1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Members of ACL 2001-2002 Club

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Dzogchen_ZenIII, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sniper_hung

    sniper_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dzogchen_ZenIII ơi nhảm nhí hết sức
    <marquee> that love was such an illusion
    i understood that...
    when you are madly in love
    your soul is full of colorful dreams <marquee>
    bạn nào cần dịch ra thì lấy viettrans đó có gì khó đâu
  2. VuKhuc17

    VuKhuc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    sniper noi gi hong hieu gi het!
    TNT
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
    Chỉ có biển mới hiểu
    Thuyền đi đâu về đâu
  3. MOS

    MOS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dzogchen_ZenIII à, người xưa ta có câu "Kính trên nhường dưới" (hoặc "Chị ngã em nâng" với 10 mũ 3 là chị, 10 mũ 4 là em, còn cái dấu nhỏ hơn trông giống như cái... rổ để... hứng) , và mọi vật, mọi việc, hiện tượng trên trái đất này đều có "linh hồn" và có thể sắp thứ tự được.
    VD: có sự việc xảy ra trước và sự việc xảy ra sau, có làm có học thì mới giỏi, có tiền rồi mới xài được... thì có con số 10 mũ 3 rồi mới tới 10 mũ 4. Do đó, dễ dàng (nói kiểu CL) ta thấy được điều phải chứng minh, theo quan điểm khoa học xã hội (tuổi tim tím ^_~).
    Bây giờ MoS đố Dzogni đây: Tặng Dzogni một bông hoa dã quỳ "__" !. Nếu Dzogni biết hoa đó là hoa gì thì cho mOS sorry trước ^_^.
    PS: mà Dzogni chưa xứng đáng nhận hoa này đâu !!!!!!!!!!!!!!!


    Micro Of Soul
  4. VuKhuc17

    VuKhuc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    dzụ này mớI nha , nghĩ gì mà phức tạp thế, 4<3 : tui thấy có gì???lạ đâu, trong gia đình chị Hai chị Ba lớn hơn chị Tư chị Năm đó??????.có ai thắc mắc đâu , rồI hang nhất hang nhì thì cao hơn hạng ???mươì lăm rùi???, chứ giảI thích sao nữa đây!!!!!
    (một câu hỏI nhảm nhí thì cần có một câu trả lờI nhảm nhí! )
    TNT
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
    Chỉ có biển mới hiểu
    Thuyền đi đâu về đâu
  5. mickeylmc

    mickeylmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi there !
    Sao cac bạn lại xỉ vả nhau thế hả !
    Tui mới lên hôm nay sao thấy ì xèo quá không vui chút nào !
    Thằng Hai cà cà kia chừng nào mày đi !
    Còn ACL thì chừng nào đi chơi đây hử !
    Sao không thấy hai ông bà già lớp ta nhỉ !
    [redMic]/red[]/size=4[]
  6. mickeylmc

    mickeylmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hè hè cho ta hỏi Mos là đứa nào đi !
    Ta thấy vukhuc17 trả lời hay đó .Hiện giờ ta vẫn chưa có câu trả lời ! Đợi ta nhé ! không biết thằng Dgochendzo..... nó muốn cái gì đây
  7. mickeylmc

    mickeylmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ta nghĩ như vầy : Chuyện Mr Dzogchen nói cũng không có gì lạ . Quan trọng là 104 cái gì <103 cái gì .Ví dụ 104 mA<103 A Chuyện đó là hiển nhiên mà
    [redMic]/red[]/size=4[]
  8. VuKhuc17

    VuKhuc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hehe, khá thiệt !khá thiệt!, đáng khen!đáng khen.!
    mickey à , cứ click vô cái tên nick là sẽ biết hắn là ai mà , theo tui thấy thì ai cũng khai tên thật cả , đi ko đổi tên ngồI ko đổI họ mà .
    Bây giờ thay dổI ko khí nha, tui đố câu khác đây :
    1. Ngày xưa ở một vương quốc kia nhà vua có cô công chúc xinh đẹp mườI tám tuôỉ (hơi bị dzài dzòng), khổ một nỗI bàn tay nàng có một điều rất lạ lùng là đụng vào vật gì thì vật đó sẽ tan chảy. Nhà vua kêu gọI khắp nơi rằng ai mang đến vật gì mà ko bị tan chảy trên tay công chúa thì sẽ được lấy nàng làm vợ. Sáng nọ có ba anh chàng dồng loạt đến xin thử :chàng thứ nhất đem ra một viên kim cương, nàng dông chúa cầm lấy và nó tan thành chất lỏng, chàng thứ hai đem đến một cái nhẫn vàng, ngàng đeo vào và???số phận của nó cũng thế , chàng thứ ba đem đến một???.và chàng đã lấy được công chúa .Câu hỏI thứ nhất :chàng đã đem đến vật gì vậy?
    2. Nhà vua vẫn muốn dành cho chàng thử thách sau cùng: nàng công chúa có 2 chị em sinh đôi giống mình như đúc ,hôm sau nhà vua cho cả 3 bước ra và nhờ chàng nhận diện nàng công chúa có bàn tay kì lạ ấy, chàng xin phép được làn lượt hôn lên tay ba ngươì rồI mớI đoán, .Câu hỏI thứ hai: chàng đã làm cách nào để có thể biết được đó là ai khi hôn lên tay họ.
    3. Lẽ cướI chưa được cử hành thì hai chàng trai kia đến ??ogây sự???(chắc là không cam tâm để mất vàng và kim cương như thế), chàng trai bèn kéo họ ra một góc, và đưa cho họ??? Câu hỏI thứ ba:cái gì đã khiến hai chàng trai này vui vẻ tham gia lẽ cướI mà ko còn có ý muốn gây gỗ nữa.
    Ghi chú thêm: câu hỏI chỉ để giảI trí thui nha, ai có đáp án gần đúng nhất thì hoan hô ! , ai ko có thì thui, đừng có mà???la lên!
    Mickey trả lời được câu này tui bình chọn liền đấy, đây thì đích thực là câu hỏi nhảm nhất rồi....
    TNT
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
    Chỉ có biển mới hiểu
    Thuyền đi đâu về đâu
  9. Dzogchen_ZenIII

