1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mel à!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mel à!

    Mai ông đi rồi, tôi tiếc quá, thời gian được chơi cùng nhau chả nhiều nhưng tôi biết tôi đã có một người bạn tốt,một ông bạn cũng dở hơi nhưng lại hiểu mình,vậy là tôi cùng lúc có 2 thằng bạn té qua cái nước sương mù dầy đặc đó, tôi buồn lắm!Mà tôi càng buồn hơn khi tôi đã không giữ được cho mình một người bạn rất thân chỉ vì một lời hiểu nhầm,để rồi những ngày qua tôi đã suy nghĩ quá nhiều!
    Mel à,sang đấy rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé,xa tất cả những gì thân thuộc đối với mình đó có thể coi là một cực hình với tôi đấy,nhưng tôi tin là ông bạn kô làm tôi thất vọng fải không?
    Bao giờ cũng thế,ông bạn fải nhớ rằng mình còn có rất nhiều người thân đang trông mong ,ngày đêm gửi thương yêu tới mình ông bạn nhé, và nhớ rằng mình là Mel.chàng Mel của ngày hôm nay đáng yêu lắm, đừng thay đổi nhớ chưa nào? Qua đấy rồi, cũng đừng quên những gì đã qua những cái gì tốt đẹp mà ông đã có, ông bạn fải nhớ rằng không bao giờ là quá muộn cũng không bao giờ chấm hết cho một vấn đề mà cái gì cũngđang chờ đợi mình, tôi tin ông hiểu ý tôi! Người đấy cũng đang cầu chúc cho ông những gì tốt đẹp nhất!Không fải là thời gian mà tình thương yêu mới hàn gắn được những nỗi đau. chắc ông biết câu đó rồi fải không?Tôi mong ông sẽ luôn nhận được nhiều những niềm vui cũng như hạnh fúc trong cuộc sống, hãy dành thương yêu cho mọi nguời, đấy mới là điều hạnh fúc mà mình có đấy MElơi!

    Trời Anh lạnh lắm, ông đừng để bị cảm lạnh nhé, thích nghi tốt với cuộc sống bên đó và luôn cười, vượt qua tất cả MEl nhé!

    Rồi hôm nào anh em về đây, lại làm fát nữa vui vẻ MEL nghen!
    Vợ tôi tuyệt vời lắm, hihi, mong ông cũng có một nguời tuyệt vời như thế thì tôi mới đồng ý với ông cái điều hôm đó MEL ạ hihi, nhớ chứ.

    Nói nhiều sẽ nhàm,tôi kô nói nữa, mình hiểu nhau mà!


    ......Mỗi..........
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày cuối ít gặp được ông , chán ghê . Thôi sang đó giữ gìn sức khoẻ , học tốt nhé . Thỉnh thoảng ghé qua net gặp bạn bè hỏi thăm tý nhé . Sau này ra đời sẽ gặp lại nhau cả thôi mà , chỉ sợ lúc đấy chẳng ai nhận ra ai , 5 ,6 năm kể cũng lâu .
    Mai ông đi lúc nào tôi ra tiễn .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  3. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    The box minh co ai di tien Mel ko? Cho em take part in voi! (I can''t type Vietnamese because of this ****in'' computer i''m sitting in! Sorry)

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là tôi rất hiểu ông,hic,mỗi tội kô thể chấp nhận đc cái ông gọi là "cũng dở hơi một chút" đâu
    ông có vợ ở đây rồi,sướng nhé,đỡ buồn,tôi có lẽ sẽ kô đụng chạm gì đến chuyện đó cho đến ngày trở về,hi hi,nhưng đâu có ai cấm nhớ về 1 ai đấy đâu đúng kô? hy vọng là ng` đấy sẽ hiểu cho tôi
    giờ này ngày mai chắc là đang ở trên máy bay rồi,hì,lần đầu tiên đi xa thế này,thấy lạ quá,cho dù Poket đã dặn là fải đi ngủ sớm,nhưng khó quá,hi hi


    A rose by another name would smell as sweet
  5. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Melfice đi Anh chỗ nào thế? tớ có mấy thằng bạn bên Anh...
    [​IMG]- Lone Wolf -         
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ở London
    cần add kô: 214 perry hill,catford, se6 4ez ,london
    tle :07779654870 (số đẹp fết)


