1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MEMENTO - KẺ MẤT TRÍ NHỚ

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ketoido272, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    MEMENTO - KẺ MẤT TRÍ NHỚ

    /03/3B9AF367/a9.gif
    MEMENTO - KẺ MẤT TRÍ NHỚ
    Đạo diễn : Christopher Nolan
    Diễn viên : Guy Pearce
    Sản xuất : Summit Entertainment
    Kịch bản : Christopher Nolan
    Thể loại : Kinh dị
    Xuất bản : 2000
    Độ dài : 113 phut

    Chẳng ai ngờ một bộ phim chỉ được đầu tư 5 triệu USD lại có thể gặt hái nhiều thành công đến thế. Ngoài hai đề cử Oscar, "Memento" còn được chọn chiếu mở màn nhiều liên hoan phim quốc tế và đem về khoản doanh thu gấp hơn 13 lần kinh phí.

    Ngay từ khi chưa ra rạp, Memento đã được giới phê bình ca ngợi vì lối kiểu sắp xếp tình tiết độc đáo và những kiến thức khoa học mà nó phản ánh. Trong danh sách 250 phim hay nhất mọi thời đại của trang IMDb, Memento được xếp ở vị trí thứ 27. Bộ phim được đầu tư vỏn vẹn 4,5 triệu USD, nhưng đem về hơn 65 triệu USD tiền bán vé từ các rạp trên khắp thế giới.

    Ban đầu đạo diễn Christopher Nolan muốn Brad Pitt đóng vai nam chính. Tài tử này tỏ ra quan tâm tới đề nghị của ông, nhưng cuối cùng buộc phải từ chối vì anh đang đóng một phim khác. Hai diễn viên tiếp theo được đưa vào tầm ngắm là Aaron Eckhart và Thomas Jane, nhưng cuối cùng vai đó được giao cho Guy Pearce. Đạo diễn "chấm" Guy Pearce vì hồi đó anh được coi là diễn viên hạng B, trong khi các nhà sản xuất không muốn mời các diễn viên hạng A vì kinh phí eo hẹp. Bên cạnh đó, Guy Pearce cũng tỏ ra có tâm huyết với vai diễn khi anh trực tiếp gọi điện thoại tới đạo diễn để thảo luận về cách thức nhập vai.

    Quá trình quay bắt đầu từ ngày 7/9/1999 và kết thúc vào ngày 8/10/1999, tức là diễn ra trong đúng 25 ngày. Ngày nào Guy Pearce cũng có mặt ở phim trường, kể cả những buổi mà anh không cần xuất hiện. Vài tháng trước ngày ra rạp, bộ phim đã trở thành đề tài nóng hổi của hàng trăm tờ báo. Nó được chọn chiếu mở màn Liên hoan phim Venice 2000, Liên hoan phim Deauville (Mỹ) và Liên hoan phim Toronto (Canada). Nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của giới truyền thông, các hãng sản xuất Memento chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc tìm nhà phân phối ở nước ngoài. Bộ phim được công chiếu ở hơn 20 quốc gia. Đến tháng 1/2001, Memento lại được chọn chiếu mở màn Liên hoan phim Sundance (Mỹ).

    Nhiều chuyên gia y học thừa nhận Memento là một trong những phim phản ánh căn bệnh thoái hóa trí nhớ về sau (anterograde amnesia) một cách sống động và chân thực nhất. Tiến sĩ Esther M. Sternberg, chuyên gia cao cấp của Viện Sức khỏe thần kinh quốc gia Mỹ, khẳng định Memento "là bộ phim xuất sắc nhất về mặt khoa học trong việc khai thác đề tài mất trí nhớ".

