1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

melody of life...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wild_rose, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    dạo này học hành căng thẳng quá đi thôi. 1 ngày sau khi chạy 3 ca, con bé mệt mỏi bước lên phòng, vứt cái cặp vô 1 chỗ và nằm xuống ngủ ngon lành. dạo này chỉ có học, ăn rồi lại ngủ...thế mà nó chả thấy buồn chán gì cả !?! Hôm nay nó lại đi đăng kí học thêm 3 chỗ nữa....lại còn tìm chỗ học tiếng anh tối nữa, ôi trời....nó thành người của công việc mất rồi. Đến lớp vẫn những trò quỷ quái với 2 con bạn, về nhà lại học và ko thể thiếu đươc là....ăn rồi lăn ra ngủ. Cuộc sống sao thoải mái thế.Nó nghĩ học càng nhiều thì cuộc sống càng yên bình.....điên rồi...hic...hic...
    sắp tới con bé đi học chung lớp học thêm với mấy anh chị lớn hơn.Thế là nó được học cùng với 1 anh chàng nó để ý đã nửa năm nay. Hi`hi`hi`, cứ nghĩ đến đó, nó lại vui. Hồi trong năm học, nó nhớ nó đã tưng rất thích anh chàng này và việc nó cố gắng học để vào đc đội tuyển cũng 1 phần để dc học chung với anh. Thế mà bây giờ nó lại chỉ thích....chọc phá để nhìn cái mặt đỏ ửng lên và bối rối của anh....Nó hết thích mất rồi.sao tình cảm của nó thay đổi như thời tiết thế nhỉ. Nhưng thời gian tới, học chung 1 lớp, có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.Đẹp trai, học giỏi, mới chia tay với bạn gái xong..., và nó nhớ nó đã suýt ngất khi thấy anh cười với mình. Hiền quá...và từ đó nó chết nọ cười của anh. Thế mà bây giờ...nó chả cần nữa. Nó ngắm mình trong gương và phán 1 câu xanh rờn với 2 con bạn..." tao cưòi còn dễ thương hơn anh ý , ngắm mình còn xinh hơn...." đấy là lý do nó đưa ra để giải thích tại sao nó chả thích anh chàng
    đó nữa. Nó chả phải đi thích 1 người có nụ cười chết người nữa vì nó cười còn xinh hơn chứ. Đấy....nó làm cho 1 con bạn mắt tròn mắt dẹt.....Và con bé chăm sóc bản thân mình hơn..Cụ thể là việc vừa đi học về, nó liền vác lên phòng 1 khay toàn đồ ăn....chocolate--món tủ của nó, bánh gato, sữa tươi, dưa hấu, kem.....và nó sẽ làm việc với chỗ đồ ăn này. Nó đọc ở đâu là hình như trong chocolate có 1 chất gọi là chất...an ủi....Ăn cái đó mình sẽ đỡ buồn và căng thẳng nên dạo này nó gặm chocolate suốt ngày.hàhà..ngon quá cơ...Hôm qua trên báo còn nói măm chuối và đậu nành thì tốt cho thần kinh, học sẽ vào hơn, đại khái là thế...làm cho nó hôm qua ra chợ vác về 2 nải chuối to đùng và 3 chai đậu nánh truớc sự kinh ngạc của bố mẹ nó...và nó còn hạ quyết tâm sẽ giải quyết trong....1 ngày. Choáng!!! Hình như dạo này nó có vấn đề. Nó học sinh và biết tuổi này tâm sinh lý thường ko ổn định. ủa, ko ổn định là thế này sao? Nguy hiểm quá.Bây giờ thì nó hiểu vì sao nó tăng cân vùn vụt. tất cả là vì...tâm sinh lý ko ổn định. 1 lọat các lý do cho mỗi việc làm của nó trong thời gian này dc dưa ra . Bố mẹ nó đật cho nó 1 dấu chấm hỏi to đùng...tại con gái mình học nhiều quá sao....Ko, nó biết, nó chỉ muốn khẳng định mình thôi và học giỏi thôi chưa đủ với nó. Nó đang nghịch lên ??? Phải chăng là thế. ai đó trả lời dùm đi.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  2. lgx

    lgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi...viết hay quá !
    The melody of life đã có khúc mở màn, đã có đoạn cao trào với thanh âm vút cao sảng khoái, đã có khúc bè trầm lặng đọng với thổn thức của con tim, đến lúc này có lẽ đang chuyển sang một khúc biến tấu phải không Wide-rose ?
