1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Member box tennis vô địch giải Công đoàn lần thứ II

Chủ đề trong 'Tennis' bởi neuyeuthiphainoi, 08/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Member box tennis vô địch giải Công đoàn lần thứ II

    Một tin vui nữa cho box tennis của chúng ta, thêm một thành viên box tennis vừa đăng quang trong một giải đấu được coi là khá hoành tráng trong hệ thống thể dục thể thao Công đoàn: Giải tns Công đoàn lần thứ 2 (tổ chức tại sân Công đoàn, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, HN trong hai ngày thứ bảy chủ nhật 7,8.10.2006) kết quả mauxanhyeuquy + Bình đăng quang ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ. Sau đây là tý tường thuật cho nó máu.

    Về giải thưởng: nhờ tài ngoại giao của đôi cựu vô địch đôi nam nữ box tns đồng thời là chủ sân Công đoàn Vân ?" Kháng, giải tns Công đoàn lần II đã kêu gọi được vô số tài trợ hoành tráng bao gồm cả những tên tuổi khủng bố như Động Lực, cả ba giải nhất, nhì, ba đều có cúp. Giá trị cúp giải nhất lên tới 1.500.000 đồng/chiếc, ngoài ra còn có hiện vật bao gồm giày, quần áo... Tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 10 triệu Việt, he he. Sợ chưa?

    Về thành viên box tns tham gia giải này: tương đối đông những gương mặt quen thuộc bao gồm mauxanhyeuquy, neuyeuthiphainoi, Hồng, Bình bebe HN, Minh redsock, satch, bé An, Vân, Kháng...

    Hai ngày đánh liên tục ăn uống sầm sập vứt rác thoải mái. Cuối cùng giải đã kết thúc với nhiều bất ngờ nhưng cũng là chiến thắng xứng đáng dành cho mauxanhyeuquy + Bình partner .

    Có thể nói giải đôi nam nữ sân Công đoàn đã thực sự đem lại hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những bất ngờ lớn nhất thể hiện trong vòng bảng là những trận đấu sau:

    - Đôi Vân Kháng gặp đôi chị Bình bebeHanoi, anh Giang: với bản lĩnh của cựu vô địch box tennis (đôi Vân Kháng), với sự yếu ớt về thể lực và chưa thành thạo về kỹ thuật của chị Bình bebeHN (do điều kiện khách quan là mới ốm dậy) - tất cả kích động viên đều đặt cửa cho Vân Kháng chiến thắng. Không ngờ anh Giang (member sân Công đoàn) đã ôm chị Bình quá giỏi, chạy loanh quang hết góc này đến góc khác với một sự nhanh nhẹn đáng ngại của lứa tuổi U45 và sự khéo léo chết người vừa già vừa quái - chiến thắng sít sao 6-5 trong trận này là kết quả bất ngờ của trận đấu.

