1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MEL - Nhân loại Giác ngộ Tình thương

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hieuyen
    Ha ha ha ha ha ....................................
    Đến giờ tôi mới có thời gian quay lại ! Để bạn chờ hơi lâu , xin lỗi !
    _Câu đầu tiên thì tôi không cần trả lời vì chỉ cần đọc kĩ bài viết của tôi sẽ rõ .
    "Đại biểu" của những câu đó đã được tôi lặp lại trong bài viết , bạn đọc kĩ nhé!
    _ Tôi TIN là không có một Thượng Đế nào cả ! Cái cao siêu nhất chính là cái nằm trong chính bản thân con người ! Đó chính là cái có thể điều khiển được cả ý chí con người . Cái này mới chính là chủ nhân thực sự của cơ thể . Điều này không dễ hiểu vì nó liên quan sâu đến Thiền . Bạn có từng nghe nói đến phương pháp Thiền " Tại và Hiện " chưa ? Nó thực sự đáng chú ý đấy !
    _ Bạn có thể sống không cần âm nhạc , y tế , các tiện nghi điện nước , truyền hình ...???????
    _ Về cái Thiên ý này tôi có nói rõ ràng rồi , và tất nhiên là tôi chưa trải qua trạng thái đó ! Vâng , cái này là ý kiến chủ quan của tôi . Bạn có kinh nghiệm rồi à ? ??? " Những gì bạn biết ,chắc gì đã đúng , những điều bạn không biết, chắc gì không có " câu này đúng lắm , vậy chúng ta chia ra mỗi người một nửa đem về dùng nhé !
    _ Con người mới sử dụng được có 30% chức năng của bộ não ! Điều này lý giải được nhiều điều . Những trường hợp một số bộ phận của não phát triển đặc biệt sẽ làm cho con người có những khả năng phi thường . Nhưng bù lại một số vùng khác sẽ kém phát triển . Lấy tiêu chuẩn một người bình thường mà nói thì những " Thiên tài " như vậy giống như cái đòn gánh bị lệch . Một số mặt họ hơn người bình thường rất xa , một số mặt lại kém rất xa ! Điều này thì ai có tri thức cũng đều biết cả , nó hoàn toàn khoa học và dễ hiểu ! Học cái gì là quan trọng ư ? Cái này cũng cần phải hỏi à ? Ngày xưa thì người muốn làm tướng thì học binh thư , võ nghệ ; làm quan lại thì học thi thư ; làm vua thì học trị nước , yên dân . Ngày nay , muốn giàu thì học làm ăn , kinh tế ; muốn làm lớn thì học chính trị , muốn được mọi người yêu mến , kính trọng thì học đắc nhân tâm .....Vậy thôi ! Đối với tôi thì lo học để lấy cái bằng khả quan sau này dễ xin việc là quan trọng nhất hiện nay .
    Tôi không nổi giận , để giải quyết những việc quanh mình thì không nhất thiết là phải dùng cái " học " nào cụ thể , tuỳ cơ ứng biến thôi !
    _ Đúng là tôi nói lên những gì tôi nghĩ , bạn có để ý đến những lời lịch sự của tôi hay không thực ra tôi cũng không quan tâm , chỉ là người lịch sự thì ăn nói phải luôn lịch sự ! Thế thôi !
    _ Không cần có công phu trong lĩnh vực này cũng có thể hiểu được ! Nhân điện vốn là một môn pháp mang tính khoa học nhất trong lĩnh vực này ! Bản thân nó chỉ là một con đường , hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến tôn giáo , Tiên , Thánh gì cả !Tuy bản chất là lâu dài nhưng nó mới được khám phá gần đây dưới ánh sáng của khoa học . Không bị che phủ bởi những điều huyễn hoặc như khí công trước đây . Chỉ vì lớp sương mờ ảo mà người ta phủ lên khí công trước đây đã làm cho nó phải lao đao . Cái này ai có nghiên cứu khí công đều biết .
    _ Ha ha ha ha ......câu này thì đúng là .....
