1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Megastar và phong cách phục vụ

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi leha2000, 11/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhienmt

    thanhhienmt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bà con nào gặp sự cố với Megastar thì vào đây góp ý giúp nhé. Tình hình là em sắp bị truy nã vì tội tại sao không báo BQL khi sự việc xảy ra mà lại tung hê lên báo :))
    http://www.vtc.vn/bvntd/434-258751/bao-ve-nguoi-tieu-dung/tuc-nghen-vi-phim-vua-xem-vua-doan-tai-megastar.htm
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em chửi bọn nó một trận, nếu cần những người ở đây đều có thể làm chứng cho em.
    Hôm qua xem phim Salt, lúc em Salt ám sát Phó tổng thống Nga, tự nhiên oạch, màn hình trắng bệch, sau đó đíu biết em ý phe ta hay phe đich nữa, nháo nhào nhào.
    Đến lúc chiếu típ thì sang bố nó cảnh khác rồi. Papa khỉ
  3. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hê, tớ vừa vào làm 1 phát ý kiến rùi. khó chịu thật chứ!
  4. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, đang coi Salt thì đèn phòng chiếu lại tự động sáng, màn hình tắt. Khán giả thì nháo nhác mà nhân viên thì ú ớ ko giải quyết được.
    Thêm: nhiều hot girl, hot boy vào xem fim nhưng vào muộn mà cứ nghênh ngang che chắn tầm nhìn, ăn bỏng ngô xột xoạt gây ra cảm giác rất tiêu cực.
  5. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Mình xem cả Salt và cả Inception ở Megastar Vincom đều không bị làm sao cả. Nói chung Mega thì chỗ ngồi đẹp, phim có phụ đề, cái này thích nhất vì ghét xem phim có thuyết minh, vừa không giảm chất lượng âm thanh gốc vừa ko bị ức chế xem thuyết minh thì lắm lúc bị thuyết minh sai, thuyết minh trễ xem bực cả mình, hôm gì đi xem Centurion ở rạp Quốc gia thấy xem có thuyết minh như dở hơi ý vì lâu lắm không xem thuyết minh nên lúc một lũ cùng nói thì mình chả hiểu thuyết minh đang nói thoại của ai luôn, mà khâu dịch cũng hơi lởm. Xem phim ở Mega chỉ bực nhất là vào phòng chỉ man mát lúc đầu, sau đó thì hơi bị nóng, mấy lần phải ra nhắc thì nhân viên mới chỉnh lại điều hoà. Chắc họ tiết kiệm chi phí vận hành đấy mà :D

Chia sẻ trang này