1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mel à!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTaoXanh

    TraiTaoXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh Mel đi roài bùn wé
    HUY
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Mel à? Gặp mel trước giờ ra sân bay thật may mắn cho mình đó . Lần đâu tiên nhìn kĩ bạn , hoa hậu có khác , hè hè . Lên đường may mắn mạnh giỏi nhen , tiếc là hôm đó không thể ra sân bay thôi .
    Cuộc trò chuyện nho nhỏ trước giờ lên đường :
    BS: Mel à, lên đường mạnh giỏi nhen , nhớ gửi thư đó , nhớ thường xuyên vào 85 nữa nhen ....
    Mel : Rùi , nhớ rùi , nhớ nhiều nhiều , bà dặn kĩ wá , có gì đâu mà , năm sau gặp lại .
    BS : Vậy hả ? Như vậy năm sau 85 lại có thể gặp hoa hậu rồi ư ?Vui hen !
    Mel : Ừa , năm sau có thể sẽ về thăm 85 , các bạn như vậy sao mà wen được chứ ?
    BS: Thế thì tốt rồi hẹn gặp lại mel ngày này năm sau vẫn chỗ cũ nhen < funny ý mà >
    Mel : Cái đấy chuyện nhỏ , lo gì , hè .
    BS: OK , vậy lên đường bình an nhen .
    Mel " BYe bye , see you again !
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    aaaaaa
    mãi mơi tim` đc hang` net
    con` co'' 30 giây nưa thôi,
    hic type nhanh nhanh 1 cái na`o
    he he
    mọi người vẫn khoẻ chứ
    tôi bị ở ngoai đg` mât ga`n 1 nga`y

    A rose by another name would smell as sweet
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bé mel wá, sang bên đó thế nào? Chắc phải mất 1 tháng mới ổn định được he? Cố gắng lên nhen ,chịu khó đi dạo tìm hiểu đường phố bên đó nhìu nhìu không lại mù đường đó .
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    May nhé, từ hồi vào 85 mọi người đều đuợc huấn luyện "ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà". Thế nên 1 ngày đã là gì.

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    +Tôi mệt quá ông ạ! Tôi đang hơi bó tay!
    Tôi muốn đi đâu đó 1 thời gian,nhưng không lâu như ông được MEl nhỉ?
    Ông qua đó đã ổn định hơn chưa, chủ nhà có đón tiếp tử tế không? Đã mua PC chưa, mang theo WB rồi có gì nhanh nhanh để tôi thấy mẹt nhé, và gửi cả ảnh về cho tôi nghe chưa!
    ++
    TO BS: Ổn định mất 1 tháng chắc chỉ có bà qua đó mới lâu thế thôi !Hihi!
    Mình đã cười được rồi nè!
    ......Mỗi..........

Chia sẻ trang này