1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Memoirs of Geisha

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Onewingedangel, 07/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước cũng lọ mọ lên 3B Bảo Khánh kiếm cái Memoirs Of A Geisha về xem. Mặc dù biết là chưa có bản đẹp nhưng cũng cố đấm ăn xôi vác về xem. Ấn tượng đầu tiên là hình ảnh kém, âm thanh lởm, phải bật rất to mới nghe thấy được. Cái thứ 2 là diễn viên đóng film Nhật nhưng lại nói tiếng Anh như gió. Kế đến là từ xưa đến nay không thích cô Chương. Cũng có thể là mình không thích hợp xem những phim nhẹ nhàng kiểu Geisha nên mới xem được hơn tiếng thì mi mắt đã trĩu nặng, bật OSD thì thấy còn hơn tiếng nữa nên tắt luôn, vẫn chưa có ý định xem lại. Híc.
  2. 2leftfeet

    2leftfeet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được cái DVD của Memoirs of geisha xem Tết thì phát ẹ. Dân nhà mình làm Subtitle và thuyết minh rất Điêu. Dịch toàn dịch láo. Có đoạn còn bỏ cả lời mấy mấy fút.
    Diễn viên trong MOG thì nói tiếng Anh rất tệ, một phần âm thanh của DVD cũng rởm nên cứ căng cả tai ra mà nghe. Phim được ưu điểm là hình ảnh rất đẹp và lãng mạng > Nội dung phim cũng nhạt ko có gì quá đặc sắc, có lẽ cũgn một phần bị ảnh hưởng bởi lời thoại của các diễn viên không đạt lắm
  3. legend_of_the_fall

    legend_of_the_fall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là diễn viên TQ nói tiếng Anh quá tệ. Tôi chưa xem phim này, nhưng nghe em CTD trả lời phỏng vấn trên star movie mà phát oẹ, nói tiếng Anh như thế thì sao có thể có biểu cảm trong lời thoại được nhỉ? Đã đọc truyện nên muốn xem phim cho biết, nhưng mà nghe nói có CTD là đã chán chả buồn xem rồi. Mameha trong truyện là một geisha rất xinh đẹp, sao lại cho DTQ vừa già vừa xấu đóng ?
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phim so với truyện thì thua xa, vì phim có mấy chục phút, còn truyện đến 500 trang cơ các bác ạ . Nguyên tác của nó dịch ra tiếng Việt là Đời Kỹ Nữ, đọc thú vị phết, nhất là có nhiều đoạn cho ta hiểu biết rất sâu sắc về một nét văn hóa độc đáo của Nhật Bản. Có điều tớ không khóai cái kết lắm, thấy rẻ tiền và dễ dãi kiểu truyện của Sidney Sheldon thế nào ấy (ý kiến chủ quan thôi ạ, các bác đừng phản đối quá kẻo tội nghiệp ).
    Đấy là về truyện, còn phim thì đâu đến nỗi tệ. Dĩ nhiên do tớ đọc truyện rồi, hiểu nội dung truyện rồi nên xem phim chủ yếu xem cảnh và xem người ta diễn thôi nên cũng không quá khắt khe cái khỏan nội dung lắm. Nhưng mà nhìn chung thì phim này cũng khá đấy chứ, cảnh rất đẹp, dựng được cái không khí xưa xưa cũ cũ gần như trong truyện; điệu múa của CTD thì tuyệt vời (cô này múa may khá phết nhờ)... đại ý là thỏa mãn cái thị giác lắm lắm. Dĩ nhiên so với truyện thì phim cắt đi nhiều, thậm chí rất nhiều chi tiết thú vị, nhưng cũng đủ để người chưa đọc truyện hiểu được nội dung tác phẩm gốc nó ra làm sao thế là ok rồi . Còn dĩ nhiên bây giờ chỉ có D V D bản "đẹp vừa" thôi, phụ đề bị lệch... nên kinh nghiệm của tớ là mọi người cứ tắt béng cái phụ đề đi mà nghe. Ban đầu không quen thì thấy khó khó, về sau nghe quen rồi thì chả có vấn đề gì đâu. Người châu Á với nhau mà, nói tiếng Anh dù bôi bác đến đâu nghe vẫn tròn vành rõ chữ, chứ không nuốt âm nuốt iếc như mấy anh native speakers --> nghe dễ ẹt ấy mà! Chắc các bác lại thiếu kiên nhẫn qúa đấy thôi!
    Đại ý em vẫn recommend phim này, nhất là với những người ngại đọc 500 trang kín đặc chữ. Xem để hiểu thêm chút gì đó về văn hóa geisha của Nhật, một thứ văn hóa gái điếm không nơi nào có được he he
  5. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ tìm được cái này
  6. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bó tay hô hô
    Bác nào muốn tìm hiểu văn hoá geisha thì kiếm hoặc download ''Ai No Corrida'' (Beyond the Realm of Senses) về mà xem, gấu (và thật) gấp mấy lần cái Memoirs này ấy chứ
    Nói chung phim này không hợp gu của tớ lắm, xem không mấy ấn tượng...
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, "gấu và thật" quá thì em lại không khoái lắm. Anyway, cái phim gì "ai no corrida" đấy của bác là phim nước nào ạ? Tiếng gì nghe như tiếng TBN mà không phải tiếng TBN í nhỉ? Lạ tai ghê!
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Phim Nhật hẳn hoi, từng được chiếu ra mắt tại liên hoan phim Cannes nhưng bị cấm ở Nhật cho đến gần đây mới được phát hành. Bạn cứ search theo tựa tiếng Anh là được. Phim dựa trên một câu chuyện có thật ở Nhật trước Thế chiến thứ hai, nhân vật chính là một cô geisha đã giải nghệ, vào làm thuê cho một gia đình giàu có, tằng tịu với ông chủ rồi cuối cùng không dứt ra được. Chuyện ti`nh giữa hai người kết thúc trong ''đỉnh cao khoái lạc'', cô gái cắt ''của quý'' của người yêu đi lang thang ngang dọc Tokyo suốt 3 ngày đêm ròng rã ... Nhưng mà không chỉ có thế đâu bác nào thích cứ mua hay download về xem, bảo đảm là thoả trí tò mò còn thích hay không cũng tuỳ
  9. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem báo thấy nói phim na?y cufng bị cấm chiếu tại Trung Quốc. La?m phim liên quan tới mấy quốc gia kiê?u TQ, Việt Nam, Nhật Ba?n, hô?i giáo .... lă?ng nhă?ng nhi?.
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đọc truyện này rồi, nói chung là cũng khá hay. Chưa xem phim nên không biết thế nào, nhưng thường thì phim sẽ không được hay bằng truyện. Nếu phim mà không dựng lại hết được quá trình gian khổ trở thành geisha, đặc biệt là cuộc đời của Sayuri, thì hẳn nhiên là mất đi cái hay của nó rồi. Tớ cho rằng quá trình tập luyện của những Geisha, ngay cả diễn biến tâm lý của nhân vật, có những điều rất tinh tế và cảm động

Chia sẻ trang này