    A rose by another name would smell as sweet
  7. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    chẹp, nhớ lại hồi mình đi... cũng tâm trạng kiểu như đ/c Melfice bây giờ.
    xem nào, tối hôm trước khi đi, trằn trọc mãi không ngủ được, lại còn giữa mùa hè nữa chứ, nóng không chịu nổi... nằm 1 lúc ra ban công ngồi hóng gió (tầng 5), tối yên tĩnh đâm càng nghĩ ngợi... cây bàng duới chợ cao thế k0 biết, ngang bằng tầng 5... gió vi vu nhưng chả mát tí nào... cây bàng vẫn chỗ đấy, chợ vẫn chỗ đấy, bãi đá bóng vẫn chỗ đấy, bãi để xe vẫn chỗ đấy, ngày mai sáng dậy chợ lại nhộn nhịp như mọi ngày, chỉ có điều sáng mai sẽ không có mình ngồi giữa khu chợ đấy, ăn bát bún riêu cua 4 nghìn hoặc bánh mì kẹp trứng ruốc 2 nghìn rưởi nữa... lúc đấy thì đã vi vu trên mây xanh bay đi phương nào... hic càng nghĩ càng tâm trạng dữ...
    chẹp, đến lúc đặt chân lên máy bay rồi mới cảm thấy có gì trống trải trong bụng... nhìn từ cửa sổ máy bay xuống, nhìn mọi thứ lần cuối cùng... con trai thì không khóc nhưng lúc đấy thì trong lòng cũng đã khóc rồi... sao cái sân bay Nội bài có quen thuộc gì đâu mà bây giờ cũng cảm như đã ở đây mấy chục năm rồi... đi biết bao giờ mới trở lại...
    ngồi bên cạnh là 2 ông Việt kiều người Hàn (hay Sing chả nhớ nữa), hỏi han một lúc, biết mình đi du học các chú nói: "thế thì sướng rồi kiểu gì chả học Đại học bên đấy, về kiếm việc vào đâu chả nhận"... mình cũng chỉ lịch sự vâng vâng dạ dạ... lại nhìn ra ngoài cửa sổ... "về kiếm việc dễ ư? mình rời quê hương đi học chỉ với mục đích thế thôi ư? không dĩ nhiên là không, lần này đi nhất định phải quyết đạt được cái mục tiêu to lớn đấy, mặc dù cái "mục tiêu" đấy là cái gì thì mình cũng chưa rõ, 5 phút nữa cất cánh... mình thề với mảnh đất này là mình sẽ đạt được cái mục tiêu ấy..." mắt chỉ chực muốn khóc. "Mình sẽ trở về..."
    [​IMG]- Lone Wolf -         
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hic, h này là hắn đang phê trên máy bay đây mà!
    Bỗng dưng thấy là lạ, bằng giờ hôm qua hắn đang ngồi với mình ở đây cơ mà, thế mừ,chừ lại chả thấy đâu, muốn hắn ngồi trướcmặt mình như hôm qua chắc là 1 năm nữa đây!
    Qua đó hắn làm gì đầu tiên, đừng nói là đi dự WC nhé,hè hè! Thôi, qua đó rồi muốn làm gì cũng được, có ai biết đó là đâu đâu mà hắn cũng tha hồ chửi bậy chả sợ người ta nói là vô văn hoá he he, kể ra hắn cũng sẽ thấy nhớ cái Việt Nam mít lắm đây!
    việc của hắn qua đó là học ,nhưng cũng chả ai cấm hắn tòm tem sang việc khác cả thế nên mong hắn cân bằng được mọi việc nhể!
    Ở nhà chắc chả có thằng nào dám ho he đâu!Ơh,biết đâu cái thằng JupiterV hắn lại lăng xăng thì hay lắm hè hè!
    Mít!
    ......Mỗi..........
  9. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ờ , giờ này chắc Mel của chúng ta đang hưởng thụ cái cảm giác đầu tiên bên nước ngoài . Nhớ lúc ngồi cạnh Mel mình rất khoái trêu đùa như 1 lũ trẻ con thê mà bây giờ bạn đã tận LonDon rùi tiếc wá . Nhưng bạn đi đâu phải là không có ngày trở về , hãy trở về và thành 1 người thành đạt trong mắt chúng tớ nha Mel !


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi rồi,buồn lắm.Box mình đang rủ nhau đi du học rồi,sẽ chẳng có ai ở nhà để chơi với chúng mình nữa !!! May mắn nhé bạn !
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed

Chia sẻ trang này