1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

melody of life...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wild_rose, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày mới bắt đầu đều mang theo những bất ngờ, ít nhất với con bé là vậy....chuyện, sống như cô công chúa như thế thì làm gì chả thấy cuộc sống toàn màu hồng. 10h sang, dắt xe ra khỏi nhà..oa...oa...như được giải thoát, nó lao ngay đến mấy hàng bán đồ sinh nhật. tặng quà là 1 sở thích...có vẻ điên rồ nhỉ!?! Xong xuôi, dắt xe đi lang thang rùi sau đó nó vác về nhà 30 bông hồng bạch. lại là 1 sở thích nữa!!!. Nằm dài trên giường, nhâm nhimấy bản guitar, nó chợt bật cười khi nghĩ đến chuyện hom nọ Nóđã làm 1 chuyện chưa từng làm để khẳng định xem mình có...nghịch hay không. Mặc dù hôm đó, nhóm3 đứa( gồm nó và 2 con bạn) đã cười gần chết nhưng rồi nó thấy ôi sao mình...tội lỗi, Liệu làm 1 trái tim hơi non nớt run lên rồi cho nó đập thùm thụp thì liệu có phải là tội lỗi quá ko...

    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  2. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    3ngày trước đây là 1 hôm nắng đẹp. 3 con quỷ con lại tụ tập với nhau. Nó đang có tâm trạng mà, nằm ườn ra nghe mấy bài toàn biệt ly, hết anh phụ em rồi đến em phụ anh, rôt cục 2 ta chia tay nhưng vẫn nhớ nhau lắm. hic...buồn mà nghe mấy cái này thì sống làm sao? vừa nói, con bạn vừa đưa tay nhấn luôn stop. DÃ MAN...nó hét ầm nhà lên, úp mặt vào gối gào tướng lên. Khổ, quanh nhà nó toàn mấy anh lớp trên nên phải giữ ý, đấy là vì nghe theo lời mẹ thôi chứ nó thì....nghịch hơn quỷ. BUỒN THÌ TÌM TRÒ GÌ CHO VUI CHỨ, con ban nó hét trả lại. Thế là 3 cái đầu chụm lại. 1...2...3..., ra rồi....
    Tay vừa bấm số dt nó vừa toe toét:
    thế anh ý tên là gì
    sao?
    Phương à, nghe hiền nhẩy?
    năm thứ 3 ktế hả?
    lại còn lớp trưởng hả?
    úi giời, quá ổn...
    1...2...3...bọn mày ra đây hết đi, tao còn làm nhiệm vụ...
    nó đưa ống nghe lên tai...trông mặt 2 con bạn lúc này rõ là căng thẳng, phì cười nhưng bất chợt đầu dây bên kia....alo--giọng con trai cất lên..
    Á..á..nó sợ quá nhưng chả lẽ lại cho anh ý nghe tiếng tút tút lạnh lùng, ko được, ko được dã man như thế
    Dạ -giọng nó thỏ thẻ cất lên- làm ơn cho em gặp anh Phương
    O*, dạ , anh Phương ạ, dạ...dạ..em, em tên Mai ạ..
    dạ, em được biết anh qua 1 người bạn, em muốn làm quen được ko anh.
    Hihihihi, giọng nó từ bé sinh ra đã dễ nghe rồi, mà ko phải là dễ nghe mà phải nói cục kì đặc biệt. Theo tất cả những người nói chuyện với nó, từ nhỏ tới lớn đều khen giọng nó rất hay. mấy anh trên mạng lần đầu nghe giọng nó , vừa alo thôi là lập tức bật luôn ra câu: giong em hay thế....nó chả để ý, nhưng ai dè giọng đó lại có ích....
    .........
    im lặng ...uh, thì làm quen..oa....oa...oa....nó thành công
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  3. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    3ngày trước đây là 1 hôm nắng đẹp. 3 con quỷ con lại tụ tập với nhau. Nó đang có tâm trạng mà, nằm ườn ra nghe mấy bài toàn biệt ly, hết anh phụ em rồi đến em phụ anh, rôt cục 2 ta chia tay nhưng vẫn nhớ nhau lắm. hic...buồn mà nghe mấy cái này thì sống làm sao? vừa nói, con bạn vừa đưa tay nhấn luôn stop. DÃ MAN...nó hét ầm nhà lên, úp mặt vào gối gào tướng lên. Khổ, quanh nhà nó toàn mấy anh lớp trên nên phải giữ ý, đấy là vì nghe theo lời mẹ thôi chứ nó thì....nghịch hơn quỷ. BUỒN THÌ TÌM TRÒ GÌ CHO VUI CHỨ, con ban nó hét trả lại. Thế là 3 cái đầu chụm lại. 1...2...3..., ra rồi....
    Tay vừa bấm số dt nó vừa toe toét:
    thế anh ý tên là gì
    sao?