    Thiền tuyệt đối không dẫn con người đến những trạng thái như bạn nói đâu , vì mục đích của nó là đưa con người trở về những gì giản dị nhất , thuần khiết nhất , cao cả nhất TRONG CHÍNH CON NGƯỜI, Bạn hỏi tôi có hiểu về Thiền không ? Tôi có hiểu . Đủ để biết rằng nó chẳng dính gì đến những pháp môn luyện tập nhằm khởi phát những năng lực khí , luân xa cả! Bạn hỏi tôi có biết về Hoả xà không ? Tôi có biết . Và nó chẳng hề có chút dính dáng gì đến Thiền cả . Người ta hay dùng từ " Ngồi Thiền " để chỉ trạng thái ngồi luyện công . Thật ra chỉ giống bề ngoài thôi. Cái này cần được hiểu cho chính xác! Hoả xà là nguồn năng lượng tiềm ẩn rất mạnh mẽ , nó tác động đến cơ thể , làm cho nó tràn đầy năng lượng , Hoả xà thật sự rất nguy hiểm .
    Về tẩu hoả nhập ma thì các cao thủ trong box đều có thể giải đáp rõ ràng , trước đây tôi cũng đã từng nói tới . Nếu cần bạn có thể hỏi Muoimot . Nói tóm gọn bị tẩu hoả nhập ma là do luyện công sai cách , hoặc bị gián đoạn nửa chừng .
    _ Xin thưa , Đại chu thiên sử dụng năng lực của Luân xa nào ? Riêng Tiểu chu thiên đã đi khắp 7 luân xa rồi ! Và một điều vô cùng quan trọng mà người nào am hiểu về Khí Công nói chung đều biết đó là sự khác biệt trọng yếu nhất của Yoga và Khí công Trung Quốc là tư tưởng và phương pháp luyện tập . Một bên cấp tiến và một bên cẩn mật . Hệ thống công pháp và hệ thống tư tưởng khác nhau nên không thể nào nhập chung một cách " vô tư " như vậy được! Dẫu sao vẫn công nhận là chúng vẫn có những nét tương đồng , nếu kết hợp lại được thì rất tốt ! ( Khi nào thuận tiện tôi sẽ trình bày một số điểm tương đồng lẫn dị biệt của hai "trường phái" này )
    _ Vâng , hoan nghênh tinh thần của bạn !
    Vì thời gian hạn chế nên tôi phải chọn cách trả lời nhanh này, thông cảm !
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Lymy tiếp
    Trích từ bài của hieuyen viết lúc 15:38 ngày 07/09/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ha ha ha ha ha ....................................
    Đến giờ tôi mới có thời gian quay lại ! Để bạn chờ hơi lâu , xin lỗi !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Không có gì!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    _Câu đầu tiên thì tôi không cần trả lời vì chỉ cần đọc kĩ bài viết của tôi sẽ rõ .
    "Đại biểu" của những câu đó đã được tôi lặp lại trong bài viết , bạn đọc kĩ nhé!
    --------------------------------------------------------------------------------
    nếu hiểu rỏ thì tôi hỏi bạn làm gì?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    _ Tôi TIN là không có một Thượng Đế nào cả ! Cái cao siêu nhất chính là cái nằm trong chính bản thân con người ! Đó chính là cái có thể điều khiển được cả ý chí con người . Cái này mới chính là chủ nhân thực sự của cơ thể .
    --------------------------------------------------------------------------------
    bạn có thể nói cho tôi biết cái cao siêu đó là cái gì không? Thế là bạn phủ định thượng đế vì bạn nhận ra cái cao siêu đó ah? Hay còn lý do nào khác? Khi phủ nhận một cái gì thì phải có căn cứ chứ!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Điều này không dễ hiểu vì nó liên quan sâu đến Thiền . Bạn có từng nghe nói đến phương pháp Thiền " Tại và Hiện " chưa ? Nó thực sự đáng chú ý đấy !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thiền Tại và Hiện là gì vậy???
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    _ Bạn có thể sống không cần âm nhạc , y tế , các tiện nghi điện nước , truyền hình ...???????
