1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mekkong cạn.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi littlecake, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ối giời. Cám ơn anh. Chẻ tre gì đâu. Nhưng ai là nhóc cơ???
  2. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    BÁc đi LÀo dịp nào vậy nhỉ? Em cũng có để ý đến địa điểm mà bác gọi là Thạch Lâm của LÀo, nhưng xe em phi vèo vèo, cấm có chụp được. Ảnh của bác đẹp lắm. Mời bác post tiếp cho vui.
    Từ Cầu Treo về Viên, em chỉ tóm được ảnh mây, cây và một số nhà ven đường. Nhưng nhìn chung là xấu. Em sẽ cố tìm tấm nào kha khá, show hàng với bác, nhé....
    u?c hoangbquang s?a vo 23:31 ngy 09/05/2007
  3. hanoifather

    hanoifather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã có một chuyến đi vui vẻ! Con gái, còn trẻ mà đi một mình thì giỏi quá
    Món bia Lào ở Hà Nội cũng có đấy. Có một quán của người Lào mở ở trên phố Hồ Đắc Di gần hồ Nam Đồng, địa chỉ thì tớ cũng không nhớ chính xác. Nếu cần thì tớ sẽ pm sau. Cậu này người Lào lấy vợ Việt Nam và bây giờ thì ở đây mở quán Còn nếu muốn mua nhiều cũng dễ lắm. Ra 3A Nguyễn Gia Thiều, bến xe gần đại sứ quán NOY đặt hàng với xe khách Lào, họ sẽ chở sang cho.
    Cheer!
  4. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @Tigon à : rất tiếc là sang Lào mà không gặp được cậu. nếu kô sẽ rất vui đấy.
    @ anh ZUJI : anh lên Tam Giác Vàng hơi vui đấy nhé ... post ảnh lên cho anh em thèm tí nào.
    Hôm nào sang Lào lên TamGiácVàng đi tigon ơi... sang Lào lần này chả đi được nhiều, nên cũng thèm quay laij lắm.
    Có vài tấm ảnh ở Pudda Park và Vientiane nhé :
    Người dân Lào rất nghiêm túc đội mũ bảo hiểm :
    [​IMG]
    Trứng gà Lào, được bôi phẩm :
    [​IMG]
    Nhà VS, 1000 kip:
    [​IMG]
    Bên kia là Thái Lan :
    [​IMG]
    Beer Lào đây :
    [​IMG]
  5. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhở không gặp em này sớm đẻ đi cùng, chứ bia Lào thì đầy nhóc, làm cái ảnh cánh đồng chum cho nó đối nghịch
    [​IMG]
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hi những người thích cung Lào - Thái. Có một thông tin muốn các bạn confirm nhé:
    Cách đây 2 năm, tôi đã đi 1 vệt Lào và Đông bắc Thái Lan cùng 1 đoàn khảo sát. Tại cuộc gặp và làm việc với tỉnh trưởng Noongkhai, tôi được nghe giới thiệu là ở khúc sông Mêkông ở tỉnh Noongkhai, bên kia là Viên Chăn, chắc thế, vào tuần rằm tháng 11 âm lịch, có một lễ hội gọi là "Fire ball". Đại loại thế. Trong vòng 3 đến 4 ngày trong tuần này, hàng năm, có một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ, đó là hàng trăm quả cầu lửa, quả to bằng cái bát ô tô, quả bé bằng cái bát con, đỏ rực, lao vọt từ đáy sông Mê kông lên trời. Dân 2 bên bờ sông thường gọi đây là Rồng đẻ trứng, và kéo đến xem đông như hội. Chưa có lời giải thích nào cho hiện tượng này. Bởi qua mấy lần phiên dịch từ tiếng Thái sang Anh nên tôi cũng không chắc chắn lắm về thời gian, nhưng chắc là tháng 11. Bạn nào biết về lễ hội này có thể cho thêm thông tin được không. Chắc là không sai đâu, vì chính tỉnh trưởng Noong khai nói ra mà. Nếu biết thời gian đích xác, có thể cuối năm nay tôi sẽ đi lại khúc sông này để xem cầu lửa
  7. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Dù không thể xác nhận được thông tin bác đưa ra, nhưng cám ơn bác nhiều vì đã chia sẻ.
    Em ở Viên 3 đêm, sang cả Nongkhai, nhưng không biết chuyện này trước để hỏi bà con. Túm lại, em không biết gì về cái vụ quả cầu lửa. Tuy nhiên, nếu bác có kế hoạch đi lại cung đường Lào- Đông Bắc Thái thì bác nhớ ới em một câu. Em thực lòng muốn quay trở lại đất Lào. Bác nhớ nhé.
