1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

melody of life...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wild_rose, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    For you.....my friends.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  2. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Con bé thấy chán nản quá........cứ thấy bế tắc......mọi chuyện...... mọi thứ......sao chán ngắt..........dạo này quá nhiều chuyện rắc rối và ko vui vẻ xảy đến với nó và 2 con bạn nó...........mỗi đứa 1 vấn đề đau đầu......Ôi.bây ......giờ mà đc hét ầm lên nhỉ????
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  3. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Con bé thấy chán nản quá........cứ thấy bế tắc......mọi chuyện...... mọi thứ......sao chán ngắt..........dạo này quá nhiều chuyện rắc rối và ko vui vẻ xảy đến với nó và 2 con bạn nó...........mỗi đứa 1 vấn đề đau đầu......Ôi.bây ......giờ mà đc hét ầm lên nhỉ????
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  4. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ....Lại 1 ngày nữa trôi qua......vẫn vậy....... Ngày hôm nay trời mát thật......Buổi chiều đi học cùng con bạn thân......2 đứa đến sớm......đứng trên ban công.......mát quá thôi.........Từng đợt gió cứ thế đem cái ko khí trong lành..... cái mùi của cơn mưa sắp đến ùa vào mặt 2 đứa........Trong trường Y nhiều cây quá......mọi thứ như tách biệt hẳn với cái ko khí ồn ào ngoài kia........tất cả.....yên bình......nhẹ nhàng đến lạ. Con bé và bạn nó cứ đứng đó......nói về hết chuyện này đến chuyện khác.....rồi lại cười khúc khích với nhau....Cả ko gian như chỉ có tiếng gió.....tiếng cây.....và tiếng cười của 2 đứa...... 1 lúc sau mọi ng­ười đến đông hơn.....chả còn cái ko gian tĩnh lặng nhu truớc nữa......con bé vẫn say xưa kể về những kỉ niệm.....lòng thấy nao nao......cảm giác lạ thật......Mọi chuyện đã qua rồi.......thế mới có kỉ niệm để nhớ chứ !?!.....Nó ngắm nhìn những cành phượng nở muộn......trông chúng có vẻ vui lắm thì phải...... Thế rồi bất chợt thày giáo dạy bọn nó xuất hiện cùng với..." Màu hoa đỏ".....Hai con ngơ ngác nhìn thầy hát.....Chắc tại thấy 2 đứa đang mải mê ngắm phuợng......Con bé bật cười..."Thầy ơi......phải hát mối tình đầu chứ ạ..." ...Nó tinh nghịch nhìn thày.....Ùh....và thế là thày chuyển luôn......."Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng............em chở mùa hè của tôi đi đâu....." Thầy đang nhớ lại ngày xưa......chắc thày cũng có 1 thời học trò đẹp lắm..... 2 đứa cuời ....nghe thày hát.....nghe về những chuyện ngày xưa đó........ Thày có cách giảng bài thu hút thật...... rất hăng say....nhiệt tình và hài hước..... 2 con tá toét với nhau......chắc ngày xưa thày duyên lắm đây.....rồi chắc nhiều nguời yêu thày lắm......bao giờ phải hỏi xem thày có con trai ko mới đc.........nắm bắt cơ hội chứ.......
    Vẫn những chuyện nhỏ nhu vậy......nhung 1 ngày toàn nhũng niềm vui nho nhỏ sẽ làm thành 1 ngày tuyệt vời lắm......Chiều nay hoàng hôn đỏ tím.....cái màu vừa nhẹ nhàng mà laii vừa như mạnh mẽ quá.......Và trời đã ko mưa.......
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  5. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ....Lại 1 ngày nữa trôi qua......vẫn vậy....... Ngày hôm nay trời mát thật......Buổi chiều đi học cùng con bạn thân......2 đứa đến sớm......đứng trên ban công.......mát quá thôi.........Từng đợt gió cứ thế đem cái ko khí trong lành..... cái mùi của cơn mưa sắp đến ùa vào mặt 2 đứa........Trong trường Y nhiều cây quá......mọi thứ như tách biệt hẳn với cái ko khí ồn ào ngoài kia........tất cả.....yên bình......nhẹ nhàng đến lạ. Con bé và bạn nó cứ đứng đó......nói về hết chuyện này đến chuyện khác.....rồi lại cười khúc khích với nhau....Cả ko gian như chỉ có tiếng gió.....tiếng cây.....và tiếng cười của 2 đứa...... 1 lúc sau mọi ng­ười đến đông hơn.....chả còn cái ko gian tĩnh lặng nhu truớc nữa......con bé vẫn say xưa kể về những kỉ niệm.....lòng thấy nao nao......cảm giác lạ thật......Mọi chuyện đã qua rồi.......thế mới có kỉ niệm để nhớ chứ !?!.....Nó ngắm nhìn những cành phượng nở muộn......trông chúng có vẻ vui lắm thì phải...... Thế rồi bất chợt thày giáo dạy bọn nó xuất hiện cùng với..." Màu hoa đỏ".....Hai con ngơ ngác nhìn thầy hát.....Chắc tại thấy 2 đứa đang mải mê ngắm phuợng......Con bé bật cười..."Thầy ơi......phải hát mối tình đầu chứ ạ..." ...Nó tinh nghịch nhìn thày.....Ùh....và thế là thày chuyển luôn......."Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng............em chở mùa hè của tôi đi đâu....." Thầy đang nhớ lại ngày xưa......chắc thày cũng có 1 thời học trò đẹp lắm..... 2 đứa cuời ....nghe thày hát.....nghe về những chuyện ngày xưa đó........ Thày có cách giảng bài thu hút thật...... rất hăng say....nhiệt tình và hài hước..... 2 con tá toét với nhau......chắc ngày xưa thày duyên lắm đây.....rồi chắc nhiều nguời yêu thày lắm......bao giờ phải hỏi xem thày có con trai ko mới đc.........nắm bắt cơ hội chứ.......
    Vẫn những chuyện nhỏ nhu vậy......nhung 1 ngày toàn nhũng niềm vui nho nhỏ sẽ làm thành 1 ngày tuyệt vời lắm......Chiều nay hoàng hôn đỏ tím.....cái màu vừa nhẹ nhàng mà laii vừa như mạnh mẽ quá.......Và trời đã ko mưa.......
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  6. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ngay hom qua sinh nhat dua ban than con be. 1 ngay that vui ve...nhung lai vui ve ko tron ven...
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  7. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ngay hom qua sinh nhat dua ban than con be. 1 ngay that vui ve...nhung lai vui ve ko tron ven...
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  8. lgx

    lgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ồ, hôm qua anh cũng đi dự SN của một cô bạn, chắc 14-8 là ngày đẹp đây !!! ...con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ...(anh không thấy được mùi của mưa, anh chỉ thấy tiếng mưa. Có khi, mặc dù con đường không mưa mà vẫn nghe thấy tiếng mưa...)
    ------------------------------------------------------------------------
    "Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ, trong một ngàn triệu ngăn trái tim em..."
  9. lgx

    lgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ồ, hôm qua anh cũng đi dự SN của một cô bạn, chắc 14-8 là ngày đẹp đây !!! ...con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ...(anh không thấy được mùi của mưa, anh chỉ thấy tiếng mưa. Có khi, mặc dù con đường không mưa mà vẫn nghe thấy tiếng mưa...)
    ------------------------------------------------------------------------
    "Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ, trong một ngàn triệu ngăn trái tim em..."
  10. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Uh...đôi khi là mưa trong lòng mình....có lúc trời mưa mà lại nắng nhưng cũng đâu hiếm khi đang nắng mà chợt mưa....Mọi thứ vẫn luôn vậy.....con bé nhìn lại chặng đường đã qua...... những người còn ở lại bên nó lúc này....... Trống rỗng và mịt mù quá......có bạn bè mà như có 1 mình....sao vậy nhỉ???....Có những chuyện chỉ mình ta hiểu......chỉ mình ta biết và cũng 1 mình ta vuợt qua......nó đang mất lòng tin vào 1 điều gì đó.....à....đúng rồi....vào mọi người xung quanh.........mất mát là điều con bé sợ nhất.....nhưng đôi khi mất mát vì hạnh phúc của nguời mình yêu quý lại làm mình hạnh phúc...dù là hạnh phúc trong đau khổ!!!.....nó có thể đc gọi là 1 sự hi sinh nhỏ bé ko?...cầu chúc cho hạnh phúc của bạn bè mình.....trong lòng nó chợt ấm áp hơn. Nguyện cho những ngôi sao may mắn sẽ luôn che chở cho những nguời con bé yêu mến...... .
    ngày 14-8....1 ngày đẹp trời....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau

Chia sẻ trang này