    - Đôi Tuấn ?" Khuê thắng mauxanhyeuquy ?" Bình: với sự chuyên nghiệp của Bình, với bản lĩnh kinh nghiệm và bền bóng của mauxanhyeuquy, tất lẽ dĩ ngẫu cán cân lực lượng nghiêng về đôi
    (sau này là vô địch) này, thế nhưng không ngờ Tuấn - Khuê (member sân CĐ, đã tham gia vào lần giải của box tns nhưng đều dừng lại ở vòng loại) lại đánh một trận cực kỳ xuất thần và quật cường, điều cho Bình không thể thể hiện được đẳng cấp và mauxanhyeuquy thì lúng túng rõ rệt. 6-4 là kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán. Trận đấu kết thúc trong tiếng hét vỡ làng của kích động viên do quá bất ngờ trước những gì xảy ra trên sân. Tuy nhiên, do 2 trận trứoc đã để thua, Tuấn ?" Khuê đành phải hài lòng với trận đánh ?ođủ để về ngủ ngon? và nhường vé vào tứ kết cho mauxanhyeuquy ?" Bình.
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Trong trận tứ kết thứ nhất. Đôi Hồng ?" Dũng ngỗng gặp Neuyeu + bé An. Kịch bản diễn ra đúng những gì định sẵn. Sozy cả nhà và chị Hồng, xin một phút dành cho ba hoa tự ca tụng bản thân tý (đành thế chứ biết làm thế nào, không thì ai nói hộ bi giờ, mặc dù viết xong thấy hơi bị phô một tý, he he ). Hồng - đựoc coi là oánh máu và đỉa (gần) nhất box tns (là đương kim á quân giải đơn nữ box ta) và Dũng ngỗng (á quân giải A đôi nam CĐ lần này) mặc dù đã dẫn được An ?" Neuyeu 4-3, nhưng do mải họp báo loa đài hơi to nên zơ neuyeu sécvit đã để bị Neuyeu phang lại chít đứ đừ (giời, viét đến đây tự hào về bản thân hết sức, chả bù cho đoạn sau sắp tắt điện ngay bây giờ đây), zơ này neuyeu hai lần ăn điểm phát bóng trực tiếp, và một lần đoa chết lưói Dũng ngỗng, một lần đoa chết phông Hồng, bé An chỉ việc đứng chơi và cười, thậm chí không phải chạm vợt một lần nào. Zơ sau đó là Hồng secvit và neuyeu rất thoải mái để đoa chết lại (như thường lệ ). Tình hình cứ thế trôi tuồn tuột về 6-4 và lời tiễn Hồng ra ngoài sân ăn mặc xinh đẹp làm cổ động viên đuợc cất lên ở đây.
    Trận tứ kết thứ hai cũng là một bất ngờ cực lớn khi Vân ?" Kháng thắng đôi Huy râu + Mình Châu, giới thiệu tý là đôi Huy râu + Minh Châu được dự đoán là vô địch, đánh cực quái nhưng vẫn bạo lực, điểm tốt trên lưói và bền, ác khi đánh phông. Thắng như vũ bão chẻ tre ở vòng ngoài và cũng diệt đôi mauxanhyeuquy + Bình ở vòng ngoài, chiếm ngôi nhất bảng. Thế mà lại sơ sểnh để đôi Vân Kháng xử lý. Ngẫm ra có khi đây là bất ngờ lớn nhất ở giải rứt nhiều kịch tính này. Thêm tý ngoài lề : Minh Châu ở đây là diễn viên điện ảnh Minh Châu, người có đôi mắt đệp nhất làng diễn viên (già) VN, cô ấy sẽ ra mắt box tns lần đầu tiên trong giải đơn sắp tới.
    ....
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0