  8. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Trước chuyến đi, có rất nhiều người khuyên tôi nên ở lại Hà nội với họ, hoặc đi tour Hà Giang cho một nhà văn của Anh, khách của công ty nơi tôi làm việc. Tôi sẽ có tiền hoặc có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Có người rủ đi Fan nữa, chưa đi lần nào, thích lắm nhưng đành từ chôi. Vì tôi đã lên kế hoạch đi Lào từ hè năm ngoái, nhưng công việc hồi đó tôi làm không cho phép tôi có một chuyến đi dài ngày như thế. Rồi khi có thời gian, lại dành cho các chuyến đi xa khác. Tôi đã tạm gác kế hoạch đó, chờ đến một ngày. Có một cô bạn thân, dự định đi với tôi nhưng không đi được, nên tôi đi một mình. Chuyến đi và những người bạn. Chuyến đi của tôi sẽ không thành công nếu không gặp họ, những người mang đến cho tôi nụ cười và các kỉ niệm, dù ít dù nhiều. Họ, có người tôi gặp hoặc không gặp. Như Núi Rừng 06. Tình cờ biết ý định đi Lào khi đọc trên box TTVNOL, chúng tôi nhắn tin cho nhau, hẹn chạm trán tại đất LÀo. Người sang trước, kẻ sang sau, í ới nhắn tin, í ới gọi điện thoại nhưng vẫn không gặp được vì nhóm cậu ấy có việc đột xuất phải về Hà Nội gấp. Thế nhưng, tôi vẫn nhận được sự động viên của cậu ấy trên suốt chặng đường lang thang một mình. Đến bầy giờ, cũng chưa hề biết cậu ta là ai, chưa hề biết mặt. Và những người khác nữa, những người bạn quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau, đều có chung sở thích du lịch. Tụi tôi, những kẻ xa lạ bỗng trở nên thân quen, sau chuyến tour cùng nhau, cùng trèo kayak, cùng vượt đá ngầm (Clare), cùng đi chơi, đi ăn, cùng cười và chụp ảnh vô cùng rôm rả (Rinske, Silkie, David). Những giờ phút đẹp đẽ của tuổi trẻ, sao tôi có thể quên. Nhớ cả các bạn sư. Những nụ cười dễ mến, những câu hỏi liên tục về đất nước, về nơi tôi sinh ra, sống và làm việc. Ánh mắt họ ngời sáng, nụ cười họ bừng lên trong buổi chiều tà xứ Luông. Tôi không thể quên lời cầu chúc bình an của các bạn ấy, họ cầu nguyện cho tôi trước giờ tôi lên đường đi Xiêng Khoảng, họ tặng tôi bánh bình an. Họ tặng tôi những xúc cảm, những bức ảnh chụp vội thể hiện một phần cuộc sống của họ. Nụ cười của họ, sự hiếu khách của họ sao tôi có thể quên. Cả một cô bạn bé xíu nơi cả đoàn tour CĐChum dừng ăn trưa. Đôi mắt cô sáng, cái miệng xinh và ánh mắt biết nói, cái xiên thịt nướng cô tặng tôi làm tôi xúc động đến nhường nào.
    [​IMG]
     Bữa tối trước khi đi Luông, đầy ắp tiếng cười, thức ăn ngon của nhà hàng Organic Farm. Tụi tôi hẹn nhau ăn tối sau khi đi tour kayak, tubing and caving cả ngày. Người mỏi nhừ vì chèo Kayak. Và đây là Rinske, Silkie, David. Ảnh chụp ở quán bar Sakura, Vang Viềng. David, tôi gặp trên xe sang Viên, còn hai cô bạn xinh đẹp kia, gặp nhau ở Vang Viềng. Tụi tôi hay đi ăn, đi quán nằm dài xem phim và uống fruit shake với nhau. Hôm chạm trán ở Xiêng Khoảng, vui khôn xiết. Hôm đó tôi bị cúm, nhưng chat không thôi. Còn đi tour cùng nhau, đi ăn cùng nhau và chơi trò chơi, chụp ảnh nghịch ngợm, cực kì funny. Cả ba đều rất trẻ và vui tính.
    [​IMG]
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 11/05/2007
  9. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhớ Luông thế. Post cái ảnh chiều buông trên sông Mekkong cái nhỉ. Ảnh này chụp ngay khi đến Luông, sau 7 tiếng ê mông trên minivan từ Vang Viềng. Nhà nghỉ nằm gần sông, gần trung tâm quán xá, lại cách bến đò du lịch không xa nên tiện quá.
    [​IMG]
     Em chụp được mấy cái ảnh hoàng hôn liền. Post tạm một cái cho đỡ nhớ thôi. Mới đang viết đến Viên mà lị.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 11/05/2007
  10. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cửa khẩu Việt - LÀo. Trời mù mưa. Gần cửa khẩu phía nước bạn có một con suối nhỏ, nhưng trời mù quá, hình chụp rất xấu.
     
    [​IMG]
    Còn đây là anh bạn người Lào đi cùng chuyến xe sang Viên chăn. Anh ấy có gia đình rồi, hiền lắm nhé, nhà ở Paksan, tỉnh Bodi khamsay. Anh đang học cao học ở phân viện Báo chí tuyên truyền Hà Nội. Anh ấy mời tớ đến nhà chơi, nhưng tớ phải từ chối vì còn cả một hành trình dài trước mặt. À quên, tên anh ấy là Cái Kẹo. Anh ấy bảo thế. Hí hí. Còn tên thực có phải là Cái Kẹo thì có chúa và anh ấy biết.
    [​IMG]
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 11/05/2007

Chia sẻ trang này