1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Melbourne - Sydney - Brisbane, nơi nào thích hơn?

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi haminh, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Các bác thế nào nhỉ, tớ thì chưa thấy muỗi bao giờ nhưng mà bọn ruồi thì chỉ muốn cho 1 fát dẹp lép như con tép. Bọn này có chiêu độc, chuyện môn bay lòng vòng trước mặt, thế là phải khua loạn lên như bị điên. Hỏi nhỏ các bác, các bác có bị như thế ko ạ, hay là chỉ mỗi tớ bị?
  2. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè, so sánh melb, Syd va Brissie thi không đơn giản tẹo nào. Hầu như ai ở đâu quen đó, thấy nơi đó thú vị hơn.
    Dân Syd năng động và chơi bời thoải mái hơn, thành phố trung tâm, đông đảo vào nhiều hoạt động mà. Có điều nếu tên nào thích nhẹ nhàng, yên tĩnh và sự sạch sẽ nữa thì có lẽ Brissie hơn rất nhiều.
    Tui gặp rất nhiều người từ Syd qua Brissie chơi kêu chán thấy trời luôn, chỉ đòi ra về liền. Có điều được đưa đi xuống mấy vùng Sunshine với Gold Coast rùi lại thấy gật gù lưỡng lự. Vậy là Brissie còn là điểm transit tốt để đi chơi đấy nhể.
    Brissie dân số ít, nhiều suburbs vắng vẻ yên tĩnh và rất sạch sẽ. Ít thấy sự bình yên đó tại Syd hay Melb, mà cũng có thể là chưa đến được những vùng đó của Syd/Melb.
    Đến Syd/Melb ấn tượng thú vị nhất là mấy khu VN. Suốt thời gian ở QLD (không chỉ ở Brissie), số lượng polices nhìn thấy ko bằng một ngày nhìn thấy ở mấy vùng VN tại Syd/Melb, kể cả đến Analy hay Darra hay Sunny Bank (he he, tui mới tới mỗi nơi được cùng lắm là 2 lần). Đến mấy khu VN tại Syd và Melb, thấy lộn xộn nhếch nhác kinh khủng, ko quen nổi.
    He he he, ai đọc cũng sẽ thấy người viết là dân Brissie và thích Brissie hơn hẳn hai thành phố còn lại. So sánh vậy thấy khập khiếng không nhỉ?
  3. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    với một số thì là khập khiễng, với những người biết tự tạo ra niềm vui thì là không.
    people live in brissy : bananabender
  4. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Người viết bài này chỉ được cái quảng cáo cho Brisbane thôi chứ Queensland dân nó move lên GC với cả SC hết rồi, còn đâu người nữa đâu. Dân VN ở Brisbane tớ nghe nói toàn nằm nhà trùm chăn chơi game, thế nên cao thủ trên đấy nhiều lắm. No offence chứ dân Brisbane mà xuống Syd với Melb, sống 1 thời gian quen rồi còn lâu mới đòi về Brisbane..... còn ngược lại có đúng không thì tớ không biết.
    PS: mà chỉ nói general thôi chứ personal fav thì tớ rét sờ pếc thôi
  5. toimuongi

    toimuongi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sydney hay Melbourne hả bà con.
    Tui thấy ở Sydney vui hơn, mặc dù thực tế tui thấy không đâu vui bằng ở VN hết, nhưng mà cái này ngoài lề quá.
    Ở Sydney hệ thống xe lửa tuy hơi bị cà giựt một tí nhưng mà có vậy mới vui, mới có chuyện để nói, phải không.
    Tui đi Melbourne rồi, đúng là con gái ở Melbourne dễ thương và dễ chịu hơn con gái ở Sydney. Chẳng hạn đi nightclub, gặp con gái Sydney mà bắt chuyện sẽ được trả lời, like" I''ve got a boyfriend, go away", nhưng mà Melb thi không có à nha. Ở Melb con gái muốn bắt chuyện là được liền, tui không biết mấy anh làm sao, chứ tui không gặp khó khăn gì hết.
    Ở dưới Sydney chạy xe mới vui, bà con chạy ẩu, làm cho mình có cảm giác giống ở saigon hơn, hehe.
    Cộng đồng người Việt ở sydney cung đông hơn ở Melb, mỗi dịp lễ tết hay gặp gỡ gì đó, cũng có không khí nhiều hơn.
    Còn Brisbane hả, chắc chỉ có Gold coast là hấp dẫn thôi, ngoài ra còn có gì nữa đâu ta.
    Life too short, enjoy to the max
  6. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    hehe thưa bác trai mel còn đầy ra đây bao giờ mới đến lượt trai syd lên tiếng nhẩy hehe
    cùng nâng cốc lào chị em
  7. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng ở Syd một thời gian,chuyển xuống Melb cũng được hơn 1 năm.Nói chung là ở đâu thì quen đó.Syd thì nhộn nhịp hơn,sôi động hơn,Melb thì yên tĩnh,hiền hoà hơn...mỗi nơi 1 fong cách.Ghét nhất ở Melb là thời tiết như điên nhưng có lẽ đó cũng là nét đặc trưng của Melb fải ko các bác. Còn Brissy thì....đi chơi thì tuyệt vời,SC với GC...thời tiết quá tuyệt,hot chicks cũng nhiều keke...nhưng mà đường phố ở Brissy thì buồn thê thảm,đi lên China town vào cuối tuần mà chả thấy ma nào,đếm kĩ thì có khi cũng đếm được có bao nhiêu người ấy chứ
  8. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đang ở Sydney lại dọn xuống Mel. Lạ nhỉ. Ngày xưa Chop giận cô bạn chop cũng vì thế...cố ý bỏ chop ở Sydney còn mình apply vào Monash...bực không chứ....
    Ngày xưa không yêu Brissie, nhưng giờ yêu nhất là Qld ...hờ hờ hờ... Còn syd, giờ thì damn borin''''
  9. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hà hà bác chạy theo tiếng gọi của trái tim ah? hihihi Melb nhiều c(g)ái đẹp bác nhỉ? hihihi
    Ơ mà lạ nhẩy hôm gì vừa thấy chổng xuống hôm lay đã ngược chổng vó lên giời rồi ... hihihi . The'' thu*c. ra bac'' la` con gai'' hay con rai??? tu` mu` qua'' j/k
  10. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là Melb nhiều con gái xinh nhưng mà tớ xuống đây ko fải vì tiếng gọi của trái tim hê hê.Đến giờ vẫn chưa lừa được em nào cả.. .Xuống đây là vì có người tài trợ từ A đến Z thì dại gì ko đi
    Tớ xin đính chính tớ là boy hê hê ko các bác lại ko biết là loại gì.

Chia sẻ trang này