    --------------------------------------------------------------------------------
    cái đó có liên quan gì ở đây?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    _ Về cái Thiên ý này tôi có nói rõ ràng rồi , và tất nhiên là tôi chưa trải qua trạng thái đó ! Vâng , cái này là ý kiến chủ quan của tôi . Bạn có kinh nghiệm rồi à ? ??? " Những gì bạn biết ,chắc gì đã đúng , những điều bạn không biết, chắc gì không có " câu này đúng lắm , vậy chúng ta chia ra mỗi người một nửa đem về dùng nhé !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Phủ nhận một cái mà mình không biết rõ, đó là kiểu tư duy gì vậy???
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    _ Con người mới sử dụng được có 30% chức năng của bộ não ! Điều này lý giải được nhiều điều . Những trường hợp một số bộ phận của não phát triển đặc biệt sẽ làm cho con người có những khả năng phi thường . Nhưng bù lại một số vùng khác sẽ kém phát triển . Lấy tiêu chuẩn một người bình thường mà nói thì những " Thiên tài " như vậy giống như cái đòn gánh bị lệch . Một số mặt họ hơn người bình thường rất xa , một số mặt lại kém rất xa ! Điều này thì ai có tri thức cũng đều biết cả , nó hoàn toàn khoa học và dễ hiểu !
    --------------------------------------------------------------------------------
    thế thì sao???
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Học cái gì là quan trọng ư ? Cái này cũng cần phải hỏi à ? Ngày xưa thì người muốn làm tướng thì học binh thư , võ nghệ ; làm quan lại thì học thi thư ; làm vua thì học trị nước , yên dân . Ngày nay , muốn giàu thì học làm ăn , kinh tế ; muốn làm lớn thì học chính trị , muốn được mọi người yêu mến , kính trọng thì học đắc nhân tâm .....Vậy thôi ! Đối với tôi thì lo học để lấy cái bằng khả quan sau này dễ xin việc là quan trọng nhất hiện nay .
    --------------------------------------------------------------------------------
    sao lại không cần phải hỏi! người khác tôi không nói, với bạn, "với tôi thì lo học để lấy cái bằng khả quan sau này dễ xin việc là quan trọng nhất hiện nay" , mục đích cuối cùng bạn vươn dến đó là cái gì, bạn có biết không???
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi không nổi giận , để giải quyết những việc quanh mình thì không nhất thiết là phải dùng cái " học " nào cụ thể , tuỳ cơ ứng biến thôi !
    --------------------------------------------------------------------------------
    bạn xem lại câu hỏi của tôi nhé, chẳng lẽ bạn chưa tưng giận bao giờ ạh? Tuỳ cơ ứng biến, thế bạn không bao giờ đặt mục đích cho việc làm của mình àh?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    _ Đúng là tôi nói lên những gì tôi nghĩ , bạn có để ý đến những lời lịch sự của tôi hay không thực ra tôi cũng không quan tâm , chỉ là người lịch sự thì ăn nói phải luôn lịch sự ! Thế thôi !
    --------------------------------------------------------------------------------
    cái đó bạn nói ra đây để làm gì?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    _ Không cần có công phu trong lĩnh vực này cũng có thể hiểu được ! Nhân điện vốn là một môn pháp mang tính khoa học nhất trong lĩnh vực này ! Bản thân nó chỉ là một con đường , hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến tôn giáo , Tiên , Thánh gì cả !Tuy bản chất là lâu dài nhưng nó mới được khám phá gần đây dưới ánh sáng của khoa học . Không bị che phủ bởi những điều huyễn hoặc như khí công trước đây . Chỉ vì lớp sương mờ ảo mà người ta phủ lên khí công trước đây đã làm cho nó phải lao đao . Cái này ai có nghiên cứu khí công đều biết .
    --------------------------------------------------------------------------------
    cái gì cũng có thể giải thích được bằng khoa học hết, chỉ có cái là khoa học đã giải thích được nó hay chưa mà thôi! àh mà bạn hiểu tiên thánh là gì vậy, không phải là những vị râu tóc bạc phơ đi mây về gió đấy chứ, híc!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    _ Ha ha ha ha ......câu này thì đúng là .....