    Trận tứ kết thứ ba diễn ra trong thế cực kỳ giằng co mặc dù có thể coi như là hai đấu một: mauxanhyeuquy ?" Bình và Giang ?" Bình bebeHN. Chị Bình (được anh Giang bế bổng từ vòng ngoài ôm vào đây) hầu như chỉ phải ôm chặt dây và cực ít chạm bóng, 95% do anh Giang lo nhưng vì bóng của anh Giang cực kỳ khéo léo nên mauxanhyeuquy ?" Bình không thể áp đảo đuợc. trận đấu kéo lên đến 5 đều và khoảng 5 lần lợi giao lợi ngoài trứoc khi Bình cuối cùng cũng thể hiện được bản lĩnh chuyên nghiệp khi nhồi hai quả vào bebeHN. BebeHN thay vì chạy dạt ra cho anh Giang đánh thì lao bổ vào và kết quả là (hí hí) hai anh em ôm chầm lấy nhau trên sân (ui, ôm thật ấy ?" thích thế cơ chứ lại ) . Vụ ôm đấy giúp Bình ?" mauxanhyeuquy thẳng tiến vào bán kết với chiến thắng 6-5.
    Trận tứ kết thứ tư diễn ra giữa Hương ?" Kiên và Đức - Hằng. Trong bốn người này chỉ có một nguời là Hương đã từng tham gia giải đôi nam nữ của box tns. Kết quả Hương ?" Kiên vào bán kết với tỉ số sít sao 6-5.
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Trận bán kết thứ hai diễn ra giữa mauxanhyeuquy ?" Bình và neuyeuthiphainoi ?" bé An. Màn kịch tính và hấp dẫn chỉ diễn ra trong 4 zơ đầu khi tỉ số 1-0, rồi 1 đều, 2-1, rồi 2 đều. Sau đó - nào - đến màn tự kiểm điểm nghiêm khắc bản thân [r1)- do quên béng mất là vào giải thì không giống như đánh tập, cứ nhằm lưới mà nện và trong đầu tự nhủ là ối lưới tốt hơn ấy chứ mình vẫn đoa chết đuợc cơ mà, hơ hơ nhưng lại quên luôn là đánh giải thì mình ke bỏ xừ đánh có căng, bạt và nặng được như đánh tập đâu - thế là tèn tén ten, lần lượt đưa bóng mềm mại và dễ thương vào tay để cho lứói Bình kết thúc. Tỉ số lên đến 4 ?" 2 nghiêng về mauxanhyeuquy ?" Bình.
    Tuy nhiên đã đánh đến trận này thì làm gì có tâm lý buông (he he, AQ tý nào), neuyeuthiphainoi và bé An vẫn có đuợc một zơ két hợp tốt giữa lốp và đập, rút ngắn khoảng cách tỉ số lên đến 3-4.
    Zơ sau đó là bé An cầm giao bóng, theo đúng kịch bản thì đáng lẽ zơ này bé An và neuyeu phải ăn điểm để lên đến 4 đều, nhưng do tình hình củ chuối trong nhận định bóng của neuyeu (tự hỏng gần như liên tiếp 5 quả liền ở phông, ặc, quả phải thì xô vào bóng quá vội, quả trái thì chờ bóng quá chậm, tay thiếu chân thiếu không xoay người tóm lại là ?obóng thầy giả thầy?) và một quả đập hụt của bé An, sau vài lần giằng co lợi giao lợi ngoài mauxanhyeuquy ?" Bình cũng giật được zơ kéo giãn tỉ số lên 5 ?"3.
    Zơ cuối do Bình séc vít và chả có gì phải bàn nhiều khi bóng chuyên nghiệp phát rất phê và bên này thì có một đứa đang gắt ơi là gắt đáng lẽ kê sang thì đi táng lại. Hớ, không ra ngoài mới là lạ đấy. 6- 3 là kết quả cuối cùng của trận đấu bán kết thứ 2.
    - Trận tranh 3 ?" 4 biến thành một trận đánh tập giữa 2 đôi cùng sân là Vân ?" Kháng và Neuyeu ?" bé An. Đôi bị coi là dưới cơ một tý Vân ?" Kháng lại thắng 6 ?" 3 vẫn do lỗi đánh tự hỏng ngu ngốc của Cùn! Trận này bé An oánh rất xuất sắc nhưng vẫn không cứu nổi một con ngốc đang chán ngán chạy loăng quăng và tự đánh hỏng gần như là toàn bộ bóng dưới phông. Em sozzzzzzzzzy anh An.
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    - Trận chung kết diễn ra với khí thế tưng bừng hưng phấn cao độ của Bình ?" do cách đó ít phút vừa thắng giải vô địch đôi nam và diệt xong neuyeu ?" bé An (theo nhận định của khán giả là nặng đô so với những đôi còn lại vào đến bán kết) nên oánh cực kỳ thoải mái, Bóng của Bình phê và căng, đoa phải bạt trái cứ như oánh vào chỗ không nguời, mauxanhyeuquy thì vừa bĩnh tĩnh vừa chắc bóng. Tóm lại Hương ?" Kiên mặc dù khá lì lợm và bền bỉ nhưng cuối cùng vẫn ra đi trước đẳng cấp hơn hẳn của đương kim vô địch (vừa đăng quang) đôi nam Bình và đương kim vô địch (giải gì oánh với chị Linh ý nhỉ cả nhà ơi) đôi nữ mauxanhyeuquy, hai cái cúp 1.500.000 đ/chiếc đã đựoc mauxanhyeuquy và Bình giương cao hoành tráng giữa những tràng vỗ tay nồng nhiệt của các kích động viên, vận động viên và ?ochàng? của mauxanhyeuquy.
    Kết quả: mauxanhyeuquy ?" Bình vô địch, Hương ?" Kiên nhì, Vân ?" Kháng giải 3, bé An và con cangyeucangngute về thứ 4.
    hè, thế là thêm một thành tích nữa cho box tns của chúng ta.
    Chúc mừng bà chị, tối nay về đừng ôm cúp mà mất ngủ nhá. Hẹn gặp lại ở giải đơn 21.10 này của box mình. He he.
    Nội dung đôi nam A và B vẫn có, nhưng không liên quan đến box ta nên không cho vào đây. Chân chọng cảm ơn quớ vị đã ghé thăm tobic này, hiẹn gặp lại trong giãi năm sau. by by.

