1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MEL - Nhân loại Giác ngộ Tình thương

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hieuyen
    Sắp tới tôi bận rồi , không có thời gian " đàm đạo " với lymy . Mà về phần tôi thì tôi thấy không cần phải nói gì thêm, tôi đã cố gắng bày tỏ quan niệm của một thành viên với bài viết của bạn . Các thành viên khác thì tuỳ người có những nhận xét riêng . Nhưng tôi hoàn toàn không ủng hộ những tư tưởng đó ( những điều đã làm tôi phải lên tiếng ) . Về " Tại và Hiện " nhất định tôi sẽ giới thiệu với các bạn , nhưng sớm thì chưa thể .
    Mong là lymy có thể duy trì và phát triển tốt Topic này !
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Lymy:
    Trích từ bài của hmphongvu viết lúc 17:07 ngày 12/09/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin chào bác lymy, có lẽ em ngu dốt không hiểu hết nổi những câu nói cao siêu của bác, sao em hỏi bác mà bác chẳng trả lời rõ ràng lại toàn nói mập mờ vậy. Mong lần sau bác nói rõ hơn.
    Thứ nhất, em nghĩ bác đã post bài lên thì chắc là ý kiến trong đó cũng phải giống bác nên nói là "theo như bác nói..", ờ còn nếu bác không tin những gì bác đã post lên thì thôi.
    Thứ hai, bác nói bác đã làm chủ được cái-mà-có-khả-năng-giải-thoát-cho-bác, vậy chắc là bác giải thoát rồi???
    Thứ ba, theo em chẳng có thứ gì đã có sẵn trong chúng ta hay ở bất cứ nơi đâu(không phải chỉ là thân thể) có khả năng giải thoát cho mình cả. Nếu nghĩ như vậy, chẳng hoá ra là ngồi chờ cái-vật-giải-thoát sẽ đến ư, vì nó có sẵn rồi mà. Điều đó theo em không khác bao nhiêu với việc há miệng chờ sung. Bác sẽ giải thoát khỏi cái gì nếu lúc nào cũng phải dựa vào một cái gọi là thiên ý toàn năng, toàn thiện. Và nếu như, quan trọng nhất theo em, nếu có cái đó rồi thì tại sao lại có thế giới này, bác có thể trả lời rõ ràng không. Vạn vật đồng nhất thể thì tại sao cái gì lại làm cho nó trở nên khác nhau như vậy, tại sao em với bác vốn là một mà lại cãi nhau, như vậy cái thứ đã làm cho vạn vật tách ra còn mạnh hơn, như vậy nó mới là chúa đúng không.
    Có thể em sẽ phải xuống địa ngục vì cãi lại chúa trời, nhưng dù có thế thì em cũng không muốn mình bị phụ thuộc vào bất cứ cái gì có sẵn, dù là "nó" nằm trong bản thân em, bởi vì, người đang viết bài này chắc chắn không phải là "nó", không biết đến "nó", em chỉ biết đến một bản ngã duy nhất của mỗi người mà thôi. Cho dù một ngày nào đó "nó" có xuất hiện thì em đành chịu nhường chỗ, nhưng một giây còn là mình thì em sẽ chỉ dựa vào bản thân mà thôi.Nếu như sau này bác có giải thoát gì đi chăng nữa thì chắc chắn người đó không phải là cái người đang cãi nhau với em , hay là một chúa trời mang thân thể của bác????
    Như đã nói, đây là nói lí, tức là những suy luận logic, vì vậy mong bác đừng trả lời lấp lửng, hay là "tôi cảm thấy thế này..tôi cảm thấy thế kia..", bác cảm thấy thế nào là việc của bác, giải thoát thì bác được nhờ, mà không thì cũng chẳng liên quan đến em. Nếu đã đồng ý nói lí, thì mong bác nhớ lại môn logic học bác đã học trong trường.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu về vấn đề này, tại sao không trả lời các câu hỏi của tôi? Đó là việc tìm hiểu của bạn, nếu bạn thực sự có nhu cầu!