    Sammy Jankis mắc bệnh thoái hóa trí nhớ về sau (anterograde amnesia). Căn bệnh khiến anh ta không thể nhớ những sự việc xảy ra từ sau thời điểm mắc bệnh. Vốn là người chuyên điều tra các trường hợp gian lận trong bảo hiểm, Leonard Shelby (Guy Pearce) được giao nhiệm vụ tìm hiểu xem tình trạng của Sammy có phải là một chấn thương thể chất. Nếu đúng, Sammy sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường. Sau nhiều lần kiểm tra, Leonard kết luận căn bệnh của Sammy thuộc tổn thương về mặt tâm thần nên anh ta sẽ không được nhận tiền bồi thường bảo hiểm. Leonard khẳng định với cô vợ của Sammy rằng anh ta chỉ giả vờ mất trí nhớ hòng chiếm đoạt trái phép tiền bảo hiểm.

    Vợ của Sammy mắc bệnh tiểu đường. Tin lời Leonard, cô nhờ Sammy tiêm insulin. Tuy nhiên, do không thể nhớ liều lượng mà vợ dặn nên Sammy tiêm quá liều. Hậu quả là thiếu phụ rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Người ta đưa Sammy vào bệnh viện tâm thần vì cho rằng anh ngộ sát vợ. Sau đó người phụ nữ qua đời nhưng Sammy không thể nhớ được rằng vợ anh đã chết.

    Thảm họa cũng giáng xuống đầu Leonard khi hai kẻ lạ mặt đột nhập vào ngôi nhà của anh vào một buổi tối. Chị vợ bị chúng hãm hiếp và giết hại. Leonard bắn chết một tên, nhưng tên thứ hai dùng vật cứng đánh vào đầu anh từ phía sau. Kể từ đó, Leonard cũng mắc bệnh thoái hóa trí nhớ về sau. Bộ não của anh chỉ có thể lưu giữ những sự kiện xảy ra sau khi bị đánh vào đầu trong vài phút. Tuy nhiên, những sự việc xảy ra trước đó vẫn nguyên vẹn trong ký ức của Leonard. Tới lúc này anh mới hiểu được nỗi oan khuất mà Sammy phải hứng chịu.

    Leonard quyết tâm tìm tên đã đánh anh để trả thù cho vợ, đồng thời tìm cách minh oan cho Sammy. Biết được căn bệnh của mình, anh sử dụng nhiều thiết bị để ghi lại các sự kiện, trong đó có một máy ảnh Polaroid 690, một cuốn sổ ghi chép. Trong lúc đó, hung thủ giết vợ Leonard cũng theo dõi mọi hành động của anh. Hắn lợi dụng chứng thoái hóa trí nhớ của Leonard để biến anh thành con mồi trong một chiếc bẫy tinh vi. Ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu trí khốc liệt?


    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Phải nói thật đây là lần đầu tiên tôi xem một phim mà có cảm giác hồi hộp, khó hiểu và nhập thần cùng nhân vật như vậy! Xem xong phim tôi có cảm giác mình cũng như một kẻ bị rối loạn trí nhớ, không còn biết chuyện nào là thật chuyện nào là ảo, thời gian cũng đảo lộn liên tục. Có lẽ đây là một cách thể hiện phim hoàn toàn lạ và rất có tác dụng đối với bọ phim này! Cách sắp xếp phim theo chiều ngược lại thời gian , quay về quá khứ, và mỗi một đoạn phim nó như một mảng ký ức của nhân vật chính, chỉ diễn ra rất ngắn, trong khoảng khắc để rồi anh ta lại quên mất mình vừa làm gì! Cứ nhwu vậy nó quay ngược lại từng ký ức một từng ký ức một như chính anh ta đang nhớ lại những gì mình đã làm sau khi thoả mãn khi đa trả thù cho vợ!
    Có một chi tiết ngay trong đoạn đầu phim có lẽ không để ý ký bạn sẽ không nhận ra , bức ảnh mờ dân chứ không phải rõ đi như khi bạn chụp ảnh lấy ngay, đó chính là lời mở đầu cho việc quay ngược lại quá khứ của nhận vật.
    Dù đã xem lại vài lần nhưng có lẽ cảm giác đọng lại trong tôi nhân vật Leonard Shelby là cảm giác một con người thật sợ hãi khi phải quên đi mục đích sống của mình ( đi tìm kể giết người) và với một người mắc bệnh như anh còn bị kẻ thù của mình trêu đùa coi mình như công cụ giết người và trò hề cho hắn, Nhân vật Sammy đó là sự bỡn cợt của chính Leonard khi nghĩ anh ta giả vờ tâm thần để lấy tiền bảo hiểm cuối cùng hại anh ta đến nối ngộ sát vợ và rồi lại để anh ta một nỗi đau vẫn vơ là không thể nào nhớ đựoc vợ mình chết thế nào. Luôn phải tỏ ra mình đã quen biết ngưòi đối diện để mong họ quan tâm đến mình.
  2. 7

