1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Melbourne - Sydney - Brisbane, nơi nào thích hơn?

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi haminh, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Melbourne - Sydney - Brisbane, nơi nào thích hơn?

    haminh không đưa Adelaide, Perth, hay Hobart vào đây vì các TP đó nhỏ quá, khó so sánh được.

    TTVN từng có các cuộc so sánh về HN với TPHCM, bây giờ chúng ta thử so sánh 3 TP trên nhé.

    haminh chỉ từng đi Sydnay và sống tại Melbourne. Đúng là ở đâu quen đó, ở Melb thì thích thời tiết điên điên của Melb, những bãi biển lạnh lẽo nhưng yên tĩnh, đường phố rộng rãi, thoải mái.

    Sydney thì giống TPHCM, ồn ào, náo nhiệt. Chẳng hiểu tại sao 1 thằng sống ở TPHCM từ nhỏ đến lớn, nhưng khi lên Sydney vài ngày thì muốn quay về Melb ngay. Không chịu nổi sự chật chội của Hume Highway hay George Street.

    Mọi người tham gia bàn tán cái nào. Trên đây dân Syd nhiều lắm, chắc haminh cãi không lại rồi.
  2. tatsuo

    tatsuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi mấy ngày ở Sydney với Queensland thì thấy thích sống ở hai chỗ này hơn . Tính tui ham chơi mà . Melbourne buồn bà cố luôn.
  3. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Sáng Sydney , đêm Melb còn mùa hè trọn vẹn cho Brisbane. Em đi cả 3 nơi rồi nên thấy thế. Còn nếu chỉ được chọn 1 thì vẫn thích Syd hơn, chẳng phải vì nó ồn ào náo nhiệt hơn Melb, chẳng qua tại mình ở đây cũng lâu rồi nên thấy thế. Mà Syd còn hơn Melb ở mấy cái beach nữa
  4. porkchop

    porkchop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Oái..tạo topic này ga để oánh nhau hả??? Sydney iz #1, I luv Sydney....blah..blah...blah...
    Đơn giản thôi HM ạ, mặc dù là "chai" Sài Gòn nhưng you sang Mel học ngày xưa, Mel có kỉ niệm với you này nọ, thì làm sao nay you thích nơi nào khác được ở nước úc ngoài nó chứ...
    Same here....Với Chop, sydney có nhiều kỉ niệm, nên tự nhiên thấy nó đẹp, nó vui, nó hay...mặc dù có người chê nó ồn ào, nó dơ dáy gì gì đó....
    Mà nghe nói ở dưới đó hiếm boy lém hả, nên chị em nữ vn du học dưới Mel còn single nhiều lém... trong khi boy chảnh dã man con ngan
    Hôm qua nói chiện với con bạn, mới phát hiện ra đồng chí HM ngoài đời là một fuss pot chính hiệu nha
  5. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì dân Syd chính hiệu cơ mà cũng hay lượn lờ dưới Melb , độ khoảng 2 tháng một lần.
    Nếu để đi chơi thì sẽ chọn Melb, còn sống thì sẽ vẫn ở Syd thôi, cũng chả biết tại sao, chắc là vì sống quen rồi, yêu cái không khí vui nhộn, đông đúc, cái cảm giác yên bình ra ngắm biển, hoặc lên opera house ngồi chơi [ nhà tớ gần nên thỉnh thoảng hấp lên chạy ra chơi]...
    Melb thì thơ mộng, yên bình và nhiều bạn bè ----> để đi chơi là tốt nhất
    Brisban thì chưa đi nên no comment.
  6. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có nên có chương trình khuyến khích tạo điều kiện cho các "mầm non" males trên Syd di cư xuống Mel không nhỉ? Chị em Mel có nhu cầu thì lên tiếng để mấy anh ở đây còn liệu nhé .
    Ví dụ cụ thể: Nếu xuống sẽ có chương trình đãi ngộ đặc biệt ví dụ như được dẫn đi chơi Mel bởi các nàng, ăn chơi hội hè sẽ được tham gia đầy đủ tạo nhiều cơ hội tìm kiếm bạn gái. Nếu khả năng cá nhân không có tác dụng thì tổ chức chương trình "Từ ánh mắt đến trái tim"
    Yêu cầu: Gửi Resumé mới nhất đến cho hội trưởng xyz, 3 hình bao gồm 1 hình CMND 4x6, một hình áo tắm và một hình trang phục dạ hội . Reference chi tiết có credibility and sơ yếu lý lịch có chứng nhận của phường
    Thôi...chạyyyyyyyyyyyyyy
  7. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ cái này hay àh nha - tớ xung phong chạy đầu
    Resume viết thế lào ấy nhỉ ?
    áo tắm thì chưa mặc bao giờ hẹ hẹ - trang phục dạ hội trông nó thế nào cơ ...???!!!
    Tequila đâu zồi ? kíu anh 1 bàn với
    co'' gi` Xmas anh em xuo^ngs Mel goi. la` "giao lu*u " phat''
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Lói chung thành phố nào cũng có cái hay cái đẹp cái xấu cái dở riêng, hì hì ...
    Em được đến Syd 1 tuần, em ứ thích cái train network một tẹo gì cả, úi zời sao mà nó lằng nhằng và khó hiểu thế , chẳng biết mua vé kiểu gì cho đúng, cái train thì dài ơi là dài, chật chội và bí, nói chung kô được thoáng đãng, gần gũi và rộng rãi như ở Melb của em hi hi....
    Thứ hai thì em cũng ứ thích mấy cái xe bus, gì mà chạy như ngựa ý, làm em chóng cả mặt , với cả mấy lần lên xe bus em chào mấy bác lái xe nhưng mà mặt ai cũng lạnh tanh như tiền , thấy người già lên chẳng chịu dừng lại một xíu cho người ta ngồi yên vị đã chạy luôn rồi
    Với cả em thấy người Syd kô thân thiện và gần gũi như người Mel thì phải , ai cũng đi băng băng, mặt thì kô một tẹo cảm xúc, chẳng để ý gì đến xung quanh gì cả, kô thư thái như ở đây.
    Nói chung là cũng không phải ai cũng vậy, em cũng chỉ ở mới 1 tuần, nên có điều gì sai sót mong các anh chị Syd lượng thứ
    Còn về thích ở đâu thì mình sống ở đâu thì quen đấy rồi, dù nó xấu hay đẹp cũng vẫn yêu ... "tình yêu làm đất lạ hoá quê hương" ( sến )
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Uhm...những người giàu sang, dân thành thị nó thế đó. Chứ đâu có được chất phác, thân thiện hiền lành như dân "wê" ở dưới nè... (JOKING ) hihihihi...
    Ah thì ra là vậy, sorry lolly nhé...hôm nọ thì ra cô bé chào Chop là you à...Úi...Chop bị cận nặng, lại quên wear spec lúc đó nên hổng nhìn thấy. Chứ Chop không cố ý embarrass yer à nghen . Còn việc mấy ông bus driver có glacial á em thông cảm, dân sydney này đông, nên chắc lúc í mấy bác í bực mình vì quá tãi đó mà....Được rùi, chờ vài năm nữa, Chop sẽ sữa lại cái hệ thống train cũng như bus của sydney nhé , hehehhehe...
    Giờ lolly nói mới nhớ...Tớ ra đường cũng toàn đi băng băng, không chú ý gì đến ai cả, mặt thì toàn ice với cy ...Kì này theo như lời lolly tớ phải talking, smilling,winking while walking mới được...
    Chết rùi, nghe cô bạn tớ tớ mới nhớ ra....Rì ra mình cũng thuộc dạng ế nặng mà từ đó đến giờ cứ ngỡ ra là mình do không thèm iu....Oái..hugnkiss , trên chỗ của chị có boy nào đẹp đẹp , xinh xinh, học giỏi và chút lạnh lùng thì kêu bé với....Nghe nói "chai" chỗ chị có nhiều người đẹp lém mà....
    Và theo như lời cô bạn ở Mel kia, nếu Chop mập mà xuống dưới Mel thì nhiều anh "theo đuổi" lắm . Không phải vì chop đẹp, chop xinh hay chop học giỏi...mà đơn giản chị em ở Mel ai cũng hăng say học tập kinh quá, học gì toàn HD với D và không có thời gian chăm sóc sắc đẹp nữa, ai cũng vậy nên không có ai béo vô tư như wộ...Chắc xuống đó sẽ được strikin'''' ha...
  10. BluePigeon

    BluePigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    lambchop sai rồi nhé . Ai bảo chị em ở Melb học gì toàn HD với D mà không có thời gian chăm sóc sắc đẹp nhể ?! Chị em Melb điệu đàng chả kém ai , thậm chí còn ....quá điệu là khác đấy chứ ! Nhưng bảo đảm lambchop xuống Melb sẽ được các anh vây dài dài, con trai ở Melb cũng đông đảo và còn nhiều anh độc thân vui tính lắm
    Bàn về vấn đề : Nơi nào thích hơn ?!
    BP nhớ có 2 câu thơ thế này : Khi ta ở chỉ là nơi đất ở , Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn . Sống ở đâu thì yêu nơi ấy . Có nhiều khi, nơi ở của mình không đẹp, không ồn ào không sôi động bằng những nơi kia, nhưng nó vẫn chiếm một vị trí nhất định trong trái tim mỗi người . Đó là tình yêu với nơi mình sinh sống .
    Với BP thì BP từ trước đến giờ chưa bao giờ yêu một nơi nào hơn SG . Nhưng nếu phải chọn một nơi thứ hai để mà nói rằng : Tôi sẵn sàng gắn bó với nó ngoài thành phố SG đầy kỷ niệm thì có lẽ mình chọn Melb .
    Melb có thể không ồn ào náo nhiệt như Syd , không có những đặc trưng của Brisbane, nhưng Melb là một nơi không lẫn vào đâu được. Một nơi có rất nhiều biển, rất nhiều con đường với những hàng cây đẹp tuyệt vời . Melb êm đềm và rất thanh bình ...không đâu như ở Melb mình có thể thoải mái tháo bỏ đôi guốc cao gót để đi chân đất trên mặt đường mà không sợ ai dòm ngó . Không nơi nào như ở Melb mình có thể chạy ra giữa đừờng đứng la hét những điều vô nghĩa mỗi lúc trong lòng có chuyện buồn cũng chẳng có chỗ nào như ở Melb khi mà mình có thể múa hát giữa đường phố, nằm ngoài bãi biển một mình và ngủ một cách ngon lành ...
    Melb đối với mình đã kịp có thật nhiều kỷ niệm đẹp ..bây giờ nếu phải xa nó chắc chắn mình sẽ rất buồn , rất rất buồn . Có lẽ đó là lý do tại sao mình không còn có ý định rời xa nơi này đến Mỹ nữa ...

Chia sẻ trang này