    Tôi cảm thấy như thế nào, tất nhiên nó là việc của tôi, và tất nhiên có lợi cho tôi rồi, nhưng bác nói ra nhũng điều đó để làm gì? Nhân tiện nói đến Logic học, tôi đã vi phạm lỗi logic nào thế nhie, mong bác chỉ cho!
    Nếu thực sự đó là những gì bác muốn biết thì cứ tiếp tục đi ạ! hihi, em lúc nào cũng sẵn sàng ở đây cho đến cùng!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lời cuối cùng, bác đã bao giờ test IQ chưa???
    --------------------------------------------------------------------------------
    IQ là gì thế nhỉ? nếu không phải là những thứ quy ước do con người đặt ra để dánh giá lẫn nhau!!!
  3. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1

    Lymy
    Trích từ bài của hieuyen viết lúc 17:11 ngày 12/09/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Sắp tới tôi bận rồi , không có thời gian " đàm đạo " với lymy . Mà về phần tôi thì tôi thấy không cần phải nói gì thêm, tôi đã cố gắng bày tỏ quan niệm của một thành viên với bài viết của bạn . Các thành viên khác thì tuỳ người có những nhận xét riêng . Nhưng tôi hoàn toàn không ủng hộ những tư tưởng đó ( những điều đã làm tôi phải lên tiếng ) . Về " Tại và Hiện " nhất định tôi sẽ giới thiệu với các bạn , nhưng sớm thì chưa thể .
    Riêng với tư cách một Mod tôi nhắc nhở các bạn nhớ rằng những bài của lacmatdongsong trong chủ đề này là bài Spam , theo quy định của TTVN thì không được phép tồn tại , từ nay nếu các bạn thấy những bài viết như vậy hãy báo ngay với Mod , đừng để Admin phải trách cứ Box.
    Mong là lymy có thể duy trì và phát triển tốt Topic này !
    AHS
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi không hiểu ý của bạn, tại sao lai phải "cố gắng" ? Bạ không ủng hộ nhứng tư tưởng nào, tại sao? Nói đã cố gắng thì bây giờ bạn cố gắng nữa hay không? Hi vọng bạn không vì không hợp quan điểm của mình mà bỏ dở giữa chừng, cong nếu bạn bận thì tôi sẵn sang "tiếp chiêu" khi bạn có thời gian!!!
    Về Tại và Hiện, tôi chờ bạn đó! đó là cái mà cá nhân tôi đặt mục tiêu quan tâm hàng đầu (liên quan đến Thiền mà) hi vọng bạn sớm có baì về nó!!!
    cám ơn bạn về câu cuối cùng!!!
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Lymy tiếp

    (tiếp theo)
    Trường hào quang
    Trường năng lượng con người là biểu hiện của năng lượng vũ trụ có liên quan mật thiết với đời sống con người. Nó có thể được mô tả như là một cơ thể sáng rực bao quanh và thâm nhập vào thân thể, phát ra các bức xạ đặc thù của riêng nó và thường được gọi là ?oHào quang?. Hào quang là cái phần của năng lượng vũ trụ kết hợp với các đối tượng. Hào quang con người hay trường năng lượng con người là cái phần của năng lượng vũ trụ kết hợp với thân thể. Các nhà nghiên cứu, dựa vào những quan sát của mình , đã tạo ra những mô hình lý thuyết phân chia hào quang thành mấy vầng. Các vầng này đôi khi được gọi là ?ocơ thể?, chúng thâm nhập và bao quanh nhau thành từng vầng liên tục. Mỗi cơ thể kế tiếp gồm những chất tinh khiết và có ?orung động? cao hơn của cơ thể mà nó bao quanh và thâm nhập.
    Bẩy vầng và bẩy luân xa của trường hào quang.
