1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mekkong cạn.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi littlecake, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đầu rồng hay đầu Nagar? đố bà con biết đới.
    [​IMG]
     
    Nagar,gần giống như thuồng luồng mà người mình hay gọi, một loại động vật sống dưới nước, to, hình thù kì dị, chuyên ăn thịt người qua sông.
    Tôi biết đến Nagar từ lời kể của cậu hướng dẫn viên hôm đi tour kayak ở Vang Viềng, nhân chuyến thăm chùa và hang voi. Qua lời kể của cậu, Nagar rất muốn vào chùa ở với các vị sư nhưng do ăn thịt quá nhiều người nên ai cũng sợ nó. Từ khi Nagar đến sống với sư, không ai dám bén mảng đến chùa. Các vị sư cũng không nhận được đồ lễ, những thức ăn mà người dân dâng cúng. Nhà sư buồn phiền, đuổi Nagar đi thì tội mà giữ lại đâu có được, bèn nói với Nagar rằng hãy trở về với sông đi, khuyên Nagar sống tốt. Nagar ra đi trong lòng buồn, cố tìm lí do của việc bị xa lánh, xua đuổi. Nó nhận ra rằng vì mình đã làm việc ác, ai cũng sợ. Nó quyết định không ăn thịt ai nữa. Nagar trở nên tốt bụng, đưa thuyền chở người qua sông, tích thiện. Dần dần, mọi người thương yêu Nagar hơn. Và Nagar muốn quay lại chùa, sống cùng các vị sư. Được chấp nhận, Nagar đã có một cuộc sống được yêu thương, quý mến. Đến chùa ở Lào, bạn bắt gặp rất nhiều hình đầu thú giống như đầu rồng. Nhưng đó là đầu Nagar bạn ạ. Nếu có dịp, bạn hãy hỏi chuyện người LÀo về tích Nagar lên chùa xem sao nhé. Nếu có thông tin mới và hay, hãy chia sẻ với tôi.
    Thêm một chút nhé. Khi tôi ở Luông, nhà nghỉ của tôi có một tấm ảnh chụp Nagar thật rất to. Một toán lính Mỹ chừng 20 anh chàng lực lưỡng đứng xếp hàng ôm một loài động vật đầu giống rồng, thân giống cá nheo vùng nước lợ ven biển. Con vật này bị bắt cuối những năm 70. Thông tin trên tấm ảnh là con cá dài 8m. Tôi không nhớ chính xác. Nhìn ấn tượng lắm.
    [​IMG]
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 16/05/2007
  2. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cửa khẩu Lào Thái.
    [​IMG]
    Đi từ Viên sang Thái rất tiện. Xe đẹp và rẻ, 22.000 kíp một chiều. Thủ tục cũng rất nhanh, chưa đến 15 phút. Ai làm thủ tục xong, có thể tranh thủ chạy đi mua nước uống, hoặc mua đồ miễn thuế. Nhà xe sẽ kiên nhẫn đợi mà không chút phàn nàn nếu như bạn không ngủ quên hoặc đi lạc trong đó. Cửa hàng miễn thuế thì khá to và sạch đẹp.
    Bên Lào, người ta đi bên phải đường như nước mình, nhưng sang Thái, giao thông hoàn toàn ngược lại. Vừa ra khỏi cửa khẩu bên Lào, đập vaò mắt là một cái biển to đùng nhắc nhở lái xe chú ý chiều xe.
    Udon Thani chỉ là một thị xã nhỏ vùng biên của Thái nhưng khá sầm uất. Nhà cao tầng san sát, nào là quán, nào là cửa hàng, siêu thị. Đường phố sạch đẹp, nhưng dây điện chằng chịt chẳng khác gì bên mình. Giữa đường trồng nhiều cây. Tôi để ý, người ta treo rất nhiều giò phong lan trên những cây xanh đó. Ôi những bông hoa sặc sỡ sắc màu, Royal Orchid. Đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh vua Vương Quốc Thái Lan mặc áo diềm vàng trang trí, một tay giơ vẫy, nụ cười sao thân thiện.
    Ảnh: Xếp hàng làm thủ tục sang Thái.
    [​IMG]
     Đường phố và những giò phong lan.
    [​IMG]
    Tiếp: Ảnh đường phố ở Udon Thani. Bạn có thể dễ dàng nhận ra ảnh của Vua và hoàng hậu Thái Lan. Màu vàng biểu tượng cho tôn giáo chính (Phật Giáo) và cũng là màu tượng trưng của hoàng gia Thái Lan.
    [​IMG]
     
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 16/05/2007
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với em nhé có cái này tâm dắc lắm
    [​IMG]
  4. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh anh post ảnh cùng. Ảnh đẹp lắm.
  5. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chùa ven đường, trên đường đi Thap Luang.
    [​IMG]
     
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 16/05/2007
  6. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em up thêm That Luang nhá. Nhiều ảnh lắm.
    [​IMG]
    Nữa nè.
    [​IMG]
    Cong cong không phải năm mà là "một cơ số" ngón tay.
    [​IMG]
     
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 16/05/2007
  7. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thêm sắc vàng. Ảnh các nhà sư ăn sáng.
    [​IMG] 
    Trong ảnh có cái chậu men màu trắng đựng nước để các nhà sư rửa tay trước khi ăn. Họ ăn bằng tay mà lị. Còn cái đồ đựng hình dáng giống giống cái âu, mầu đen, được bọc bằng một tấm mạng, đan móc khéo léo và có quai đeo là dùng để đựng đồ ăn khi đi khất thực. Đồ ăn là các món chay thanh tịnh, cúng tiến bởi Phật Tử, thường là cơm và rau. 
    [​IMG]
    Tôi đã không tham dự được các buổi khất thực của các nhà sư ở Luông phần vì dậy muộn, phần vì đen đủi gặp trời mưa. Ai đời, người ta phải hè nhau dậy từ 6h sáng, thì tôi 7h mới bảnh mắt. Thế là lỡ. Hứ. Buồn và tiếc nẫu ruột. Ấy nhưng bù lại, tôi có một cái may mắn hơn mọi người, tôi được mời dự bữa sáng của họ. Đấy, tôi ngồi và cười toe. Kỉ niệm về bữa sáng đó, về tấm lòng của người Lào, sự hiếu khách và lịch sự thì tôi không thể nào quên.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 16/05/2007
  8. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thôi, up cái ảnh người. Đây là cô em "fruit shake" đáng yêu. Ôi, thèm sinh tố thế.
    [​IMG]
    Còn đây là hai nhân viên của nhà hàng tôi dạo đêm qua. Họ nở nụ cười thật tươi và gửi lời chào bằng ngôn ngữ quốc tế.
    [​IMG]
     Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 16/05/2007
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 18/05/2007
  9. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Một mình post ảnh, oải quá .
    Buồn, và bàn chân lang thang như cơn gió hoang. Đi là đến. Phải đi chứ.
    Hà nội trời man mát. Chợt nhớ Vang Viềng, nhớ Luông sau cơn mưa. Bồi hồi làm sao khi ngồi ở Hồ Gươm cùng bạn bàn tán về đất nước Lào xinh đep. Tìm thấy cảm nhận chung về con người và cảnh đẹp.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 18/05/2007
  10. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp xứ Lào.
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 18/05/2007

Chia sẻ trang này