1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

melody of life...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wild_rose, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    .....Vật lộn mãi với đống bài tập......vẫn chưa xong......thui thì mai làm nốt.....cũng tàm tạm rồi.....Chiều nay vừa có lịch học đội tuyển..... con bé thực sự bắt đầu bước vô vòng xoáy......cố lên.... phải tự mình mở con đường đi cho riêng mình...... Vậy đó....nhóm 3 đứa đều có th­ực lực cả.....nhung chỉ có 2 đứa được vào đội tuyển......thật ko may mắn..... con bé tiếc thay cho bạn mình..... buồn cho bạn mình..... Nó thấy đau lòng lắm... Bạn nó xứng đáng đuợc vào lắm chứ.....chỉ thiếu 2 chữ ...."may mắn"....... Nó biết bạn nó buồn.... vậy mà sao cứ làm như ko mảy may suy nghĩ gì cả..... vẫn cuời nói tíu tít......Con bé chịu ko nổi khi thấy bạn mình nhu vậy...... Thà rằng cứ khóc.... cứ hét thật to..... con bé sẽ lắng nghe..... sẽ ôm bạn mình thật chặt....sẽ khóc cùng nó...... thế có hơn ko....... Nếu là nó....nó sẽ làm thế....nhung mỗi người 1 tính cách....ko trách được......Mà sao cứ phải cố chịu đựng nhu thế nhỉ???......Nó ghét lắm...... ghét khi mình chả thể làm được gì ..... cái cảm giác con bạn nó đang trải qua.... có lẽ nó ko hiểu hết ....nhung nó cảm nhận đuợc cái nỗi buồn ấy....nhóm 3 đứa vậy mà......Đừng cảm thấy lạc lõng....thấy buồn tủi nhé ....... Nó đành phải cố mà vui...... ko nhẵc đến chuyện này nữa....coi nhu quên đi.... 3 đứa lại vô tư cuời đùa......mong lấp đi phần nào nỗi buồn của bạn nó. Cố gắng lên nhé.......chúng mình luôn rất gắn bó mà.......Love you much....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
    Được wild_rose sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 07/08/2003
  2. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    To lgx..... hì hì......anh ko ngửi thấy mùi mưa sao??? Mùi đó đặc trưng lắm..... khi nào mưa....anh thử chú ý xem nhé..... WR nghĩ anh cũng sẽ cảm nhận đuợc...... WR chả muốn ai bị gai đâm cả..... còn đã có ai bị đâm chưa WR làm sao biết....... Nếu tại họ vô ý ko cẩn thận chạm tay vào gai thì .....
    WR chưa chủ ý đâm ai hết à.......
    to singapore....âung hô nhu vậy cho trẻ ra....với lại x­ưng tớ ấy nghe hay thiệt...giống hồi mình trẻ con........đáng yêu quá!!!
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  3. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    To lgx..... hì hì......anh ko ngửi thấy mùi mưa sao??? Mùi đó đặc trưng lắm..... khi nào mưa....anh thử chú ý xem nhé..... WR nghĩ anh cũng sẽ cảm nhận đuợc...... WR chả muốn ai bị gai đâm cả..... còn đã có ai bị đâm chưa WR làm sao biết....... Nếu tại họ vô ý ko cẩn thận chạm tay vào gai thì .....
    WR chưa chủ ý đâm ai hết à.......
    to singapore....âung hô nhu vậy cho trẻ ra....với lại x­ưng tớ ấy nghe hay thiệt...giống hồi mình trẻ con........đáng yêu quá!!!
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  4. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ........ Đã muộn rồi.....1 ngày lại qua....nhanh đến phát sợ...... Con bé vẫn đang nằm nghe mấy bản guitar độc tấu ..... âm thanh tuyệt thật ....đến say lòng...... 1 cách thư giãn khá ổn.....
