1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Member's diary

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi vicky_ffx, 22/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng gần thi xong....bao nhiu là plan ấy nhỉ....
    Mịe ơi, thi chả bít điểm nó sẽ hell thế nào mà cứ hí hửng đi chơi thế này hử giời.....
    Thằng anh nó có hơi vợ một cái là vui vẻ...vui vẻ wá lại đâm ra nhảm.....
    Chán ghê....tự nhiên thấy nhớ nó.....uh mình nhảm wá mà....thôi kiếm cái zì ăn la hết nhớ......
  2. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    hơ thế thì tớ xin chân thành bá cáo với ấy là cái wụ nghiệp diet của ấy út mùa cũng chả thực hiện được nhá.. trên tram thì hứa là ứh ăn nữa... chả tin ấy được hờ hờ...
    cuối cùng thì ấy cũng up được cái ava nhờ mà mỗi tội tên của ấy với tớ nó nhầm chỗ, ấy lười wá cơ, đek chịu sử 1 tí...
    ừa thi chưa xong mà tớ với ấy bít bao nhiêu là pờ lan.. túm lại là tớ đã full tờ giwò đến hết tuấn sau .. tớ ko fải lo nghỉ ở nhà thì làm gì rồi hờ hờ...
    Sau khi tớ quyết định còn ti niu với anh zai bạn thì tớ đưọc mọi người rất là ủng hộ và cuối năm có về HP tớ cũng yên tâm là sẽ lành lặn để way lại bên này với ấy .. bọn nó kinh lắm.. chả nể nang gì tớ đâu .. mà tớ thấy tớ cũng làm đưọc việ tốt. hờ hờ, thằng anh bạn ko phải là nhảm đâu mà là wá nhảm... nhưng ko sao, còn những 5 tháng nữa, chỉ có chúa mới biết tớ sẽ có những wuyết địn vớ vẩn gì nữa...hờ hờ...
    Gud luck 2morrow...
  3. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    phù phù cuối cùng thì cũng đã thi xong (mặc dù vẫn còn cái GAT nữa nhưng mà ít nhất cũng ko phải ngồi làm revesion và học học vì có biết cái gì đâu mà học).. hờ hờ nhẹ nhàng rồi...
    đi làm rùi, vui điên lên vì ko phải đau đầu vì tiền nữa (nhưng vẫn điên đầu vì tình, nhất là 3 hôm nay.. hix hix)...training buổi đầu tiên, hờ hờ, choáng, vì lâu lắm mới đi làm lại, mệt bơ phờ... bị tai nạn nghề nghiệp 2 cái.. đau điên lên.... hix hix buồn cái là ở nhà mà bị làm sao là anh xót lắm, còn giờ có bị làm sao cũng chả dám kể với anh mất công anh lo (mà cũng chả giải quyêt được cái gì).... nhiều lúc nghĩ mà thấy tủi, có người yêu mà cũng như không, thui thủi một mình..... buồn lắm cũng chỉ dám khóc một mình (chui vô bath room cho nước mắt trôi theo nước máy luôn hờ hờ).... khóc xong là thấy nhẹ nhàng, đánh một giắc đến sáng.... rồi lại buồn ....
    mà đang chuyện đi làm mà nhờ.... đúng là cái bệnh 8 nó ăn váo máu rồi, chả bỏ được, sau buổi làm đầu tiên cũng khám fá ra được cái bà supervisor là single mum có con học ở bayside ... tớ biết trường đấy nên cũng ti toe "ai lâu âi lâu" (nhiễm miẹ cái câu của Xuân bắc rồi... hờ hờ)... thêm 1 con be người Egypt đính hôn rồi, nhưng mà tên kia vẫn ở Egypt hí hí cũng yêu xa như mình, mỗi tội là nó chắc chắn đính hôn rồi, còn mình thì vẫn có thể thay đổi (cũng như vừa rồi định làm đó thôi nhưng rồi chả hiểu lương tâm cắn rứt hay sao mà lại đổi ý lại )...