    Nếu được đoán, mình sẽ đoán đó là "khúc biến tấu của những chiếc gai", có lẽ những chiếc gai đang lặn vào bên trong, tuy nhìn ngoài không còn dễ sợ nhưng lại làm đau ai đó...
    Người ta nói rằng màu đỏ của Rose là do sản phẩm của gai và bàn tay người cầm hoa... và mình nghĩ, khi đâm vào tay ai thì gai cũng cảm thấy đau, đúng không?
    Cô bé ăn hết Sô cô la chưa? ăn xong thì phải tiếp tục với Melody nhé...
    LGX
  3. lgx

    lgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi...viết hay quá !
    The melody of life đã có khúc mở màn, đã có đoạn cao trào với thanh âm vút cao sảng khoái, đã có khúc bè trầm lặng đọng với thổn thức của con tim, đến lúc này có lẽ đang chuyển sang một khúc biến tấu phải không Wide-rose ?
    Nếu được đoán, mình sẽ đoán đó là "khúc biến tấu của những chiếc gai", có lẽ những chiếc gai đang lặn vào bên trong, tuy nhìn ngoài không còn dễ sợ nhưng lại làm đau ai đó...
    Người ta nói rằng màu đỏ của Rose là do sản phẩm của gai và bàn tay người cầm hoa... và mình nghĩ, khi đâm vào tay ai thì gai cũng cảm thấy đau, đúng không?
    Cô bé ăn hết Sô cô la chưa? ăn xong thì phải tiếp tục với Melody nhé...
    LGX
  4. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    6h sáng.......
    Con bé vươn vai, hé mở mắt. Hôm nay là chủ nhật, con bé quyết định sẽ thưởng cho minh 1 buổi sáng nghỉ ngơi sau 1 tuần học hành mệt mỏi. Vừa mở mắt ra...oa...nắng...hôm nay đẹp trời rồi....nhìn quanh phòng...1...2....3...coi nào, 3 lọ hoa ...dễ thương quá...con bé chợt nở 1 nụ cười, nó thấy cuộc sống thật đẹp. Bước xuống giường...mở toang cửa sổ...hít 1 hơi dài...oa....con bé cảm nhận thấy mùi của buổi sáng. Nó còn biết cả mùi mưa, mùi của lúc hoàng hôn và của buổi đêm nũa. lạ thật. Oa...thoải mái quá...con bé đang rất vui...chẳng vì 1 lý do nào cả. Mở tủ, chọn 1 chiếc váy cho sáng nay nào....mau xanh...màu đỏ.. vàng da cam....lựa mãi cuối cùng nó quyết định mặc chiếc váy màu hồng...màu con bé rất thích. bản "romeo và Juliet" nổi lên, đứng trưóc gương..con bé xoay 1 vòng, tóc dài ngang lưng. Nó mỉm cười với mình trong gương... Hôm nào vui hoac buồn, nó đều mặ váy, chỉ có điều màu váy khác nhau thôi....Với lấy chiếc túi xach, nó tung tăng ra chợ. Hình như mọi người đang nhìn nó. ừa, con bé hôm nay trông thật tươi tắn...có lẽ chiếc váy màu hồng làm nó trở nên nổi bật. Con bé vui, rất vui. Và chắc tại tâm sinh lý của tuổi này, nó lại vác về ...20 bông hồng bạch mặc dù ở nhà đã có 30 bông...Ôi trời ơi....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  5. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    6h sáng.......
    Con bé vươn vai, hé mở mắt. Hôm nay là chủ nhật, con bé quyết định sẽ thưởng cho minh 1 buổi sáng nghỉ ngơi sau 1 tuần học hành mệt mỏi. Vừa mở mắt ra...oa...nắng...hôm nay đẹp trời rồi....nhìn quanh phòng...1...2....3...coi nào, 3 lọ hoa ...dễ thương quá...con bé chợt nở 1 nụ cười, nó thấy cuộc sống thật đẹp. Bước xuống giường...mở toang cửa sổ...hít 1 hơi dài...oa....con bé cảm nhận thấy mùi của buổi sáng. Nó còn biết cả mùi mưa, mùi của lúc hoàng hôn và của buổi đêm nũa. lạ thật. Oa...thoải mái quá...con bé đang rất vui...chẳng vì 1 lý do nào cả. Mở tủ, chọn 1 chiếc váy cho sáng nay nào....mau xanh...màu đỏ.. vàng da cam....lựa mãi cuối cùng nó quyết định mặc chiếc váy màu hồng...màu con bé rất thích. bản "romeo và Juliet" nổi lên, đứng trưóc gương..con bé xoay 1 vòng, tóc dài ngang lưng. Nó mỉm cười với mình trong gương... Hôm nào vui hoac buồn, nó đều mặ váy, chỉ có điều màu váy khác nhau thôi....Với lấy chiếc túi xach, nó tung tăng ra chợ. Hình như mọi người đang nhìn nó. ừa, con bé hôm nay trông thật tươi tắn...có lẽ chiếc váy màu hồng làm nó trở nên nổi bật. Con bé vui, rất vui. Và chắc tại tâm sinh lý của tuổi này, nó lại vác về ...20 bông hồng bạch mặc dù ở nhà đã có 30 bông...Ôi trời ơi....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  6. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    reng...reng.....9h sang. điện thoại lêu ầm ĩ.Chắc giờ này chỉ có điện thoại của nó thôi. Chui đầu vào gối, chùm thêm 1 cái chăn nữa cho đỡ ghe thấy tiếng dt.hic...hic...hôm nay lá sáng yên tĩnh của con bé mà...ko nghe dt đâu ...con bé phụng phịu với chính mình....reng...reng...vẫn kêu...con bé đưa tay với chiếc dt....