    ........Chẹp chẹp....ngon quá thôi..... vừa nghe nhạc vừa gặm chocolate thì còn gì bằng chứ......hic......hic.......dạo này hình như chi phí cho món ăn này hơi tốn kém....... Đến ba mẹ cũng phải can ngăn nó ......măm ít thôi vì.....cân nặng thì......cứ tăng.....còn.........chiều cao thì........vẫn thế.....Khổ thiệt. Nhưng mẹ thuơng con bé lắm....biết nó thích nên vẫn chiều .........sướng quá .thui... Nói thế chứ con bé vẫn còn mảnh mai lắm....chưa béo.......vả lại vào năm học nhiều....lại sụt cân thôi....lo gì.............và cứ thế......măm măm.....ngon quá thui....... nó đến yêu mấy thanh chocolate này mất......
    ..........Con bé đưa chiếc khung ảnh để đầu giường ra gần mặt mình..........nhìn chăm chú......anh ý đẹp trai và đáng iu quá thôi.... Nó ***g chiếc ảnh này vào khung đúng sáng mùng 1 tết...... Con bé để chiếc khung ảnh ở đầu giường để có thể thấy anh mỗi khi thức dậy...... hihihihi....... Hôm đầu tiên....thấy ảnh 1 anh chàng lạ hoắc lạ huơ....lại còn rõ đẹp trai......đuợc con gái yêu cẩn thận nâng niu để đầu giường.... ba mẹ có vẻ thắc mắc....lo l­ắng.....nhung rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết anh chàng này đang ở xa con bé.....anh ý là diễn viên Hàn Quốc ý mà........Ryu Sy Won.....cái tên nghe mà đã thấy yêu rồi.......Đọc mãi mới quen....hic....con bé hồi đầu sái cả quai hàm....... Con bé mê phim Hàn..........lãng mạn tuyệt đối..........Nó thấy xem những phim ấy.......thấy mình sống tốt hơn......mơ ước......lạc quan và tin tuởng hơn vào cuộc sống.......
    .......Ba mẹ chép miệng...thôi để con bé mơ mộng về 1 anh diễn viên nào đó cách nó hàng trăm cây số...cũng được.......đương nhiên là hơn việc mơ về 1 anh cùng lớp hay cùng truờng rồi......
    .....Đợt con bé bắt mơ mộng vè anh chàng này cũng là lúc 2 con bạn nó lâm vào kiếp nạn.....Con bé viết Ryu Sy Won lên mọi nơi có thể và lải nhải suốt ngày....ôi....anh Ryu Sy Won....hic...hic..... ­ rồi....yêu quá...nhớ quá....nghĩ lại thấy tội 2 con bạn ghê..... Bây giờ nó hết cơn hâm ấy rồi.....đến cái tên cũng chả biết có viết nhầm không..!?!...
    ..... Con bé vẫn để cái ảnh đó ở đầu giuờng......Coi nào.....đẹp trai thế này mà 2 con bạn nó suốt ngày kêu anh ý giống.......pig.....hic.....hic..... thuơng ghê......anh ý có tội tình gì đâu chứ.....bọn bạn nó dã man thật......Mà bọn đấy rõ là hay chê bai.....2 con hâm đáng iu đó còn nói anh Dũng yêu quý của nó giống..........đười ươi........oái.....cái gì thế......hic......choáng.......hic....đúng là cái bọn....mù nghệ thuật......hic......hic.......Mà cũng hay.....cái anh chàng Dũng đó đuợc lòng 3 đứa......thế nên bọn bạn nó mới trêu đùa....chọc phá suốt ngày.......mọi nơi 3 đứa đến........tràn ngập tiếng cuời....thích thật....... Con bé nhớ hồi đầu năm....khi mới học xong bài triết về "tự do và tất yếu" con bé nghĩ ngay mình là ....tất yếu....còn anh Dũng là.....tự do.....hic.....Con bé có vẻ khoái trí với suy nghĩ đó lắm.......Nó thuộc lòng cái bài đó......nào là người ta chả ai có thể có tự do tuyệt đối.........tự do là phải gắn liền với cái tất yếu......ko thể thoát khỏi đuợc cái tất yếu....... muốn có t­ự do thì phải....chung sống hoà bình với tất yếu.....cấm có đuợc gạt bỏ cái tất yếu.....nói chung là tự do cần tất yếu....hihihi.....suy nghĩ của nó rõ là hâm và kì cục..... và cứ thế..... anh là tự do và nó là tất yếu....... .....Nhung ngày xưa qua rồi....nghĩ lại thấy bùn cuời quá...... ngộ thiệt.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
    Được wild_rose sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 07/08/2003
  5. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ........ Đã muộn rồi.....1 ngày lại qua....nhanh đến phát sợ...... Con bé vẫn đang nằm nghe mấy bản guitar độc tấu ..... âm thanh tuyệt thật ....đến say lòng...... 1 cách thư giãn khá ổn.....
