1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Melbourne - Sydney - Brisbane, nơi nào thích hơn?

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi haminh, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Mới đi Syd, Bris về. Chẳng thích chỗ nào ở Úc hết, không khoái kiểu an nhàn ở xã hội này, chỗ nào cũng chán, có bạn thì đi chơi cho vui chứ ở mấy năm chắc chịu không nổi.
    À, tới Syd ghé khu King Street, mời chào niềm nở lắm. Tối qua 1h, thằng bạn chở đi lòng vòng, đi ngang khu King Street, mấy con mụ nhìn mập như Thị Nở chạy ra mời. Từ chối nó chửi mình gay mới tức, thằng bạn tui đề nghị "trai bản lĩnh phải giỏi mọi thứ". Hên mà nhanh trí, thấy tấm gương thằng Rooney, hí hí. May mà khôn ba năm, nhanh trí 1 phút, không thì tàn hèo cuộc đời rùi.
    Hobart chán bà cố, gái vừa xấu, vừa chảnh chẹ. Các em ở Melb, Syd mà xuống bảm đảm hết đường về.
  2. the_beauty_maker

    the_beauty_maker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nếu còn độc thân, thích vui chơi và thích cuộc sống tấp nập ồn ào thì Sydney là một nơi duy nhất, còn nếu đã có gia đình và muốn hưởng thụ cuộc sống gia đình an nhàn thì không đâu bằng Mel, mua nhà rẻ, mướn nhà cũng rẻ, nhà lại đẹp hơn, chi tiêu sinh hoạt lại càng rẻ hơn Syd, nói chung là còn thanh niên thì nên sống ở Syd, đến độ trung niên rồi thì sống ở Mel, Mel có 2 điểm better than Syd : nhiều gái đẹp hơn, casino thì khỏi quảng cáo,ai cũng biết rồi hê hê hê....brisbane=no comment=**** ......
  3. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mel quá nhiều Châu Á, đi đến đâu cũng toàn thấy dân Asian ----> không khí chả khác gì Singapore ---> nhanh chán với những đứa cực ghét dân Chinese như tớ.
    Thề không bao giờ đội trời chung với tụi Chinese...
  4. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui cho tớ hỏi city nào ít muỗi nhất thía? Mah hình như ở Aus ko có muỗi( hope so).Chẳng là tớ khoái ngủ ko mắc màn(hic, thực ra là cực lười ạ =p).
  5. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Tassie đấy, vì lạnh nhất mà. Nói thế thôi, các TP của Úc đều rất ít muỗi, nhưng nếu có thì con nào con nấy to lắm, cỡ con ruồi ở VN í.
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    ở các thành phố lớn thì sẽ ít có muỗi hơn là những vùng nhiều rừng rú, ngoại thành hơn (các vùng Wyong, CentralCoast, hay ngay cả vùng North Sydney vào mùa ... muỗi ). Tuy nhiên nếu ở TP lớn thì nhà có cửa lưới, và chủ yếu do hiếm có khả năng truyền bệnh sốt rét , hay sốt huất huyết, cho nên, ngủ không cần mắc màn , bạn cứ yên tâm tận hưởng giấc ngủ.
    Điều bất lợi ở Brisbane là vùng có khả nămg bị nhiễm sốt rét từ MUỖI cao hon(especially Far North Queensland), do đó du lịch phải đề phòng.
    Còn nếu so sánh Sydney và Mel, rõ ràng như mọi người đã nêu, ở đâu thì sẽ yêu nơi đấy. Riêng tớ ở Sydney cũng chẳng thích Sydney, nó giống như SG nơi tớ ở, quá ồn ào, náo nhiệt đến độ xô bồ (reference cai y'' anh Haminh cái nhỉ). Và điều không thích nữa là cũng nhiều dân Trung Quốc, nhất là khu Central.
    Mel thì tớ chỉ được xuống chơi 1 tuần, vẻ thanh bình cũng có nét hay. Tuy nhiên về trung tâm TP thì đến Sydney đẹp hơn nhiều, Mel chỉ chằng chịt dây điện của xe tram, thấy tù túng, rườm rà, chật chội thế nào ý. Con bạn thì cú luôn ca ngợi, chỉ mỗi Mel có tram, các bạn ở Mel xác nhận lại giúp tớ với.
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em cãi đây mod ơi.... Syd không có nghĩa là Highways và George St đâu. Theo em G.St là chỗ cặn bã xã hội của Sydney đấy. Syd của iem nó thế này cơ:
    [​IMG]
    Chỗ này cách nhà em có khoảng 15'' đi bộ thôi. Thiên đường chưa?
    Đùa chứ em chưa đến Melb hay Bris bao giờ (ngượng thật, 3 năm ở Úc rồi chứ ít giề!) nhưng em thấy yêu cái Syd này quá. Nghe ai nói Canberra im lìm lắm em cũng khoái, nhưng mà có thể ở đó em sẽ bị trầm uất. Có thể tháng 2 năm sau em sẽ đi Melb, hoặc là cuối tháng 1 năm nay, hoặc sẽ chọn một nghày mưa dầm buồn nản nhất của mùa đông năm sau. Còn Bris thì chẳng có gì attractive với iem cả.
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hehe bàn chuyện muỗi hả? Em ở Syd chả thấy muỗi bao giờ, dù nhà không có cửa lưới. Mỗi tội ruồi thì lắm, toàn con to vật. Chỗ nào cũng thấy ruồi.
    Giá mà không có ruồi....
  9. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hay wé, thế là ngủ đỡ phải mắc màn. Đêm vào mạng chán lăn ầm xuống ngủ cái là xong, suớng xế.
    Hơ thế tớ tưởng nơi nào ko sạch sẽ thì ruồi mới kéo đến chứ? Ruồi Úc khác ruồi Việt hả các bác
  10. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... hồi ở nhà em ứ bắt được con nào bằng .... tay , sang bên này thành ... dũng sĩ diệt ruồi bằng tay .
    Ruồi nó to và lười bay lắm, đúng là cái lũ ham ăn, ăn cho lắm vào kễnh cả bụng ra nên lười ứ bay được nữa hì hì .

Chia sẻ trang này