    Phương à, nghe hiền nhẩy?
    năm thứ 3 ktế hả?
    lại còn lớp trưởng hả?
    úi giời, quá ổn...
    1...2...3...bọn mày ra đây hết đi, tao còn làm nhiệm vụ...
    nó đưa ống nghe lên tai...trông mặt 2 con bạn lúc này rõ là căng thẳng, phì cười nhưng bất chợt đầu dây bên kia....alo--giọng con trai cất lên..
    Á..á..nó sợ quá nhưng chả lẽ lại cho anh ý nghe tiếng tút tút lạnh lùng, ko được, ko được dã man như thế
    Dạ -giọng nó thỏ thẻ cất lên- làm ơn cho em gặp anh Phương
    O*, dạ , anh Phương ạ, dạ...dạ..em, em tên Mai ạ..
    dạ, em được biết anh qua 1 người bạn, em muốn làm quen được ko anh.
    Hihihihi, giọng nó từ bé sinh ra đã dễ nghe rồi, mà ko phải là dễ nghe mà phải nói cục kì đặc biệt. Theo tất cả những người nói chuyện với nó, từ nhỏ tới lớn đều khen giọng nó rất hay. mấy anh trên mạng lần đầu nghe giọng nó , vừa alo thôi là lập tức bật luôn ra câu: giong em hay thế....nó chả để ý, nhưng ai dè giọng đó lại có ích....
    .........
    im lặng ...uh, thì làm quen..oa....oa...oa....nó thành công
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  4. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 hồi ba hoa chích choè, bốc phét lung tung....em học Y năm thứ hai, em cũng học võ từ bé, em là chị gái của Lan Anh( con bạn của anh ý và là 1 trong 3 đứa đang có mạt tại nhà nó) anh ý đã nói đúng 1 câu: giọng em nghe hay quá.hahhaha, nó bịt miệng mình lại để ko phá lên cười...dạ, em học thanh nhạc từ bé ạ. Đương nhiên, anh ý tin...gãy cổ. Nó nhìn ra 2 con bạn, 2 đứa đã ngã từ trên giường xuống đất ,vẫn đang cười như bị chạm mạch. Bịt ống nghe, nó quát ầm lên
    sập nhà bây giờ, giữ ý chứ, con gái mà thế hả, các anh hàng xóm cười cho bây giờ...sau đó cũng phá lên cười
    Ơ, anh bận ạ, sao ạ?
    Số điện thoại nhà em ạ, nó ko ngần ngại đưa luôn số nhưng là số...phòng đẻ bv phụ sản hanoi
    vâng, anh cứ gọi thoải mái, mọi lúc mọi nơi anh ạ
    nó dập máy, lao xuống chỗ 2 con bạn đang đỏ hết mặt vì cười thao thao bất tuyệt.tao biết ngay mà, con trai mà, khổ thân. Nó làm bộ đau khổ, tưởng niệm 30s đi bọn mày, tội nghiệp anh ý, chưa có người yêu....
    Tương mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng nó ko ngờ...cuộc sống luôn quá bất ngờ mà
    2h chiều hôm đó, đuúng 2h chiều, 1 chuyện đã xảy ra...nó dở khóc dở cười
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  5. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 hồi ba hoa chích choè, bốc phét lung tung....em học Y năm thứ hai, em cũng học võ từ bé, em là chị gái của Lan Anh( con bạn của anh ý và là 1 trong 3 đứa đang có mạt tại nhà nó) anh ý đã nói đúng 1 câu: giọng em nghe hay quá.hahhaha, nó bịt miệng mình lại để ko phá lên cười...dạ, em học thanh nhạc từ bé ạ. Đương nhiên, anh ý tin...gãy cổ. Nó nhìn ra 2 con bạn, 2 đứa đã ngã từ trên giường xuống đất ,vẫn đang cười như bị chạm mạch. Bịt ống nghe, nó quát ầm lên
    sập nhà bây giờ, giữ ý chứ, con gái mà thế hả, các anh hàng xóm cười cho bây giờ...sau đó cũng phá lên cười
    Ơ, anh bận ạ, sao ạ?
    Số điện thoại nhà em ạ, nó ko ngần ngại đưa luôn số nhưng là số...phòng đẻ bv phụ sản hanoi
    vâng, anh cứ gọi thoải mái, mọi lúc mọi nơi anh ạ
    nó dập máy, lao xuống chỗ 2 con bạn đang đỏ hết mặt vì cười thao thao bất tuyệt.tao biết ngay mà, con trai mà, khổ thân. Nó làm bộ đau khổ, tưởng niệm 30s đi bọn mày, tội nghiệp anh ý, chưa có người yêu....