    Alo ạ.....giọng nó đầy giận dỗi....hic...hic...
    alo, Linh a...anh Tuấn đây....
    dừng lại 5s, nó à lên 1 tiếng....
    Anh ạ, da vâng, anh vẫn khoẻ chứ ạ...
    ......
    ......
    Con bé dập máy xuống sau 10p nói chuyện. Anh này học cùng trường với con bé, năm nay ra trường rồi. Quen nhau được khoảng 3 tháng và câu chuyện cũng thú vị lắm. Con bé cũng thắc mắc bởi tự dưng lại có vài người làm quen với nó !?! kết bạn cũng là 1 sở thích mà...nó chả để tâm. Vừa nghe nhạc nó vừa nhớ lại,tất cả, mọi chuyện của năm học vừa qua, chuyện về nhóm 3 đứa nghịch ngợm gắn với anh chàng có nụ cười...ko đẹp bằng nó, về anh chàng làm quen với nó hồi cuối năm...những câu chuyện thật vui và nó muốn kể lại cho ai đó, tất cả....băt đầu là 1 ngày gần tết, ngày nó thấy cái nụ cười chết người đó ( đấy là hồi trước còn bi giờ là chuyện khác..)....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  7. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    reng...reng.....9h sang. điện thoại lêu ầm ĩ.Chắc giờ này chỉ có điện thoại của nó thôi. Chui đầu vào gối, chùm thêm 1 cái chăn nữa cho đỡ ghe thấy tiếng dt.hic...hic...hôm nay lá sáng yên tĩnh của con bé mà...ko nghe dt đâu ...con bé phụng phịu với chính mình....reng...reng...vẫn kêu...con bé đưa tay với chiếc dt....
    Alo ạ.....giọng nó đầy giận dỗi....hic...hic...
    alo, Linh a...anh Tuấn đây....
    dừng lại 5s, nó à lên 1 tiếng....
    Anh ạ, da vâng, anh vẫn khoẻ chứ ạ...
    ......
    ......
    Con bé dập máy xuống sau 10p nói chuyện. Anh này học cùng trường với con bé, năm nay ra trường rồi. Quen nhau được khoảng 3 tháng và câu chuyện cũng thú vị lắm. Con bé cũng thắc mắc bởi tự dưng lại có vài người làm quen với nó !?! kết bạn cũng là 1 sở thích mà...nó chả để tâm. Vừa nghe nhạc nó vừa nhớ lại,tất cả, mọi chuyện của năm học vừa qua, chuyện về nhóm 3 đứa nghịch ngợm gắn với anh chàng có nụ cười...ko đẹp bằng nó, về anh chàng làm quen với nó hồi cuối năm...những câu chuyện thật vui và nó muốn kể lại cho ai đó, tất cả....băt đầu là 1 ngày gần tết, ngày nó thấy cái nụ cười chết người đó ( đấy là hồi trước còn bi giờ là chuyện khác..)....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  8. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá thôi.....vừa về nhà nó đã nằm lăn ra giường, chả ngồi nổi dậy nữa. mấy hôm nay, mọi người đang kêu ầm trời về việc nó học quá khuya. Ngày ngủ có đúng 4 tiếng...hic...hic..nó cứ làm như ko học thì bài vở sẽ bay hết đi ý. Khổ thân..nó cũng tự thấy thương mình....Nhưng kể cũng hay, nó học nhiều, tất cả mọi người đều sợ nó ốm, và nó cảm nhận được sự quan tâm của những người quanh nó...con bé thích thế...và nó hạnh phúc. 24 tiếng trong ngày, nó lao vào mà học. Học...đọc sách....nó sẽ chả còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Nó sợ nếu mình có thời gian rảnh rỗi thì sẽ lại nghĩ về những chuyện linh tinh và buồn. có mấy anh bạn trên mạng vẫn chăm chỉ gọi điện hỏi thăm, dặn dò nó giữ gìn sức khoẻ, an ủi , pha trò để nó ko buồn, lo lắng cho nó. Nó biết những người đó thật tốt với nó, con bé biết họ yêu quý nó nhưng ko hiểu vì lý do gì, nó ko nhận điện thoại, luôn nói là em bận lắm. Ko muốn...ko muốn....nó ko muốn...chả ví lý do gì cả...thế thôi....con bé muốn dành thời gian cho việc học...nó dùng cái lý do đó để giải thích cho thái đọ của mình. Con bé cấn có thời gian, 1 khoảng thời gian cho con người uỷ mị trong nó ....và con bé tin mình sẽ qua nhanh thôi...nó sẽ ko như thế này nữa đâu...chỉ 1 thời gian ngắn thôi mà....Dù gì nó cũng vui vì it ra thì vẫn còn có những người chỉ muốn thấy con bé cười.