    --------------------------------------------------------------------------------
    câu naò nhỉ?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thiền tuyệt đối không dẫn con người đến những trạng thái như bạn nói đâu , vì mục đích của nó là đưa con người trở về những gì giản dị nhất , thuần khiết nhất , cao cả nhất TRONG CHÍNH CON NGƯỜI,
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thiền tuyệt đối là gì?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn hỏi tôi có hiểu về Thiền không ? Tôi có hiểu . Đủ để biết rằng nó chẳng dính gì đến những pháp môn luyện tập nhằm khởi phát những năng lực khí , luân xa cả!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn hiểu về Thiền như thế nào? sao bạn biết nó không dính dáng gì đến mấy môn kia?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn hỏi tôi có biết về Hoả xà không ? Tôi có biết . Và nó chẳng hề có chút dính dáng gì đến Thiền cả . Người ta hay dùng từ " Ngồi Thiền " để chỉ trạng thái ngồi luyện công . Thật ra chỉ giống bề ngoài thôi. Cái này cần được hiểu cho chính xác! Hoả xà là nguồn năng lượng tiềm ẩn rất mạnh mẽ , nó tác động đến cơ thể , làm cho nó tràn đầy năng lượng , Hoả xà thật sự rất nguy hiểm .
    Về tẩu hoả nhập ma thì các cao thủ trong box đều có thể giải đáp rõ ràng , trước đây tôi cũng đã từng nói tới . Nếu cần bạn có thể hỏi Muoimot . Nói tóm gọn bị tẩu hoả nhập ma là do luyện công sai cách , hoặc bị gián đoạn nửa chừng .
    --------------------------------------------------------------------------------
    cái này nếu bạn có nghiên cứu về Thiền thì ta trao đổi về Thiền cái đã, cái này để sau nhé!!!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    _ Xin thưa , Đại chu thiên sử dụng năng lực của Luân xa nào ? Riêng Tiểu chu thiên đã đi khắp 7 luân xa rồi ! Và một điều vô cùng quan trọng mà người nào am hiểu về Khí Công nói chung đều biết đó là sự khác biệt trọng yếu nhất của Yoga và Khí công Trung Quốc là tư tưởng và phương pháp luyện tập . Một bên cấp tiến và một bên cẩn mật . Hệ thống công pháp và hệ thống tư tưởng khác nhau nên không thể nào nhập chung một cách " vô tư " như vậy được! Dẫu sao vẫn công nhận là chúng vẫn có những nét tương đồng , nếu kết hợp lại được thì rất tốt ! ( Khi nào thuận tiện tôi sẽ trình bày một số điểm tương đồng lẫn dị biệt của hai "trường phái" này )
    --------------------------------------------------------------------------------
    cái này tôi không thạo lắm, đang trong thời gian tìm hiểu, bạn chỉ giáo nhé!!!
    _
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vâng , hoan nghênh tinh thần của bạn ! [/quote] Sướng quá, hình như đây là một câu khen thì phải!!!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vì thời gian hạn chế nên tôi phải chọn cách trả lời nhanh này, thông cảm ![/quote] không sao, mà thông cảm cho bạn thì tôi có được cái gì không???
  3. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hirondelle
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem cách nào giúp chúng ta đạt tới sự GIẢI THOÁT?
