1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Member's diary

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi vicky_ffx, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    aw!
    Can I drop few lines to make a diary more interesting for the readers ? hihihi j/k
    Ye''ll, today the weather is like hell, came back from work under a +40 degrees of sun. Thirsty, hungry are killing myself on the way home. Keep driving through, finally, I got home (abit early ''coz of hot, may be? ;) )
    Everything''s packed up for tomorrowe GETAWAY!
    Hows my day ? I''m so blue today! last nite couldn''t sleep at all, whats a day!?!?!?! I hate to get up too early in the mornin'' , but I have to ( so sad ey ?). Well, you need money, then you have to follow it, too bad!
    Ah! After lunch, my boss'' son gave me an invitation card for his BD 2morroe, ew, how lucky I really am ? I was planning for the day out 2morroe, now I got it rite the way! I''ll give mahself abit of relax time, otherwise I''ll die ''coz of studies and works
    lah lah lah, whats a diary ... is dis ? I''m pretty sure you will asking some sort of questions like this after all, find urself the ans. ;)
    -----------------------------------
    Mây khóc núi, gió buồn bay lặng lẽ
    Ta khóc ai quạnh quẽ những đêm trường
    Người đi biền biệt mười phương
    Để niềm nhung nhớ tủi hờn riêng ta
  2. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Time goes by ... my name was cleared from someone''s heart, its so blue, I definutely won''t have a clue whats going on... huh, huh! wanna cry, but don''t want mah tears coming out, mom will upset at me if I''m cry. Life is suck! What can I do ? Stay home or move down to Melb ? Don''t really know ?!?!?! As mom said, she will let me go, as long as I''m happy. Well, noone know how''s life in Melb ? I been there lots of time, but it seem so quiet (its okay for me though), but ... how''s my "Mr Rite" ? Will he allow me to go down there ? Nah, noway girl! He''ll say:"No, I will not let you go. We''ll go together ... "blah blah blah and so on......... Oh, no! Absolutely no, my life is base on someone life ? Get lost! arrrrg....sitting here to comparing and trying to resist the temptation of something ........arggggg
    ----------------------------------- There is one pain, I often feel, which you will never know. It's caused by the absence of you
  3. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn buồn, không biết làm gì, coi lại các topic của nhà mình, thấy có cái topic hay ho thía này mà để mọc rễ tận trang 3, lôi lại tẩm bổ, tưới nước cho nó tươi 1 chút... box dạo này héo quá roài... hờ hờ....
    Nhật ký àh, hồi trước (chính xác là 4 năm trước) cũng từng ti toe viết nhật ký, cũng tâm sự này kia như đúng rồi (cũng thích thích anh chàng này kia)... viết tuốt viết sạch, nhưng mà than ôi, phòng riêng thì phòng riêng, cũng bị lật mặt chỉ vì con em gái thảo mai, nó lục đồ của mình rồi thì trình báo lên mẫu hậu....Xong... một bản tình ca mùa đông được cất lên....tức wá, xez cái phăng và nhìn con em vói ánh mắt thù hận như chưa bao giờ biết giận, lúc đó chỉ muốn đập cho nó 1 trận cho bõ tức, nhưng mà ko được chit biết lẳng lặng dắt xe ra (chuẩn bị đi học) nhưng mà không di, fóng thẳng sang nhà con bạn, ngồi khóc...như chưa bao giờ được khóc....
    Lần đầu tiên có cái cảm giác bị xâm phạn vào quyền riêng tư, và những cái mà mình nâng niu trân trọng nhất...hix hix...từ đó thề không bao giờ viết nhật ký nữa....
    Nhưng rồi có lúc cũng muốn viết lại để có gì đó gọi là ki niệm 1 thời, sau nay đọc lại thấy mình cũng 1 thời bông bột, nông nổi (như ai đó đã nói với mình, có đi qua rồi mơi biết, mới nhận ra được, chứ bây giwò thì cũng vẫn chưa thấy gì đâu... ừh vậy đợi em lớn thêm nhé, chừng nào làm người lớn rồi thì chắc là biết nhờ? ...)....
    Nói đến đâu roài nhờ? lộn xộn wá... tiếp dòng cảm xúc nào...