    Mỗi vầng hiện ra khác nhau và có chức năng đặc thù cho mỗi vùng. Mỗi vầng hào quang kết hợp với một luân xa. Nghĩa là vầng thứ nhất kết hợp với LX 1, vầng thứ 2 với LX 2, và cứ thế. Đây là những khái niệm chung sẽ phức tạp hơn khi ta nghiên cứu sâu thêm về chủ đề này. Còn bây giờ chỉ liệt kê danh sách để cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn thể. Vầng thứ nhất của trường hào quang và Luân xa 1 kết hợp hoạt động thể chất và cảm xúc- cảm tính thể chất, sự đau đớn thể chất hay niềm vui. Vầng thứ 1 kết hợp với hoạt động tự động và tự quản của thân thể. Vầng thứ 2 và LX 2 thường kết hợp với dạng cảm xúc của con người. Chúng là những cỗ xe qua đó ta có đờì sống cảm xúc và các cảm nghĩ. Vầng thứ 3 kết hợp với đơì sống tâm thần, với tư duy tuyến tính. LX 3 kết hợp với tư duy tuyến tính.Vầng thứ 4 kết hợp với LX tim, là cỗ xe qua đó ta có yêu thương, không chỉ có vợ chồng mà còn với nhân loại nói chung. LX 4 là LX chuyển hoá năng lượng yêu thương. Vầng thứ 5 là mức kết hợp với một ý chí cao cấp có quan hệ chặt chẽ hơn với ý chí siêu phàm. LX 5 kết hợp với sức mạnh của lời nói, sự phát biểu mọi điều vào trong tồn tại, lắng nghe và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Vầng thứ 6 va LX 6 kết hợp với yêu thương thượng giới. Nó là yêu thương vượt ra khỏi giới hạn yêu thương của con người và ôm lấy mọi cuộc đời. Nó tạo nên sự bày tỏ quan tâm và ủng hộ việc bảo vệ và dinh dưỡng mọi cuộc đời. Nó giữ cho mọi hình thái cuộc đời như là những biểu hiện quý giá nhất của Thượng đế.
    Vầng thứ 7 và LX 7 kết hợp với trí tuệ bậc cao, hiểu biết và sự hợp nhất bản chất tâm linh và thể chất.
    Vị trí của 7 LX
    Vị trí của 7 LX chính trên thân thể tương ứng với 7 đám rối thần kinh chính của con người trong từng vùng thân thể.
    BS David Tanseley, chuyên viên về bức xạ học, trong các cuốn sách của mình nhan đề Bức xạ học và các cơ thể tinh tế của con người nói rõ ràng rằng 7 LX chính được hình thành tại những giao điểm mà ở đó các vạch ánh sáng thẳng đứng giao nhau 21 lần.
    21 LX phụ khu trú tại những điểm mà thành phần năng lượng giao nhau 14 lần. Chúng khu trú lần lượt như sau: 2 trước tai, 2 trên vú, 1 tại nơi 2 xương đòn gặp nhau, 2 trong lòng bàn tay, 2 ở gót chân, 2 ở ngay phía sau mắt, 2 liên hệ với cơ quan sinh dục, 1 cạnh gan, 1 liên kết với dạ dầy, 2 liên kết với lách, 2 ở 2 khoeo chân (sau đầu gối), 1 cạnh tuyến ức và 1 cạnh đám rồi thái dương. Các LX này có đường kính khoảng 3inch tại nơi cách mặt da 1 inch. Hai LX phụ ở lòng bàn tay rất quan trọng trong chữa trị. Nơi mà các vạch năng lượng giao nhau 7 lần, còn có những cuộn xoáy nhỏ hơn được tạo ra. Có nhiều trung tâm năng lượng tí xíu tại những nơi và các vạch năng lượng giao nhau ít hơn. Tansesey nói rằng những cuộn xoáy tí xíu này có thể rất trung khớp với các huỷệt trânm cứu trong y học Trung hoa.
