1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Member's diary

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi vicky_ffx, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Mai đi xem soccer, Australia-Turkey , bác nào đi xem không ? support Turkey.
    Cuối tuần sau xuống Melb chơi ,sắp thi rồi , phải thư giãn cái
  2. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là theo chu kỳ ấy, cái không khí buồn chán hình như lại chuẩn bị về rồi (cũng tầm này năm trước tớ cũng thấy cái cảm giác này ), ấy có thấy thế không? Mà vấn đề là wỏ chỗ chả biết lý do vì sao....
    !0'' nữa ấy làm xong, tớ thì đang ngồi 8, chán quá thể...hôm qua đi với ấy vui ghê, ăn điên cuồng, hờ hờ, giwò tớ mạt luôn rồi, nhưng mà thứ 6 tuần sau đi tiếp nhá, lấy tinh thần trước khi exams chứ nhờ, chứ ở nhà kiểu này chán quá cơ...eo ui, ấy ấy tớ tớ nghe thấy ghê...
    N vừa vào mess cho em là tối nay anh ko ra chat đưọc, bận học, vậy thì sau hôm thứ 5 còn hứa thứ 7ra chat làm gì, đã thế thì đơị đến thứ 7 tuần sau nhá, bực mình roài, chán roài...muốn níu kéo với anh lắm nhưng mà tạo cơ hội cho anh, anh lại tự bỏ thì thôi vậy...Sao cai cach 2 người nói chuyện nó lại khac nhau hoàn toàn như thế nhỉ, mặc dù em va c không còn gì cả nhưng sao moi khi nói chuyện thì em lại luôn có cảm giác như hai đứa vẫn còn tình cảm lắm, em thấy nói chuyện với C con vui hơn anh. Anh có biết là cái cách anh nói chuyện đôi khi nó chuối lắm không... em đã bảo là đừng nói với em những câu sến như thế, em nghe nhàm rồi... ừ thì anh bảo là anh nghĩ sao nói vậy nhưng mà em đã bảo la kot hích thì dù muốn nói cũng phải im...không muốn nghe là ko muốn nghe...
    Hôm đó anh hỏi em có phải là người yêu anh không nhỉ? Em bảo là không nhưng sao anh không tin, mặt lại cười rất tươi nữa chứ.. đừng áp dụng cái câu nói con gái nói có là không ở đây... nó không còn sử dụng đưọc đâu.. ùh thì thôi anh cứ nghĩ như vậy đi, nhưng dù sao em cũng trả tlời thật với tình cảm của chính mình, em thấy nói ra rồi thì em thấy nhẹ nhàng lắm...(chắc là bớt một chút mặc cảm tội lỗi trong em hờ hờ )...
    Người mình yêu thì đek yêu mình, người yêu mình thì mình lại dở dở ương ương, hix hix Ấy ơi, không biết him ko hiểu hay cố tình không hiểu nhỏ, ăn gì mà nờ gờ u thế không biết... chả nhe tớ lại phải nóii thẳng cho him biết (to mồm thế thôi chứ có cho vàng tớ cũng chả có gan )... thôi thì cứ xuôi thwo tự nhiên vậy (tớ học đưọc ở trong film)...Cái gì không phải là của mình thi ko fải là cua mình, cía gì của minh ma ko biết giũ thì rồi cũng chả phải là của mình nữa, nhờ... buồn wá vô 8 tí cho nó giải toả tâm lý...hí hí
  3. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Dạo nào có vẻ như mình đang độc quyền cái topic tâm sự này nhờ.. ko sao bôi cao sẽ khỏi... hờ hờ.. gần 1 giờ sáng roài, chưa ngủ được (ai bảo lúc chiều ngủ chi cho đã rồi giờ ngồi mà nhìn cái comp nhá, sướng nhá...)...