    Nghĩ là viết nhật kí thì cũng phải chọn 1 ngày nao đó đặc biệt để viết... ví dụ như sinh nhật này, ngày đầu năm mới này, ngày wen người yêu này hay là ngày chia tay người yêu nhỉ... hờ hờ, cũng nhiều đó chứ...nhưng mà sinh nhật thì mải bù khú với bạn bè, về đến nhà thì mệt lử còn tâm trí gì viết... để hôm sau thì wa SN rồi còn đâu...tiếp đến là ngày đầu năm mới... cả năm mới co mấy dịp đưọc fép quên lãng tụi sách bút, an chới trước tết nhìu wá giờ tay cứng rồi,viết chữ hết đẹp, mà cái gì đâu ttiên cũng muốn phải là the best, trang đầu tiên của nhật kí cũng phải đẹp nhất, tan tành cái ngày dự định thứ 2....Ko sao, vẫn còng 2 cái nữa...Ngày mà "chính thức bắt đầu iu" này (hix hix nghe như kí kết hiệp dịnh thương mại ấy, ko biết có kiểu như thử trước rồi mới chính thức ko nữa)...nhưng mà còn đang bị men tình iu bao fủ, còn nhớ đến ai nữa, huống hồ là nhật kí...thôi nhé nằm yên đó vậy....Vui cũng không được vạy thì buồn có được ko, chia tay bồ...lúc đó thì 1 mình nhá, ko có bạn bịu gì nhá, lúc đó cung tình cảm nhá, dạt dào ùa về là khác....nhưng cũng chẳng viết được vì còn mải khóc, mải nghĩ về những kỉ niệm đã qua...
    Vậy là dự định viết nhật kí đã tan tành....nên cho đến giờ cuãng chưa được 1 chữ vào đó, mặc dù đã chuẩn bị sổ và bút cách đây 2 năm hơ` hơ`........
    Có người sẽ nói bây giờ là thời đại tên lửa rồi, mấy giờ mà còn viết nhật kí vào sổ. sao không dùng máy tính cho nhanh, cũng save pass cho nó được, ko sợ bị người khác đọc (vô tình hay cố tình)... nhưng mà ứ thích, thấy viết nó vẫn tình cảm hơn là type... cũng như viết thư tay thấy nó thân thiện, gần gũi hơn là mail hay chat....hờ hờ....
    nhưng mà bây giwò có thể viết nhật kí công khai mà có bị người khác đọc cũng chẳng sao vì đâu ai biết mình là ai hờ hờ...hôm nay cũng là một ngày đặc biệt để bắt đàu viết nhật ki "online" nó cũng nằm trong những dịp mà mình đã dự định: "chính thức iu" nhưng mà của 4 năm về trước kìa, còn bây giờ là chính thức chia tay.... hờ hờ (nhưng là với 2 người khác nhau)
  4. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...mì là mì vít dai vít dài thành vít dại nhá
    Hôm ni là có một đứa vì ham chơi mà bỏ rơi bạn bè nhớ......nhưng thoai chửi nó cho có hương có hoa tí thoai, chứ giận làm zì mau zà...hơ hờ
    Thôi aniwayz...đi chơi zui zẻ nhá....mong là trời có mưa nữa cho nó có cảm xúc......mưa đi mưa đi...hờ hờ....
    Đi chơi nhìu nhìu để tối nay còn 8 nhớ.....
    Nhưng mà tớ là tớ cấm có cái kiểu này lần sau đâu đó nhớ...ai hẹn trước là có thứ tự hết gòi...chẳng bít đường nào mà lần
  5. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ bức xúc wá nhể, tức wá nhờ, bình tĩnh đâu còn có đó thịt chó có mắm tôm, ....ừ thì tớ sai, ừ thì tớ không đúng,.. nhưng và vì cái gì thì tớ cũng ứh biết.. hờ hờ....
    mà công nhận có mưa, to là khác, mỗi tội là yên vị trong nhà rồi thì mới mưa, vừa lòng bạn nhá....