    Mỗi LX chính ở phia trước cặp đôi với một LX tương ứng ở phía sau, đều được coi như tiền diện mạo và hậu diện mạo của LX. Tiền diện mạo liên quan đến cảm nhận, hậu diện mạo liên quan với ý chí, và ba diện mạo trên đầu liên quan với các quá trình tâm thần của con người. Như vậy LX #2 có các thành phần 2A và 2B, luân xa #3 có 3A và 3B, cứ thế cho đến LX thứ 6. Có thể coi các LX 1 và 7 là cặp đôi với nhau nếu ai muốn thế, bởi vì chúng là những điểm tận cùng được khai mở của dòng năng lượng thẳng đứng chủ yếu chảy lên chẳy xuống dọc theo cột sống mà toàn bộ LX hướng vào.
    Mũi nhọn đỉnh hay đỉnh các LX, nơi chúng liên kết với dòng năng lượng chủ yếu, được gọi là rễ hoặc tâm các LX. Bên trong các tâm này là những dấu niêm kiểm soát sự trao đổi năng lượng giữa các vầng hào quang qua LX đó. Nghĩa là mỗi một trong số 7 LX đó đều có 7 vầng, mỗi vầng tương ứng với 1 vầng của trường hào quang. Mỗi LX có vẻ khác biệt trên từng vầng đó, như sẽ được nói chi tiết trong miêu tả của mỗi vầng. Năng lượng nào muốn chảy từ vâng nọ quya vầng kia qua LX phải đi qua các dấu niêm trong rẽ LX đó.
    Có thể nhìn thấy năng lượng tuôn chảy vào trong toàn bộ những LX này từ trường năng lượng vũ trụ. Từng cuộn xoáy năng lượng hiện ra đang hút hoặc để cho năng lượng từ trương năng lượng vũ trụ ffi vào. Chúng hiện ra đang hoạt động giống như các cuộn xoáy chất lỏng mà chúng ta thường gặp trong nước hay trong không khí, như: xoáy nước, khí xoáy tụ, cột nước va bão. Chỗ tận cùng của một luân xa bình thường mở ra vầng hào quang thứ nhất có đường kính khoảng 6 inch, cách mặt da khoảng 1 inch.
    (còn tiếp)
    à quên, bài này trích từ "bàn tay ánh sáng" cua Barbara Ann Brennan.
    nếu muốn tham khảo thêm về Luân xa, qua đây nhé:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_262489/?0.1875765
    hihi!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Lymy:
    Phụ lục, em mới tìm thấy cái này để chỉ được chính xác vị trí các Luân xa, cái này có lẽ dành cho ngững người nào yêu thích và tìm hiểu môn Đông y:
    1. Luân xa 1: huyệt Hội Âm
    2. Luân xa 2: huyệt Trường Cường
    3. LX 3: Mệnh môn (giữa 2 huyệt Thận du)
    4. LX 4: Thần đạo(giữa 2 huyệt Tâm du)
    5. LX 5: Đại Truỳ
    6. LX6: Thần mục.
    7. LX 7 : bách hội (nê hoàn cung)
    hihi, không hiểu nếu điện châm vào những chỗ này thì chuyện gì sẽ xảy ra!
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    DHN
    KHÔng biết gì về nhân điện nhưng thấy lymy hỏi về mấy cái huyệt này, nói dóc chơi chút he he.
    Trường CƯờng là huyệt mà các chị em đêm tân hôn cần phải biết. Ngày xưa khi con gái về nhà chồng mẹ thường dúi cho cái kim và dặn dò nếu trong đêm tân hôn chồng có bị thượng mã phong thì đừng có hất nó xuống mà phải dùng kim châm vào đốt sống cùng he he.
    Bản thân tớ thì thấy khi luyện công thả lỏng được cái bàn toạ là khí nó chạy xuống mông tới hội âm, trường cướng. Nếu lúc này đầu mình có tạp niệm về dục thì thằng nhỏ nó biểu tình dữ lắm. COi chừng nguy hiểm, lúc như vậy chỉ có cách là ngưng tập và điều hoà khí huyết và tâm thôi.
    ĐẠi tuỳ và mệnh môn là 2 huyệt căn bản khi đả thong kinh mạch , ai được đánh vào đó rồi mới thấy sướng.
