1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

melody of life...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wild_rose, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ......lâu quá rồi......con bé đã vượt qua vòng 2 rui...oa.....thang 3 tới sẽ quyết định......bước đi cuối cùng rùi.......phải cố gắng chứ.......nó vẫn tự động viên mình như vậy.................cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua........chả có gì thay đổi..........những tình cảm tuổi học trò.....sao nó chả quan tâm mấy nhỉ........đúng là kì cục........nếu bây giờ hắn bc ra truoc mat con bé và nói rõ tình cảm cua minh.....thì chắc nó chả biết trả lời ra sao....hic.........bọn bạn nói con bé đúng là lá khoei...cứ vố tình ngây ngô k hiểu tình cảm của người ta...đúng là khổ thiệt.........ko thích cũng bị nói......hic........nhưng cũng chả biết thế nào....biết đâu sau này.....con bé lại nhận lời mặc dù k thích......phứ tạp quá.....nhưng cứ đợi xem sao......chả biết đc........
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  2. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    .........ngày sinh nhật đã trôi qua.......con bé đã gần như có 1 niềm vui trọn vẹn bên bạn bè........mọi thứ đã thật tuyệt vời.......mà cũng chả hiểu sao dạo này tính hài hước của nó bay đi đâu mất.......ôi.....nếu trở thành 1 người nghiêm nghị với cặp kính to đùng thì chắc chết mất.........thảm quá........hic.......những trò nghịch ngợm của nó cùng lũ bạn cũng bớt dần đi khi bài vở cứ ngập đầu.......bộn bề những lo lắng của lũ học sinh....thời gian ở trên lớp thì chả có bao nhiêu........hơ.......kì cục thật đấy.......
    .....hôm nọ...lấy hết can đảm đứng lên bàn cân......oái.....nó tròn mắt......thôi xong....vậy la tăng cân........đây là hậu quả của việc chén chocolate vô tội vạ...........nhưng làm sao ma từ chối dc sự quyến rũ của món náy chứ......sau này nhất định phải yêu 1 anh ghét chocolate.....hihihi.........bao nhiêu chocolate no sẽ ăn hết....kể cả chocolate nó đem tặng người ta vào valentine.............hơ.............buồn ngủ..............mà chả nhớ ra chuyện gì để post nữa...........hơ..............
    you're my everything and everything's you........
  3. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    .........ngày sinh nhật đã trôi qua.......con bé đã gần như có 1 niềm vui trọn vẹn bên bạn bè........mọi thứ đã thật tuyệt vời.......mà cũng chả hiểu sao dạo này tính hài hước của nó bay đi đâu mất.......ôi.....nếu trở thành 1 người nghiêm nghị với cặp kính to đùng thì chắc chết mất.........thảm quá........hic.......những trò nghịch ngợm của nó cùng lũ bạn cũng bớt dần đi khi bài vở cứ ngập đầu.......bộn bề những lo lắng của lũ học sinh....thời gian ở trên lớp thì chả có bao nhiêu........hơ.......kì cục thật đấy.......
    .....hôm nọ...lấy hết can đảm đứng lên bàn cân......oái.....nó tròn mắt......thôi xong....vậy la tăng cân........đây là hậu quả của việc chén chocolate vô tội vạ...........nhưng làm sao ma từ chối dc sự quyến rũ của món náy chứ......sau này nhất định phải yêu 1 anh ghét chocolate.....hihihi.........bao nhiêu chocolate no sẽ ăn hết....kể cả chocolate nó đem tặng người ta vào valentine.............hơ.............buồn ngủ..............mà chả nhớ ra chuyện gì để post nữa...........hơ..............
    you're my everything and everything's you........
  4. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    .........ngày thi QG gần kề rồi........còn 1 hôm nữa.bao nhiêu công sức và hi vọng đặt vào 2 ngày thi....nó lo lắng.......1 chút sợ hãi.......1 chút buồn bã........
    nếu.........
    mà thôi.........hãy cứ hi vọng........cầu mong mọi chuyện đều tốt đẹp...........
    you're my everything and everything's you........
  5. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    .........ngày thi QG gần kề rồi........còn 1 hôm nữa.bao nhiêu công sức và hi vọng đặt vào 2 ngày thi....nó lo lắng.......1 chút sợ hãi.......1 chút buồn bã........
    nếu.........
    mà thôi.........hãy cứ hi vọng........cầu mong mọi chuyện đều tốt đẹp...........
    you're my everything and everything's you........