    ơ thế còn vụ giá cả thi sao nhờ... mai sao ??? tớ hứa sẽ ko có lần sau mà chỉ có sau nữa thôi, mà nói dài..dại gì ở đsây hử...tát chít giờ, cho răng môi lẫn lộn bi giờ, hờ hờ, bạo lực wá
    .....................
    ngày....
    dợi mãi mà không thấy lên mạng nhá, lúc ngườu ta có hứng thú chat 1 tí thì chả thấy mặt mũi đâu, kiểu này thì đừng có nói tại sao em lanh lùng thế nhá.... bắt đầu tức roài đấy... cóc chờ nữa...đã thế để invi cho coi....
    hờ hờ bữa nay đi chơi vui ghê... túm lại là cũng hết 1 cái thứ 7...
    Vừa thấy nick người ta online, nhớ lại buổi trước chat mới vui làm sao, nhưng mà giờ thấy nhưng ko dám chat, sợ lắm, sợ nghe lại cái cach ăn nói mà từng làm em chết, sợ coi cái wc rồi thì đêm chả ngủ đưọc, sợ là không kiềm chế đưọc lại gọi về cho anh mà thế thì càng sợ, sợ cái giọng nói mà hut hồn em từ ngày ấy và hơn nữa em sợ lại yêu lại anh thì hỏng....mà thế thì không được... ttốt nhất là không chat nữa....còn gì để viết vào nhật kí nữa ko nhỉ hờ hờ,, thôi chút nữa 8 xong rồi viết tiếp...
  6. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn thấng tận năm tàn phế
    Đêm cô đơn, Mel buồn
    hờ hờ nghe bi thương nhờ...
    Anh đang online, không hiểu sao dạo này anh online nhiều thế, linh cảm gì phải không anh. Thi cử chưa đủ bân rộn sao mà rảnh rỗi ra online vậy...
    Anh online mà không chat thì anh online làm gì, (thực ra đâu phải anh ko chat đâu mà là em không chat chứ nhỉ).. anh cứ lên, nhắn off mess, rồi mail nhưng mà em cũng chẳng 1 lần mes lại, cứ nói em sẽ mail nhưng mà anh thử check lại coi co nhận được cái nào không...Em có mọi lý do, mà lý do nào anh cũng có thể vặn lại và nhìn thấy sơ hở của em, nhưng sao anh ko hỏi, seao em nói gì anh cũng tin, anh cũng chỉ im lặng... Anh có thấy anh nhu nhược quá hay không... anh có biết là vì thế mà anh làm cho em cảm thấy chán nản không...Đến một lúc nào đó anh sẽ phải biết...
    Thôi thì em cứ lừa dối anh vậy, nhưng mà lừa dối với mục đích tốt (Ác mà còn biện luận... em là thế mà)...nhưng anh đúng là khờ, chả mảy may nghi ngờ gì hết, anh không thấy là cái cách nói chuyệnk của em nó khác sao, cách xưng hô củng em cung chẳng thân mật nhhư trước nữa sao, đúng thật anh fải nghe lời em từ trước, yêu thêm mấy lần nữa đi rồi mới khôn ra được...Anh ngây thơ wá (chả biết là thật hay vờ nữa)... nhưng mà sự thực phũ phàng là yêu em là một sai lầm lớn của anh... vì thế giờ em sẽ tạo cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm đó, em cũng tố quá chứ nhỉ...(đi chết đi cho rồi, tốt thế thì thà rằng đừng tố còn hơn)...Em cũng chả hiểu sao em lại có cái quyết định đó, chắn là sau hôm em gặp C, em nhận ra là thực sự em chưa quên được C, đến với anh chỉ là để quên C...Em chấp nhận để mọi người xỉ vả là người ác đọc, đểu giả, đùa giỡn với tình cảm, hơn nữa lại với một người như anh, quá tốt...Cũng chỉ vì anh quá tốt mà em thì không đáng để nhận đưọc điều đó...Anh cứ mắng chửi em cũng được để em có thể thanh thản hơn, nhưng em biết rồi anh sẽ chỉ im lặng thôi và em sẽ chẳng bao tha thứ cho mình...kể cả khi về em cũng không dủ cam đảm để gặp bố mẹ và anh... mọi người đặt hy vọng vào em quá nhiều, quá tốt với em...
