1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Megastar và phong cách phục vụ

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi leha2000, 11/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Megastar và phong cách phục vụ

    Hôm nay được bữa rảnh rỗi lên mạng book vé của Megastar xem Inception, sau khi chọn ghế xong thì được hẹn là đến trước 60'' trước giờ chiếu phim để trả tiền và nhận vé.

    Khi đến quầy bán vé thì nhân viên đang phục vụ 1 khách khác và nói với mình là chờ bán vé xong cho bạn này sẽ in vé cho mình. OK, xếp hàng sau bạn đó để đợi đến lượt mình. Khi đưa CMD ra thì em nhân viên này nói rằng vé của anh đã được người khác mua, trong khi mình đã đến đúng giờ lấy vé. Hỏi han thanh minh 1 hồi thì thôi cũng chấp nhận là ko mua dc vé xuất chiếu đó nữa và đồng ý chuyển sang xuất muộn hơn.

    Bước vào rạp xem thì rất hào hứng vì thấy ai cũng khen Inception hay tuyệt.... Đang đoạn gay cấn thì bỗng dưng đèn trong phòng chiếu bừng sáng, phim thì tắt, 1 bản nhạc chẳng liên quan gì đến phim nổi lên..... Khán giả hỗn loạn...... Nhân viên phục vụ thì luống cuống 1 hồi, sau đó phim lại được chiếu tiếp, tất nhiên là mất 1 đoạn truy đuổi và săn bắn.

    Xem đến hết phim, rời khỏi Vincom mà vẫn chưa nhận được 1 lời xin lỗi nào của Megastar.

    Với cung cách phục vụ như vậy thật uổng phí bao tình cảm của cá nhân tôi dành cho rạp chiếu phim được coi là "xịn" nhất HN này.
  2. consciencevn

    consciencevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Qua rạp Quốc gia xem cho lành, xem phim đắt tiền mà bị đối xử hổng ra sao :(
    Được consciencevn sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 11/08/2010
  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hội những người ghét Megastar mà vẫn phải đi xem
    http://www.facebook.com/group.php?gid=109732635748767#!/group.php?gid=109732635748767
  4. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hôm đang xem Nhật thực bị y như vậy, đúng cảnh gay cấn là Jacob và Eward lao vào nhau thì phụt tắt và nhạc oe oé nổi lên. Rất lâu sau phim được chiếu tiếp và tất nhiên là bỏ qua cảnh đấy cộng với bỏ qua lời xin lỗi luôn.
    Ghét bọn MegaStar mà vẫn phải xem của chúng nó.
  5. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hay đây là một cách kiểm duyệt mới nhỉ :)
    Vì đọc toàn thấy đến đoạn "gay cấn" mới có hiện tượng này
  6. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Ko biết Nhật Thực gây cấn thế nào nhưng khi mình xem Inception thì fim vẫn chiếu âm thanh thì thay bằng nhạc của teen
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    LOL. đợt trước tớ đi xem Avatar 3D cũng bị vậy. Hình như là chúng nó cố tình !
  8. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Xem ở trung tâm chiếu phim quốc gia cho xong. Giá rẻ, đáng đồng tiền bát gạo. Không phải chen chúc ở cái cầu thang máy;.
  9. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Gay cấn ở Nhật thực thì cũng chỉ là Ed với Jake lao vào nhau lúc 2 bên cùng luyện tập chống lại bọn Newborn thui.
    Hôm qua xem Step up 3D, mình hỏi thăm 1 cô bé ở cái quầy tròn tròn (không phải quầy bán vé đâu), em bé ấy tên là Vân. Mình cảm thấy không hài lòng vì cái thái độ phục vụ của nhân viên ở MegaStar, trả lời nhấm nhẳng, không thèm nhìn vào mặt khách hàng.
    Nhưng vẫn phải xem của chúng nó vì ở HN làm gì có chỗ nào chiếu phim 3D nữa.
  10. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua mình cũng đi xem Step up 3, do bị ám ảnh bởi siêu phẩm Avatar 3D và 1 lần với chuyển thể 3D trong Cuộc chiến các vị thần nên hôm qua chỉ xem bản 2D. Cứ đến đoạn nhạc sôi động thì xịt mất 1 bên loa.
    Giải trí cho biết thôi chứ âm thanh nhiều khi thua mình xem bằng bộ dàn ở nhà. 5.1 nhé, đạn bắn rơi vãi tung tóe.
    Mỗi lần đi xem ở các rạp khác nhau thấy hay hơn. Mega có vẻ nhiều gái xinh. Chất lượng rạp cũng chưa chắc hơn các rạp khác là mấy.
    Giờ này xếp vé chen chúc cũng vất vả!

Chia sẻ trang này