1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Member's diary

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi vicky_ffx, 22/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    10 giờ đêm, sớm nhờ, chả chat chit gì, news thì cũng đọc chán rồi, bà con ở nhà thicử căng thẳng quá, chả bù cho mình mai thi cử mà hôm nay vẫn đi chới như đúng rồi.... há há....giảm xì trét nhờ
    Đen đek chịu được,c hả biết sáng bước chân nào ra khỏi cửa trước nữa, đen điên lên...... chả làm đưọc cái miẹ gì ra hồn cả....buồn hết cả người..... mà chả lo, mai làm tiếp....
    háo hức cho ngày mai ghê, thi GAT xong là chúng ta đú, lại gặp laiu cái hội nói nhiều rồi...... vui nhất là nghe Vy và Nam đá đểu nhau há há (đọc được ko bà )... thỉnh thoảng đá thêm vào cho nó vui cửa vui nhà...... rồi thì bắt đầu lên plan để holiday....cũng may là cũng có việ làm gùi nên có đk để đú hí hí mà kiểu gì cũng xoay được để đi đú cùng ....
    hôm nay 3 chúng ta đã làm đưọc việ tôt, giúp đỡ người ta... hix hix mà sao tớ vẫn đen.... dù sao cũng bù đắp lại sau khi an uống và window shopping.... tăm tia thì nhìu lém mà chả mua cí gì.... chả bít bao giờ mới mua được......há há
    chả nhớ ai, chả mong ai cả, thấy chán thôi.....kiểu bất cần đời ấy, vèo một cái mà cũng 5 tháng trôi qua rồi, 5 tháng nữa lại về... bà già điện sang cũng bảo là cuối năm có về ko....về chứ ko về thì có mà mốc ra ở bên này àh... dạo này bà con khoái hỏi tu từ ghê... khó trả lời quá cơ.........ừh thì về....vui lắm đấy, mong nhau lắm cơ, đếm từng ngày một lên hêt plan khi em về thì mình sẽ đi đâu làm gì rồi.... hẹn hò đâu ra đấy.... rồi thì chả biết có làm được không...... chỉ 1 câu nói là tất cả những dự định đó tan biên hết... véo bây sang tây ko cần hộ chiếu.....
    bị doạ là nếu bỏ anh thì tụi nó đánh cho lại bảo là vui tinh (há há, có đứa khoái câu này rồi)..... chả dám bỏ... hết đứ này doạ nạt đứa kia lại xin xỏ há há ... giá trị đảo lộn hết cả chả biết đưòng nào mà lần..... bây giờ mà ko bỏ được thì khi gặp lại còn lâu mới bỏ được.... ttó điên lên, đưọc quan tâm hết cỡ, từ A tới Z chả fải lo rì.... bỏ là bỏ thế nào..... ở bên này có mà mơ cả ngày cũng chả đưọc thế nhé..... đek bỏ nữa.... đất HP thời này mà kiếm đưọc người như anh ko fải là khó mà là cự kỳ khó.... há há vênh nhờ... tát chít giờ
  2. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    úi sao mừ chán thế nhỉ....ngoà ngoà một buổi tối vô vị chả ra cái khỉ zì
    Eo ôi chán điên lên mất...chán đến phát khùng luôn, trùi ui, chán thế......
    Thiệt sự là khùng luôn, muốn về VN wá, hix hix nhìu khi nghĩ nếu ko sang đây đời Minh đã khác nhìu rùi....nếu ko sang Úc đời Minh đâu bùn thế....
    Nhưng thì anything comes will come, dù sao cũng đã sang đây roài, bị tống về chỉ có nước vác cái bơm ra đầu ngõ wá....