    Ngày thứ 2, đã quen việ hờ hờ, serve như đúng rồi, thấy cũng fun.. mai đi làm cầm mí cái CD đi bật nghe.. mà tớ chả hiểu tui noá có chịu nổi cái Metal Rock của tớ ko nữa, thôi cứ cầm mấy cái Techno đã, tuè tuè rồi cải tạo sau... ... túm lại được cái bà con chỗ làm cũng trẻ và vui tính,và tớ có thể 8.....giờ tớ mới thực sự thấm cái câu "khách hàng là thượng đế" hix hix. .... order cho đã rồi thì cancel... vaạy mà mình vẫn fải cười ... được cái tới cũng dễ cười nên tớ cười vô tư, cười như kiểu bạn bè lâu năm mới gặp lại ý, thiếu điều ôm hôn thắm thiết nữa là đủ bộ....hờ hờ
    Tớ cũng đã từng nghe câu người giống người rồi (và còn hóng đưọc là trên quả đat này có thể gặp it nhất 1 người giống mình về diện mạo ý) mà tớ thấy đúng thật, trên train tớ gặp lại bạn kia, sao mà giống người ta thế, làm tớ tự nhiên nhớ người ta điên cuồng, chả biết người ta giờ này làm gì nhỉ... má sao hôi đấy tớ ngu thế... hix hixx thấm tháp làm sao câu "sự hối hận thì thường muộn màng"...... nhưng mà muộn còn hơn ko mà.... hope là tớ sẽ có cơ hội để sửa chữa sai làm đó...... hix hix tối đi làm về, nhìn nhỏ kia có bf nó đến đón mà buồn hết cả người mất 5s hờ hờ... cóc cần, tớ về một mình ccũng đưọc... cũng định ra chỗ bạn để về cùng mà tớ quên mất đường hí hí,,,, thôi về một mình vậy.... buồn nhắm cơ...nhưng mà thôi, Ngu thì chết bệnh tật gì đâu
    Anh đi sinh nhật con gái riêng của anh, bỏ em ở nhà thê này.... được lắm, đã thế thì mút mùa nữa cho gặp nhá...
    hôm nay ngủ sớm 12h, mai 10h đã fải dậy rồi.. hix hix tất cả vì sự nghiệp đi làm cao cả.... cố lên
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 05/06/2004
  4. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.....ấy ngồi nhớ người ta để làm cái zì...người ta chắc chẳng nhớ ấy đâu...
    Ấy cũng giống tớ thôi.......
    Uhm.....lâu lắm rùi chưa chát với "mày".
    Chẳng bít "mày" có nhớ tao ko nhỉ? Chắc là ko hén..tự nhiên dạo này tao lại thấy nhớ nhớ "mày" chẳng hỉu sao nữa.....
    Ngày mai lại phải đi làm...mình cày trâu chó thế mà chẳng thấy xu khỉ nào trong bank cả....buồn
  5. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    về nhà rồi, hôm nay đi làmn cũng vui mà đi chơi thì càng vui... mang CD nhạc Techno (muợn mõ của thằng bạn... chưa kịp trả nó) đến bật ở chỗ làm, bà cón rất là khoái, ko ngờ pà supervisor vẫn còn rất là hăng, phong cachs làm theo nhạc luôn ,nhạc càng bôc làm càng hăng há há...mà mình cũng rứ hay sao ấy, há há lần sau cứ thế mà phát huy nhá....làm ở chỗ này khách toàn là Oz ko, hix hix chả thấy bóng dáng thiên thần Asian đâu cẩ, nói zì đến Vietnam mít sờ... buồn 5s ... nhưng mà hôm nay cũng gặp đưọc 1 AzN, thấy cũng giống Viet hờ hờ serve more chips for him há há, may mà lúc đó có một mình mình đứng serve .... ưu tiên gà nhà.........hôm nay làm nhanh hết giờ ghê, chắc tại đông nên làm nhiều thời gian trôi nhanh..... hix mà mệt điên lên.....
    Đi ăn pizzza hớ hớ ngon nhể, pay only for salad mà chũng ts được ăn luôn cả pizzza... lần sau cứ đợi bạn zai ý làm thì chúng ta vào ăn nhá.....