    Trong cơ thể chúng ta gồm có 7 LX, nếu ta khai mờ được LX 5, nằm ngay nơi giữa 2 đầu vai, LX này chính là Thiên nhĩ va khi được khai mở và sủ dụng thì ta đã được Thiên Nhĩ thông. Với Thiên nhĩ chúng ta có thể trực tiếp khấn nguyện các Đấng Thiêng liêng cầu xin mọi sự dìu dắt, dậy bảo về đường TU, sự khôn ngoan, hiểu biết, những lời khuyên răn trogn khi Toạ thiền, và đường nhiên sẽ được ?oNGHE? thấy. Nhưng thường thường, đầu ta không cầu, nhưng ta vẫn có duyên được ?onghe? thấy nhiều sự dậy bảo, ta lại tưởng là so chính ta đã ?onghĩ? ra và bướng bỉnh không chịu nghe lời dậy từ Thượng Thiên xuống, được gọi là Thiên ý. Thiên ý trực tiếp vào não chúng ta khiến chúng ta tưởng như là chúng ta đã ?onghĩ? ra. Nhưng khi chúng ta khai thông thiên nhĩ và hiểu được rằng ta được ?onghe? Thiên ý và cúi đầu chân thành cung kính cảm tạ Thượng Thiên, thì Thiên ý sẽ tới chúng ta nhiều hơn nữa và sẽ trnà ngập nơi tư tưởng cảu chúng ta. Thiên Ý là Thầy ta, ta phải cung kính chấp nhận như vậy.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hic! Mở luân xa được là giải thoát à? Thế nào là Giải Thoát? Thiên ý là gì? Thượng thiên là gì? Cơ chế để Thượng Thiên giáng thiên ý xuống là gì, có bác nào có Thiên nhĩ thông miêu tả dùm với! Em mở được luân xa 5 rồi, quay tít thò lò, mà chả thấy Thiên nhĩ thông gì cả! Vẫn nghe như người bình thường!
    Cái thiên ý ở đây có khi chỉ là khi luyện tập nhân điện, phải ngồi thiền, đưa năng lượng vũ trụ vào khiến cơ thể thanh thoát, tĩnh lặngf suy nghĩ minh triết, đúng đắn hơn, giống như khi ta bình tĩnh ta thường suy nghĩ đúng đắn hơn vậy!
    Làm thế nào để biết luân xa của mình đã mở 100% nhỉ? Em cảm nhận sự quay của LX2 không tốt lắm,chỉ thấy nóng lên và có luồng khí nhẹ dâng lên từ LX2, không biết như thế là đã khai thông, đã mở 100% chưa?
    Hôm nọ ngồi thiền NĐ, thấy có 2 luồng khí cực mạnh ở 2 bàn tay , hít vào thì chạy lên, thở ra thì chạy về phía các đầu ngón tay. Luồng khí này chỉ chạy đến cổ tay rồi dừng lại, chạy về phía đầu ngón tay theo hơi thở! Nó mạnh đến nỗi mới đầu em tin chắc ai đang quạt một luồng gió vào tay mình. Trước khi có luồng khí này thì 2 Lao cung của em xoay tít, bàn tay râm ran, các ngón tay trĩu nặng! Có những lúc luồng khí này chạy vòng vòng quanh bàn tay theo chiều quay của lao cung (quanh bàn tay, qua cả các ngón tay chứ không chỉ trong lòng bàn tay như LC quay, các bác ạ!) Hiện tượng này là gì vậy? Nó có ý nghĩa gì? Bác nào biết không chỉ em với!
    Ngồi thiền NĐ tư thế nào là thích hợp nhất? Kiết già và hai bàn tay đan vào nhau hay kiết già và 2 bàn tay đặt trên 2 đầu gối?
    Kính các bác!
    đặc biệt cảm ơn bác nào chỉ giáo cho em!
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1

    Hirondelle tiếp:
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    _ Tôi TIN là không có một Thượng Đế nào cả !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Như vậy là bác biết thế nào là Thượng Đế rồi à? Vậy theo bác thế nào là Thượng đế? Đừng nói với em rằng đó là một lão già nhăn nheo, toả sáng rực, đầu đội vương miện, ở tít trời cao nhé!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cái cao siêu nhất chính là cái nằm trong chính bản thân con người !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nó nằm ở chỗ nào trong chính bản thân con người? Bên trong đầu? bên phải, bên trái đầu? trong tim? N ó nằm trong các t ế bào? Li ệu phẫu thuật ra có tìm thấy nó không?
    Bi ết đâu, cái đó chính là Thượng đế?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đó chính là cái có thể điều khiển được cả ý chí con người . Cái này mới chính là chủ nhân thực sự của cơ thể .
    --------------------------------------------------------------------------------
    B ác đã kinh nghi ệm về nó chưa, hay nghe ai nói lại v ề nó cũng được?? bác hãy miêu ta cái ông ch ủ nhân thực sự của cơ th ể này cho bà con cùng biết nào?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Điều này không dễ hiểu vì nó liên quan sâu đến Thiền . Bạn có từng nghe nói đến phương pháp Thiền " Tại và Hiện " chưa ? Nó thực sự đáng chú ý đấy !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em chưa từng nghe đến, bác giới thiệu đi!