    Khiếp chán điên cuồng, chán đến phát hâm, chán đến phát khùng, chán muốn đập phá cái zì đó, chán chán chánnnnn
  3. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng yên vị với cái comp....hôm nay đi chơi vui điên lên, gặp lại tụi bạn nói nhiều phát huy hết công suất nói....đi ăn thì vào như là fá quán nhà người ta... hí hí ai cũng nhìn chúng ta... ngại quá cơ, mà cũng vẫn nói rất là vô tư như thể ko bít gì ....
    cũng ko thất vọng lắm khi quyết định ko xem fim nhỉ... Kêu đi chơi games thì đứa ko thích, đứa thiwchs chơi bowling, đứa thì theo số dông há há chả biết đưòng nào mà lần.... túm lại xông vô mua thẻ ai chơi thi chơi ko chơi thì đứng bên cạnh (vậy mà cuối ccùng chả thằng nào đứng bên cạnh, đứa nào cũng chơ) mà còn chạy đi mua thẻ như đúng rồi, đứa này vừa mua xong đã thấy đứa kia thò mặt ra mua tiếp... há há.... nhảy nhót chán chê, fail đủ kiểu, múa ta múa chân (hình như có mỗi mình ) chuyển wa đạp xe đạp, ối giời đêm nay tha hồ đau chân nhá Nam thô bạo quá làm bạn nào đó .... há há ứh nói đâu..... Choi đánh trống vui nhất... bạn là bạn đánh nhiều nhất đấy nhá, toàn vào màu vàng ha ha..... xe m nào, 1,2,3,4,5,6 đứa chui vô đánh trống. khổ thân cái trống quá.... vậy mà có lúc cũng fail ....nhục điên lên há há..........ối giờ ôi, 1 lũ to đầu chơi đập gì ấy nhỉ chả bít gọi là gì... chọn Girl, 4 and younger há'' há'' chúng ta đưọc bao nhiêu cái ticket nhỉ... 47 cái hử há há hết bao nhiêu cái thẻ nhỉ... tớ thấy tớ cầm tộng cộng tất cả 8 cái ...... ạc ạc quá bi đát........ nhưng mà chúng ta thấy vui la đưọc há há... khản giọng rồi... a hét cho lắm vào
    Công nhận đi chơi toàn hômd dặc biệt, mưa rõ to ... 3 đứa 1 cái ô (may mà có 3 cái há há )đi mà đứa nào cũng ướt như chuột lột..... tớ highly recommence bạn kia là thay ô khác nhá.... vừa đi vừ hứng nước mưa.....gia đình tớ là ấm nhất nhờ......chỉ tại cha Nam nó kéo tớ sang ô nó mà tớ bị ướt dầu, há há nhưng ko sao tớ đã đưọc An và Vy lôi lại..... may mà lúc đi qua cái cầu ko bị té, ko thì còn vui nữa,,,,, túm lai là kết thúc một buổi đi chơi vui vẻ và ai cũng mún bít là bao giờ đi tiếp.... bà con rất please
    hết một ngày (nghĩ đến ngày mai đi học mà nản ghê)
  4. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    đầy đủ ý chính, râu ria nhìu lắm chắc tớ chẳng kể hết đâu...hờ hờ....
    Khiếp, tớ chỉ nhớ hôm nay lạnh điên lên mà đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, nóng điên cuồng và cười chẳng thấy tổ quốc đâu nữa..
    Lúc về thì zời ơi..chúng ta đúc kết ra một kiinh nghiệm là mang ô chỉ để cho vui thôi, có che mưa được cái khỉ mốc zì đâu, đứa nào đứa nấy ướt hết
    ô của tớ là ô kiểu Úc....hà hà...
    Hôm nay vui ghê, lần sau cứ phát huy nhá.
