1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

melody of life...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wild_rose, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh nói sinh nhật này anh sẽ lên, thật chán vì anh ở tân HP, giá mà anh ở đây thì tết đã chả buồn thế này
    Tết anh về dưới đấy, thì thật bất ngờ bạn ở Nhật lại về, mà cũng vậy thôi, từ hôm về nó cũng chả thiết liên lạc...........cái cảm giác mình có thể làm phiền người ta làm con bé không vui, và vậy thì thôi..........
    Con bé thờ ơ với sinh nhật của mình, nó chả thiết mời ai cả, nhưng vẫn phải mời, 2 con bạn thân cùng 2 vé đi kèm^^ (trong đó có thằng bạn thân nó), và anh sẽ lên. Nó cũng thấy nhớ anh, không có ai chọc ghẹo và để nó hạch sách.......con bé vẫn hay kêu "đói quá " , anh sẽ hỏi ngay"em muốn ăn gì", còn nó sẽ cười tinh quái "mùa này không có gì hả anh? không cò gì thi em thích ăn cái đó "
  2. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu năm, sao hôm nay cứ thấy bực bội trong người vậy nhỉ?
    Lúc nãy anh gọi điện nói lên mạng, con bé vâng vâng dạ dạ nói lát nữa, rồi chả hiểu sao nằm xem bộ phim quên đi mất, nhớ ra vội vàng bật máy, lên thấy cái mặt anh đen thui......out rồi!
    Nó bấm máy gọi, đầu dây bên kia ồn ào, chậc....
    "anh đang ở ngoài đường, vừa ra xong, hẹn hò cái kiểu gi thế?"
    Đầu đây bên kia cứ loạn cả lên, tự dưng nó thấy người nòng lên, chán.......và crụp.....gấp máy lại
    Tiếng điện thọai gọi lai.......con bé không nhấc.....tin nhắn đến
    "lên mạng nhé !"
    Chính bản thân nó cũng không hiểu sao mình lại thế, rõ ràng nó không đúng, nhưng có lẽ do nó không vui, nên cư xử thật quá đáng

Chia sẻ trang này