    M ấy điều n ày ch ẳng liên quan đến Nhân điện mấy nên hơi lạc đề ! em thực sự quan tâm đến Thiền, có gì em và bác PM nhé?
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Lymy
    Hôm qua khi ngồi thiền, tôi tự nhiên thấy mắt mình hoa lên, chân tay run như say chè, trước mặt tôi là một vầng sáng loá cứ phát sáng không ngớt. Luân xa 6 của tôi hình như có vấn đề thì phải, không hiểu có ai từng vào trường hợp như thế này chưa? cho biết nguyên nhân và kinh nghiệm nhé, thanks!!!
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hirondelle
    Trích từ bài của lymy viết lúc 12:59 ngày 10/09/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hôm qua khi ngồi thiền, tôi tự nhiên thấy mắt mình hoa lên, chân tay run như say chè, trước mặt tôi là một vầng sáng loá cứ phát sáng không ngớt. Luân xa 6 của tôi hình như có vấn đề thì phải, không hiểu có ai từng vào trường hợp như thế này chưa? cho biết nguyên nhân và kinh nghiệm nhé, thanks!!!
    Đặc biệt gửi lời cám ơn đến những người đã vote cho lymy
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khi LX 6 quay tôi nhìn thấy những dòng ánh sáng lấp lánh rực rỡ đổ xuống không ngớt theo hình chữ V, nhưng tay chân thì không bị run! Khi tôi đi hỏi một bậc thầy Nhân điện, thì được dặn rằng đừng để ý đến nó, nếu gặp hãy khấn thầy Lương Minh đáng xoá hình ảnh đó đi! Còn trường hợp của bạn có khác hơn một chút, nên tôi không chắc hoàn toàn giống trường hợp của tôi không?
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Lymy tiếp
    Trích từ bài của Hirondelle viết lúc 07:50 ngày 11/09/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khi LX 6 quay tôi nhìn thấy những dòng ánh sáng lấp lánh rực rỡ đổ xuống không ngớt theo hình chữ V, nhưng tay chân thì không bị run! Khi tôi đi hỏi một bậc thầy Nhân điện, thì được dặn rằng đừng để ý đến nó, nếu gặp hãy khấn thầy Lương Minh đáng xoá hình ảnh đó đi! Còn trường hợp của bạn có khác hơn một chút, nên tôi không chắc hoàn toàn giống trường hợp của tôi không?
    <P><FONT color=darkviolet size=4><EM>Cứ tìm rồi sẽ thấy.....</EM></FONT></P>
    --------------------------------------------------------------------------------
    có vẻ là không giống, tôi không thấy cái ánh sáng rực rở đó đổ như thế nào, nhưng chỉ thấy sáng loá, và choán hoàn toàn tầm nhìn của tôi. Tôi không hể phân tâm tí nào, và tôi cũng thấy đây không phải là hiện tượng xấu. Tôi không thích xài tha lực nên không khấn bao giờ, nhưng có lẽ tôi sẽ phải hỏi lại cho chắc thôi, nếu đây không phải là hiện tượng tốt thì không ổn rồi. Nhưng tôi đã hỏi và được trả lời là tập thể dục theo Suối nguồn tươi trẻ thì sẽ không thấy hiện tượng này nữa. Tôi đang tập thử nhưng chưa thấy kết quả mấy, hihi!!! Ơ bậc thầy ND của bác là ai nhẩy, không hiểu em có diễm phúc được nghe tên lần nào chưa!!! người ta có giải thích cho bác tại sao phát sinh ra hiện tượng đó hay không???