  6. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    xong......mọi thứ đã khép lại để bước đến 1 sự cố gắng mới.......thành công......nó hạnh phúc............nó sung sướng........ngỡ ngàng với những gì bản thân có dc............chuyện học hành vẫn thế thôi........lúc nó nhận tin dc giải.......nó thực sự muốn chia sẻ niềm vui đó với 1 người nào đó.......mà nó mơ hồ k nhân ra............hay nói đúng hơn là cố tình k muốn nhận ra..........thật khó khăn..........con bé ngồi gấp những con hạc giấy.............người ta hay nói về truyền thuyết 1000 con hac giấy..........nó biết chuyện đó mãi mãi chỉ la truyền thuyết.........nhưng liệu chỉ tin tưởng k thôi thì có dc 1 điều ước k nhỉ?........................nó sợ rằng cho dù gấp 10.000 con hạc giấy đi chăng nữa thì điều nó muốn cũng chả có thể thành sự thực............sắp đến thánh năm rồi.....lại những cơn mưa xối xả...........những tiếng cười của lũ học trò lâp lánh trong ánh nắng.....nó thì chả biết.......bây giờ.......chính giờ phút này đây........nó đang nhớ.............đang lo lắng.........va ghét nữa..........trách anh sao lại k nhớ gì đến nó..............người ta thích nó...yêu quý nó........cứ thế........nó lại càng dành tình cảm cho người khác........................biết làm sao được.........liệu bâo giờ em có thể hoàn toàn quên dc anh.........đi thật xa à.....đi du học à.......chuyện đó cũng k khó khăn gì....nếu muốn ....năm sau em sẽ đi.........nhưng chưa chắc đấy là quyết định sáng suốt nhất.....đi Pháp......uh........bên đó rất tốt..........nhưng..........
  7. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    xong......mọi thứ đã khép lại để bước đến 1 sự cố gắng mới.......thành công......nó hạnh phúc............nó sung sướng........ngỡ ngàng với những gì bản thân có dc............chuyện học hành vẫn thế thôi........lúc nó nhận tin dc giải.......nó thực sự muốn chia sẻ niềm vui đó với 1 người nào đó.......mà nó mơ hồ k nhân ra............hay nói đúng hơn là cố tình k muốn nhận ra..........thật khó khăn..........con bé ngồi gấp những con hạc giấy.............người ta hay nói về truyền thuyết 1000 con hac giấy..........nó biết chuyện đó mãi mãi chỉ la truyền thuyết.........nhưng liệu chỉ tin tưởng k thôi thì có dc 1 điều ước k nhỉ?........................nó sợ rằng cho dù gấp 10.000 con hạc giấy đi chăng nữa thì điều nó muốn cũng chả có thể thành sự thực............sắp đến thánh năm rồi.....lại những cơn mưa xối xả...........những tiếng cười của lũ học trò lâp lánh trong ánh nắng.....nó thì chả biết.......bây giờ.......chính giờ phút này đây........nó đang nhớ.............đang lo lắng.........va ghét nữa..........trách anh sao lại k nhớ gì đến nó..............người ta thích nó...yêu quý nó........cứ thế........nó lại càng dành tình cảm cho người khác........................biết làm sao được.........liệu bâo giờ em có thể hoàn toàn quên dc anh.........đi thật xa à.....đi du học à.......chuyện đó cũng k khó khăn gì....nếu muốn ....năm sau em sẽ đi.........nhưng chưa chắc đấy là quyết định sáng suốt nhất.....đi Pháp......uh........bên đó rất tốt..........nhưng..........
  8. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc 1 năm mới tốt lành.......và mang theo những niềm vui mới! Đã quá lâu rồi....
    Giờ con bé đã là sinh viên, nhưng việc học lại vất vả hơn nó nghĩ quá nhiều.......mỗi ngày 2 ca, lại cả sáng và chiều, thứ 7 không được nghỉ......còn cuộc sống thì vẫn thế, vui có, buồn có.......nhưng điều mới nhất có lẽ là bạn trai nó
    Nhưng thật buồn cười, mọi thứ sao quá rắc rối.......trở lại hồi tháng 8, khi con bé có 1 người bạn thân, 1 người nó vô cùng yêu quý, và quá quan trọng với nó.........nhưng người ta lại có tình cảm với nó........Có lẽ thật là sai lầm khi con bé đã chơi thân với người ấy dù biết điều đó, để rồi cái gì đến đã phải đến...
    H, bạn than của người đó từ nước ngoài trở về, và thật trớ trêu, con bé đã có cảm tình vời người đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt..........và 1 chuyến đi chơi xa đã ******** cảm đó càng trở nên lớn hơn với nhứng kỉ niệm mà nó sẽ ko thể quên, mặc dù người ta chỉ coi nó như 1 người bạn.....người ta đã dành tình cảm cho người con gái khác!
    Con bé không muốn nuôi dưỡng tình cảm đó, nó muốn thứ tình cảm do cứ chết đi thì càng tốt....nhưng phải làm thế nào chứ?
