1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Megapeinlich! (mượn chỗ mọi người để xả xui)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 27/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
  2. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ... Hôm nay lại vô xả nhờ chị cái.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....
    Phuuuuuù. Đứt cả hơi luôn..... Cuộc đời vẫn đẹp sao, la là la....
    Cuộc đời vẫn thế, vẫn bít you ko iu me. Mà lòng vẫn nhớ, vẫn........
    Doch du wirfst Steine in mein Herz aus Glas.
    Spürst du nicht, wie es zerbricht?​
    I've loved you from the start & always will....
  3. Zhang_Fei_new

    Zhang_Fei_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Úi zà zà.........
    Ai muốn hết xui thì Vote cho tớ 5 sao nào.

    Làm thịt lũ đàn bà,cho vào nồi kho.....
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay Cindy đầy tâm trạng nhỉ......, lại còn định trốn đi đâu đó nghỉ mấy bữa nữa chứ, học tập Cindy tớ cũng xin phép cả nhà lên Hn "nghỉ mát" [:D, hẹn gặp lại nha.....Cuộc đời vẫn đẹp sao.............
    Vẫn biết là tôi sẽ ra đi, vậy sao tình yêu vẫn cứ nhiều như buổi ban đầu nhỉ........................
    To live is to fight
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ừa. Hôm qua mình vào hì hục gõ xong lại chẳng gửi được bài gì cả. Tức quá! Viết thư trả lời cho em Nadeshiko, vừa lúc nhấn vào gửi thì máy lại bị treo. Không biết em có nhận được không hả Nadeshiko ơi! Lát nữa chị viết lại, nhưng nếu máy lại bị thế thì em thông cảm nhé! Tại Server yếu quá hay sao ý. Em cho chị Y!M của em đi!
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.

Chia sẻ trang này