  6. satch

    satch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    hè hè :D
    bà chị hối lỗi thế là tốt rồi đấy
    Sao A và B ko liên quan nhể. Vừa ở trên liệt kê ra bé An này nọ, giờ lại kêu A, B ko liên quan >:P.
    E chỉ biết mỗi bảng em nên kể về thách tích lởm của đôi Satch - Red Short suýt vào vòng trong :))
    Bảng này có 3 đội, theo giang hồ đánh giá thì đôi Satch - Red Short chỉ đứng thứ 2 but :D đôi S- R thua đôi thứ 3 mùh lại théng đôi thứ 1. Kêt quả, cả 3 đôi đều thắng thua với tỷ số 6-4. Đôi thứ 3 bỏ cuộc và 2 đôi còn lại oánh play off thì do kỹ thuật + tâm lý lởm nên đôi S - R thua lại với tỷ số 6-2 =))
    Chuyện dài và buồn.
  7. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

    wow ...chúc mừng nhé ..... hãnh diện quá ..Box mình giờ dữ dội quá .... ​
  8. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn neuyeu nhé
    mauxanh thắng được là do partner đánh hay quá và có cả rất nhiều may nắm nữa.
    Neuyeu sau cua trainning đẳng cấp đã lên được mấy level, nhưng trận oánh với mauxanh hình như bị cóng nên làm bé An tâm lý theo, 3 set đầu rất hay. Giằng co và hấp dẫn, hình như bắt đầu từ dơ mauxanh phát bóng thì neuyeu bị cóng, nên mới có tỉ số như vậy.
    Còn đôi Hương-Kiên thì cóng nặng, partner của mauxanh gần như đi bộ trên sân (chân bị chuột rút), còn mauxanh cũng hơi có tí tâm lý nên cứ đưa bóng vào ty Kiên, nhưng Kiên thì tự cho vào lưới.
    Giải hay,nhiều cao thủ, nhiều người chưa phải cao thủ nhưng oánh hay và đẹp đẽ, nhưng hình như trong thi đấu tinh thần là quan trọng nhất thì phải - và để có tinh thần thì cổ động viên là số 1.
    Một cổ động viên luôn nhiệt tình hết mình, không phân biệt bên mình bên họ - cổ động hết mình đó chính là member của box mình : neuyeu.
    Cố gắng mài kiếm - hẹn gặp giải đơn tới nhé,
  9. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Giải này vui quá ta, nhưng mà rất tiếc Đức Hiền và Đạt (đôi có phong cách đánh liên hợp quốc) không tham gia được nên để tuột chức đôi nam nữ vào tay đôi khác hichic,
    Rất tiếc cho Vân+Kháng, đôi hiếu chiến nhất chỉ được giải 3 (nghe tin từ Bình "Bell"). Con đôi nam ko biết kết quả thế nào, ko hieu sao lai chia A va B lam gi cho mệt, toàn Friends với nhau, tẩn loạn si ngậu lên cho zui, chứ phân chia đẳng cấp mang tính ăn thua về giải thưởng quá mất hay.
    Ký tên
    Ê yeuthinoi ơi, màu xanh yêu quý là ai vậy?
  10. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Lày lày tại sao lại rủ nhau đánh gải mà ko rủ Pha đấy kiểu lày là hơi cục bộ địa phương đấy . Dù sao cũng chúc mừng giải thành công tốt đẹp Chúc mừng hai nhà vô địch Mauxanhyeuquy và Bình.

Chia sẻ trang này