    Có lẽ là đúng, những câu chuyện 3 người luôn có 1 kết thúc là mỗi người đi 1 hướng.....người đến rồi cũng sẽ đi, kì nghỉ hè đã hết, con bé nhập học, người bạn mới quen trở lại Nhật.........nó và người bạn thân cũng đã chơi lại với nhau, dù chỉ trong 1 thời gian rất ngắn, vì con bé không thể cho cái mà người ấy muốn, nên việc không thể ở cạnh nhau là điều sớm muộn......sau khi nhập học được 2 tháng, nó có bạn trai, và người kia cũng có bạn gái..........nhưng sự xót xa còn đọng lại......mặc dù có lẽ chỉ đọng lại trong nó
    Người bạn thân và con bạn thân của nó trở thành 1 đôi, 1 sự thay đổi quá nhanh và quá chóng vánh, nó đã nhiều lần tự hỏi sao 1 người luôn nói là yêu nó nhiều lắm lại có thể quay mặt nhanh đến vậy.......nhưng thôi, người ấy tìm được hạnh phúc thì con bé cũng thấy hạnh phúc....mà có lẽ người ấy sẽ không bao giờ hiểu nổi con bé đã yêu quý người ấy đến nhường nào, đã đau lòng thế nào khi làm người ấy buồn vì không thể làm chủ được tình cảm của bản thân.........con bé đã từng chỉ biết gục mặt vào gối mà khóc vì bất lực với chính bản thân mình, vì chỉ có thể đứng đấy mà nhìn người bạn mình yêu quý đi từng bước xa khỏi mình ma không dám đưa tay níu giữ lại.......cứ đi đi nếu tìm thấy hạnh phúc và niềm vui!
  9. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    bạn trai con bé.......
    1 người nói thích nó chỉ sau 1 tháng quen nhau, học cùng trường, cùng khoá nhưng hơn nó 1 tuổi. Nó đã nhận lời khi chuyện cũ còn chưa nguôi ngoai, khi thi thoảng nó còn nhớ đến người kia, nhưng nó mệt mỏi quá, con bé xin thời gian, kể ra nó cũng có cảm tình với người này, nhưng chỉ là cảm tình thôi.........Thời gian ha?, người đó cho nó thời gian, nhưng cứ vài ngày lại đòi con bé trả lời.......đôi khi nío bật cười vì sự nóng vội trẻ con ấy........và không hiểu sao, vào 1 ngày CN nắng đẹp, con bé qua trường chơi, gặp 1 lũ bạn va cũng gặp người ấy, con bé buột miệng :" ngày hôm nay la ngày 12 à, oh, ngày tình yêu đấy, số 12 mà " rồi toe toét cười
    Hôm nay nó thấy rât vui, chào cười ấy đi về, chả hiểu sao vừa phóng xe ra khỏi cổng trường, con bé lại vòng xe lại........chặn ngang đầu xe cậu bạn :
    "em sẽ làm bạn gái anh ...."
    chỉ có im lặng
    "sao anh không nói gì, sao không biểu hiện gì vậy?"
    giơ tay lên trán, ngửa đầu lên trời.....và sau đó nhìn thẳng vào mắt con bé va nở 1 nụ cười..........
    Mọi chuyện đã có 1 sự bắt đầu như thế đấy..........con bé đã nghĩ nên có bắt đầu mới.........và nên cho người ta 1 cơ hội, cũng như để tự cho mình 1 cơ hôi....và mọi chuyện sẽ tót đẹp ........cứ nghĩ như vậy
  10. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sắp sinh nhật, nhưng không hiểu lý do gì đã làm con bé không còn mong đợi ngày này nữa, ngày mà nó từng yêu quý nhất trong năm.......có lẽ càng lớn người ta càng thay đổi?
    Mới đó mà đã gần 3 tháng con bé có bạn trai. Người đó rất dễ thương, và có lẽ cuộc sống đã đáng yêu hơn nhiều khi có 1 người dễ thương ở cạnh mình. Người đó không có gì để chê trách....cao, rất ưa nhìn, thông minh, không lăng nhăng (hoặc có mà nó vẫn chưa biết chứ nếu biết con bé đã làm ầm lên rồi y chứ )
    Có đôi khi cãi nhau, đôi khi thấy người ấy cứng đầu và bảo thủ, đôi khi con bé vẫn buồn khi nghĩ đến chuyện cũ, nhìn thấy thằng bạn thân mà không cất nổi câu chào, đôi khi lên mạng gặp người bạn đó vẫn có cảm giác lòng mình lạnh đi, không hiểu vì sao, vẫn hay buồn.......nhưng mọi thứ vẫn dần tốt đẹp.............thời gian làm người ta lãng quên dần, và nó cũng vậy thôi....

Chia sẻ trang này