    ........Chẹp chẹp....ngon quá thôi..... vừa nghe nhạc vừa gặm chocolate thì còn gì bằng chứ......hic......hic.......dạo này hình như chi phí cho món ăn này hơi tốn kém....... Đến ba mẹ cũng phải can ngăn nó ......măm ít thôi vì.....cân nặng thì......cứ tăng.....còn.........chiều cao thì........vẫn thế.....Khổ thiệt. Nhưng mẹ thuơng con bé lắm....biết nó thích nên vẫn chiều .........sướng quá .thui... Nói thế chứ con bé vẫn còn mảnh mai lắm....chưa béo.......vả lại vào năm học nhiều....lại sụt cân thôi....lo gì.............và cứ thế......măm măm.....ngon quá thui....... nó đến yêu mấy thanh chocolate này mất......
    ..........Con bé đưa chiếc khung ảnh để đầu giường ra gần mặt mình..........nhìn chăm chú......anh ý đẹp trai và đáng iu quá thôi.... Nó ***g chiếc ảnh này vào khung đúng sáng mùng 1 tết...... Con bé để chiếc khung ảnh ở đầu giường để có thể thấy anh mỗi khi thức dậy...... hihihihi....... Hôm đầu tiên....thấy ảnh 1 anh chàng lạ hoắc lạ huơ....lại còn rõ đẹp trai......đuợc con gái yêu cẩn thận nâng niu để đầu giường.... ba mẹ có vẻ thắc mắc....lo l­ắng.....nhung rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết anh chàng này đang ở xa con bé.....anh ý là diễn viên Hàn Quốc ý mà........Ryu Sy Won.....cái tên nghe mà đã thấy yêu rồi.......Đọc mãi mới quen....hic....con bé hồi đầu sái cả quai hàm....... Con bé mê phim Hàn..........lãng mạn tuyệt đối..........Nó thấy xem những phim ấy.......thấy mình sống tốt hơn......mơ ước......lạc quan và tin tuởng hơn vào cuộc sống.......
    .......Ba mẹ chép miệng...thôi để con bé mơ mộng về 1 anh diễn viên nào đó cách nó hàng trăm cây số...cũng được.......đương nhiên là hơn việc mơ về 1 anh cùng lớp hay cùng truờng rồi......
    .....Đợt con bé bắt mơ mộng vè anh chàng này cũng là lúc 2 con bạn nó lâm vào kiếp nạn.....Con bé viết Ryu Sy Won lên mọi nơi có thể và lải nhải suốt ngày....ôi....anh Ryu Sy Won....hic...hic..... ­ rồi....yêu quá...nhớ quá....nghĩ lại thấy tội 2 con bạn ghê..... Bây giờ nó hết cơn hâm ấy rồi.....đến cái tên cũng chả biết có viết nhầm không..!?!...