    À chỉ tức mỗi lúc đi ăn dinner, đứa nào cũng được món ngon, có mổi mình tớ là did the wrong choice thui.. hĩc hĩc
  5. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    HaPpY BiRtHdAy To .....hôm nay sinh nhật anh, mà bắt anh phải chờ, suyt nữa thì leo cây, nhưng lần này em ko cố tình mà là accident hì hì..... hẹn anh la 2h em gọi điện về. bình thường thì thứ 5 em đưọc về sớm, 1h la về tới nhà rồi nhưng mà hôm nay trường có asembly đột xuất nên fải ở lại trườn tới 3h và 4h mới về đến nhà...khống khổ 1 cái là mình chỉ nhớ là hình như có plan gì mà chả nhơ slà cái gì, đầu óc dạo này chơi nhiều nên lú lẫn rồi há há...... về rồi ung dung vào chit chat chat với con bạn mới nhớ là thôi rồi hẹn điện về cho anh. nhìn lại đòng hồ 4.30pm..... há há thua luôn, 2 tiếng rưỡi, kiều này anh chờ dài cổ luôn, cổ thành cổ hươu luôn nhá.......
    Alo... anh àh (nói với 1 giọng rất chi là hỗi lỗi và nhẹ nhàng).. chắc hôm nay SN anh nên anh vẫn tươi cười.... mag dù ko fải SN cũng fải tươi cười.... anh bảo anh ko giận đâu, em điện về là anh vui rồi.... úi zời, nghe mà càng thấy mặc cảm tội lỗi......hix hix 1 luc bạn nó léo nhéo, đong vui nhờ...... anh bảo anh ko muốn tổ chức tại tụi nó kéo vô nhà nên mới nấu nướng tí thôi...... anh bảo là không có em nên chả muốn làm gì... ờ ờ vậy đợi em về rồi mình cùng tổ chức nhá.......đang nói thì nghe anh bảo là mẹ bao la "Con Thuỷ đâu rồi về rửa bát cho mẹ này, bọn kia nó ăn xong rồi chả chịu rửa"..... há há ... mẹ làm con nhớ lại hôm ăn cơm đó, chả khác gì ra mắt bố mẹ chồng lần đầu... ngồi ăn cơm như đúng rồi, cũng mới bố mẹ ăn cơm như đúng rồi.... ăn xong cũng biết đưòng lấy tăm rồi thì đi rửa chén (bố mẹ chả biết là sau hôm đó con zai của bố mẹ xót người yêu thế nào đâu há há).....
    nói DT thoại 1 hồi nhìn lại đồng hồ 40''... oé sao mà nhanh thía.... hờ hờ.....chả biết chúc anh cái gì... chúc tiền nhiều tình nhiều cũng ko chịu.... há há ... nói mỗi câu cuố cung flà SN vui vẻ thì lại cười vui thế..... ngốc
  6. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hix hix...hôm wa ấy gọi cho tớ 3 lần có chuyện chi ko zạ? Bá cáo la hôm wa tớ đã bị ốm.....kết quả của những ngày đi chơi đến tối mịt, la hét và dầm mưa nhá...khổ nỗi là ko phải ốm bình thường mà là ốm rất nặng, cái bệnh người ta gọi là bệnh nóng lạnh, người thì nóng hừng hực nhưng bên trong thi lạnh ơi là lạnh mặc bao nhiu áo cũng vẫn run bần bật như mấy đứa bị sốt rét....chuyện dài lắm, khi nào gặp tớ 8 cho mà nghe...hờ hờ
    Nhưng bi h tớ đã khoẻ mạnh sau một đêm gần chết
    Hớ hớ hôm wa nó lên mang ấy ạ, nó offline cho tớ là lại ko gặp mày rồi, hình tao với mày chẵng có duyên....chết cười..được hôm lên mạng thì con này lại ốm lăn lóc...ko có duyên thật
  7. presidentphl

    presidentphl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    cứ mỗi ngày tương 1 bài thế này thì học hành thế chó gì được nhỉ ???
    Hình như ở VN vào mạng rẻ hơn đấy bác ạ ,qua đây làm giè ....
  8. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Ở nước ngoài vào mạng rẻ hơn chứ !! ;-)
    VIết 1 bài chỉ mất 10-15 phút là nhiều. Một ngày có những 24 tiếng cơ mà. Nếu muốn học chỉ cần 1giờ/ngày là đủ.
