình độ học sinh của VN sẽ vượt hơn các nước khác không?
    Câu trả lời là không phải cứ cho học sinh học tiếng nước ngoài từ lớp 1 là nước chúng ta sẽ tiến bộ vượt bậc!
    Đó là chưa kể đến việc nhiều học sinh lớp 12 ngày nay có khả năng làm văn tiếng Việt cỡ lớp 5 là cùng!"
    ĐINH KHANH
    " ... Đời con người tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ dài để học hỏi, mở mang kiến thức thành người hữu dụng cho đất nước trong tương lai, nhưng không thể vì thế mà bắt ép các trẻ phải học ngốn học ngấu, học từ khi chưa biết học!
    Còn một điều thật rất vô lý là các cô chú nhóc tì, đầu óc còn non nớt mà phải nhồi nhét cho đầy chữ vào để được khảo hạch vào lớp 1. Cơ quan nào đã có quyết định cuộc thi tuyển này?"
    CHÂU NGUYỄN
    (Theo Tuổi trẻ 17/04/04)
  3. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về quy định cấm nghệ sĩ để tóc dài, cạo trọc đầu, nhuộm tóc , mấy bố ca sĩ nhăng cuội thế mà phát biểu câu nào ra câu đấy, hơn cả mấy bố ở Bộ Văn Hoá.
    http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2004/07/3B9AD8E2/
    Đàm Vĩnh Hưng
    Tôi đã đọc được khoản 4.5 trong Quy chế 47 trên báo và thấy rằng hơi... quá tay với nghệ sĩ. Chúng tôi có cảm giác như nghệ sĩ ngày càng bị "siết" nhiều quá, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói với Thanh Niên. Làm cái gì cũng sợ, va vào đâu cũng đụng.
    Nguyễn Đạt (Rocker)
    "Tôi thấy quy chế cấm để tóc dài là vô lý. Tôi để tóc dài đến nay đã gần 15 năm để phù hợp với sở trường nhạc rock. Nếu nói rằng tôi phải cắt tóc để chấp hành theo quy chế của Bộ thì tôi sẽ ngừng biểu diễn"
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    (Sorry bác Cà Muối, em muốn bà con cùng cười một tý mà không biết cho bài này vào đâu, ké vào của bác tý nhá).
    Tháng 11 tới sẽ diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ. Chắc hẳn không ít người trong số bà con ta cũng đang theo dõi chiến dịch tranh cử quyết liệt giữa ứng viên Đảng Dân chủ John Kerry và đương kim Tổng thống George W. Bush, đại diện của phe Cộng hoà. Trong khi ông Bush tiếp tục liên danh với người phó của mình là Phó Tổng thống Dick Cheney thì John Kerry tuyên bố chọn Thượng nghị sĩ Edwards, đến từ tiểu bang Bắc Carolina, làm đối tác trong cuộc đua giành chiếc ghế quyền lực nhất trong Nhà Trắng.
    Nếu muốn tìm hiểu họ đã có một cuộc khẩu chiến tay đôi gắt gao như thế nào, xin hãy kick chuột vào đây: http://jibjab.com
    Dưới đây là phần lời:
    This land is your land. This land is my land. I am a Texas tiger. You?Tre a liberal wiener. I?Tm a great crusader. You?Tre a Herman Munster. This land will surely vote for me.
    This land is your land. This land is my land. I?Tm an intellectual. You?Tre a stupid dumbass. I?Tm a purple heart winner. And, yes it?Ts true I won it thrice. This land will surely vote for me
    You have more waffles. Than a house of pancakes. You offer flip flops. I offer tax breaks. You?Tre a U.N. *****. And, yes it?Ts true that I kick ass. This land will surely vote for me
    You can?Tt say nuclear. That really scares me. Sometimes a brain can come in quite handy. But it?Ts not gonna to help you. Because I won three purple hearts. This land will surely vote for me.
    You?Tre a liberal sissy. You?Tre a right wing nutjob. You?Tre a pinko commie. You?Tre dumb as a doorknob. Hey, you got that Botox. But I still won three purple hearts. This land will surely vote for me.
    This land was my land. But now it?Ts our land. From California... to the New York islands ?"hey, what?Td I do
    From the liberal wieners. To the right wing nutjobs. This land belongs... This land belongs.... This land belongs to you and me. Oh, and Dick Cheney, too
  5. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thuế thu nhập mới: Liệu có khả thi ???
    http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2004/07/220598/
    Đối tượng chịu thuế thu nhập gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động nước ngoài có thu nhập; ...
    Thuế suất 10% đối với công dân Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài có thu nhập trên 8-20 triệu; 20% đối với thu nhập trên 20-50 triệu; 30% đối với thu nhập trên 550-80 triệu; 40% đối với thu nhập trên 80 triệu.

