1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Melbourne International Flower and Garden Show 2005

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi tigerlily, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. w_rabbit

    w_rabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ là meomun đây. Mấy ảnh hoa đồng tiền ở trên trông hay quá. Ảnh hoa hồng thì miễn chê rồi.
    Về 2 cái ảnh mà tiger hỏi thì tớ thấy ánh sáng của ảnh 1 đẹp hơn, nhưng phần nền hơi bị rối, nếu blur hơn thì chắc sẽ hiệu quả hơn. Ảnh 2 thì tạo hình rất đẹp, màu xanh của bầu trời càng đúng với cái tên Thiên điểu của loại hoa này. Nhưng 2 cái dây điện phía sau không thích lắm, có thể cho vào PS xoá đi được.
    Vì Chim trời bay cao mà còn thấy dây điện thì e là hơi thấp
    Gửi nhiều ảnh đẹp sang NTNA nữa nhé. Tớ ít vào ttvn lắm, vì khó vào và chậm quá.
  2. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê....vui quá đi mất....mèo mun cũng đã vào tới đây rùi àh hôm trước có nói em tai gờ mang qua NAHN mà mới chỉ mang có mấy cái thôi.
    Em tai gờ bận học nên chắc không có thời gian sửa trên PS đâu, mèo mun cao tay sửa hộ đê..ê...ê..ê....
    Còn cái nào thì mang qua bên kia nhé, em tai gờ. Thành phố cũng được.
  3. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê....vui quá đi mất....mèo mun cũng đã vào tới đây rùi àh hôm trước có nói em tai gờ mang qua NAHN mà mới chỉ mang có mấy cái thôi.
    Em tai gờ bận học nên chắc không có thời gian sửa trên PS đâu, mèo mun cao tay sửa hộ đê..ê...ê..ê....
    Còn cái nào thì mang qua bên kia nhé, em tai gờ. Thành phố cũng được.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ấy cảm động quá Mèo Mun vào tận đây để nhận xét ảnh cho tớ... Hết sức đồng ý với nhận xét của Mèo Mun. Để hôm nào lại lôi PS ra xoá thử 2 cái dây điện xem sao.
    Lúc trước tớ cũng định xoá, nhưng lại thấy position của nó hay hay, coi như là cái hệ qui chiếu kẻo chẳng biết 2 con chim bay đi đâu... Nhưng sẽ thử bỏ hản ra xem có được không.
    Bác Mít nói em ghê thế, em học thì vẫn học chứ ảnh nào của em chẳng qua PS. Chí ít cũng là resize cái ảnh. Hehe...
    To Chop và A_I_R: Lạ thiệt, ai cũng thích ảnh "có đôi"... Mình lys thích ảnh "một mình". Lẻ loi và rực rỡ. Dù nếu blur tí nữa thì còn ấn tượng hơn (MeoMun, 2005).
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ấy cảm động quá Mèo Mun vào tận đây để nhận xét ảnh cho tớ... Hết sức đồng ý với nhận xét của Mèo Mun. Để hôm nào lại lôi PS ra xoá thử 2 cái dây điện xem sao.
    Lúc trước tớ cũng định xoá, nhưng lại thấy position của nó hay hay, coi như là cái hệ qui chiếu kẻo chẳng biết 2 con chim bay đi đâu... Nhưng sẽ thử bỏ hản ra xem có được không.
    Bác Mít nói em ghê thế, em học thì vẫn học chứ ảnh nào của em chẳng qua PS. Chí ít cũng là resize cái ảnh. Hehe...
    To Chop và A_I_R: Lạ thiệt, ai cũng thích ảnh "có đôi"... Mình lys thích ảnh "một mình". Lẻ loi và rực rỡ. Dù nếu blur tí nữa thì còn ấn tượng hơn (MeoMun, 2005).
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Topic hoa nhưng thôi kể luôn chuyện thành phố vào cái nhể.
    Tèn ten....
    Bắt đầu câu chuyện bằng ly cafe từ đỉnh Rialto - "the tallest office building in the Southern Hemisphere":
    [​IMG]
    Câu chuyện về ly cafe này cũng buồn cười lắm. Ngày đầu tiên ở Melb, lys lò mò lên Observation Deck, là nơi quan sát thành phố Melbourne từ độ cao 253 mét (55 tầng), với ý định là have a cup of coffee n see people in a Friday night fever hehe... Tình cờ lên đó đúng vào buổi hoàng hôn buông xuống trên dòng Yarra tím biếc, và thành phố bắt đầu lung linh sáng. Lys sướng điên người chui ra ngoài lan can làm một series ảnh hoàng hôn trên thành phố, đẹp long lanh. Làm khoảng 2 chục tấm hình trong vòng 30'''', gió ***g lộng trên đầu, máy ảnh chìa ra ngoài song sắt ở độ cao hơn 250m so với mặt đất. Tay cầm không chắc cái máy thì gió thổi cho bay luôn. (Thậm xưng tí).
