Chào các bác! Chắc tất cả đều về nghỉ 30/04 và 01/05 nên có nhiều tin tức từ quê hương. Em về 2 ngày T7 và CN, chỉ có mấy đứa bạn về cùng nên gặp nhau tý rồi lại đi. Em tuy chưa tham gia off lần nào nhưng thật vinh dự khi được gặp bác VHK và chị "Chân không còn dép" ở HH sáng CN, he he Được hai bác ấy kể về các thành viên của box nên cũng biết danh tính cũng như tính cách của một vài người. Em cũng nói chuyện với Thu_6 qua YM nhưng từ thứ 6 tuần trước đến nay thì không thấy Thu_6 online. Hưng Hà chỗ em vẫn thế, không có gì thay đổi nhiều và ấn tượng nhất có lẽ là con đường 39 đoạn từ HY đến đường 10, xóc và bụi kinh khủng. Lần đầu tiên em đi trên đường 10 xuống đứa bạn ở Đông La, tuyệt thật có khi ngon hơn cả đường 5 ấy chứ. Hôm gặp bác VHK và Chan..., các bác ấy bảo khi nào box nhà mình off cái nhỉ. Mong mọi người cho ý kiến ạ. Chúc vui.