    Tự nhiên buồn, giá như lúc đó đừng avai, đừng vô chát với anh thì có lẽ đêm nay em ngủ ngon rồi, chả phải ngồi suy nghĩ như thế này...nhưng mà em ko làm được, anh cứ đợi, cứ chò trong khi em thì invi, cuộc đời đôi khi nó phũ phàng như vậy đấy... Lần đâu tiên thấy anh chửi trên status, hờ hờ, cũnghay, dù sao thì cũng bớt đi cái fần tốt đẹp trong anh, em sẽ ko phải áy náy là sao anh lại yêu 1 đứa con gái tệ như em , anh nhờ... nhưng mà tưởng anh để được lâu nhưng em vừa nói 1 câu là anh lại bỏ ngay đi, chán nhờ, ngoan đến thế là cùng...(hay là nhu nhược )
    Anh bao rlà nói chuyên với anh thì ko đưọc "ừh" phải là "vâng", "dạo này hư rồi". ừh thì em hư, anh cũng chỉ cải tạo em đưọc 1 thời gian thôi, rồi thì cái con bé ngỗ nghịc bất cần trong em no lại trở lại, ko ai kìm đưọc nó cả... (mà có lẽ là chưa có ai chứ ko fải là ko có nhờ, giờ em phải đi tìm hò hờ )...Anh nói là đợi đến lúc về rồi biết, nhỡ em ko về nữa thì sao, "thì thôi"... cuối cùng thì em cũng nói được câu "hay là thôi thì thôi luôn đi" nhưng sao em ko dám nhắc lại khi anh hỏi như vậy có nghĩa là gì... em có thể thấy mặt anh nghiêm lại, em có thể nói luôn điều mà em muốn nói nhưng sao em ko đủ can đảm...ừh thì đã bảo là thi xong mới nói, mà em con hứa với @ là cuối năm về gặp anh rồi mới nói cơ (chả biết có đợi được đến lúc đó không nữa..)...Anh bao rlà từ giờ không đưọc nói với anh câu đó nữa... ừh nhưng chỉ sợ khi em nói thì em se nói câu hơn như thế, anh chịu đưọc không???????
    Hồi trước thì toàn là anh bắt em out trưóc, đi ngủ sơm, còn bây giờ thì là em chủ đọng out, và rồi invi ... anh bảo la mỗi lần chat xong, trước khi out thì em fải cười với anh một cái rồi anh mới out đưọc, ko cười nhất định không về, ừh thì cười, nhưng bây giờ em thấy được cả cái giả tạo trong cái nụ cười của em...ghê sợ lăm, vậy mà cũng cười đưọc, cười mà kiểu như cười lấy được ấy... chả biết anh có nhận ra không.. chắn là không đâu, vì anh cũng cười tươi lắm.. thôi cứ vui vẻ nốt đi... Biết đâu em thay dổi ý định, biết đâu em lại yêu anh như ngày nào... ở đời không ai biết đưọc chữ "Ngờ "... nhưng cũng biết đâu em chia tay anh ngày mai có thể ........Giá trị đảo lộn hết cả chả biết đường nào mà lần....
    Hix hix đói điên lên, nhớ lại từ sáng tời giờ ăn có 2 mieng potato cakes ở trường.. mẹ ơi, giờ này mà ăn chắc mập điên lên, thôi sáng mai ăn bù vậy (ắn sáng ko mập hờ hờ... tất cả vì sự nghiệp diet... có người biết chắc la mình chết mất...ứh sợ )
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 24/05/2004
  4. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ai bít mà ấy chết thế ấy
    Chán ghê, sắp thi đến nơi roài mà chửa có chữ mum nào vào đầu cả...chán....
    Hờ hờ ấy còn vui vì còn được "đánh lẻ" hàng tuần nhá...còn tớ toàn phải đi làm..lại chán...
    Chuyện ấy với thằng anh thứ 3 của tớ ( phải đánh số vào, nhỡ ấy nhầm) ho ho tớ cũng chán rồi, tuỳ ấy ấy ạ, nhưng khổ thân thằng anh tớ wá, kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này khổ thế
    Hờ hờ... tớ là tớ nghi thằng nào cứ dính vào ấy la kiếp trước ăn ở thất đức...hờ hờ....kiếp này khổ bù...
    Thôi chuẩn bị đi làm đây, chán wá
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Chuyển lên trường mới này hãm quá..Mới nghỉ học vài ngày mà nó thông báo về hẳn Việt Nam...Doạ cắt Visa..Làm 2 cụ cắt mất vé máy bay về tháng 6 này...Hic..Ở nhà bạn bè chúng nó đang đặt giấy tờ xe với điện thoại gửi tiền sang..K biết có kịp ngày về không..HuHu...Cầu trời lạy phật.....