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  9. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá thôi.....vừa về nhà nó đã nằm lăn ra giường, chả ngồi nổi dậy nữa. mấy hôm nay, mọi người đang kêu ầm trời về việc nó học quá khuya. Ngày ngủ có đúng 4 tiếng...hic...hic..nó cứ làm như ko học thì bài vở sẽ bay hết đi ý. Khổ thân..nó cũng tự thấy thương mình....Nhưng kể cũng hay, nó học nhiều, tất cả mọi người đều sợ nó ốm, và nó cảm nhận được sự quan tâm của những người quanh nó...con bé thích thế...và nó hạnh phúc. 24 tiếng trong ngày, nó lao vào mà học. Học...đọc sách....nó sẽ chả còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Nó sợ nếu mình có thời gian rảnh rỗi thì sẽ lại nghĩ về những chuyện linh tinh và buồn. có mấy anh bạn trên mạng vẫn chăm chỉ gọi điện hỏi thăm, dặn dò nó giữ gìn sức khoẻ, an ủi , pha trò để nó ko buồn, lo lắng cho nó. Nó biết những người đó thật tốt với nó, con bé biết họ yêu quý nó nhưng ko hiểu vì lý do gì, nó ko nhận điện thoại, luôn nói là em bận lắm. Ko muốn...ko muốn....nó ko muốn...chả ví lý do gì cả...thế thôi....con bé muốn dành thời gian cho việc học...nó dùng cái lý do đó để giải thích cho thái đọ của mình. Con bé cấn có thời gian, 1 khoảng thời gian cho con người uỷ mị trong nó ....và con bé tin mình sẽ qua nhanh thôi...nó sẽ ko như thế này nữa đâu...chỉ 1 thời gian ngắn thôi mà....Dù gì nó cũng vui vì it ra thì vẫn còn có những người chỉ muốn thấy con bé cười.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  10. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tâm trang của con bé khi ở 1 mình ko tốt chút nào. Nó vẫn hay buồn, hay khóc như thế....vô cớ. Đấy là lúc con bé bộc lộ tất cả những gì sâu kín trong nó, khi ko có 1 ai cả. Lúc ở trường, con bé tinh ranh khủng khiếp, vui vẻ, cười nói như chả bao giờ biết đến buồn phiền. tuy nhiên lại cực kì lãng mạn. Bọn bạn nó vẫn nói trên đời người như nó chỉ có 1 thôi.. mặc kệ, nó vẫn là nó nó mà.
    Hôm nay, nghe lời mọi người, nó sẽ ko học khuya nữa mà sẽ dạy sớm để học bài, tốt cho sức khoẻ hơn.....Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng nó thức khuya để học thế này. 2h30 sáng...cửa sổ vẫn mở và con bé ngồi gấp sao, những ngôi sao đầy màu sắc như chính cuộc sống của con bé vậy. nó chả thích sao, nó thich mặt trời cơ. Nó ko muốn mình như nhũng ngôi sao kia mà muốn rực rỡ như mặt trời.....con bé bật cười vì suy nghĩ của mình...thật hâm quá. Nó sẽ gấp 1000 ngôi sao để có 1 điều ước. Nó tin vào nhừng cái mơ hồ như thế. Con bé sẽ ước gì nhỉ....ko biết nữa nhưng chắc nó sẽ dành điều ước của nó cho người nó yêu quý...chắc là thế....1 người nào đó mà con bé chưa biết....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau

Chia sẻ trang này