    Ấy nghiện luôn chơi dancing game luôn chưa... i lâu i lâu, rồi ấy lại giống tớ thôi, kiểu này chủ nhật nào đi làm về chắc cũng fải ghé vô "cờ rao" một lúc rồi mới về được wá, nhờ........mi.e lúc về ấy hát mà động chạm ko àh, làm tớ nhớ bạn ý điên lên được.... hix hix nhớ wá thể..... tớ với bạn ý cũng 1 thời ở nơi ấy ấy nhưng mà một thời đã xa ha ha...như 2 con điên ở station cười như chưa bao giờ được cười... hát với chả hò... hahha ấy thua tớ 13-0... vui điên lên, lần sau sẽ cho ấy cơ hội để gỡ
    túm lại là hết 1 ngày, sạch túi, tuần sau có wage mà chắc cũng tiêu tùng luôn hôm đó wá, .... sự nghiệp ăn chơi muôn năm mà.......mai lại lên city roài, lại đi chơi, hơ hơ, được nghỉ super long weekend mà, đi cho nó hết ngày
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 06/06/2004
  6. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hix....Nhìn ảnh tụi bạn nó gửi ảnh tụi nó đi chơi mà nhớ Hà Nội wá đi mất.....nhớ cả tụi nó nữa...lâu lắm rồi chưa có cảm giác cả lớp mấy chục con người đi tham quan.....mệt bơ phờ nhưng vui điên cuồng.....
    Cũng lâu lắm rồi chưa có cảm giác như hôm nay, cả lũ ngồi hát vẩn vơ, ghép tên đứa này với đứa kia.....
    Cũng lâu lắm rồi chưa được cười như hôm nay, cười như đúng rồi, cười cảm giác như mình đang ở Vn vậy....
  7. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ấy nè, hôm nay là tớ vít đi a rì cho ấy....
    Hờ hờ....tớ chẳng được như ấy, ấy có thể kể được chuyện ngày xưa như đúng rùi...còn tớ thì ko....tớ không giấu...đơn giản có lẽ đối với tớ cái zì qua rồi,thì cho qua luôn....
    Chán ghê, hôm nay tớ bị khủng bố tình cảm ấy ạ...hixhix....tớ sợ cái kiểu này.....ko 2gether được thì hết cả làm bạn luôn...chán...

  8. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    bạn càng để trong lòng thì càng nghĩ tới nó nhiều... tớ nói ra rồi tớ quên, khi nào động lại thì tớ mới nhớ, chứ tớ ko có lăn tăn lắm.....
    ấy hỏi là liệu có tình cảm thật qua net không hả... có chứ, tớ vóai Tz ko fải là một minh chứng hùng hồn sao, hồi đó chính ấy cũng chứng kiến mà... hay tại tớ đa tình quá nên mất luôn tem bảo đảm trên mặt rồi, hớ hớ ... ấy ko nói tớ cũng chả ép, chừng nào thấy thật sự muốn tâm sự thì cứ nói với tớ,,, tớ sẽ ngồi nghe ấy nói, dù sao cũng kinh nghiệm roài, .... túm lại là thế nhé....
    hôm nay đi city, hix tớ kết cái mũ kia wá cơ, chắc thứ 4 có wage tớ đi mua luôn wá... hix hix so cute ...há há lâng đầu tiên 1 mình chén hết 1 cai pizzza. tớ cũng chả hiểu sao hôm nay tớ đói như thế....
    Con bạn mình bị điên, tự nhiên đi kiếm 2 đứa kia để đánh chỉ vì thấy 2 đứa nó ngứa mắt wá, đánh dùm mày.... đúng là con điên, tao còn chả nghĩ đến .... mày cứ kệ mum 2 đứa nó đi, đến mệt, tao ko lăn tăn thì mày đọng chân động tay làm gì.... mất công tụi nó lại tưởng tao ko ăn đưọc đạp đổ thì đek có mạt mũi nhìn bọn nó đâu.... có đánh cũng để tao đánh, hờ hờ chừng đó nói đek rì tao cũng được...... nhưng thôi, dù sao bạn ý cũng là người yêu cũ của tớ, mày nể bạn bè tí...
