1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Memoirs of Geisha

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Onewingedangel, 07/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem fim này xong , chẳng biết bà con ai xem chưa.

    Nói chung so với sự quảng cáo thì fim này cũng chẳng làm người xem thất vọng lắm . Toàn bộ chỉ có thể gói gọn 1 chữ : ĐẸP.

    Chuyện kể về cô bé Chio và cô chị bị gia đình bán , Chio thì vào 1 căn nhà của Geisha còn cô chị thì bị đem đi chỗ khác . Dĩ nhiên , bỏ trốn đi tìm chị là hình ảnh đầu tiên trong đầu Chio - cô bé có đôi mắt đẹp và sâu như lòng đại dương . Trong 1 lần cố bỏ trốn đi tìm chị , Chio đã ngã từ trên mái nhà xuống và suốt đời fải làm công cho mama ở căn nhà đấy ( má mì ) vì chính mama đã bỏ 1 số tiền để cứu sống cô bé . Hay tin cha mẹ chết , Chio mất hoàn toàn sức sống , cô bé sống vật vờ để làm việc . Nhưng rồi 1 hôm , cô bé gặp 1 người đàn ông ( Ken Watanabe ? ), người đàn ông ấy đã mua cho cô 1 cây kem đá bào ( thời đó ở Nhật , loại thức ăn này chỉ có vào mùa đông ) và cho cô đủ tiền để mua gạo ăn trong 1 tháng . Chính người đàn ông này đã cứu vớt linh hồn Chio và cô bé quyết tâm trở thành 1 Geisha để có thể ở bên cạnh ông ta .....

    Nhiều năm qua đi , Chio lớn dần lên ( Chương Tử Di ) nhưng mong ước của cô vẫn ko thành vì cả đời cô fải làm công cho bà chủ . Nhưng rồi biến cố bất chợt xảy ra , Chio được giao cho 1 người fụ nữ để huấn luyện cô thành 1 Geisha ( Dương Tử Quỳnh ) , cô được đổi tên thành Sayuri( điều ngọt ngào ??? ) và bắt đầu tiến thân vào thế giới Geisha .....

    Nói chung là xét về nội dung thì fim chẳng có gì gọi là đặc sắc nhưng có thể nói là fim rất đẹp . Cách fối màu , khung cảnh tuyệt mĩ , nhiều góc quay rất đẹp . Đặc biệt là những bộ kimono , màu sắc và hoa văn của từng bộ là cả 1 công trình nghệ thuật , nhắc lại lần nữa , đặc biệt là ở fối màu

    Điểm thứ 2 nổi bật là âm nhạc , cănhgr biết nói thế nào nhưng em tin bà con xem xong sẽ thấy

    1 điểm nhấn nữa là điệu múa của Sayuri ở giữa fim , quá đẹp , khuôn mặt buồn rồi bất chợt dữ dội , day dứt , Chương Tử Di đã thổi hồn vào điệu múa này

    Thế thôi , còn thực sự mà nói thì film chưa bộc lộ hết được cuộc sống của các Geisha, những nghệ nhân thực sự , họ fải trải qua những quá trình huấn luyện lâu dài và khắc khổ từ múa hát đến cách đi đứng . Geisha không được fép yêu , không được fép nhớ , khi fục vụ xong , họ lại trở về với bóng tối và sự im lặng . Nhiều người cứ nghĩ Geisha là các loại gái.... nhưng thực ra ko fải vậy , họ bán nghề chứ không bán thân ( hoặc giả có thì cũng ko vô tội vạ , trong fim có đoạn bán cái quý nhất của Sayuri để cô có thể hoàn toàn trở thành 1 Geisha , ko biết so với sự thực có đúng ko ??? ) Dĩ nhiên , theo thời gian , nhiều thứ fải biến đổi , Geisha ở 1 thời điểm nào đó là những ả gái đíếm mua vui cho tất cả mọi loại người , nhưng đấy là do họ không còn con đưòng nào khác.Rất nhiều fim nói về Geisha , có fim thực có fim lại hơi thêm thắt nhiều nhưng xét cho cùng thì số fận người fụ nữ xưa ở nơi nào cũng vậy....