    7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Phim này thì hay rồi.
    Cơ mà xem lần 1 chả hiểu gì .
    Phải xem lại vài lần mới rõ .
    Nhân nói về phim xem xong tự nhiên thấy mình rối loạn, tớ thấy có Twelve Monkeys cũng không kém phần long trọng .
    Xem xong cứ phân vân . Thế nào là điên, thế nào là bình thường .
  3. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ trong twelve monkéy thì cái cảm giác điên điên khùng khùn có lẽ là do Brat pitt thể hiện quá đạt! Mà cũng đúng thật bởi brat pitt được đề cử giải oscar cho bộ phim này mà.
  4. Zeniba

    Zeniba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Phim này là sự khởi đầu của một hiện tượng Christopher Nolan.
    Ông này giỏi, làm được nhiều thể loại phim nhưng tiếc nhất là không tiếp tục cái phong cách làm phim kiểu Memento.
    Dạo này toàn làm phim mainstream nên cảm tưởng vẫn không được nhìn thấy hết tài năng của ông này.
  5. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    phim này có 1 chỗ khó hiểu là tại sao đan xen trong phim có 1 đoạn về người vợ cách mấy phút lại nhờ chồng tiêm thuốc cho mình (văn ngôn của em hơi lủng củng tí: chắc định làm cho ông chồng thức tỉnh mà nhớ lại hành động của mình trong mấy phút trước mà dừng ko tiêm nữa)
    nhưng em thấy nó như 1 mảng riêng ko ăn theo tình tiết phim ????
    ý tác giả là gì
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Xem lâu rồi ko nhớ rõ, nhưng nếu nhớ ko quá sai thì đúng thế mà.
    Với cả cuối cùng thì 2 nhân vật này đều ko có thật hết.
  7. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko có thật nhỉ , em nghĩ đây là vợ chồng khách hàng mua bảo hiểm của công ty Leonard khi anh ta còn bình thường . Vì Leonard không chịu trả bảo hiểm cho bà vợ vì cho rằng ông chồng bà này chỉ giả vờ bị mất trí nhớ tạm thời , bà vợ kiểm tra điều này bằng cách cứ mấy phút lại nhờ chồng tiêm insulin (tiêm quá liều thì chết ) với hi vọng nếu ông ta có giả vờ thì vì yêu vợ ông ta sẽ dừng lại ko tiêm nữa .
    Được qubit sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 11/07/2009
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nếu nhớ ko nhầm thì cái ký ức này là Leo tạo ra từ ký ức về vợ của mình mà.
  9. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Vãi xoài với mấy cái comment về đôi vợ chồng,
    chả lẽ phụ đề Việt ngữ bọn đĩa lậu nó làm dởm vậy à
  10. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các câu truyện về đôi vợ chồng khách hàng của leonardo đều là thật đấy bác ạ! Ko có câu truyện nào bịa hay tưởng ra cả đâu!
    Bác để ý kỹ phinm cònnhân mạnh ngay ở vết xăm trên cổ tay của leonardo đó là luôn nhớ về câu chuyện của đôi vợ chồng đó đấy!

Chia sẻ trang này