    gặp anh rồi, chat rồi, cũng vui, túm lại là không bỏ nữa....trừ khi.... há há... ứ nói nữa, nói ra mất công bị chửi nhờ
  9. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    vừa chat chit voi con ban thân xong, lâu lắm mới lại có lại cái cảm giác muốn xử nhau như thế... tớ là tớ đã an phận rồi, rửa tay gác kiếm rồi mà bạn lại cứ khơi ra làm tớ ko kiềm chế nổi...
    bạn cứ xử con đấy đi... ở đời đôi khi cũng lắm lý do thú vị đến bất ngờ.... nhìn ngứa mắt thì đánh.... con đó vênh mặt lên với tao.... đánh... Thằng người yêu bạn cũng nhảm cơ, tìm chém thằng kia vì nó dám đi chơi đêm với bạn (tức là con người yêu nó)..... vậy mà khi tớ bảo hay là bạn cũng xử con kia vì lý do dám kua bồ của con bạn của bạn (tuéc là tớ) thì bạn lại bảo là nhục lắm .. """ thế lày là thế lào """ há há..... bạn cứ xử nó đi... tớ ghét nhất là đứa nào vênh vênh cái mặt lên... nhìn ngứa mắt là fải đánh..... đánh rồi giải thích lý do.... ko chấp nhận hử, đánh tiếp ....bạn bảo bạn ức lắm rồi thì bạn ưac luôn chuyện của tớ thế là đek tha đưọc.... bạn tưởng tớ ko ức sao nhưng mà tớ fải nhịn, mịe,,,, hay ho đek zì,c ó cái tớ chả muốn xử mất công bị nói là luỵ vì tình, nó muốn đi cứ việc đi, rồi nó sẽ fải hối hận... tớ thích nhất cái lúc đó .....mà có đánh thì đánh con đó thôi, tạm tha cho thằng kia đi, nó mới ốm dậy..... nhưng mà nếu no che cho con kia thì bạn cứ vô tư xử, chả fải cả nể tớ làm gì.... nó giờ cũng chả là cái mịe rì của tớ nữa cả...... tớ với nó thế là quá đủ, tớ hết nghĩa vụ rồi.....
    2 vợ chồng nhà bạn gấu quá cơ, lần này về tớ cũng có người bảo kê rồi..... xử con kia cũng cảnh cáo thôi, tớ muốn xem thằng kia nó xót như thế nào....fải cho nó nếm mùi đau khổ.... chết sớm mất vui.....hay là cố nén nỗi bức xúc 5 tháng nữa đi bạn, đợi tớ về rồi mình cùng cười ... tớ muốn chứng kiến cảnh đó...tớ muốn tận mắt chứng kiến cảnh chúng nó đau khổ....há há..... ặc ặc, mình trở lại là mình từ bao giờ thế này, hỏng, hỏng thật rồi..... 2 năm kiềm chế, thế là đi tong....khổ ko hả trời.... bnj làm nỗi bức xúc trong tớ dâng trào....
  10. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Úi....ấy viết cái đống tả phí lù zì thế kia>>>> đọc đi đọc lại ứ hiểu chắc là none of my bi si nit.....hổng hiểu được
    Uhm, có khi ấy nói cũng đúng, để trong bụng hoài, cũng chẳng giải quyết được zi, chỉ tổ nặng bụng....hí hí....hèn chi mập như con heo vậy
    Nhưng tớ là tớ ứ giấu ấy, tớ đã nói là cái zì nó qua rùi, thì tớ cũng ko đụng đến nữa,,,thỉnh thoảng lên cơn tí thôi.....uhm, mai mốt có zì hot hot tớ 8888 ngay, chứ để qua thì tớ cũng wên mất
    Hi'' hom wa thấy thằng anh tớ là chồng của bạn vui tính ghê cơ.....cũng ko đến nôi bỏ bê em út để hí hóay chat với vợ.
    Sắp gặp ấy với bà Vy rồi nhưng tớ vẫn viét, tại cũng chẳng biết làm cái chi chi cả

Chia sẻ trang này