    Tương mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng nó ko ngờ...cuộc sống luôn quá bất ngờ mà
    2h chiều hôm đó, đuúng 2h chiều, 1 chuyện đã xảy ra...nó dở khóc dở cười
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  6. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn là 1 bài ca vô tận và đoạn điệp khúc của nó có vui, có buồn, ko bao giờ mang 1 sắc thái nhất định nào cả. ! bài ca có quá nhiều tâm trạng, vui, buồn, hạnh phúc, thành công, thất bại, sung sướng, khổ đau.....Nhưng bài hát đó vẫn rất hay và rất tuyệt. Đây chỉ là câu chuyện của 1 cô bé, nhữ xảm xúc đầu tiên khi vừa lớn và nó cũng là 1 phần nhỏ bé của bài ca đó. Mong những điều tốt đẹp sẽ đên với tất cả mọi nguời.
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  7. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn là 1 bài ca vô tận và đoạn điệp khúc của nó có vui, có buồn, ko bao giờ mang 1 sắc thái nhất định nào cả. ! bài ca có quá nhiều tâm trạng, vui, buồn, hạnh phúc, thành công, thất bại, sung sướng, khổ đau.....Nhưng bài hát đó vẫn rất hay và rất tuyệt. Đây chỉ là câu chuyện của 1 cô bé, nhữ xảm xúc đầu tiên khi vừa lớn và nó cũng là 1 phần nhỏ bé của bài ca đó. Mong những điều tốt đẹp sẽ đên với tất cả mọi nguời.
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, may là mình chưa gặp trường hợp như anh chàn Phương tội nghiệp trên, chứ ko thì......
    Nghịch lắm, hiếu động lắm, hóm hỉnh lắm. Nhưng có vẻ là dân năng khiếu văn, vì viết hay lắm. Dùng từ thành thạo, chuyển tải được nội dung cần đề cập. Tiếc rằng............
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  9. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, may là mình chưa gặp trường hợp như anh chàn Phương tội nghiệp trên, chứ ko thì......
    Nghịch lắm, hiếu động lắm, hóm hỉnh lắm. Nhưng có vẻ là dân năng khiếu văn, vì viết hay lắm. Dùng từ thành thạo, chuyển tải được nội dung cần đề cập. Tiếc rằng............
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  10. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng 2h chiều hôm đấy, khi con bé cung 2 đứa bạn đang chí choé bàn luận về mấy chuyện ko đầu ko cuối như mọi khi và tưởng tương bộ mặt ngố tàu của anh chàng ban sáng khi gọi điện đến...bệnh viện phụ sản . Thật tội nghiệp. Ko hiểu người ta quá cả tin hay tại con bé đóng kịch giỏi quá. Nó đang suy xet xem liệu có nên thi Y ko hay chuyển luôn sang sân khấu điện ảnh học... Và rồi 1 hối chuông điện thoại reng lên phá vỡ cuộc bàn luận của 3 đứa. Nó nhấc máy
    ....alo, ai đấy ạ....
    ...em có phải Mai ko, mà tên thạt là Linh...?
    ( Oái, chuyện gì thế này, hic....đầu nó quay quay..sao nghe cái giọng giống giọng ban sáng thế..chả lẽ mình bị phát hiện...)
    ... Vâng, Linh đây, ai đấy ạ?
    ...Thế em là Linh à, thế ban sáng em gọi đến nhà anh à.
    Nó chột dạ, thôi xong rồi....hic...hic...vẫn lấy hết tài diễn xuất, nó hắng giọng
    ...A, anh Phương à....hi`hi`..đầu tiên cho em xin lỗi chuyện ban sáng, lúc đó bọn em nghịch quá nên mới đùa anh, thế anh đã gọi đến sdt em đưa chưa?
    ...Anh gọi rồi...và....
    ...Nó im lặng, ko phải la ko dám nói gì mà là ko nói được.Chỉ cần mở mồm thôi là nó sẽ cười sặc sụa mất...
    Em xin lỗi, thế sao anh biết số nhà em?
    Uh, anh gọi đến nhà Lan Anh hỏi thi thấy bảo Lan Anh đến nhà bạn Linh.Cô LA đưa sdt này.
    Con bé thót tim lại, sắp có giông tố rồi đây. Thể nào cũng bị cho 1 trận. Nhưng lạ quá, nói thêm 1 lúc nữa vẫn chưa thấy gì.....và cuối cùng nó đã biết...nó chưa bị phát hiện.
    Vẫn là cô sinh viên, với đày đủ các thông tin như ở trên. Ngố quá, ngốc nữa....con bé tiếp tục bốc phét. Đã đâm lao thì phải theo lao...lại có chuyện hay rôi. Nó bật cười khi nhìn 2 khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn nó,ngẩn tò te....
    Nỏ thầm cảm ơn vì người con trai đó đẫ rất hiền và...quá ngố...nhưng chắc chắn nó sẽ nói sự thật trong 1 ngày gần đây...
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau

Chia sẻ trang này