1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mekkong cạn.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi littlecake, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Góp vui tấm ảnh Luang với em Tr. phát, nhớ Luang quá cơ
    Chợ đêm ở Luang
    [​IMG]
    Sunset
    [​IMG]
  2. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bác này là bác nào mà biết em thế?
  3. nguahoang01

    nguahoang01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thanks littlecake nhé!
    Đọc các bài viết của bạn, quả thật mình rất bái phục. Đi nhiều, biết nhiều, cảm xúc cũng dạt dào...
    Mình nhất định sẽ đi Lào dịp Tết âm lịch này, chắc chắn sẽ nhờ bạn hỗ trợ nhiều về kinh nghiệm đấy
  4. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có khách hỏi đi đường bộ sang Lào, mình đã nhiệt tình tư vấn với tất cả vốn kinh nghiệm có được từ chuyến đi. Không còn tính chất kinh doanh mua và bán. Đơn thuần xuất phát từ lòng yêu quý đất nước bạn láng giềng.
  5. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, không còn muốn lang thang một mình nữa. Muốn có ai đó cùng chia sẻ cảm xúc.
    Kế hoạch quay lại Lào sẽ chỉ thực hiện khi có bạn đồng hành.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 25/12/2007
  6. longnhong07

    longnhong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mua bản đồ nước Lào ở đâu nhỉ ? mình ở HN
    và học tiếng Lào ở đâu vậy ?
  7. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
  8. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Longnhong07,
    Khi đi Lào, mình có một quyển bản đồ đường bộ Lonely Planet xuất bản do một người quen ở nước ngoài tặng. Vì vậy, mình đã không cần mua bản đồ. Thông tin thì mình đọc từ các Topic của các bác, các bạn đi trước hoặc đi đến đâu, hỏi thêm đến đó.
    Theo mình, nếu bạn đã lên kế hoạch đi Lào, bạn nên tìm mua một quyển lonlyplanet về Lào hoặc về ba nước Đông Dương để tìm hiểu thêm về đất nước bạn, sẽ rất có ích cho chuyến đi. Trong sách vừa có thông tin vừa có bản đồ thì tuyệt quá còn gì???
    Sách cũ có thể tìm được ở đường Láng. Nhưng với điều kiện bạn chịu khó đi tìm. Sách mới thì rất đắt đấy, và cũng khó tìm ở Việt Nam luôn.
    Trên Phố Cổ, mình thấy có mấy chú bán sách dạo. Nhưng bản in không tốt, chữ nhoè. Trong trường hợp không tìm được sách cũ và nguyên bản, bạn có thể lên phố (Gần hồ Hoàn Kiếm) để tìm loại sách in lậu đó xem sao.
    Còn về Tiếng Lào, mình chẳng học ở đâu cả. Sau chuyến đi chỉ nói được vài câu. Hihi. Theo mình, nếu bạn biết tiếng Lào trước thì tốt. Nếu chưa biết thì cũng chẳng sao. Người Lào rất dễ chịu và rất nhiều người nói được tiếng Việt hoặc tiếng Anh (mặc dù tiếng Anh của họ không tốt lắm). Mình đã đi, với vốn tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh thôi, nhưng không gặp khó khăn gì về ngôn ngữ, bạn ạ.
    Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ với nhiều kỉ niệm đẹp.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 27/12/2007
  9. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Chiều nay mình lên đường sang Lào đây, mình muốn hỏi bạn chút xíu, ở Lào mua quà gì về nhỉ, có gì hay hay không, nhiều người khen bạc Lào và đồ thổ cẩm, theo bạn nên mua gì ??? Mong ban reply sớm, 6h chiều nay mình lên oto rồi.
    Thanks bạn nhiều
  10. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đúng đóa, con người, cảnh quan thiên nhiên ở đây rất là thân thiện, dân Lào thật thà chất phác, mỗi tội các bác Lào nhà mình làm dịch vụ hơi bị kém. 9h tối mà không đi ăn coi như chết đói.
    Ở thì hơi bùn nhưng mà về đến nhà rùi thì lại thấy nhơ nhớ

Chia sẻ trang này