    Gói gọn trong hai từ "nhố nhăng"!!! Bà con bôn ba ở nước ngoài kiếm xiền gửi về, ko vào túi nhà nước, thì vào túi thân nhân họ cũng thế. Bi giờ lại bị đóng thuế thế này quá bằng một cổ hai tròng? Bọn nước ngoài chúng nó cũng móc túi, bi giờ các bố ở nhà cũng đòi cấu véo. Hẹ hẹ
    Được CaMuoi sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 27/07/2004
  6. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Paradox này là do VietNam không ký hiệp ước về 1 thuế với các nước trên thế giới.
    Nếu VN vào WTO thì luật này chỉ giá trị cho những ai cư trú ở VN > 180 ngày.
  7. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cụ Trạng Quỳnh với tích "Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi" nổi tiếng trong dân gian.Ngày nay con cháu cụ thi cử không làm được bài cũng đã để lại cho nhân thế những tác phẩm tuyệt đỉnh không phục vụ đề thi.
    Một nàng buồn ngồi nghĩ đến tuổi tác và tình yêu không liên quan gì tới môn thi toán hóc búa khối D vào Học viện Tài chính bèn tự hỏi và tự trả lời luôn bằng thơ làm các giám khảo được phen ?ophớ lớ? sau cả ngày căng thẳng với đáp số và những phương trình (chúng tôi mạn phép tự đặt ?otựa?):

    Tuổi mười bảy
    Tuổi mười bảy em lớn chưa anh nhỉ?
    Có quyền yêu và mơ mộng không anh?
    Có quyền đau khi giấc mộng không thành
    Có quyền khóc khi mối tình dang dở?

    Tuổi mười bảy học đủ rồi em ạ
    Có quyền yêu và mơ mộng em ơi
    Nhưng yêu sao cho xứng với đời
    Không đại học em cũng thành bà lớn...

    Được Nguoinoithat sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 29/07/2004
  8. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Và đây nữa các bác ạ.

    Nhưng những tác phẩm trên chưa thể so sánh với bài thơ dưới đây do một phó giáo sư ở khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) chép lại. Nó đầy tâm trạng, có mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn! Xen lẫn đó là các trạng thái vui buồn. Đặc biệt, tác giả bài thơ có tinh thần lạc quan, lắm quyết tâm và... viết khá hay.

    Theo các giám khảo được ?othưởng lãm? tác phẩm, chắc chắn đây chẳng phải bản ?otrường ca? đầu tay của thí sinh này. Bài thơ được tác giả của nó đặt tựa hẳn hoi và viết ngay ngắn trên trang giấy thi với lời nhắn ?orất mong các thầy chấm thi đọc vì đây là bài ứng khẩu nên sẽ thất truyền? (!). Và đúng như mong muốn, các giám khảo đã đọc và cả phòng chấm thi ngột ngạt cũng được một phen thư giãn tích cực.

    Ngẫm đề thi...
    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Cố viết mà chẳng được câu nào
    Khen ai ra đề, ôi chao khéo
    Quả là đầu óc có tầm cao

    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Mấy bác giám thị thật gắt gao
    Bên ngoài, giám sát viên thao láo
    Biên bản đình chỉ sẵn giơ cao...

    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Thế là bạn bè hết ăn khao
    Định mời chúng nó chầu sủi cảo
    Thi trượt, cũng tốt, càng đỡ khao

    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Nhìn tờ giấy trắng lòng nôn nao
    Lại mất một năm tốn cơm gạo
    Tuổi xanh lãng phí buồn biết bao!

    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Nhưng tự hỏi ta chăm đâu nào?
    Ôn văn, luyện võ ta chưa thạo
    Bạn nhạo, thầy chê, trốn nơi nao?

    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Cầu mong chỉ giống giấc chiêm bao
    Than ôi! Nhưng đó là mơ hão
    Lười học đừng nuôi mộng anh hào

    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Ra chợ vài chục một bộ phao
    Nhưng không! Anh đây quyết trong sạch
    Không đỗ mà đầu vẫn ngẩng cao
    (...)

    (Trích từ" Những ?otác phẩm? ?ođộc? ở phòng thi" của tintucvietnam.com)
  9. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nạn nhân hay là thủ phạm?
    [​IMG]
    mời bà con ấn vào đây sẽ rõ.
    Tán phét ngoài lề:
    Không hiểu nhà bác nào thả rông mấy con bò này có dám ra ăn vạ dân lái xe như dân tình thường vẫn hay làm không nhỉ?
    Được CaMuoi sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 29/09/2004

Chia sẻ trang này