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    hmphongvu
    Chào các bác,
    Cho em mạo muội góp ý kiến, thú thật với bác lymy là em cảm thấy thực sự nực cười khi đọc đến đoạn cái gì mà "trời cao thượng thiên, ta tưởng là ta nghĩ ra nhưng thật ra là nghe... ". Những câu đại loại như thế có thể gặp ở bất cứ cuốn sách rẻ tiền nào về tôn giáo. Có cả tỉ người biết cái đó rồi và một phần không nhỏ tin theo, thực tế là em chưa biết người nào có kết quả tốt đẹp cả. Bây giờ nói lí nhé, nếu nói như bác, chúng ta lúc nào cũng phải dựa dẫm vào một cái gì đó rất cao siêu trong chúng ta vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ hiện ra để giải thoát hả??? Và hoàn toàn không thể chủ động điều khiển được nó. Theo em trong thân thể này chẳng có gì là cao siêu cả, chẳng có gì hiểu biết hết được mọi thứ cả, nếu như nó có tại sao nó lại ở trong cơ thể chúng ta. Ví dụ nhé, bác có một bộ đồ xếp hình hoàn chỉnh cớ gì bác lại phá nó ra, chả nhẽ thượng đế cũng thích chơi xếp hình à????
    Dù sao cái quan trọng nhất em thấy là đừng có dựa dẫm vào một thứ trừu tượng mà mình chưa hiểu rõ, nó chỉ là công cụ gia tăng lòng tin mà người xưa hay dùng mà thôi.
  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1

    Lymy:
    Trích từ bài của hmphongvu viết lúc 17:17 ngày 11/09/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chào các bác,
    Cho em mạo muội góp ý kiến, thú thật với bác lymy là em cảm thấy thực sự nực cười khi đọc đến đoạn cái gì mà "trời cao thượng thiên, ta tưởng là ta nghĩ ra nhưng thật ra là nghe... ".
    --------------------------------------------------------------------------------
    cái điều thứ nhất là: Bác cảm thấy nực cười về một chuyện gì đó bác được nghe là vì sao? là vì bác không tin là câu chuyện bác nghe đó là có thật? Hay là do bác thấy những thứ bác nghe được nó kênh so với nhận thức hiện tại của bác? hay còn vì lý do nào khác nữa? Mong bác tìm hiểu rõ và trả lời cho em!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Những câu đại loại như thế có thể gặp ở bất cứ cuốn sách rẻ tiền nào về tôn giáo. Có cả tỉ người biết cái đó rồi và một phần không nhỏ tin theo, thực tế là em chưa biết người nào có kết quả tốt đẹp cả.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác phân loại sách theo tiêu chuẩn nào? Sách nào được bác coi là rẻ tiền (hay là vì nó chỉ đáng giá có mấy trăm đồng thì bác nói nó rẻ tiền). Em thì hơi khác bác một chút, em không định kiến với những cái em đọc, vì có thể là mình chưa biết đến nó một cách hoàn chỉnh, cũng có thể là mình không hiểu đưọc đúng ý tác giả. Bác đánh giá là họ tin theo hả? Thực tế những gì bác nhìn thấy, nó có phải là tất cả hay không? Và bác dựa vào cái đó để đánh giá, liệu có khách quan không bác???
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ nói lí nhé, nếu nói như bác, chúng ta lúc nào cũng phải dựa dẫm vào một cái gì đó rất cao siêu trong chúng ta vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ hiện ra để giải thoát hả??? Và hoàn toàn không thể chủ động điều khiển được nó.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hoan nghênh bác, em thích nhất là nói lý đấy ạh!!!
    "nếu nói như bác" :em nói gì?, đây là nguyên câu nguyên chữ của tác giả cuốn sách đó, em phải tôn trọng tác giả nên không tự ý thay đổi câu chữ bác ạh, còn em nghĩ gi, nói gì, nó ở phần sau của câu chuyện cơ. Nhưng thôi em cứ dựa trên những quan điểm này nói chuyện với bác có được không ạh!
    - chúng ta phải dựa vào cái gì cao siêu để giải thoát? em hỏi bác chứ bác hiểu cái "cao siêu" đó là cái gì?
    tất nhiên là chúng ta phải dựa vào một cái gì đó để giải thoát rồi, nhưng mà đó là cái gì? Em không đà đảo sài tha lực, nhưng em không đi theo con đường đó, cái mà em tìm thấy nó nằm ngay trong bản thân của em, và em đã tìm thấy nó. Với bác thì thế nào? Và cái đó, em hoàn toàn làm chủ. Còn nếu mà đã không thể làm chủ đưọc nó, như bác nói, thì ai mới là người giải thoát, bác hay cái làm chủ bác???