  6. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hơ hóng hớt tí, bạn gì ơi giống tớ thế. He, năm ngoái cũng nghỉ học kinh dị học, thế là nó gửi warning letter về nhà, tưởng chỉ thế thôi, ai dè nó gửi cả về VN, hik, làm ông cụ phải tức tốc gọi sang chỉnh đốn. He, may mà mấy hôm đó mới ốm nên thoát nạn, cuối năm vưỡn về phình phường. He, năm nay ta lại về tiếp
  7. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Học hành thì vất vả mà kết quả chả ra miẹ rì ... bài exam của acc chán vật vã, ông già cho đề dài điên cuồng, hờ hờ đek làm hết nhưng mà cong xai acc exam là nhẹ nợ, đầu óc thanh thản rồi... esl hử, gud gud làm hết, mà chả biết đưọc bao nhiêu điểm, hờ hờ, không sao, 2 môn thần chết đã đi qua và giờ thì không phải ngồi ca bài ca "ước gì không phải thi học kì nữa rồi " thi thố nhanh nhanh lên để con nhà người ta còn đú chứ, hờ hờ, plan là đã lên sẵn sàng rồi, chờ chúng ta thoát luôn cái cửa GAT nữa là nhà mình quậy 1 bữa chơi, mấy khi mới hẹn hò đông đủ được nhờ....
    Mai anh thi, ừh thì điện về cho anh có tinh thần 1 chút, nhaca máy bấm số rồi cúp.. hờ hờ hết cơn nói chuyện ay sao ý, ko vào hứng... ngồi 1 lúc hỏi han ý kiến bà con, biểu quyết chán chê, đâu tranh tư tưởng hơn cả bầu cử quốc hội ừh thì gọi... Alo.. mẹ nhấc máy... 8 với mẹ một lúc vui vẻ...Anh di sang nhà conc hị em học bài với lại pho to đề cương... hờ hờ mình mà ở nhà chác cũng le te chạy theo photo.. chả làm gì đâu nhưng cũng bon chen theo thôi ... mẹ bảo chắc 10h anh về.. zạ zạ vâng vâng 10h con điện lại; fải điẹn lại thôi, mất công anh lại bị leo cây như bữa trước thì mai không khéo chả thi được...
    Nói chuyện với mẹ mà em thấy thương mẹ ghê... hơ fhờ chắc chẳng chia tay với anh đưọc đâu, còn bố mẹ nữa... em ko nỡ thấy mẹ buồn... Mà thực ra nếu tiếp tục với anh cũng được thôi vì giờ em chả yêu ai nữa đâu, niềm hy vọng duy nhất của em bên này cũng bị sụp đổ cái rầm rồi... chả hy vọng gì nữa...cũng chả yêu đương gì nữa...có cặp thì cũng để mà có chứ yêu sao được.... ừ thì mình lại yêu nhau như hồi trước nhé... hờ hờ... Anh lại đợi em về nhé...
    Buồn quá nên nói nhảm wá thể cơ... ho`ho` hôm nay quốc tế thiếu nhi anh ui, em mà ở nhà chắc là đưọc quà rồi anh nhỉ...tiếc ghê, cuối năm em về lấy bù...
    Mai được nghỉ, ấy sang nhà tớ học nhóm rồi 8 nhóm luôn nhá, hờ hờ...
  8. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi đợi mấy đứa bạn để làm group assignment, chui vào đây phát.
    Mấy hôm nay lạ quá. Hôm nào vui tì rõ là vui, rồi hôm sau đã thấy buồn roài. Mie, học hành thì lười, tiền thì thiếu. khổ thế đấy. La miel chắc bị nhiễm thời tiết Melb roài, làm mình đêk biết đằng nào mà lần nữa . Hôm tưởng phải mặc áo bông thì lại nóng, hôm tưởng nóng thì lại rét run người ( la miel hiểu không ?)
  9. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi đợi mấy đứa bạn để làm group assignment, chui vào đây phát.
    Mấy hôm nay lạ quá. Hôm nào vui tì rõ là vui, rồi hôm sau đã thấy buồn roài. Mie, học hành thì lười, tiền thì thiếu. khổ thế đấy. La miel chắc bị nhiễm thời tiết Melb roài, làm mình đêk biết đằng nào mà lần nữa . Hôm tưởng phải mặc áo bông thì lại nóng, hôm tưởng nóng thì lại rét run người, rồi thì trong ngày lúc nắng lúc mưa, ặc ặc ( la miel hiểu không ?)
  10. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê vậy đó, ngày mai thi rùi mà vẫn chưa học hành cai zì cả...chán thật
    Tức ghê, ngồi upload cái ảnh cho avatar hoài mà ko được...damn....
    Ấy ạ, ừ thì ấy đã quyết định yêu lại thằng anh tớ rùi....thế là thằng anh tớ ko còn phải buồn nữa, mà tớ nghĩ như thế sẽ tốt cho cả ấy nữa. Tớ bít thằng anh tớ lúc nào cũng yêu ấy hết á
    Chán ghê vậy, nhớ nhà , nhớ Hà Nội wá.....

Chia sẻ trang này