    Câu nói rất hay trong fim , khi nhìn vào đôi mắt rất trong và sâu của Sayuri mama đã nói " Thuỷ có thể rửa trôi thổ , diệt hoả , thậm chí là hoại kim " ( em dịch theo Tiếng Anh , có thêm thắt cho nó hay nhưng nghĩa tương đương ) Em rất khoái câu này

    Em cho fim này 7/10

    Ngoài kia có bản đẹp ko fụ đề . Vừa xem xong thì lên mạng , sai chỗ nào bỏ quá cho người Nhật nói tiếng Anh trộn thêm tên của người Nhật và 1 số danh từ riêng nên ....^^
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Mermoirs hay memories hả bác?. Phim này đã ra rồi cơ à, sao nhanh vậy? Cái vụ đổi cái quý giá nhất để trở thành geisha chính thức chắc là có, vì hồi trước em đọc "thiếu nữ oánh cờ vây" thấy có ghi lại đoạn này.
  3. fernol

    fernol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cứ nghĩ Geisha là các loại gái.... họ bán nghề chứ không bán thân
    Có lần thấy tôi loay hoay với tấm hình geisha, sếp tôi bảo: "Geisha à, sao xấu thế?!" Đó là ông đã có thời gian ở Nhật hẳn hoi. Thế là tôi phải bào chữa cho geisha, rằng cái đẹp của họ không nhất thiết ở khuôn mặt và thân hình, mà là ở những thứ khác, vân vân... Sếp tôi gật gù, song, tôi không chắc sau đó ông có thay đổi cách nghĩ, rằng geisha phải đẹp, phải là gái như rất nhiều người khác đang nghĩ.
    Nhưng họ có bán thân đấy chứ! Chỉ là bán buôn có chọn lọc. Mỗi geisha sẽ "cua" cho mình một (hoặc nhiều - tùy cô ta) khách quen - ông chủ. Người này sẽ bảo bọc cô ta về khoản kinh tế. Họ "giao lưu" với nhau về cả tinh thần lẫn thể xác. Những mối quan hệ này thường khá lâu dài.
    Vì vậy, các geisha không hề có chồng (lấy chồng phải bỏ nghề) nhưng vẫn có con bình thường. Con gái của geisha ngày xưa có lớp học riêng, và thường nối nghề mẹ. Geisha không phải gái điếm, nhưng thời gian đầu có lúc geisha đã hành nghề như gái điếm trong những nhà thổ. Sau đó, geisha hoạt động bài bản, phương pháp hơn, như những nghệ sĩ - song không phải dạng nghệ-sĩ-đơn-thuần chỉ dựa trên tài năng nghệ thuật.
    Cái vụ đổi cái quý giá nhất để trở thành geisha chính thức chắc là có, vì hồi trước em đọc "thiếu nữ oánh cờ vây" thấy có ghi lại đoạn này
    Các cô gái đã được huấn luyện từ nhiều năm. Trước 20 tuổi, họ là geisha học việc, đi theo các geisha đàn chị để học hỏi. Năm 20 tuổi, họ chính thức trở thành geisha. Người ta sẽ tổ chức cho cô 1 buổi lễ "kết nạp" và công bố chính thức, đặng tuyên truyền quảng cáo cho phòng trà lẫn cô geisha mới. Việc mang trinh tiết của cô geisha mới ra đấu giá được kết hợp trong buổi lễ, như 1 điều bình thường, nhằm tạo thu nhập và tiếng tăm, và mang ý nghĩa phong tục, nghi thức, hơn là một cuộc trao đổi / hi sinh. Vì nhiều lí do, nhiều cô gái không thể thực hiện cuộc đấu giá khốn nạn đó nhưng buổi lễ kết nạp vẫn thực hiện, họ vẫn trở thành geisha khi đến tuổi.
    Được fernol sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 07/01/2006
  4. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác , em sửa rồi , ko để ý
    Cái bìa đĩa em mua đây
    [​IMG]
    Cast

    ZHANG Ziyi- Sayuri Nitta

    Ken WATANABE-The Chairman

    GONG Li-Hatsumomo

    Michelle YEOH-Mameha

    Youki KUDOH - O-Kabo (Pumpkin)