  9. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    uhm...có zì nhỉ...một ngầy cũng chẳng có zì đặc bịt cho lém....à có....đêm nay tớ home alone...nhưng cuối cùng ấy cũng đến ở chung...hớ hớ...đêm nay 8 over "l"ight
    Ăn wá trùi wá đất...tiêu xừ nó cái sự nghiệp diet rùi còn chi nữa....chán ghê.....
    Nghe mấy bài hát bùn bùn...ấy nhớ người ta cũng làm tớ bùn theo....tớ thiêt sự cũng chẳng hiểu tớ đang nghĩ zì nữa...chán...
    Nhớ VN ghê hen...
    Mà gửi ấy zì đó: tớ cũng online suốt đấy, thế mà tớ vẫn học tốt (tớ tin là thế). Ở Vn, tớ đi chơi nhìu hơn bên này mà tớ học vẫn tốt, và tồn tại trong một cái trường cũng chẳng kém cạnh ai cả...nên ấy đừng có worry cho chúng tớ nhá....Ít nhất sang bên này tớ có thể trả được cái phone bill and internet every month by myself chứ ở VN thì toàn để các cụ tăng xông khi nhìn thấy hoá đơn
  10. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ tớ là tớ ứh hiểu ý bác ấy là nói ai nên nếu tớ mà tâm sự có gì động chạm thì cứ bỏ quá cho nhau......
    bình tĩnh tự tin ko cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau
    ừhm ừhm..... nhật kí là cái gì nhỉ ko fải là cho hàng ngày sao .... chỉa khác gì là viết nhật ký vào sổ cả có cái là xài online type cho nó tiện 1 tí...... nếu như mà học hành chả được thì có lẽ nên đổi là "nguyệt ký" hay là "niên ký" chứ chả nên gọi là nhật ký làm miẹ gì cho mệt cả...... hơn nữa có ở bên này cungc biết là chả có cái vụ học thêm học nếm như ở vn mà bảo là bận túi bụi.... nói thẳng ra là chỉ hoc ở trưòng xong về nhà là có ít nhất 8 tiếng free... trước khi đi ngủ (cho là 12h là đi nủ đi)...... với số lượng bài tập của year 11 thì có lẽ 8 tiếng là dư sức thừa... ko fải thừa đâu mà là quá thừa... hơn nữa cuãng như bác mod nói 1 bài chỉ cần 15'''' cũng dư sức..... chủ yếu vào viết để relax thôi......
    xong một vấn đề.... toéi vấn đề thứ 2...... đúng đúng net ở vn rẻ mà fải nói rõ là net ở VN ngoài dịch vụ rẻ hơn là lắp đưòng truyền ở nhà...... bởi vì ngoài dich vụ 1 tiếng có 3000VND trong khi ở nhà thì là 10000VND -12000VND......... mà còn tinhd theo tiếng còn bên này thì dùng unlimited cũng trả có là 30AUS-40AUS cho dial up và cable thi 60AUS-80AUS. kinh nghiệm đau thương là đợt vừa rồi về quen kiểu xài net bên này xuống nhà ăn cơm hoạc là chạy đi mua đò ăn vặt iem để máy đó và cuối tháng thì nói như bạn Buồn__thiu là ông bà già tớ xuýt tăng xông khi cai bill net của nhà tớ lên tới gần 3 triệu chưa kể tiền điện thoại........iem đã được nghe 1 bản tình ca êm dịu và sau đó thì tự ra dịc vụ mà xài.... cấm tiệt xài ở nhà.......hơn nữa tớ bá cáo là net chỉ là để relax còn sang đây mục đích chính là học chứ nếu mà xài net thì thôi ở vn ra dịch vụ mà xài....
    định vào viết nhật ký kể về buổi đi làm hôm nay nhưng mà bức xúc wá nên khỏi viết... khi nào hứng lên viết bù vậy

    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 12/06/2004

Chia sẻ trang này