    Trời tối hẳn, lys ta hoan hỉ đi vào bar gọi 1 ly cappuccino và ngắm nghía thành quả của mình. Trong lúc phê phê bỗng 1 cảnh rất thú vị lọt vào tầm mắt: có một nhóm business-persons đang ngồi nói chuyện, bóng của họ in lên cửa kính và hoà lẫn vào nền thành phố đang sáng lung linh ở dưới đó 250m và trải ra trong tầm chục km. Cuộc sống thành phố Friday evening rất đáng yêu, dân công sở làm xong thì la cà ở bar, pub chứ không về nhà vội, một nhịp sống, một thói quen đã trở thành ritual: friday evening. Vậy là lys ta lại chộp thêm được vài tấm Metropolitan Spirit và rất lấy làm đắc chí.
    Xong, vắt vẻo ngồi xem lại của nả - gồm những tấm hình đã chụp trong ngày, và tí toáy nghịch ngợm. Nàng ta phởn chí đến mức ngồi một mình không yên, mà phải lôi điện thoại ra nhắn tin tứ tung vung mẹt, từ đứa bạn ở Sydney đến tri kỷ ở Paris và cả ông anh cà rù ở Đà Nẵng. Rồi chẳng biết làm gì, nàng lại giở máy ảnh ra tí toáy.
    Và nàng format lại toàn bộ memory stick.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 16/04/2005
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Topic hoa nhưng thôi kể luôn chuyện thành phố vào cái nhể.
    Tèn ten....
    Bắt đầu câu chuyện bằng ly cafe từ đỉnh Rialto - "the tallest office building in the Southern Hemisphere":
    [​IMG]
    Câu chuyện về ly cafe này cũng buồn cười lắm. Ngày đầu tiên ở Melb, lys lò mò lên Observation Deck, là nơi quan sát thành phố Melbourne từ độ cao 253 mét (55 tầng), với ý định là have a cup of coffee n see people in a Friday night fever hehe... Tình cờ lên đó đúng vào buổi hoàng hôn buông xuống trên dòng Yarra tím biếc, và thành phố bắt đầu lung linh sáng. Lys sướng điên người chui ra ngoài lan can làm một series ảnh hoàng hôn trên thành phố, đẹp long lanh. Làm khoảng 2 chục tấm hình trong vòng 30'''', gió ***g lộng trên đầu, máy ảnh chìa ra ngoài song sắt ở độ cao hơn 250m so với mặt đất. Tay cầm không chắc cái máy thì gió thổi cho bay luôn. (Thậm xưng tí).
    Trời tối hẳn, lys ta hoan hỉ đi vào bar gọi 1 ly cappuccino và ngắm nghía thành quả của mình. Trong lúc phê phê bỗng 1 cảnh rất thú vị lọt vào tầm mắt: có một nhóm business-persons đang ngồi nói chuyện, bóng của họ in lên cửa kính và hoà lẫn vào nền thành phố đang sáng lung linh ở dưới đó 250m và trải ra trong tầm chục km. Cuộc sống thành phố Friday evening rất đáng yêu, dân công sở làm xong thì la cà ở bar, pub chứ không về nhà vội, một nhịp sống, một thói quen đã trở thành ritual: friday evening. Vậy là lys ta lại chộp thêm được vài tấm Metropolitan Spirit và rất lấy làm đắc chí.
    Xong, vắt vẻo ngồi xem lại của nả - gồm những tấm hình đã chụp trong ngày, và tí toáy nghịch ngợm. Nàng ta phởn chí đến mức ngồi một mình không yên, mà phải lôi điện thoại ra nhắn tin tứ tung vung mẹt, từ đứa bạn ở Sydney đến tri kỷ ở Paris và cả ông anh cà rù ở Đà Nẵng. Rồi chẳng biết làm gì, nàng lại giở máy ảnh ra tí toáy.
    Và nàng format lại toàn bộ memory stick.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 16/04/2005
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ly cappuccino đắng nghẹn trong cổ họng. Lúc này, trong 1 tích tắc, lys ta mới nhận ra mình vừa làm một việc kinh khủng.
    Holy Sheeeeeeeeeet!
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ly cappuccino đắng nghẹn trong cổ họng. Lúc này, trong 1 tích tắc, lys ta mới nhận ra mình vừa làm một việc kinh khủng.
    Holy Sheeeeeeeeeet!
  10. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em có biết trong chiêu "
    khích tướng" không
    Chờ xem nhiều ảnh của em đấy nhé.

Chia sẻ trang này