1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MEL - Nhân loại Giác ngộ Tình thương

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay ho rồi bác MEL ơi ! Nhưng mà nhà bác Kun cứ yên tâm đi, bác MEL cho quay luân xa tim nhưng không không biết quay bên nào đâu, nhà bác cứ về dùng TKC đảo chiều đi là ngon lành ngay thôi mà /.
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác ni hỏi chi mà lạ rửa? Ông Thầy cháu là người Việt, xử dụng tiếng Việt. Lẻ ra, cái ni nhà bác phải tự hiểu chớ? Cái tên đầu tiên của nó là Nhân Loại-Giác Ngộ-Tình Thương. Rồi mới được dịch qua tiếng Anh. Mà dịch ra tiếng Anh thì răng còn sát nghỉa nửa? Ngay cả từ Giác Ngộ mà dịch thành Enlightenment thì đâu còn cái ý nghĩa sâu thăm thẳm của từ Giác Ngộ. Từ Tình Thương mà đốt đuốc soi đỏ mắt ở ngôn ngữ trời Tây củng khó tìm được từ mô sạt nghỉa hơn từ Love. Do đỏ, nhà các bác nên hiểu từ Love ở một nghĩa rộng hơn, một nghĩa bao hàm. Và phải nhớ Love dịch ra từ tình thương chớ nỏ phải Tình Thương dịch ra từ LOVE.
    Nhà bác Kun nói rứa nghe mắc cưởi nỏ chịu nủi. Cái tên chỉ là các tên. Ai muốn gọi ra răng thì gọi. Miến là người ta gọi mình. Cái gợi ý của bác về việc chuyển tên thì nhà chảu nỏ quyết định được. Có thể ở một thời điểm nào đó cần thiết, Thầy nhà cháu lại chuyển thành tên khác củng nên. Còn hiện tại chắc chưa bỏ từ tình thương đi được.
    Đây là chuyện riêng mà? Nói chung, nhà cháu nỏ phải cao thủ. Nhưng một điều chắc chắn là nhà cháu HOÀN TOÀN phản đối vụ ẩn mình trên núi cao. Nhà cháu cũng nỏ ưng cái gì mà chỉ có một số ít người học được và hành được. Nhà cháu luôn muốn Đạo, Đời giúp nhau. Cái gì hay với nhà cháu trước tiên phải là cái có thể mang cho nhiều người.
    Thế còn chuyện tuổi tác, nhà các bác đã biết rồi mà. Nhưng đôi khi nhà cháu phải thay đổi tuổi cho phù hợp. Thực ra mọi thứ nhà cháu biết hoàn toàn qua công thức tiếp xúc của MEL.
    Chuyện ni thì nhà cháu đúng là bótay.com. Các nhà các bác làm ra thế ni thì đúng là nhà cháu nỏ nói được chi mô. Nhà cháu đúng là chẳng còn lời mô để giải bày hết. Chẳng may bà nhà nhà cháu lên đây dòm thấy thì đúng là nhà cháu dừ xương đó nha. Nếu có ra rứa thì nhà cháu cũng đành chịu vì cũng mất công một chút thôi, nhà cháu nhăn nhăn nhở nhở một chút thì bà nhà nỏ có cách chi để giận nhà cháu lâu mồ
    Dưng nhà bác gió nhớn nói rứa thì đúng là tội cho o Trúc Mai quá đỏ. Nhà o Trúc Mai còn trẻ mà nhà bác nói rứa thì đúng là tệ quả. Ai đó không hiểu mà lại tin đó là thiệt thì có phải tội cho o nớ? Mà thế thì răng mà nhà cháu không mang nghiệp vô thân được. Mong bác kỹ càng trong nhời nói chút chút nha
    Còn bác Kun ang tâm đi. Vụ đó nỏ phải lo mô. Nhà cháu hiểu mà
  3. buisonlac

    buisonlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác dat_mel cho em hỏi một câu với, bi giờ em muốn học MEL bác có thể giới thiệu cho em một địa chỉ ở Hà Nội được không ạ? Em cám ơn bác !
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Lanh chanh tí tị !
    Nhà bác trước mắt bái ngay nhà bác dat_mel làm sư phụ đi là được mờ !
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc chung của Nhân Điện là dùng Tình Thương thành ra nó cũng có một vài đặc điểm riêng. Vì dùng tình thương nên MEL không thể dùng khả năng của mình để "hại" bất cứ một ai. MEL cũng không thể dùng khả năng của mình để "nghịch ngợm" được. Trong MEL không có khái niệm "trừng phạt", các học viên MEL không thể dùng khả năng của mình để hại dù cho là bất cứ một sinh linh nhỏ bé nào. Đó là một đặc điểm, đặc điểm đó đôi khi làm những người "tập lẩu" kiểu như nhà cháu ban đầu không thích.
    Trước đây nhà cháu có sài món "mật gia". Với món này nhà cháu có thể dùng khả năng của mình để chữa bệnh cho ai đó nếu nhà cháu thích. Nhưng nếu không thích thì cũng có thể khả năng của mình để "hại" một ai đó. Nói chung tác động là hai chiều và chiều nào thì do nhà cháu quyết định. Các anh em khí công cũng vậy, nếu khoái họ có thể vận khí để chữa bệnh cho ai đó, giúp ai đó bằng cách này hay cách khác. Nhưng nếu không khoái thì họ đôi khi cũng có thể trêu ai đó, nhẹ thì "đau bụng", "ỉa chảy" nặng có khi toi luôn cả "bộ lòng mề". Các anh em có thể sử dụng "bùa chú" đôi khi cũng vậy. Khoái thì họ có thể sử dụng "bùa, chú" để giúp đỡ bảo vệ cho ai đó. Nhưng nếu nỏ khoái thì họ có thể sử dụng nó để "uýnh" lại ai đó. Các anh em biết sử dụng "âm binh" cũng vậy. Họ sử dụng nó vào việc gì thì cũng phụ thuộc vào "suy nghĩ" và mong muốn của các anh em đó. Đối với các anh em "ngâm cứu" về cổ học nhều nhều, có chút ít khả năng cũng vậy, không khoái thì họ có thể đưa ra các cụm từ "đảo ngược hướng mộ nhà mày bây giờ" "xoay ngược bàn thờ nhà mày bây giờ", "cắt long mạch nhà mày bây giờ"... và ... Bản thân dat_mel cũng không hiếm lần được vinh dự nghe những câu đó mà chính dat_mel là "đối tượng" được nói đến.
    Với Nhân Điện thì chắc chắn là sẽ không bao giờ các học viên được mần những trò "khoái khẩu" như thế. Nói đơn giản nhất, khi chữa bệnh chỉ cần người chữa có một thoáng "ích kỷ" "hẹp hòi" thôi, dòng năng lượng nó cũng không đi ra được. Không sử dụng được và lúc đó mình như không có khả năng. Chừng nào học viên đó hoàn toàn yêu thương người bệnh thì khi đó dòng "năng lượng tình thương" mới đến được với người bệnh.
    Chính vì thế, nếu ai đó định học MEL để có được quyền năng khả năng thì dat_mel xin can. Không được đâu, vô ích, không bao giờ được. Mặc dù các học viên MEL có rất nhiều và có rất dễ dàng các "quyền năng khả năng" nhưng nếu mà muốn có nó để xử dụng vào mục đích cá nhân thì không được.
    Hôm nay viết vậy thôi. Hôm khác lại tiếp
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ ! Nhà cháu hiểu "ý định" của nhà bác ! Dưng :
    - Vàng 1 : Nhà bác khí tự đại một chút ! Tại sao nhà bác chả kể rằng khối các cao thủ Nhơn điện đã từng "ăn đòn đủ" chỉ vì một "niệm bất chính", vì chả "lý gì đến" khuyến cáo của "Chưởng môn nhân" !?!
    Nhà cháu cũng từng biết có một vị thích "ăn lẩu", tuy đã chơi đến cấp 15-16 rùi mờ công năng còn thua xa những người chỉ có cấp 6 hay 7+, ngay xử lý cho bản thân mình và gia đình mình cũng "lộ cộ" !
    - Vàng 2 : Nhà bác chỉ khéo "vẽ đường hươu chạy" ! Bi chừ thiên hạ khối người chỉ ham "động tác 2 xu", chỉ ham tập mờ chẳng thèm tu. Nhà cháu công nhận một điều là "các gia các phái" bi chừ chả thiếu các "con chiên ghẻ", dưng khi nhà bác chỉ ra cái xấu mờ chẳng vẽ nên cái tốt thì "ai biết đàng mô mờ lần" !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 09/04/2007
  7. friends_o_o

    friends_o_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hận thù là âm, tình thương là dương. Lấy cái dương hoá giải trung hoà cái âm.
    Quyền năng càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề. Dùng quyền năng rất khó, nếu không cẩn thận thì bị nhân quả dội ngược lại rất nặng.
    Người giỏi thần thông thì không bao giờ dùng thần thông vì rất sợ bị trói buộc nhân quả. Thứ thần thông cao nhất như dùng mà không phải là dùng, tự nhiên như nước chảy mây trôi, như con rồng không hình tích không dấu vết. Người đạt đạo có lực lượng rất lớn, chỉ thoáng nghĩ qua thôi cũng tạo một lực lượng rất mạnh, nhiều khi họ dùng thần thông mà không biết mình dùng, làm mà không làm, làm lợi ích cho chúng sinh cũng như không biết mình làm lợi ích cho chúng sinh, không hề bị trói buộc bởi sợi dây nhân quả...
    Vài lời tâm sự với anh!

    Được friends_o_o sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 09/04/2007
  8. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác Mel cứ mần tiếp đi ,gì chứ Tình Thương chẳng bao giờ thừa đâu,trong Yoga cũng có câu " Tất cả là tình thương"
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    dat mel ơi, giác ngộ tình thương ơi, đi đâu rồi tình thương.
    tiếng hót của con chim quyên đả kéo đạt meo đi về đâu há, hãy lộ nguyên hình không thì dungwind dùng chiu di hồn đại bịp ra hà nội bắt phạt ha ha ha,
    Ân sủng của Thượng đế được gởi đến hà nội như cơn mưa mang lại tốt tươi cho muôn loài , hà nội trầm lắng bao năm nay đã trổi dậy sau giất ngủ dài, xin cám ơn Thượng đế đã ban ân phúc cho ha nội.
  10. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nói vậy các nhà cháu mới bập bẹ thấy ghê wá,chẳng may ăn nói wá lời bị bác nào giựn làm cho một chiu "cách không:" thì chít mất, nỏ trách chi thấy nhiều người vào mà chẳng dám viết bài(?).
    Mờ dạo này bác mel bận ghê ta, nếu nhiều việc wá thì thuê nhà cháu làm bớt cho,nhà cháu đang bị " 7 nghề " mà.

Chia sẻ trang này