    Thế thôi, trả lại topic cho các bác, tui biến
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Lymy
    (tiếp)
    Chức năng của 7 LX
    Mỗi cuộn xoáy nói trên trao đổi năng lượng với truờng năng lượng vũ trụ. Như vậy, khi ta nói về cảm giác ?okhai mở? thì đó là có thật theo đúng nghĩa của từ. Toàn bộ LX chính, LX phụ, LX bé hơn nữa và các huyệt châm cứu là những lỗ cho năng lượng đi vào và đi ra khỏi hào quang. Ta tựa như bọt biển giữa đại dương năng lượngbao quanh. Vì năng lượng này luôn kết hợp với một hình thái ý thức nên ta trẳi nghiệm năng lượng mà mình trao đổi bằng các thuật ngữ nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, bằng trực giác hay trực tiếp nhận biết được.
    Do đó ta có thể thấy rằng nói ?okhai mở? có 2 nghĩa. Đầu tiên, nó có nghĩa là chuyển hoá nhiều năng lượng từ trường năng lượng vũ trụ qua mọi luân xa lớn nhỏ. Thứ nhì, nó có nghĩa là đưa vào và phần nào có quan hệ với toàn bộ ý thức được kết hợp năng lượng chảy qua ta. Đó không phải chuyện dễ, và phần đông chúng ta không làm được. Đơn giản là có quá nhiều cái đưa vào. Chất liệu tâm lý liên quan đến từng luân xa được đưa vào ý thức bằng cách tăng dòng chảy năng lượng qua các luân xa đó. Rất nhiều chất liệu tâm lý có thể sẽ được giải phóng do một dòng chảy năng lượng đột ngột, và ta hoạt động trong bất cứ quá trình sinh trưởng nào mà mình hiện diện ở đó để từ từ khai mở từng luân xa, có thế ta mới có thời gian để chế biến chất liệu riêng giải phóng ra và để hoà nhập thông tin mới này vào đời sống của mình.
    Việc khai mở LX và tăng cường dòng chảy năng lượng là quan trọng, vì càng cho năng lượng chảy bao nhiêu ta càng khoẻ mạnh bấy nhiêu. Bệnh tật xảy ra trong hệ thống là do thiếu cân bằng năng lượng hay do tắc dòng chảy năng lượng. Nói cách khác, sự thiếu dòng chảy trong hệ thống năng lượng con người cuối cùng sẽ dẫn đến bệnh tật. Nó cũng làm méo mó tri giác và làm nhụt tri giác, do đó gây trở ngại cho việc bình yên trải nghiệm trọn vẹn cuộc đời. Tuy nhiên chúng ta vốn không được chuẩn bị về tâm lý để vẫn khai mở mà không làm việc cũng như phát triển tính chín chắn và trong sáng của mình.
    Mỗi một trong sỗ năm giác quan phối hợp với 1 luân xa. Xác giác kết hợp với LX 1; thính giác, khứu giác và vị giác vơi LX 5 (hay LX họng); và vị giác vơi LX 6 (hay LX con mắt thứ 3).
    Các LX chính cảu cơ thể hào quang có 3 chức năng chính:
    1. Tiếp sinh khí cho từng cơ thể hào quang và do đó tiếp sinh khí cho thân thể.
    2. Tạo ra sự phát triển những diện mạo khác nhau cảu ý thức về bản thân. Mỗi LX có liên quan đến một chức năng tâm lý đặc hiệu.
    3. Truyền năng lượng giữa các mức hào quang. Mỗi vầng hào quang có riêng một bộ 7 LX chính, mỗi cái khu trú ở cùng chỗ trên thân thể. Vì từng vầng hào quang tăng tiến tồn tại trong những quãng 8 luôn lên cao của tần số cho nên điều này có thể xảy ra. Chẳng hạn, với LX 4, thực tế có 7 LX, mỗi cái thuộc một dải tần sỗ cao hơn cái ở thấp.Những LX này dường như ***g vào nhau tựa chồng cốc chén. Mỗi LX ở từng vầng lan rộng ra xa hơn trong trường hào quang (tới rìa từng vầng hào quang) và hơi rộng hơn cái ở dưới nó.