    Ừh thì giờ mình vẫn tốt đẹp đi, em chả biết em có đủ can đảm để nói ra điều ấy ko nữa, 1 tháng, 2 tháng hay là fải đợi đến khi mình gặp lại nhau thì em mới có thể nói được...ừh thì anh cứ lặng im, chỉ xin anh đừng nhớ về em nữa...
  7. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chán đời bùn cuộc sống....
    Nghĩ thấy cuộc đời nhìu khi phũ phàng thật....
    Hôm trước online...gặp lại thằng bạn cũ......nó bảo nó thích một con 2 năm rồi...thích đơn phương hoài....mình biết thừa con đó là mình....tại sao hả.....đơn giản là nó đâu có giấu đươc....mà cũng có thể mình tưởng bở....thôi cứ mong là ko phải đi....mình cũng chẳng mún ai khổ vì mình cả
    Mà ngẫm nghĩ lại thấy nhìu người khổ vì cái chuyên nì wá nhỉ...nói đâu cho xa....con bong kia...mày làm thằng anh tao khổ wá roài..... mà thôi lỗi cũng tại nó nữa...chẳng trách được mày
    Trong khi mình thì chán đời bùn csống.....nhớ 1 người chẵc cũng chẳng nhớ mình...mà cũng chẳng phải nhớ...điên roài....
    Đúng là cái zì nó đến với mình thi mình ko nghĩ đến...chỉ nghĩ đến cái xa vời...nghĩ đến những cái ko bao h thuộc về mình cả.....
    Mel ko phải la buồn đâu mày...mà là wá bùn...
    Nhớ HaNoi wá
  8. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mel buồn thì lên Syd chơi đi bạn
  9. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nhiều lúc Dog má thật lúc có thì có tất. lúc thì trắng tay, chả còn cái miẹ rì cả....Người thân, ngưòi yêu, bạn bè, học hành, tiền bạc,... sạch sành sanh.....chả hiểu giờ sống để làm gì, chật đất tốn oxy quá....Chết là hết, còn lâu mới hết, hết là hết thế nào....hờ hờ, thôi thì cứ sống vậy, biết đâu....
    Lại gặp anh, lại cái cách nói chiyên khích nhau, lần d* nào cũng vậy, nhưng mà đừng tưởng thế là có thể làm em tưc, 4 năm cũng đủ để em biết làm cách nào mà anh sẽ phải điên lên ... Đúng là em chấp nhận người ta để chọc tức anh đấy. ai bảo anh phát biểu là em sẽ chẳng yêu ai ngoài anh... giờ thì em yêu rồi đó,, tức chưa? anhcũng gặp mà, thấy tình cảm lắm đúng không... em vui lắm khi thấy cái mặt anh lúc đó... đâu còn cái vẻ vênh vênh...có ghen không, anh nói không thì là nói phét, nhưng mà cũng làm đưọc gì nữa đâu... thôi chấp nhận đi nhé...anh nghĩ anh là ai chứ...thôi chả nhắc đến nữa...
    Chán lắm rồi, chả còn gì để mất vì có cái gì đâu mà mất...Kiểu này lại phải đi refresh lại mình quá... hixx hixx ước gì không phải thi học kỳ... có học hành miẹ gì đâu mà thi với cử...dạo này chả muốn 8 nhiều, nói nhiều quá người ta tưởng mình điên, nói nhảm, rồi thì làm như cuộc sống của mình hoàn hảo lắm làm gì có gì để lo nghĩ đâu... thôi kệ người ta.....
  10. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay suýt bị đuổi việc, may thật.
    Cả tháng nay, ngồi thiết kế, vẽ thật đẹp 2.5km ống nước để thứ hai này thi công. Bản vẽ thiết kế được duyệt rồi, chỉ cần in ra bản vẽ thi công là xong. Chẳng hiểu suy nghĩ gì, lại táy máy xóa toàn bộ 32 bản vẽ một lúc. Sợ run cả người vì không thể recover được từ network, và không thể vẽ lại trong vòng 2-3 ngày còn lại.
    Nếu ko có bản vẽ vào thứ hai này, công trình bị hoãn lại dài dài --> bị đuổi việc là chắc, chưa kể bị bồi thường khoản ''liquidated damage"!! hichic
    Thank you, Network Admin. You saved my life by having a backup server. The construction will be able to commence this Monday....Thank you.

Chia sẻ trang này