1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mekkong cạn.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi littlecake, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhà hàng ở Vang Viềng, một nơi thực sự tuyệt vời cho du khách.
    [​IMG]
    Quán massage. Rất rẻ, truyền thống mà chỉ tốn 30.000kíp/ 1 tiếng.
     
     
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 25/05/2007
  2. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tubing, rất thú vị. Bạn sẽ dùng phao, lần theo một sợi dây thừng cẩn trọng chui vào hang nước để tới giữa động. Cửa hang rất hẹp, ai mà không để ý sẽ va đầu vào vách đá như chơi.
    Vào sâu khoảng 700m, bạn phải ôm phao đi bộ chừng 100m, hiện ra trước mắt bạn là một một bể bơi thực sự, nơi lòng hang rộng nhất. Không dây thừng, bạn phải dùng tay, dùng chân hoặc dùng "dép" để bơi, để mình trôi đi. Cứ trôi như thế khoảng 1km. Hãy hét ầm ĩ, hát hoặc gào. Một cách giảm stress cực kì hiệu quả. Nhưng hơi bị mệt đấy, nếu như bạn không tập luyện thường xuyên. Tay, chân, vai sẽ đau nhừ tử. Và massage sẽ phát huy tác dụng lắm đây. Hehe.
    Trong lúc bơi, nếu mệt, hãy nghỉ, thả lỏng, để phao tự trôi. Nhớ nhìn lên trần hang. Cái đèn hướng dẫn viên trang bị cho bạn sẽ giúp ích thật nhiều cho việc chiêm ngưỡng các tác phẩm nhũ đá tuyệt đẹp, như dát bạc, dát vàng.
    Đây là ảnh tớ với cậu tour guide. Rất funny. 
    [​IMG]
    Còn đây là chơi bóng với trẻ em trên sông Nậm Song.
    [​IMG]
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 25/05/2007
  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhìn thích thế, nhất là quả jumping cuối
  4. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    To Batigol: Tuyệt lắm bác ạ. Cái ảnh jumping, em phải nhờ người phục kích chụp đấy. Cứ tưởng tưởng đến cảnh phi vèo vèo ra giữa sông, rồi tùm xuống nước. Rát hết cả người. Thế nhưng em cũng cố bon chen nhảy được hai lần.
  5. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Trôi... lững lờ. Còn em nằm phơi nắng. Beer Laooooooooo...
    [​IMG]
    Vang Viềng, thị trấn du lịch bình yên. Mây bồng bềnh, núi ghập ghềnh còn nước...
    [​IMG]
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 25/05/2007
  6. hanoifather

    hanoifather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Quán Xayoh cafe có một nhân viên người Đà Nẵng, anh này làm cho anh La chủ quán được 3 năm rồi.
    Hình như sông Nam song mùa này nước chảy không được mạnh lắm. Không biết em littlecake có chơi trò dòng sông lười được không? có phải lấy tay thay mái chèo không vậy .
    Quả jumping phê thật mình bon chen được 3 phát thôi vì khoai tây đông quá
  7. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Bạn Littecake đi đưòng đẹp thật , đúng là dân du lịch chuyên nghiệp, phong cảnh hữu tình và phiêu du thế, chắc bạn có nhà tài trợ hay sao ý nhỉ. Hôm nào gặp tâm sụ nghe
  8. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Bạn Littecake đi đưòng đẹp thật , đúng là dân du lịch chuyên nghiệp, phong cảnh hữu tình và phiêu du thế, chắc bạn có nhà tài trợ hay sao ý nhỉ. Hôm nào gặp tâm sụ nghe
  9. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Bạn Littecake đi đưòng đẹp thật , đúng là dân du lịch chuyên nghiệp, phong cảnh hữu tình và phiêu du thế, chắc bạn có nhà tài trợ hay sao ý nhỉ. Hôm nào gặp tâm sụ nghe
  10. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Khi em đi cung này, em tìm được nhiều thông tin thú vị từ topic của bác Chitto. Cung đường đúng là rất đẹp. Mà này, làm gì có ai tài trợ đâu bác Cheerful.Hôm nào gặp nói chuyện bác nhé.

Chia sẻ trang này