    Năng lượng được truyền từ một vầng sang vầng bên cạnh qua những hành lang ở đỉnh LX. Ở số đông người, các hành lang này đóng kín. Chúng khai mở lf do kết qủa của việc thanh khiết hoá tâm linh và vì thế LX trở thành vật truyền năng lượng từ vầng này sang vầng khác. Mỗi LX trong vầng etheric trực tiếp liên kết với cùng LX ấy trong cơ thể mịn hơn bên cạnh vẫn bao quanh và thâm nhập nó.Các LX trong cơ thể cảm xúc liên kết với các LX trong cơ thể mịn hơn bên cạnh là cơ thể tâm thần, ?cứ thế cho toàn bộ 7 vầng. Trong y văn bì truyền phương đông, mỗi LX được nhìn thấy có một sỗ cánh hoa nào đó. Tìm tòi nghiên cứu tỉ mỉ hơn, thấy các cánh hoa này hiện ra như những cuộn xoáy nhỏ xoay tròn với tốc độ rất lớn. Mỗi cuộn xoáy chuyển hoá một rung động năng lượng cộng hưởng ở tần số xoay đặc thù của nó. Chẳng hạn, LX xương mu có 4 cuộnn xoáy nhỏ và chuyển hoá 4 tần sỗ cơ bản của năng lượng. Màu sắc quan sát được tại 4 LX có liên quan đến tần số của năng lượng được chuyển hoá ở tốc độ đặc thù của nó.
    Vì LX dùng để tiếp sinh khí cho thân thể nên chúng trực tiếp liên quan đến mọi bệnh lý trong thân thể. Mỗi LX kết hợp với một tuyến nội tiết và một đám rối thần kinh chủ yếu. Các LX hấp thu năng lượng vũ trụ, còn gọi là năng lượng nguyên sinh. (?okhí?, orgone, Prana?) đập vỡ ra làm những phần hợp thành rồi gửi theo các dòng năng lượng gọi là kênh dẫn đi tới hệ thần kinh, các tuyến nội tiết, sau đó vào máu để dinh dưỡng thân thể. Hoạt động tâm lý động lực học của LX, liên quan chủ yếu với 3 cơ thể đầu tiên của hào quang; 3 cơ thể này kết hợp với các tương tác thể chất, tâm thần và cảm xúc trên bình diện trái đất. Chẳng hạn khi LX tim của một người hoạt động chính xác thì người đó rất tử tế khi yêu thương. Khi LX 1 hoạt động khoẻ khoắn, con người thường có ý chí mạnh mẽ muốn sống và liên kết chặt chẽ với đất. Đây là người tiếp đất tốt trong cuộc sống. Khi LX 6 và 3 cảu ai đó hoạt động tốt, anh ta sẽ suy nghĩ sàng suốt. Nếu các LX này hoạt động không tốt, tư duy anh ta sẽ bị lẫn lộn.
    (còn nữa)
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Co_Khach_Vo_Danh
    Cái nhân điện này tại hạ có thử qua rồi ,hồi xưa cũng có mở luân xa này nọ ,rốt cuộc chả có kết quả gì đâu .Còn cái hình của ông thầy Lương Minh Đáng gì đấy có hào quang màu xanh xanh ấy ,tại hạ cũng có mua nữa bây giờ nhìn kỹ lại thì nó chính là cái hình đã được photoshop ảo thuật vài thứ đấy .Còn chuyện tịnh gì đó thì ngồi hồi lâu tê đích nên lúc xưa cứ tưởng là chân khí
    nó chạy hóa ra chả có cái khỉ gì hì hì ,nếu bạn muốn tập tiếp thì
    tại hạ xin chúc bạn sớm thành công hì hì
  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Lymy:
    Trích từ bài của DHN viết lúc 13:49 ngày 16/09/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    KHÔng biết gì về nhân điện nhưng thấy lymy hỏi về mấy cái huyệt này, nói dóc chơi chút he he.