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Theo em trong thân thể này chẳng có gì là cao siêu cả, chẳng có gì hiểu biết hết được mọi thứ cả, nếu như nó có tại sao nó lại ở trong cơ thể chúng ta. Ví dụ nhé, bác có một bộ đồ xếp hình hoàn chỉnh cớ gì bác lại phá nó ra, chả nhẽ thượng đế cũng thích chơi xếp hình à????
    --------------------------------------------------------------------------------
    hihi, trong thân thể này? có phải ý bác nói là cái xác thân máu thịt này không? (hay trong đạo Phật gọi là thân Tứ đại, hợp thành bởi 4 yếu tố đất nước gió lửa) theo em thì cũng chẳng có cái gì cao siêu nào nằm ở đó cả, và cái hiểu biết mọi thứ cũng không nằm ở đó. Cũng như bác nói đó, cái cao siêu nhất đó, nó không nằm ở cơ thể này. Vạy thì theo bác cái cao siêu đó nó nằm ỏ đâu? có tồn tại nó không? Cái bộ xếp hình đó, không ghép được vì thiếu chi tiết bác ạh!!!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Dù sao cái quan trọng nhất em thấy là đừng có dựa dẫm vào một thứ trừu tượng mà mình chưa hiểu rõ, nó chỉ là công cụ gia tăng lòng tin mà người xưa hay dùng mà thôi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Với người chưa hiểu rõ thì là như vậy. Và cái lòng tin không có cơ sở như vậy chỉ xuất hiện ở những người thiếu trí tuệ mà thôi!
    chả phải xưa gì, thời nào cũng có. Nhưng có điều em muốn hỏi bác, với điều "mình chưa hiểu rõ" đó, bác xử lý nó như thế nào? với một cái gì mình thấy nó không hợp với nhận thức của mình, mình làm thế nào?hi vọng bác trả lời cho em!
    Cạn ly để suy nghĩ cho sán suốt nhé bác!!!
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hirondelle
    To Lymy:
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    có vẻ là không giống, tôi không thấy cái ánh sáng rực rở đó đổ như thế nào, nhưng chỉ thấy sáng loá, và choán hoàn toàn tầm nhìn của tôi. Tôi không hể phân tâm tí nào, và tôi cũng thấy đây không phải là hiện tượng xấu.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hiện tượng em thấy cũng không phải hiện tượng xấu, thậm chí với những người thích truy tìm và bám dính vào nó,nó còn là biểu hiện tốt nữa kìa! Nhưng người ta nói với em rằng không cần quan tâm đến nó, nó chỉ là hiện tượng phụ đi kèmvới việc năng lượng vào mình phát triển đến mức nào đó. Còn trường hợp của bác không giống thì bác phải đi hỏi thôi.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi không thích xài tha lực nên không khấn bao giờ, nhưng có lẽ tôi sẽ phải hỏi lại cho chắc thôi, nếu đây không phải là hiện tượng tốt thì không ổn rồi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác biết thế nào là tha lực không? Thế nào là xài tha lực và thế nào là không xài tha lực, thế nào là tự mình, bác phân biệt rõ không?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhưng tôi đã hỏi và được trả lời là tập thể dục theo Suối nguồn tươi trẻ thì sẽ không thấy hiện tượng này nữa. Tôi đang tập thử nhưng chưa thấy kết quả mấy, hihi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tập thể dục như thế nào, bác bày em vàichiêu cơ bản với, pót lên nhé, em cùng tập với bác! !!!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ơ bậc thầy ND của bác là ai nhẩy, không hiểu em có diễm phúc được nghe tên lần nào chưa!!! người ta có giải thích cho bác tại sao phát sinh ra hiện tượng đó hay không???
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vị này tên là Hùng, bác nghe chưa? Hiện tượng em gặp người ta giải thích là do LX mở, cảm nhận được trường năng lượng nào đó, nên ?onhìn? thấy mấy hình ảnh đó.

Chia sẻ trang này