1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Member PRC chú ý: MEETING chủ nhật, 9h sáng, ngày 08/01/2006.

Chủ đề trong 'PR' bởi chatchatboom, 04/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Có cố gắng nhưng không may mắn he he he
    Khen vô số, chê cũng vô vàn, biết đâu là thực?
    Tìm đường sáng, thấy ánh lửa le lói cuối đường hầm nên cũng ráng!
    Hỏi người giỏi, hỏi người tài, có ai ra tay cùng xây dựng?
    Tiền nhiều, nhậu nhiều, hưởng thụ nhiều, đời như con nước phù du?
    Sống phí cơm gạo, chết phí đất chôn, làm người đâu phải dễ?
    Nay
    Thân đã già!.
    Tài thì hèn!.
    Sức đã mọn!.
    Còng lưng làm chuyện ruồi bu!
    Mong được lời an ủi...
    Buồn thay!
    Ai khôn thời dại, ai dại thời khôn?
    Đời...
    Bạn vô vàn, nào biết ai thân?
    Đến khi lìa trần, còn mấy ai đưa?.
    Có mấy lời cảm khái!.
    Anh em, bè bạn xin hãy hiểu cho.
    Đời như đại dương, đã cố mà vẫn long đong lận đận
    Thôi thì chút sức già, tìm chữ phúc cho con cháu mai sau!
    Được chatchatboom sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 05/01/2006
  2. traitimvang

    traitimvang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt ròng ròng!
    Nay, hỏi trời cao có thấu?
    Dưới đất dày, hỏi địa phủ có nghe?
    Nhân gian đày đoạ, khổ thân bác
    Giận thay, hic!
    "Khinh lũ ... kia ngạo mạn ngẩn nhơ
    Dương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ, nhọc nhằn tù hãm
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi..."
    Em nay xin góp một tay
    Lúc bác nói em xin ngồi nghe hết
    Dầu em lắc gật, bác đừng để tâm cho mệt.
    Con đường sáng ta cứ đi.
    Vài dòng.
    Gọi là...
    Được traitimvang sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 05/01/2006
  3. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn tham gia PR CLUB nhưng ẹ CN này ăn hỏi con bạn thân, không phải bê tráp nhưng phải có mặt.
    Thôi em cứ đăng ký thành viên đi đã (mặc dù chưa hiểu gì về PR cả, híc ngượng ghê)
    Thôi có gì các bác cứ thông báo lên PRC là được rồi
  4. traitimvang

    traitimvang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Oái, nhưng mà em ở trong SG rồi bác ơi!
    Được traitimvang sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 05/01/2006
  5. nambuna2

    nambuna2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Lòng thành vẫn hơn kẻ biếng nhác
    Chớ chê để rồi chẳng làm được ích chi
    Vẫn có kẻ coi mình là thứ nhất
    Nhưng đâu biết, ở đời nói dễ hơn làm
    Chưa thành công, sao không bắt đầu ngay
    Chê, khen, lợi ích chi?
    Khen, chê, có được gì?
    Nhìn người sao không vội nhìn mình
    dẫu có kém, vẫn hơn kẻ hững hờ
    dẫu có thua, vẫn hơn kẻ không có gì để thua
    ....
  6. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Ko sao.Vẫn coi bạn là thành viên mới của PR C vì thế đã gửi PM mời chúc CN này vui vẻ.
  7. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có nhiều phóng viên lắm, chắc bác đang lăng xê cho báo Tuổi trẻ phỏng?
    Có thể bác chát bòm nói chưa hay, nhưng nếu so sánh với mấy bác lãnh đạo ngồi văn phòng, mấy thằng giáo sư gây mê thì vẫn còn hơn đấy !!
    Còn vụ ăn uống nhậu nhẹt, đập phá phiền bác đi chỗ khác nhé ! em đang bội thực vì ăn đây, chắc nhà bác đang đói hả ?? Chẹp, thời buổi này chắc bác kiếm ăn vất vả lắm nhẩy ?
  8. Don_Narcissus

    Don_Narcissus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cưng nghĩ thật vậy hả cưng? Quan điểm của anh thì thằng nào giỏi thì hẵng nỏ mỏ, còn chưa giỏi thì nên im lặng. Vớ một ông kiến thức thì tầm tầm, suốt ngày bầu bán với ban chủ nhiệm, trình bày này trình bày nọ nghe mà phát oải. Off-line thì nên để chỗ anh em gặp nhau vui vẻ thôi. Thời đại công tin thiếu gì nguồn để học hỏi đâu. Mịa, đi chơi gặp mặt mà lại nghe mấy đồng chí cha vơ chú váo lên diễn thuyết. Mình cũng phải biết "tri túc, tri chỉ" nếu mỏ của mình chưa đủ đô chứ. Loại cưng "theo voi mà hít bã mía" thì anh cũng xin chúc cưng "hít hít" vui vẻ nhé.
    Còn nói thật mấy cái kiến thức ở công ty tiếp thị thể thao gì đó thì anh cũng xin "oẹ" vì chắc là không đủ tầm rồi.
  9. gagovn06

    gagovn06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có cố gắng nhưng không may mắn he he he
    Khen vô số, chê cũng vô vàn, biết đâu là thực?
    Tìm đường sáng, thấy ánh lửa le lói cuối đường hầm nên cũng ráng!
    Hỏi người giỏi, hỏi người tài, có ai ra tay cùng xây dựng?
    Tiền nhiều, nhậu nhiều, hưởng thụ nhiều, đời như con nước phù du?
    Sống phí cơm gạo, chết phí đất chôn, làm người đâu phải dễ?
    nếu chatchatbum làm prì-den giống như thơ thẩn ở trên thì có tệ lắm đâu nhỉ
  10. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Chú Don_narcissus quá đà rồi, anh em có gì hay dở bảo nhau mà sống. Hôm ở SG, chưa nói chuỵên với nhau được nhiều nhưng cũng khá nhỏ nhẹ mà?. Dân HVQHQT mà dùng lời lẽ quá khích quá. Anh được biết hôm đó em đến cũng thông qua một người bạn, cũng không theo dõi topic này ngay từ đầu nên có lẽ có nhiều điều chưa hiểu.
    Thôi mọi người ngưng chuyện đả phá nhau giùm anh nhé. Ai thích thì đến, không thích thì thôi, mua dây buộc mình làm gì cho mệt.
    Đẳng cấp thì trong nghề nào cũng vậy, có nhiều đẳng cấp trình độ khác nhau, cứ từ từ tiến thôi. Anh chưa phải là đỉnh cao, nhưng hy vọng có nhiều người giỏi hơn mình cùng chung sức. Và hy vọng được học hỏi từ nhiều người.

Chia sẻ trang này