    ..... Con bé vẫn để cái ảnh đó ở đầu giuờng......Coi nào.....đẹp trai thế này mà 2 con bạn nó suốt ngày kêu anh ý giống.......pig.....hic.....hic..... thuơng ghê......anh ý có tội tình gì đâu chứ.....bọn bạn nó dã man thật......Mà bọn đấy rõ là hay chê bai.....2 con hâm đáng iu đó còn nói anh Dũng yêu quý của nó giống..........đười ươi........oái.....cái gì thế......hic......choáng.......hic....đúng là cái bọn....mù nghệ thuật......hic......hic.......Mà cũng hay.....cái anh chàng Dũng đó đuợc lòng 3 đứa......thế nên bọn bạn nó mới trêu đùa....chọc phá suốt ngày.......mọi nơi 3 đứa đến........tràn ngập tiếng cuời....thích thật....... Con bé nhớ hồi đầu năm....khi mới học xong bài triết về "tự do và tất yếu" con bé nghĩ ngay mình là ....tất yếu....còn anh Dũng là.....tự do.....hic.....Con bé có vẻ khoái trí với suy nghĩ đó lắm.......Nó thuộc lòng cái bài đó......nào là người ta chả ai có thể có tự do tuyệt đối.........tự do là phải gắn liền với cái tất yếu......ko thể thoát khỏi đuợc cái tất yếu....... muốn có t­ự do thì phải....chung sống hoà bình với tất yếu.....cấm có đuợc gạt bỏ cái tất yếu.....nói chung là tự do cần tất yếu....hihihi.....suy nghĩ của nó rõ là hâm và kì cục..... và cứ thế..... anh là tự do và nó là tất yếu....... .....Nhung ngày xưa qua rồi....nghĩ lại thấy bùn cuời quá...... ngộ thiệt.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
    Được wild_rose sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 07/08/2003
  6. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ......8h20p sang ... trời lai mưa.....hôm qua con bé vùa than vãn với 2 đứa bạn vì nhớ mưa........ và hôm nay mưa rồi đấy........ Mưa thì thích thật..... Nh­ưng­ khi ở 1 minh thế này thì thấy buồn lắm .... ảm đạm...... mọi vật đều như khóc vậy..........sũng nước mắt........ Mưa mà có ai nói chuyện thì tuyệt ..... chứ nh­ư vậy chỉ làm người ta thêm buồn....mặc kệ.......con bé vẫn cứ yêu mưa lắm..... Sau này ....khi nó mà yêu ai....nhất định phải bắt người ta đèo nó đi chơi dưới mưa.......mưa rơi.......rơi vào nỗi buồn....vào niềm vui.....vào khổ đau và cả hạnh phúc...... vô tình mà lại ko vô tình......mưa vẫn rơi.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  7. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ......8h20p sang ... trời lai mưa.....hôm qua con bé vùa than vãn với 2 đứa bạn vì nhớ mưa........ và hôm nay mưa rồi đấy........ Mưa thì thích thật..... Nh­ưng­ khi ở 1 minh thế này thì thấy buồn lắm .... ảm đạm...... mọi vật đều như khóc vậy..........sũng nước mắt........ Mưa mà có ai nói chuyện thì tuyệt ..... chứ nh­ư vậy chỉ làm người ta thêm buồn....mặc kệ.......con bé vẫn cứ yêu mưa lắm..... Sau này ....khi nó mà yêu ai....nhất định phải bắt người ta đèo nó đi chơi dưới mưa.......mưa rơi.......rơi vào nỗi buồn....vào niềm vui.....vào khổ đau và cả hạnh phúc...... vô tình mà lại ko vô tình......mưa vẫn rơi.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  8. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con bé gửi 1 bài trắc nghiệm cho bọn bạn xem mọi nguời hiểu nó đến đâu........ Có người bạn hơn con bé khá nhiều tuổi.....bạn trên mạng thôi nhung cũng được 1 năm rồi.....tuơng đối thân......đưa đến cho nó 1 kết quả cao chót vót.......Con bé ko hiểu cảm giác của mình lúc này......No thấy ko thoải mái lắm..........nó ko muốn nguời đấy hiểu quá rõ về nó........ko biết tại sao lại thế nhỉ??? ....Nó thấy như thế mình như chả còn gì để bảo vệ cả....nhu 1 bông hồng mất gai....ko chịu ­ đuợc.......Người bạn đó ko nên thế....con bé đã từng nói....."