    Dzogchen_ZenIII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào sư tỷ VuKhuc17, tiểu đệ là Dzogchen_ZenIII dẫu tài hèn sức mọn xin mạo muội lĩnh giáo của sư tỷ 3 chiêu .
    Tiểu đệ quả thật vinh hạnh khi có được 1 sư tỷ hết lòng vì các sư đệ, sư muội như sư tỷ. Sư tỷ quả đã mất rất nhiều tâm huyết để có được 3 chiêu naỳ, tiểu đệ lại có cái may mắn được chiêm ngưỡng nên cũng xin là người lĩnh giáo đầu tiên vậy.
    À, nếu như tiểu đệ là anh chàng tốt phước đó (hay vô phước không chừng), tiểu đệ sẽ đưa cho công chúa 1 bình rượu cưới và ... sẽ mời nàng rửa tay. Khi tiểu đệ có may mắn được hôn tay ngọc, tiểu đệ sẽ không dám vô lễ hôn tay nàng đâu (nam nữ thọ thọ bất thân theo như lời sư phụ đã dạy ), tiểu đệ chỉ dám lưu lại nước miếng của mình để gọi là chút tình (xin lỗi sư tỷ trước vì tiểu đệ đã theo tà đaọ, chọn cách không mấy vệ sinh). Cuối cùng, khi tiếp kiến hai anh chàng kia tiểu đệ sẽ đưa cho họ thông báo kén phò mã của 2 vị công chúa còn lại.
    Thiển kiến của ngu đệ nếu có gì sai sót xin sư tỷ niệm tình đồng đạo mà đừng chấp kẻo tội nghiệp đệ lắm lắm.
    Hi Everyone,
    Tiện đây tệ huynh xin trân trọng nhắc nhở các sư đệ, sư muội rằng cău hỏi mà tệ huynh đã mạo muội đưa lên đây là hoàn toàn nghiêm túc, không có chút gì đùa cợt khinh khi các đồng đạo. Nếu ai chưa thấu hiểu nỗi lòng của tệ huynh thì đến ngày 30/06/2002 tại hạ khi đã trao cho các muội, đệ password sẽ gây ra tâm trạng không vui ở tệ huynh thì ít mà ở các muội, đệ
    thì nhiều đó!
    Dzogchen_ZenIII
  10. VuKhuc17

    VuKhuc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trùi , tỷ có ??odzận??? 5 phần công lực thì cũng ko nghĩ ra câu trả lờI như thế.Câu đố này của một cao nhân truyền lạI chứ đâu phảI tỷ nghĩ ra (tỷ chỉ nghĩ ra câu trả lờI thui ) Tà đạo thì cũng dzừa thôi, ăn gian quá đi, đây ko phảI là chuyện cổ tích, vật này là sản phẩm của ???nhà tư bản mừ.. , chỉ e là câu trả lờI sẽ làm đệ thất dzọng . Thế mớI biết dzang hồ hiểm ác , chi bằng rửa tay gác kiếm đi thôi.
    Mấy ngày nay tỷ bị ??ohàn băng chưởng??? ,ko chịu nằm yên một chỗ nên ???online để dzận động, bi giờ cũng khôi phục được bảy phần, đã đến lúc phảI bế quan luyện công rồI, mặc dù ko đành lòng nhìn đệ một mình tung hoành ngang dọc, nhưng vì tỷ sắp lâm trận , trận quyết đấu này dzô cùng wan trọng, nếu bạI thì chắc tỷ phảI gia nhập Cái Bang quá (hoặc là Thiếu Lâm cũng hông chừng.) Thôi thì hẹn ngày tái ngộ???bb, chờ một ngày tái xuất dzang hồ...
    BIỂN CẢ MÊNH MÔNG, QUAY ĐẦU LÀ BỜ???.
    TNT
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
    Chỉ có biển mới hiểu
    Thuyền đi đâu về đâu

Chia sẻ trang này