    Koji YAKUSHO - Nobu

    Cary-Hiroyuki TAGAWA - The Baron

    Kaori MOMOI - Okiya Mother

    TSAI Chin - Auntie

    Kotoko KAWAMURA - Granny

    Karl YUNE - Koichi

    Eugenia YUAN - Korin

    Suzuka OHGO - Chiyo

    Togo IGAWA - Tanaka

    Michael KUROIWA - Businessman

    Navia NGUYEN - Geisha

    Faith SHIN - Little Kiko

    Kenneth TSANG - General

    Zoe WEIZENBAUM - Young Pumpkin

    Christian Oda - Son of the Chairman


    Directed by

    Rob Marshall


    Based on novel by

    Arthur Golden



    Screenplay by

    Ron Bass

    Akiva Goldsman

    Robin Swicord


    Produced by

    Gary Barber

    Roger Birnbaum

    Bobby Cohen

    John DeLuca

    Doug Fisher

    Lucy Fisher

    Steven Spielberg

    Leeann Stonebreaker

    Patricia Whitcher

    Douglas Wick

    Gary Barber


    Original music by

    John Williams

    Film e***ing by

    Pietro Scalia

    Production design by

    John Myhre

    Art direction by

    Patrick M. Sullivan Jr.
    Tomas Voth

    Set decoration by

    Gretchen Rau

    Costume design by

    Colleen Atwood

    More cre***s


    Distributed by

    Columbia Pictures

    DreamWorks Films


    Production by

    Spyglass Entertainment



    Được Onewingedangel sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 08/01/2006
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Coi cách đây gần 2 tuần. Ban đầu ko hiểu sao nó xếp chiếu phim này có 1 rạp trong khi thường những phim mới được chiếu ít ra 2 rạp
    Sau khi coi xong mới hiểu, tại vì phim quá dở và nhảm. Cái gì mới thì ko hay, cái gì hay thì ko mới.
    Đã vậy tụi Nhật và Tàu nói tiếng Anh nghe mệt mỏi quá
  6. maradollar

    maradollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký thì là : MEMOIR
  7. fernol

    fernol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không có gì. Nhưng câu cú tôi lủng củng sao ấy mà khiến bạn nhầm lại thêm nhầm:
    Geisha không được fép yêu , không được fép nhớ , khi fục vụ xong , họ lại trở về với bóng tối và sự im lặng .... Dĩ nhiên , theo thời gian , nhiều thứ fải biến đổi , Geisha ở 1 thời điểm nào đó là những ả gái đíếm mua vui cho tất cả mọi loại người , nhưng đấy là do họ không còn con đưòng nào khác.
    Việc geisha từng là gái điếm: là do giai đoạn xã hội lúc ấy. Thời điểm đó công nghệ geisha còn sơ khai và chập chững. Bạn lại suy nghĩ bi thảm rằng họ là những số phận đáng thương bị ép buộc (!) Chẳng cần thế đâu. Quan niệm tính dục của Nhật Bản xưa và nay có bao giờ ngây thơ đâu bạn!
    Bạn đã hiểu geisha là 1 loại... robot có nhiệm vụ phục vụ!
    Tôi viết thế này: Họ "giao lưu" với nhau về cả tinh thần lẫn thể xác. Những mối quan hệ này thường khá lâu dài. Geisha là một dạng người yêu của các ông chủ. Họ yêu, họ nhớ, và được người yêu người nhớ. Geisha có vị trí tinh thần hơi bị quan trọng đối với các ông đấy. Nhiều lúc họ là người tư vấn, góp ý kiến về công việc, gia đình,... cho các ông, thân thiết hơn cả vợ ( Đám cưới Nhật ngày xưa đa phần là môn đăng hộ đối, cưới không có tình yêu). Các bà vợ biết có sự tồn tại của geisha. Họ vẫn tôn trọng và đối xử đàng hoàng với geisha của chồng mình, kể cả khi người đàn ông đó mất đi.
    Geisha không có danh phận của một người vợ / thiếp, nhưng có danh phận của 1 geisha - và đó là lựa chọn của chính họ!!! Thiệt thòi, trói buộc và đau đớn của phụ nữ là phổ biến, không nhất thiết vì họ làm geisha.
    Xem phim và bàn luận cụ thể về các nhân vật cụ thể trong phim vẫn hơn. Đừng vì một bộ phim / tiểu thuyết theo lăng kính Tây phương mà suy luận thảm thiết cho cả giới geisha, bạn à!
    Thân.
  8. EmancipaTion

    EmancipaTion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ khoái mỗi đoạn múa giữa phim. Còn lại khá mờ nhạt, chả có ri hêt.
    Bạn nào giải thích hộ tớ sao trong phim họ chú ý đôi mắt của nhân vật chính thế?
  9. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Memoirs đấy
    chính xác là "Memoirs of a Geisha"
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật là tối nay anh vào MFC đọc được hai bài của em EmancipaTion mà cứ buồn ngơ ngẩn cả người.
    Thở dài một tiếng. Phụ nữ Việt Nam bỏ thói quen ăn trầu từ lâu lắm rồi, mà sao ngày nay vẫn còn nhiều cơi trầu đến thế hả giời?
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 08/01/2006

Chia sẻ trang này