1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Memoirs of Geisha

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Onewingedangel, 07/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy buồn cười mấy bạn ở đây. Mấy đứa native speakers nó chẳng chê tiếng Anh thì thôi, các bạn lại chê. Người nước nào nói tiếng Anh cũng có nét khác biệt của người ta, miễn là vẫn hiểu được là được. Người bản xứ người ta rất hiểu điều ấy, nên chẳng bao giờ phàn nàn là đứa này đứa kia nói tiếng Anh chán, chỉ có điều nói sai thì mới phải sửa. Chứ còn nghe thấy tiếng Anh chán mà tắt đi ko thèm xem nữa, đến chết. Sao ko bật BBC lên xem có hơn ko
    Còn về phim tớ có cảm giác phim này vẫn hay hơn được. Hình như kết cấu hơi rời rạc. Mà cũng có thể vì ảnh hưởng bởi truyện nên thấy thế.
  2. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc Hồi ức của một Geisha rồi nên xem phim thấy thất vọng. Có mấy chi tiết nhỏ thế này thôi: nhân vật chính trong truyện có màu mắt rất lạ, nhưng trong phim chẳng có cảnh cận nào cả (hay tớ xem ĐV nên không nhận ra). Khi rót trà, Geisha khe nâng tay sao cho ống tay áo trễ xuống để lộ phần từ khuỷu tay đến cổ tay trắng nõn, chi tiết này rất gợi cảm nhưng không thấy phim khai thác.
    Đọc truyện có nhiều điều thú vị, cách tác giả miêu tả vẻ đẹp của kimono, con gái đọc cứ là thích mê...
    Nếu chưa đọc truyện có lẽ tớ chỉ xem được 1/2 phim
  3. _Chubby_

    _Chubby_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phim còn mang tính giải trí và phổ biến nên đừng đòi hỏi cao quá, muốn tìm hiểu rõ tốt nhất là nên xem phim tài liệu.
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy chê nhiều hơn khen cho nên chả thèm xem nữa. mà dạo này cứ thấy phim của TQ nó chuối chuối thế nào ấy
    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 05/02/2006
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    đây có phải là phim Trung Quốc đâu cưng Mẽo đấy chứ, chỉ có diễn viên TQ thoai
  6. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    trong film này thì không nhận ra đấy là Geisha nữa, kiểu tóc không đúng, không mặt trang điểm không chuẩn, phong thái cũng không đúng, lại còn cái trò nửa tiếng anh nửa tiếng Nhật nữa, ... tóm lại một từ CHÁN
  7. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là phim này xem khá hay. Không phải nội dung đâu (vì phần này bình thường), mà vì quay phim, ánh sáng, trang phục, thiết kế mỹ thuật, văn hoá..
    Tôi thì không biết nhiều về văn hoá Geisha. Nhưng xem mà thấy đã con mắt. Mà phim cũng khá hấp dẫn. Dựng phim và cách xử lý âm thanh cũng hay. Tuy nhiêu phần âm nhạc nhiều lúc ***g không đúng chỗ mặc dù có rất nhiều bài hay.
    Chỉ ghét mỗi một điều là nói tiếng anh như dở hơi.
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em đọc sách xong rồi mới xem phim. 2 người bạn nữa của em cùng xem phim với em mà chưa xem sách. Kết quả là em phải ngồi giải thích từ đầu tới cuối cho bọn nó hiểu.
    So với sách thì phim cực dở. Căn bản là vì ông đạo diễn tham lam quá, từng chi tiết rất nhỏ của chuyện cũng được ông ấy đưa vào phim, thành ra người xem bị ngột, không hiểu, và những nhân vật trong phim không thể hiện tình cảm của mình rõ ràng được.
    Trong truyện, cô bé Chio được mọi người chú ý đến vì cặp mắt cô bé có một màu "blue gray", rất đặt biệt, ai 1 lần nhìn sâu vào đôi mắt đó thì sẽ mãi mãi không quên. Ông Chairman trong truyện nhớ cô bé vì đôi mắt đó, sau này Mameha tìm thấy cô bé trong nhà Geisha cũng nhờ đôi mắt ấy. Nhưng mà xem phim em thấy mắt Chio đeo contact lense nhìn giống mắt cá chết hơn.
    Nói tóm lại là phim dở.
  9. cohisu

    cohisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các bác nhầm thế nào chứ,Phim thì chán thật nhưng truyện là " Hồi Ký " là câu chuyện có thật,nên kết chuyện có phần cầu toàn như thế không cảm xúc quá nhưng nó là thực tế diễn ra,tác giả chỉ viết dựa trên lời kể của bà geisha đó thôi.Và truyện 700 trang chứ ko phải 500 trang đâu :D

Chia sẻ trang này