đuợc cái này thì mất cái kia....Mk hãy suy nghĩ kĩ nhe''"......Nó ko cho phép nguời ta nắm bắt suy nghĩ......cảm xuc của nó........ko.......mà tuỳ từng nguời thôi.......con bé chỉ muốn mở rộng mình cho nguời nào nó cảm thấy sẽ dc che chở...bảo vệ...........ai mà chả thế ....đúng ko????......Thế nên.nguời đó.......khi quá rõ về con bé.............biết nó thích gì.....yêu gì..............sợ gì.....và cả....suy nghĩ........cảm xúc ... ....thì nó lại ghét nhu vậy....ko muốn cái cảm giác ấy......đấy ko phải cái nó trông chờ ở nguời đấy.....nó chỉ muốn chơi vui ...giúp đỡ nhau.chỉ nhu những nguời bạn bthường thôi.....ko thể rất thân được.....ko hiểu tại sao....con bé cũng ko hiểu.....nó thấy bế tắc...........Nó muốn bạn bè hiểu nó .....nhung ko hiểu sao với 1 nguời tốt với nó như vậy nó lại ko thích thế.........ko thích............Và nó sẽ tách xa nguời đó.........cho dù đó là 1 nguời bạn tốt............khoảng cách.......nó cần cái đó.......Con bé muỗn xin lỗi vì tất cả...........nhung cái cách nguời đó hiểu và chơi với nó......dù rất tốt nhung ko đc......nó ko muốn.....thế thôi.........Con bé muốn xin lỗi cả trăm lần ko thể làm khác ........No cũng ko vui vì chuyện đó...cũng chả hiểu sao nguời khác hiểu nó thì dc chứ ng­ười đó thì ko................Ôi ph­ức tạp quá........tại sao lại thế.....trả lời giùm đi........tại sao lại thế.......????
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  9. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con bé gửi 1 bài trắc nghiệm cho bọn bạn xem mọi nguời hiểu nó đến đâu........ Có người bạn hơn con bé khá nhiều tuổi.....bạn trên mạng thôi nhung cũng được 1 năm rồi.....tuơng đối thân......đưa đến cho nó 1 kết quả cao chót vót.......Con bé ko hiểu cảm giác của mình lúc này......No thấy ko thoải mái lắm..........nó ko muốn nguời đấy hiểu quá rõ về nó........ko biết tại sao lại thế nhỉ??? ....Nó thấy như thế mình như chả còn gì để bảo vệ cả....nhu 1 bông hồng mất gai....ko chịu ­ đuợc.......Người bạn đó ko nên thế....con bé đã từng nói....."đuợc cái này thì mất cái kia....Mk hãy suy nghĩ kĩ nhe''"......Nó ko cho phép nguời ta nắm bắt suy nghĩ......cảm xuc của nó........ko.......mà tuỳ từng nguời thôi.......con bé chỉ muốn mở rộng mình cho nguời nào nó cảm thấy sẽ dc che chở...bảo vệ...........ai mà chả thế ....đúng ko????......Thế nên.nguời đó.......khi quá rõ về con bé.............biết nó thích gì.....yêu gì..............sợ gì.....và cả....suy nghĩ........cảm xúc ... ....thì nó lại ghét nhu vậy....ko muốn cái cảm giác ấy......đấy ko phải cái nó trông chờ ở nguời đấy.....nó chỉ muốn chơi vui ...giúp đỡ nhau.chỉ nhu những nguời bạn bthường thôi.....ko thể rất thân được.....ko hiểu tại sao....con bé cũng ko hiểu.....nó thấy bế tắc...........Nó muốn bạn bè hiểu nó .....nhung ko hiểu sao với 1 nguời tốt với nó như vậy nó lại ko thích thế.........ko thích............Và nó sẽ tách xa nguời đó.........cho dù đó là 1 nguời bạn tốt............khoảng cách.......nó cần cái đó.......Con bé muỗn xin lỗi vì tất cả...........nhung cái cách nguời đó hiểu và chơi với nó......dù rất tốt nhung ko đc......nó ko muốn.....thế thôi.........Con bé muốn xin lỗi cả trăm lần ko thể làm khác ........No cũng ko vui vì chuyện đó...cũng chả hiểu sao nguời khác hiểu nó thì dc chứ ng­ười đó thì ko................Ôi ph­ức tạp quá........tại sao lại thế.....trả lời giùm đi........tại sao lại thế.......????
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  10. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    For you.....my friends.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau

Chia sẻ trang này