    Trường CƯờng là huyệt mà các chị em đêm tân hôn cần phải biết. Ngày xưa khi con gái về nhà chồng mẹ thường dúi cho cái kim và dặn dò nếu trong đêm tân hôn chồng có bị thượng mã phong thì đừng có hất nó xuống mà phải dùng kim châm vào đốt sống cùng he he.
    Bản thân tớ thì thấy khi luyện công thả lỏng được cái bàn toạ là khí nó chạy xuống mông tới hội âm, trường cướng. Nếu lúc này đầu mình có tạp niệm về dục thì thằng nhỏ nó biểu tình dữ lắm. COi chừng nguy hiểm, lúc như vậy chỉ có cách là ngưng tập và điều hoà khí huyết và tâm thôi.
    ĐẠi tuỳ và mệnh môn là 2 huyệt căn bản khi đả thong kinh mạch , ai được đánh vào đó rồi mới thấy sướng.
    Thế thôi, trả lại topic cho các bác, tui biến
    --------------------------------------------------------------------------------
    cái bác nói thì chẳng sai, chỉ tội là thiếu, và nó chỉ nói dược có mỗi một điều về việc sử dụng huyệt TC, nhưng mà rất tiếc nó lại phản lại ngành Nhân điện của em!
    Em nói thật nhé, Hội âm chính là điểm tích tụ năng lượng của đất, trong khi nhũng LX còn lại là khí từ trời, chỉ thế thôi cũng biết nó mạnh đến mức nào mới có khă năng quân bình vơi 6 LX kia. Bác không tĩnh tâm mà cho nó lên, thì cânthận đấy ạ! Cài việc biểu tình đó nó chính là biểu hiện của việc không tĩnh tâm mà đã ham điều khí. Nó dã lên rồi (nếu thực sự là khí từ Kundalini) thì bác có tĩnh tâm bằng trời cũng khó mà lại được.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ĐẠi tuỳ và mệnh môn là 2 huyệt căn bản khi đả thong kinh mạch , ai được đánh vào đó rồi mới thấy sướng.
    --------------------------------------------------------------------------------
    sướng như thế nào hả bác???
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Lymy:
    Trích từ bài của Co_Khach_Vo_Danh viết lúc 23:27 ngày 16/09/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cái nhân điện này tại hạ có thử qua rồi ,hồi xưa cũng có mở luân xa này nọ ,rốt cuộc chả có kết quả gì đâu .Còn cái hình của ông thầy Lương Minh Đáng gì đấy có hào quang màu xanh xanh ấy ,tại hạ cũng có mua nữa bây giờ nhìn kỹ lại thì nó chính là cái hình đã được photoshop ảo thuật vài thứ đấy .Còn chuyện tịnh gì đó thì ngồi hồi lâu tê đích nên lúc xưa cứ tưởng là chân khí
    nó chạy hóa ra chả có cái khỉ gì hì hì ,nếu bạn muốn tập tiếp thì
    tại hạ xin chúc bạn sớm thành công hì hì
    --------------------------------------------------------------------------------
    em hỏi bác, có phải thuốc nào khi vào cơ thể cũng gây ra một phản ứng như nhau không ạ, hay phải tuỳ tưng thể trạng?
    có phải ông thầy giỏi nào cũng giúp cho học trò cảu mình thi đỗ đại học không bác, hay phải tuỳ thuộc căn cơ người học trò?
    Em lại hỏi bác, bác học về một cái gì đó mà bác học mãi không hiểu, có phải vì mớ kiến thức đó chẵng có qué gì mà người ta cứ "vẽ rắn thêm chân", hay la tại một nguyên nhân khác?
    ah, mà làm sao ngày xưa bac lại "tưởng" đưọc chân khí thênhí, làm thế nào mà bac biết là bác đang tưởng, và làm sao bác chắc chắn là bây giờ bác đang không "tưởng" là không có cái gì???
    cám ơn lời chúc của bác, có nó em lại càng vững tâm!!!

Chia sẻ trang này